XUÂN LỘC: Vào ngày 03.11.2005 ngay từ sáng sớm, tôi đã rời Sài Gòn đi Hố Nai để tham dự cuộc kính nhớ lễ Quan Thầy Martinô tại Đền Thánh Martinô ở Hố Nai thuộc giáo phận Xuân Lộc. Đến Thánh này hiện nay do các cha Dòng Đaminh coi sóc.

Hai con đường chính để tiến vào khu vực lễ đài đều chen kín người đi dự lễ ước tính năm nay khỏang hơn 5.000 người và cũng như mọi năm, hàng trăm bệnh nhân phong từ khắp nơi đổ về đây kêu gọi lòng hảo tâm và thương xót của những người đi dự lễ, những gian hàng bày bán hình ảnh các Thánh và thức ăn khiến cho quang cảnh có vẽ nháo nhác và mất trật tự, không xứng với một nơi tôn nghiêm mà mọi người về hành hương cầu nguyện…

Thánh lễ Đồng tế do Đức cha Chánh Địa phận Đaminh Nguyễn Chu Trinh chủ sự cùng với linh mục Bề Trên Giám Tỉnh Dòng Đaminh Việt nam là Cha Giuse Nguyễn Cao Luật O.P, linh mục Đaminh Trần Xuân Thảo, hạt trưởng hạt Hố Nai cùng khoảng hơn 30 linh mục trong và ngoài giáo phận. Phần nghi thức Tôn Vinh Thánh Martin de Porres gồm có dâng hương 3 lần trong những hồi chiêng, trống và bài thơ Tôn Vinh Thánh Mactinô do nghệ sĩ Kim Lệ diễn ngâm:

Lạy Thánh Mac-ti-nô gương ngời sáng
Tỏa hương thơm tình mến Chúa Giêsu
Là hiện thân Thiên Chúa rất nhân từ
Luôn rộng tay ôm muôn người dâu bể

Tình thương ngài bao la khôn xiết kể
Yêu thú hoang, yêu hoa lá chim muôn
Chạnh lòng thương người khốn khổ tầm thường
Chạnh lòng thưong người đói nghèo bệnh tật


Ngài cưu mang những con người hành khất
Đến chăm nom kẻ túng thiếu đơn côi
Dang đôi tay xoa dịu những mảnh đời
Đang vật vã nơi đầu đường góc phố

Mác-ti-nô chính là người của Chúa
Đầy nhiệt tâm, đầy phấn khởi hân hoan
Ngước trông lên xin ơn Đấng Thiên Hoàng
Cúi xuống thấp hôn những người bất hạnh

Lạy người cha yêu thương và quảng đại
Xin nhóm lên tâm trí những hậu sinh
Biết say mê Thiên Chúa trọn tâm tình
Biết yêu mến muôn người như ruột thịt

Ngài có thấy nhân gian đang tự diệt
Xin đổ tuôn nguồn bác ái chan hòa
Để bình an thẩm thấu đến muôn nhà
Cho tình yêu loang vào lòng nhân thế

Đoàn chúng con xin nghiêng mình bái lạy
Nguyện sống theo gương nhân đức của cha
Đem tin vui loang tỏa khắp gần xa,
Ướp địa cầu đượm tình yêu Thiên Chúa.


Thánh lễ Đồng tế được tiếp tục như thường lệ. Thánh lễ diễn ra khoảng hơn một giờ, do phần chia sẻ của Đức cha rất xúc tích và ngắn gọn! Một dàn hợp xướng khoảng hơn 50 người từ nhiều giáo xứ hợp lại qua sự hướng dẫn của ca trưởng Nguyễn Ngọc Đường đã hát rất hay và rất kỷ thuật! Một thành viên của ca đoàn có cái tên rất đặc biệt: Vinh sơn Trần Quận Công năm nay đã 46 tuổi thuộc giáo xứ Lộ Đức cho biết: Các thành viên quy tụ lại từ nhiều nơi và phải đi rất xa để tập dượt những bài hát trong thánh lễ cho thật hay, thật sốt sắng!

Phần kết lễ và tặng hoa chúc mừng Đức cha Chánh của giáo phận ngỏ lời cùng đoàn chiên mình coi sóc, Đức cha Đaminh thông báo một vài tin vui của giáo phận như sắp có Đại Chủng Viện (Cơ sở 2 của Đại Chủng Viện Thánh Giuse) được đặt tại Tòa Gíam Mục Xuân Lộc và ngày 25.05.2005 vừa qua, chính phủ cũng đã ký quyết định cho phép phân chia giáo phận thành hai (thêm giáo phận Bà Rịa và Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm sẽ làm Giám Mục Tiên Khởi) trong năm 2005 đã có 108 linh mục (một số mới được thụ phong), giải quyết được phần nào vấn đề thiếu linh mục trầm trọng ở giáo phận nầy….

Ra về Sài Gòn ngay sau khi thánh lễ kết thúc, trên quãng đường dài… Bất chợt, tôi có rất nhiều suy nghĩ sau khi tham dự thánh lễ tại Đền Thánh Martinô, một nơi hành hương nổi tiếng cũng không kém gì những nơi hành hương khác với số lượng hàng mấy ngàn người mỗi năm.