Các tu sĩ Dòng Salesian mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II biết sẽ được phong chân phước tại Ba Lan ngày 6/6/2026

Chín tu sĩ Salesian Don Bosco bị Đức Quốc xã sát hại trong Thế chiến thứ hai sẽ được phong chân phước vào ngày 6 tháng 6 tại Đền thờ Thánh Gioan Phaolô II ở Kraków, nơi mà vị Giáo hoàng xưa đã chứng kiến việc bắt giữ một số vị tử đạo, những người mà chứng ngôn về đức tin và lòng trung thành với chức vụ linh mục đã đóng góp một vai trò trong sự phát triển ơn gọi của chính ngài.
(Tin Vatican - Cha Łukasz Bankowski)
Chín vị tử đạo Dòng Salesian này đã tham gia vào công tác mục vụ và giáo dục. Khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, họ bị bắt chỉ vì họ là linh mục Công Giáo. Họ không tham gia vào các hoạt động chính trị hay quân sự, nhưng chế độ Đức Quốc xã coi chức vụ của họ là một mối đe dọa.
Trong các trại tập trung, các vị thánh vẫn trung thành với ơn gọi của mình. Bất chấp đói khát, nhục nhã và tra tấn, họ vẫn tiếp tục trợ giúp các tù nhân khác, cầu nguyện và làm chứng cho đức tin của mình. Sự tử đạo của họ được Giáo hội công nhận là những cái chết vì lòng thù hận đức tin (odium fidei).
“Lễ phong chân phước là sự công nhận công khai lòng tận hiến của các ngài cho Chúa, điều đã chứng tỏ mạnh mẽ hơn cả bạo lực, sợ hãi và cái chết. Trong thực tế của sự thù hận toàn trị, các ngài vẫn trung thành với Chúa Kitô, Giáo hội và ơn gọi Salesian của mình cho đến chết,” các nhà tổ chức lễ nhấn mạnh.
Một địa điểm gắn bó mật thiết với Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II
Lễ phong chân phước sẽ diễn ra tại Đền thờ Thánh Gioan Phaolô II ở Kraków. Việc lựa chọn địa điểm này mang ý nghĩa lịch sử và tâm linh sâu sắc.
Chàng trẻ tuổi Karol Wojtyła, người sống ở quận Dębniki của Kraków trong thời chiến, đã chứng kiến việc bắt giữ sáu trong chín tu sĩ Salesian. Sau đó, người Đức đã đưa họ về trại tập trung Dachau, trải nghiệm này đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng vị giáo hoàng tương lai. Nó trở thành một trong những sự kiện ảnh hưởng đến sự tang trưởng trong ơn gọi linh mục của ngài.
“Tôi tin chắc rằng ơn gọi linh mục của Thánh Gioan Phaolô II cũng được sinh ra từ sự tử đạo của các ngài,” Đức Hồng Y Grzegorz Ryś, Tổng Giám mục Kraków, chia sẻ.
Như Đức Hồng Y đã nhắc lại, chàng trai Wojtyła đã trực tiếp trải nghiệm ý nghĩa của việc thiếu vắng các linh mục và sự mất mát lớn lao đối với cộng đoàn Giáo hội khi các vị mục tử của mình bị bắt bớ.
Lời cầu nguyện cho ơn gọi mới
Đức Hồng Y Ryś bày tỏ hy vọng rằng lễ phong chân phước sẽ không chỉ trở thành sự tưởng nhớ các anh hùng đức tin mà còn là lời cầu nguyện cho nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ mới.
“Mong rằng điều này sẽ trở thành lời cầu nguyện lớn lao cho chúng ta cho các ơn gọi linh mục và tu sĩ – chúng ta rất cần điều đó ngày nay. Thật tuyệt vời nếu biết rằng chứng tá của chín vị tử đạo này là lời mời gọi những người khác noi theo bước chân của các ngài,” Đức Hồng Y Ryś nhấn mạnh.
Cha Jan Świerc, Cha Ignacy Antonowicz, Cha Karol Golda, Cha Włodzimierz Szembek, Cha Franciszek Harazim, Cha Ludwik Mroczek, Cha Ignacy Dobiasz, Cha Kazimierz Wojciechowski và Cha Franciszek Miśka đã tử đạo trong các trại tập trung Auschwitz và Dachau của Đức Quốc xã từ năm 1941 đến năm 1942.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã phê chuẩn sắc lệnh công nhận sự tử đạo của các ngài vào ngày 24 tháng 10 năm 2025.
Việc phong chân phước cho chín vị thánh Salesian không chỉ nhằm tôn vinh các vị tử đạo trong Thế chiến thứ hai mà còn nhắc nhở các tín hữu rằng việc làm chứng cho đức tin và lòng trung thành với ơn gọi của mình là nguồn hy vọng cho các thế hệ Kitô hữu tương lai.

Chín tu sĩ Salesian Don Bosco bị Đức Quốc xã sát hại trong Thế chiến thứ hai sẽ được phong chân phước vào ngày 6 tháng 6 tại Đền thờ Thánh Gioan Phaolô II ở Kraków, nơi mà vị Giáo hoàng xưa đã chứng kiến việc bắt giữ một số vị tử đạo, những người mà chứng ngôn về đức tin và lòng trung thành với chức vụ linh mục đã đóng góp một vai trò trong sự phát triển ơn gọi của chính ngài.
(Tin Vatican - Cha Łukasz Bankowski)
Chín vị tử đạo Dòng Salesian này đã tham gia vào công tác mục vụ và giáo dục. Khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, họ bị bắt chỉ vì họ là linh mục Công Giáo. Họ không tham gia vào các hoạt động chính trị hay quân sự, nhưng chế độ Đức Quốc xã coi chức vụ của họ là một mối đe dọa.
Trong các trại tập trung, các vị thánh vẫn trung thành với ơn gọi của mình. Bất chấp đói khát, nhục nhã và tra tấn, họ vẫn tiếp tục trợ giúp các tù nhân khác, cầu nguyện và làm chứng cho đức tin của mình. Sự tử đạo của họ được Giáo hội công nhận là những cái chết vì lòng thù hận đức tin (odium fidei).
“Lễ phong chân phước là sự công nhận công khai lòng tận hiến của các ngài cho Chúa, điều đã chứng tỏ mạnh mẽ hơn cả bạo lực, sợ hãi và cái chết. Trong thực tế của sự thù hận toàn trị, các ngài vẫn trung thành với Chúa Kitô, Giáo hội và ơn gọi Salesian của mình cho đến chết,” các nhà tổ chức lễ nhấn mạnh.
Một địa điểm gắn bó mật thiết với Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II
Lễ phong chân phước sẽ diễn ra tại Đền thờ Thánh Gioan Phaolô II ở Kraków. Việc lựa chọn địa điểm này mang ý nghĩa lịch sử và tâm linh sâu sắc.
Chàng trẻ tuổi Karol Wojtyła, người sống ở quận Dębniki của Kraków trong thời chiến, đã chứng kiến việc bắt giữ sáu trong chín tu sĩ Salesian. Sau đó, người Đức đã đưa họ về trại tập trung Dachau, trải nghiệm này đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng vị giáo hoàng tương lai. Nó trở thành một trong những sự kiện ảnh hưởng đến sự tang trưởng trong ơn gọi linh mục của ngài.
“Tôi tin chắc rằng ơn gọi linh mục của Thánh Gioan Phaolô II cũng được sinh ra từ sự tử đạo của các ngài,” Đức Hồng Y Grzegorz Ryś, Tổng Giám mục Kraków, chia sẻ.
Như Đức Hồng Y đã nhắc lại, chàng trai Wojtyła đã trực tiếp trải nghiệm ý nghĩa của việc thiếu vắng các linh mục và sự mất mát lớn lao đối với cộng đoàn Giáo hội khi các vị mục tử của mình bị bắt bớ.
Lời cầu nguyện cho ơn gọi mới
Đức Hồng Y Ryś bày tỏ hy vọng rằng lễ phong chân phước sẽ không chỉ trở thành sự tưởng nhớ các anh hùng đức tin mà còn là lời cầu nguyện cho nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ mới.
“Mong rằng điều này sẽ trở thành lời cầu nguyện lớn lao cho chúng ta cho các ơn gọi linh mục và tu sĩ – chúng ta rất cần điều đó ngày nay. Thật tuyệt vời nếu biết rằng chứng tá của chín vị tử đạo này là lời mời gọi những người khác noi theo bước chân của các ngài,” Đức Hồng Y Ryś nhấn mạnh.
Cha Jan Świerc, Cha Ignacy Antonowicz, Cha Karol Golda, Cha Włodzimierz Szembek, Cha Franciszek Harazim, Cha Ludwik Mroczek, Cha Ignacy Dobiasz, Cha Kazimierz Wojciechowski và Cha Franciszek Miśka đã tử đạo trong các trại tập trung Auschwitz và Dachau của Đức Quốc xã từ năm 1941 đến năm 1942.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã phê chuẩn sắc lệnh công nhận sự tử đạo của các ngài vào ngày 24 tháng 10 năm 2025.
Việc phong chân phước cho chín vị thánh Salesian không chỉ nhằm tôn vinh các vị tử đạo trong Thế chiến thứ hai mà còn nhắc nhở các tín hữu rằng việc làm chứng cho đức tin và lòng trung thành với ơn gọi của mình là nguồn hy vọng cho các thế hệ Kitô hữu tương lai.