ĐẠI HỘI CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG SYDNEY.
HÃY ĐI RAO GIẢNG TIN MỪNG KHẮP THẾ GIAN
.

(Mc. 16:15).

Dư âm những ngày Đại Hội Encounter Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 16 do Phong Trào Cursillo ngành Việt Nam trên toàn thế giới tổ chức đã mang lại thành công tốt đẹp với những hình ảnh tuyệt vời dành cho 18 quốc gia tham dự. Những nhận định, những cảm tưởng, những chia sẻ của thành viên Đại Biểu và Quan Sát Viên các nước đã nói lên một cách xác tín về thành quả này do sự đóng góp và cộng tác tích cực của tất cả những thành viên Cursillo Việt Nam trên toàn thế giới nói chung và Ban Tổ Chức nói riêng tại Úc Châu.

Khi chấp nhận để tổ chức Đại Hội Châu Á Thái Bình dương lần thứ 16 từ năm 2000, khi phái đoàn Việt Nam tham dự Đại Hội tại Hawaii, tất cả các Phong Trào bạn đều đồng thanh ước muốn Việt Nam Hải Ngoại tổ chức Đại Hội lần thứ 16 tại Sydney. Ban Tổ Chức Đại Hội đã họp nhiều lần để chuẩn bị, mặc dù có rất nhiều khó khăn và hạn chế. Tháng 10 năm 2001, Văn Phòng Điều Hành Úc Châu quyết định kêu gọi nhiều giới trẻ đi tham dự Đại Hội lần thứ 15 tại Korea để học hỏi kinh nghiệm tổ chức. Tại Korea, 14 thành viên Việt Nam từ Úc Châu, Âu Châu, và Mỹ Châu đã cùng nhau hội họp và lên chương trình cho Đại Hội lần thứ 16 sau khi nhận cờ chính thức cho Đại Hội.
Công việc chuẩn bị rõ nét và bắt đầu tiến hành. Những phiên họp liên tục từ những phiên họp khoáng đại đến những phiên họp chuyên môn của 20 ban ngành chuyên biệt của Đại Hội, tất cả khoảng trên 50 phiên họp. Tháng 4 năm 2002, Văn Phòng Điều Hành Châu Á Thái Bình Dương chính thức công nhận Ban Tổ Chức và các chi tiết về Đại Hội.

Những công việc chuẩn bị và mời các nước được rầm rộ tiến hành trên mọi phương tiện truyền thông và đặc biệt trên trang Website của Đại Hội. Những chuẩn bị gần cho Đại Hội được tiến hành trong nhiều chi tiết cụ thể...Các ban ngành họp liên tục để chi tiết hóa cho các công việc...

Ngày Đại Hội đã đến...

Từ ngày thứ 2 mồng 6 tháng 10 năm 2002, những Đại Biểu và Quan Sát Viên từ xa đến Sydney...Rồi ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5...Liên tục Phái Đoàn các Quốc Gia đến tham dự Đại Hội...

Những tà áo dài Việt Nam tha thướt kiều diễm trên khung trời phi trường Quốc Tế và Quốc Nội Sydney...Những lời chào hỏi thắm thiết yêu thương, những bông hoa đón chào các Đại Biểu và Quan Sát Viên ngay trên phi trường cộng với sự yêu thương săn sóc của Ban Tiếp Tân và Vận Chuyển đã gây những xúc động bất ngờ và đặc biệt cho tất cả các Phái đoàn Ngoại Quốc...Những hình ảnh thân thương và hiếu khách của người Việt Nam đã mang lại những ấn tượng rất tốt cho các Đại Biểu và Quan Sát viên...

Chiều Khai Mạc ngày thứ 5, Trung Tâm Tĩnh Huấn Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney chật ních những người...Ngay từ ngoài cổng vào, cờ của khoảng 18 Quốc Gia có Đại Biểu và Quan Sát Viên tung bay trước gió để chào đón quan khách...Những bàn tiếp tân và ghi danh trải dài trong hành lang với những tà áo dài Việt Nam vui tươi nhộn nhịp đón quý Đại Biểu và Quan Sát Viên...Mỗi thành viên tham dự đều được cung cấp bảng tên, tài liệu, và những thông tin quan trọng...Mọi Đại Biểu và Quan sát Viên đều sung sướng trước những săn sóc của Ban Tổ Chức...Con số ghi danh tham dự lên đến trên 400 người, vượt qua dự trù của Ban Tổ Chức chỉ ước lượng khoảng 200 người tham dự...Ban Tổ Chức đã cố gắng hết sức để đón nhận tất cả các thành viên tham dự Đại Hội...

Đúng 6 giờ chiều thứ 5 ngày 10 tháng 10 năm 2002, quý Đại Biểu và Quan Sát Viên tập trung tại Hội Trường Good Shepherd chuẩn bị cho giờ khai mạc...Những tràng pháo tay hân hoan chào đón Đại Hội mang lại những nồng ấm yêu thương và hân hoan chào mừng Đại Hội...Những bài chào mừng của Ông Benedict Choi, chủ tịch Văn Phòng Điều Hành Châu Á Thái Bình Dương, bài chào mừng của anh Đào Mạnh Hiếu, Đại Diện Ban Tổ Chức, lời chào mừng của Linh Mục Paul Chu Văn Chi, Linh Hướng Ban Tổ Chức, lời chào mừng của Ông Francisco Cutinho, Chủ Tịch văn Phòng Điều Hành Thế Giới...tất cả đã tạo thành bầu không khí trang trọng và tràn đầy yêu thương...Ngoài ra, những lời chúc mừng Đại Hội của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, lời chúc mừng của Thủ Tướng John Howard, Đức Tổng Giám Mục Patrick Carroll, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Úc Châu, Đức Tổng Giám Mục George Pell Sydney, Đức Giám Mục David Cremin Văn Phòng Di Trú Sydney, Thủ Hiến Bob Carr, Thị Trưởng Sydney, Thị Trưởng Liverpool...đã mang lại niềm hãnh diện và hân hoan cho Đại Hội...Những tiếng vỗ tay hân hoan vang dội tạo thành niềm tin tưởng cho Đại Hội...

Thánh Lễ Khai Mạc Đại Hội vào hồi 6.30 chiều do Đức Giám Mục David Cremin chủ tế cùng Đức Tổng Giám Mục Joseph Ti-Kang từ Taiwan, với gần 30 Linh Mục từ khắp bốn phương về Đại Hội...Những giây Stola mầu vàng rực rỡ với logo Đại Hội, tạo thành bầu khí phấn khởi và hân hoan...

Sau Thánh Lễ Khai Mạc, bữa ăn đầu tiên của Đại Hội với những món ăn Việt Nam và Taiwan khoản đãi Đại Hội...Niềm vui gặp gỡ thân thương tạo thành niềm hạnh phúc trên khuôn mặt của các tham dự viên Đại Hội...

Đại Hội bước vào phần giới thiệu các Quốc Gia tham dự Đại Hội...Những MC tuyệt vời của Đại Hội đã tạo thành bầu khí vui tươi và hân hoan cho cả Đại Hội...Những tràng pháo tay rộn rã đón mừng Đại Biểu và Quan Sát Viên các Quốc Gia tham dự Đại Hội...làm sáng lên ý nghĩa của Đại Hội lần thứ 16 do người Việt Nam Hải Ngoại tổ chức để cám ơn các Quốc Gia đã đón nhận người Việt Nam tỵ nạn xuyên suốt 27 năm qua...Sau đó, phần kinh nguyện buổi tối cho mọi người tham dự...Riêng các Đại Biểu đã cùng nhau tụ họp tại Hội Trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Vietnamese Martyrs Hall, để cùng nhau bàn kế hoạch, kiểm điểm, duyệt xét các chương trình cho Đại Hội...Những lá cờ các nước đặt trên bàn dài theo đồ hình chữ U trong các Đại Hội Quốc Tế...

Sáng hôm sau ngày 11.10.2002, sau phần Thánh Lễ do Đức Ông Đinh Đức Đạo, Giám Đốc Văn Phòng Phối Kết Mục Vụ Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại chủ tế đại diện cho Việt Nam, phần tường trình sinh hoạt của các Quốc Gia, đã cho Đại Hội nhiều thông tin cần thiết về Phong Trào và những tư liệu hữu ích...

Chủ Đề chính Đại Hội “GO AND PREACH” (Mk. 16:15) do Đức Tổng Giám Mục Joseph Ti-Kang từ Taiwan thuyết trình, đã gây nhiều hứng thú cho Đại Hội...Phần hội thảo các nhóm sôi nổi cùng với những bản tường trình của các nhóm hào hứng và xúc tích...Những đề tài thuyết trình “Đời Sống Chứng Nhân” của Đức Ông Đinh Đức Đạo, “Người Cursillistas là chứng nhân của Chúa Giêsu” do chị Terry Kerr, “Phong Trào Cursillo Hôm Qua, Hôm Nay, và Ngày Mai” do anh Lê Tinh Thông...Tất cả đều cuốn hút sự theo dõi của các tham dự viên, kèm theo những hội thảo sôi động và thích thú...Buổi tối với bữa ăn Aussie Barbecue đặc biệt khoản đãi các tham dự viên...Mọi người đều thích thú thưởng ngoạn bữa ăn đặc biệt này...Buổi tối, các Đại Biểu lại cùng nhau hội họp tại Hội Trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam để chuẩn bị những quyết định quan trọng cho Đại Hội và cho tương lai của Châu Á Thái Bình Dương...

Sáng thứ 7 ngày 12.10.2002, Thánh Lễ do Đức Giám Mục David Cremin chủ tế cùng với trên 25 Linh Mục đồng tế, và sau đó, phần chụp hình lưu niệm Đại Hội với trên 400 thành viên tham dự. Đây là Đại Hội lớn nhất từ trước đến nay...Trưa hôm thứ 7, Quốc Gia Korea đã khoản đãi Đại Hội bằng những món ăn truyền thống Korea...Những tà áo dân tộc tha thướt của dân Tộc Korea tiếp đãi Đại Hội...Chắc chắn phải có món đặc thù Kim Chi...Buổi tối đặc biệt với bữa ăn thịnh soạn đãi các Đại Biểu và Quan Sát Viên với những món ăn thuần túy Việt Nam trong những ngày lễ...Và đặc biệt món Kanguru xào lăng, làm mọi người thích thú và thưởng thức tận tình...Trong ngày thứ 7, các bài thuyết trình của Văn Phòng Trung Ương Thế Giới do Ông Francisco Cutinho và Linh Mục Gilberto Beraldo, và Gương Chứng Nhân Tử Đạo Việt Nam do Linh Mục Trần Công Nghị trình bày, đã gây nhiều chú ý của Đại Hội...

Đặc biệt nhất là đêm trình diễn văn nghệ các quốc gia...Mỗi quốc gia một vẻ đẹp tuyệt vời...Khai mạc Đêm Văn Nghệ là một rừng cờ Việt Nam đón các phái đoàn các Quốc Gia tham dự tưng bừng với những ánh lửa thiêng chập chùng linh thiêng, như những lời tạ ơn đối với các Quốc Gia đón nhận người Việt Nam tỵ nạn...Rồi những tiết mục hào hứng tiếp diễn... Korea với nhạc điệu trống rộn rã và diễn tả trọn vẹn những tâm tình qua các nhịp trống...Hawaii với những sắc thái vũ điệu dân gian lôi cuốn...Saipan với tiết điệu múa và hát rất đặc biệt...Taiwan, Thái Lan, Australia...Mỗi quốc gia đều có những chương trình đóng góp sinh động và hấp dẫn...Những tràng pháo tay dòn dã với những ân tình trao gửi nhau rất đặc biệt...Việt Nam trình diễn lại lịch sử Tử Đạo và con Thuyền Vượt Biên với cờ các Quốc Gia tiếp đón tỵ nạn như một sứ điệp để bày tỏ lòng tri ân đến các Quốc Gia đón nhận người Việt Nam tỵ nạn...Và kết thúc buổi tối văn nghệ là tiết mục đặc biệt trao gửi quà tặng cho các Quốc Gia tham dự Đại Hội với tượng Đức Mẹ La Vang, như một biểu tượng tạ ơn các Quốc Gia đã đón tiếp người Việt Nam tỵ nạn xuyên suốt 27 năm qua...Nghi lễ cảm động và đầy ý nghĩa...Mọi Quốc Gia đều nhớ mãi màn đặc biệt này...Nhiền Đại Biểu và Quan sát Viên đã khóc vì xúc động khi xem màn Tử Đạo và Vượt Biên...Một chị Hawaii đã tâm sự khi ôm chặt lấy tôi và nghẹn ngào:

- Cha ơi, con xúc động quá khi nhìn thấy những đau khổ của người dân Việt Nam chịu đựng...Con hiểu được những hy sinh phục vụ của người Việt Nam trong Đại Hội này, và rất thán phục người Việt Nam.

Sáng Chúa Nhật ngày 13.10.2002, ngày kết thúc Đại Hội với buổi sinh hoạt Ultreya thế giới đặc biệt do 2 thuyết trình viên trẻ Việt Nam là Phạm Minh Tùng và Đỗ Thị Thùy Trang đã gây nhiều thích thú cho Đại Hội. Sau cùng là Thánh lễ Bế Mạc với Đức Tổng Giám Mục Joseph Ti-Kang từ Taiwan và trên 25 Linh Mục đồng tế...Thánh Lễ Bế Mạc rất cảm động...Nghi thức kết thúc với ơn Toàn Xá và nghi lễ trao cờ Đại Hội cho Quốc Gia Taiwan se tổ chức Đại Hội lần thứ 17 sang năm rất cảm động và đầy ý nghĩa...Mọi người đều bày tỏ những cảm tình đặc biệt dành cho Đại Hội...Những tình cảm lưu luyến...Những tiếng khen ngợi người Việt Nam tổ chức rất chu đáo và thành công vượt bực...Những lời khen ngợi và khích lệ...Những cái hug ân tình để bày tỏ lòng tri ân của các Đại Biểu và Quan Sát Viên...Ai nấy cũng bày tỏ niềm hạnh phúc sung sướng khi tham dự Đại Hội với tình thương mến đặc biệt của người Việt Nam...

Những chuyến xe bus chuẩn bị lên đường tham quan Sydney và từ giã Đại Hội...Lại những tà áo dài Việt Nam thân thương vẫy cờ Việt Nam từ giã...Tôi thấy nhiều giọt nước mắt hạnh phúc và yêu thương tha thiết bịn rịn không muốn rời khỏi Trung Tâm Đại Hội nơi những Đại Biểu và Quan Sát Viên...Họ đọc được những tình cảm của người Việt Nam dành cho họ tất cả...Chỉ vì tình yêu, chỉ vì niềm tri ân tạ ơn...Lưu luyến và gắn bó...Những giọt nước mắt như chảy dài trên má các Phái Đoàn...Lòng chúng tôi chùng xuống trong giây phút này...Chúng tôi vẫy cờ Việt Nam tiễn đưa các Quốc Gia bạn...Như một lời tạ ơn, như một ân tình thương mến, như một sứ điệp yêu thương của người Việt Nam hôm nay trân trọng gửi cho thế giới...

Ngày thứ 2, các phái đoàn Việt Nam khắp nơi cùng nhau hội họp và chia sẻ...Những tường trình của Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại và cùng nhau tìm cách nâng đỡ nhau trong tình huynh đệ Dân Tộc...

Đêm thứ 2, một buổi hạnh ngộ trên du thuyền du ngoạn vịnh Sydney đáng nhớ...Những chia sẻ, những tiết mục văn nghệ, những ân tình của người Việt Nam Hải Ngoại khắp nơi trên thế giới...Gần nhau hơn, yêu thương nhau hơn, gắn bó với quê hương và dân tộc...Tất cả dệt thành bài ca thương mến và gần gũi gắn bó...

Rồi những tiễn biệt lưu luyến chia tay nhau...Lại những giọt nước mắt hạnh phúc vì có nhau, trao gửi nhau những ân tình Việt Nam trọn vẹn...Những giọt nước mắt của yêu thương chia sẻ trên phi trường Sydney lúc đưa tiễn...Ôi trân quý tình yêu thương của người Việt Nam đã cùng nhau tổ chức Đại Hội Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 16 tại Sydney, như một sứ điệp tạ ơn của Cộng Đồng Việt Nam gửi gấm cho thế giới...

Viết lại những ân tình khó phôi phai này...tôi vẫn còn những xúc động...
Gặp gỡ ân tình của các nước bạn bè đón người Việt Nam tỵ nạn...
Nhìn thấy những yêu thương và đoàn kết cùng nhau tổ chức Đại Hội...

Đọc được những nhiệt thành và dấn thân của Ban Tổ Chức nói chung và đặc biệt các bạn trẻ Việt Nam nói riêng, tôi thầm thán phục và ngưỡng mộ một Việt Nam anh hùng và gắn bó yêu thương đoàn kết trong tổ chức...Một Việt Nam tràn đầy những trân quý yêu thương để đón tiếp những bạn bè...

Tôi thán phục hình ảnh yêu thương và phục vụ tha nhân nơi trái tim Việt Nam ngàn đời thương mến.

Cho tôi tạ ơn Mẹ Việt Nam,
Cho tôi tạ ơn những người Việt Nam đồng hành,
Cho tôi tạ ơn những tuổi trẻ Việt Nam dấn thân và quên mình trong Ban Tổ Chức,

Và sau cùng, cho con tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ La Vang, Mẹ Việt Nam đã cùng chúng con đồng hành trong việc tổ chức Đại Hội Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 16 này, dưới sự yêu thương và dìu dắt của Thiên Chúa và Mẹ La Vang...
Muôn đời tri ân và cảm tạ.

Sydney 16.10.2002