DƯ ÂM NHỮNG NGÀY ĐẠI HỘI CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
10-13 Tháng 10 năm 2002 tại Sydney.
Trưa Chúa Nhật ngày 13 tháng 10 năm 2002, ngày bế mạc Đại Hội Châu Á Thái Bình Dương, những chiếc xe bus chở các Đại Biểu và Quan Sát Viên từ các quốc gia của Đại Hội từ từ lăn bánh để từ giã Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney, nơi tổ chức Đại Hội. Tôi đọc được những tình cảm thiêng liêng cao quý và tràn đầy yêu thương lưu luyến.
Xe bus của phái đoàn Korea được đưa tiễn do các Cursillistas Việt Nam với áo dài duyên dáng và những sắc phục trang trọng tiễn đưa...Những giọt nước mắt hạnh phúc của quý anh quý chị Cursillistas từ Korea không muốn rời Đại Hội...Những ân cần cảm tạ và nhắn gửi của Ông Benedict Choi và Paul Sy Suh với Cha Văn Chi:
Cha ơi, Đại Hội thật tuyệt vời. Cha cho chúng tôi cám ơn tất cả những anh chị trong Ban Tổ Chức. Đặc biệt những anh chị trong nhà bếp, Ban Vận Chuyển, và Ban Tiếp Tân.
Những vũ nữ đặc biệt của phái đoàn Korea lưu luyến...Lên xe bus xong lại xuống ôm hôn những người trong Ban Tổ Chức để cám ơn và bày tỏ lòng ngưỡng mộ...Cha Paul Văn Chi và Cha Canut Nguyễn Thái Hoạch lên từng xe để chào từ giã và ban phép lành cho các phái đoàn trên đường về bình an.
Phái đoàn Taiwan với Đức Tổng Giám Mục Joseph Ti Kang và Cha Wilfred không ngừng nói lên những lời tri ân...Phái đoàn Hawaii vui nhộn trên xe bus...Lại những giọt nước mắt đong đầy yêu thương và luyến nhớ Đại Hội qua những lời chào “Aloha” vang lên, như muốn kéo dài Đại Hội nhiều hơn nữa...Xe bus của phái đoàn Saipan cũng lưu luyến không kém...Những tình cảm tuyệt vời của anh chị Cursillistas miền quần đảo Thái Bình Dương dạt dào yêu thương...Quý anh chị Cursillistas Thái Lan, Philippines, Sri Lanka, India...đều bày tỏ niềm thương mến dạt dào...Cha John Areekal từ India đã bày tỏ những tâm tình yêu thương đặc biệt qua những ánh mắt đầy xúc động...Cha Martyn Tony đến từ Sri Lanka nhiệt thành đã nói lên tất cả những yêu thương dành cho Đại Hội...
Những xe bus rời khỏi khung trời Đại Hội, gói ghém bao nhiêu yêu thương và luyến nhớ...Tất cả trả lại cho Trung Tâm là tình yêu và thương mến trong bầu không khí bình thường trở lại...
Rồi những cánh thư tri ân và yêu thương từ khắp nơi gửi về Ban Tổ Chức để bầy tỏ niềm yêu thương và cám ơn Ban Tổ Chức...
Trong lá thư của Đức Tổng Giám Mục Joseph Ti Kang từ Taiwan ngày 1.11.2002 Ngài viết như sau:
“Cha Paul thân mến,
Trở lại Taipei sau chuyến hành trình Australia, Cha muốn bày tỏ lòng tri ân đến Cha và tất cả quý Cursillistas trong Ban Tổ Chức, đã làm cho Đại Hội Châu Á Thái Bình dương lần thứ 16 thành công mỹ mãn và đáng ghi nhớ mãi mãi.
Cha thật sự ngạc nhiên trong hạnh phúc khi thấy một sức sống phi thường nơi Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Úc Châu. Niềm tin chính thống và tình bác ái tuyệt vời của chúng con đã thể hiện một cách rõ ràng qua Đại Hội. Chúng con đã thiết lập một kiểu mẫu mới cho những Đại Hội tương lai mà khó có Đại Hội nào có thể vượt qua được.
Với tâm tình tri ân, Cha khẳng định sẽ luôn cầu nguyện cho sứ mệnh của chúng con. Xin Mẹ Maria, Mẹ Giáo Hội luôn chúc lành và duy trì những nhiệt thành của chúng con.”
Lời chia sẻ và khích lệ của Cha Gilberto Beraldo và của anh Chủ Tịch OMCC Francisco Cutinho như một phấn khởi:
“Trước hết, chúng tôi xin tạ ơn Chúa đã cho chúng tôi tham dự Đại Hội này. Chúng tôi hết lòng đa tạ Cursillistas Vietnam in Diaspora và riêng Linh Mục Paul Văn Chi đã cố gắng tổ chức Đại Hội này hết sức thành công. Đại Hội này đã cho chúng ta sự hiệp nhất của Cursillo. Đối với người Cursillistas Việt Nam đang sống xa quê hương, Đại Hội do quý vị tổ chức đã mang lại nhiều ý nghĩa. OMCC nguyện xin Chúa qua sự bầu cử của Mẹ Maria xuống muôn ơn lành cho quý vị. De Colores.”
Lá thư ân tình của Chị Merran, chủ tịch Phong Trào Cursillo toàn quốc Úc Đại Lợi, đề ngày 17.10.2002, với những lời thương mến như sau:
“Cha Paul thân mến,
Chúng tôi, những Cursillistas Úc Châu xin chân thành cám ơn Cha và Cursillistas Việt Nam đã cho chúng tôi những cảm nghiệm tuyệt vời trong những ngày Đại Hội. Chúng tôi cảm thấy gần gũi và gắn bó rất nhiều với quý Cursillistas Việt Nam, và hy vọng sẽ tiếp tục đồng hành để thực hiện những công việc của Thầy trong tương lai. Cộng Đồng của quý vị vững mạnh tuyệt vời. Mỗi thành viên trong Ban Tổ Chức đều thực hiện và phục vụ xuất sắc trong việc phục vụ tất cả chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành đa tạ tất cả Ban Tổ Chức.
Tinh thần quảng đại mà chúng tôi học hỏi và cảm nghiệm nơi Cha và quý vị sẽ mãi mãi trong ký ức chúng tôi. Đa tạ. De Colores. Merran.”
Những lời ân cần và thương mến của anh chị Cursillistas do anh Fred Cruz từ Hawaii gửi về:
“Cha Paul thân mến, Ban Tổ Chức và các thành viên của Đại Hội Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 16 đã hoàn thành công tác của Thầy Chí Thánh Giêsu thật kỳ diệu. Sự cố gắng và chăm chỉ cần mẫn với công khó nhọc của quý vị đã được đền đáp. Đại Hội thật vĩ đại xuất sắc. Xin Thiên Chúa chúc lành và duy trì những công việc tốt đẹp nơi quý vị. Aloha.”
Từ quần đảo xa xôi CNMI, trong đó có Saipan và Guam, anh Stan Benavente đã viết:
“Cha Paul và quý vị thương mến, xin cám ơn về một sứ điệp tuyệt mỹ. Đại diện cho anh chị em tại quần đảo CNMI, chúng tôi xin gửi đến anh chị em Việt Nam trong Ban Tổ Chức Đại Hội sự biết ơn chân thành nhất của chúng tôi. Đoàn Đại Biểu chúng tôi đã về bình an và vui hưởng những cảm nghiệm tuyệt vời mà Thiên Chúa đã ban tràn đầy cho mọi người trong Đại Hội. Tình yêu Đức Kitô tỏa sáng trên Đại Hội khi mọi người chia sẻ những cảm nghiệm cá nhân. Xin nhớ rằng chúng tôi luôn cầu nguyện cho Cộng Đồng Vietnam in Diaspora. De Colores.”
Những lời chúc mừng từ Taiwan sau Đại Hội như một khích lệ:
“De Colores. Quý bạn thật hoàn hảo qua tổ chức Đại Hội Á Châu Thái Bình Dương lần thứ 16. Chân thành cám ơn tất cả. Nguyện xin Chúa ban cho hạnh phúc, bình an, khỏe mạnh. chúng tôi nhớ quý bạn. Hãy cùng nhau “Ra Đi và Rao Giảng.” Hẹn gặp tại Taiwan tháng 10 năm 2003 trong Đai Hội lần thứ 17. Myriam.”
Lời cám ơn và chúc mừng của Remy Jimenez, Phong Trào Cursillo ngành Philippines:
“Tôi xin gửi tới lòng chân thành với lời cám ơn đặc biệt đến Ban Tổ Chức. Tôi rất ngưỡng mộ sự thành công của Đại Hội do quý bạn tổ chức. Tôi nhận ra sự tổ chức quy củ và hoàn hảo trong cả Ban Tổ Chức đã làm việc phi thường. Tôi sẽ kể lại cho trên 6000 Cursillistas Philippines của vùng XI Hoa Kỳ. Xin chân thành cám ơn tất cả và De Colores. Cho tôi thăm hỏi Cha Paul nhiều.”
Cha John Trần Công Nghị, Linh Hướng Phong Trào tại Los Angeles, đã liên tục sát cánh với Ban Tổ Chức, từ Phi Trường Sydney, trong các công việc thông tin cho đại chúng, Cha đã không ngừng ca ngợi Đại Hội:
- Đây là một vinh dự rất lớn lao cho Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại tổ chức Đại Hội Châu Á Thái Bình Dương lần này. Tôi rất khâm phục tinh thần phục vụ và cách tổ chức rất tuyệt vời của Ban Tổ Chức.
Anh Chị Lương và Nhung, Bảo và Châu, Toàn và Nguyệt từ Orange California đã chia sẻ những tâm sự chân thành sau những ngày Đại Hội như sau:
“Hy vọng tất cả chúng ta ai nấy đều có những kỷ niệm đẹp trong Đại Hội tại Australia. Chúng tôi, Lương và Nhung, rất cảm động về tâm tình của quý Cha và quý anh chị ở Úc Châu cũng như quý anh chị mà chúng tôi đã được quen biết trước tại Mỹ. Ôi tình người và tình bạn đã sưởi ấm con tim chúng tôi...”
Riêng anh chị Bảo Châu đã tâm sự qua điện thư như sau:
“Sau gần 2 tuần trở về Hoa Kỳ từ Úc, tâm hồn tôi vẫn còn xúc động và lâng lâng hồi tưởng những kỷ niệm dấu ái và đầy ắp của ngày Hội Ngộ thứ 16 tại Sydney...Tất cả những người tham dự trở thành bạn hữu mà trước đó tôi chưa một lần quen biết, vì cách biệt và xa lạ...Nụ cười ân cần rộng mở với hai tay luôn muốn ôm mọi người vào lòng của Cha Văn Chi đã nói lên tâm hồn “rộng mở” và “ngời sáng” của Cha. Thảo nào bản nhạc GO AND PREACH đã đánh động tâm hồn mọi người...Nhân tiện đây Châu và tôi xin cám ơn anh chị Bình Loan, anh chị Bội, anh chị Toàn Khanh và các cháu, anh chị Vinh, anh chị Thạch, và nhất là các anh chị trong ban ẩm thực đã cho tôi thấy sức mạnh vạn năng của tình Chúa và tình người của chúng ta...Châu và tôi đã có một chuyến đi thật hạnh phúc, thật tuyệt vời với những kỷ niệm đầy ắp và học hỏi được rất nhiều...Ân tình lên đến tuyệt đỉnh và trọn vẹn...
Tôi cũng đã nói tất cả những điều này cho gia đình, sở làm, xóm đạo, phong trào...khi trở về Mỹ...Chúng ta hãy tiếp tục đem tình yêu Thầy Chí Thánh trong chúng ta trải rộng khắp nơi bằng GO AND PREACH THE GOOD NEWS.”
Những dư âm Đại Hội ùa về hân hoan và hạnh phúc...
Còn dài dài những bức thư tình yêu...
Còn dài dài những sứ điệp yêu thương gửi gấm cho nhau sau những ngày Đại Hội...
Còn dài dài những câu chuyện cảm nghiệm của Đại Hội, nói cho nhau nghe và Rao Giảng Tin Mừng cho tha nhân qua câu Tin Mừng GO AND PREACH...
Trường Lãnh Đạo Sydney họp buổi tối thứ 4 ngày 6.11.2002, tất cả cùng quỳ gối trước Thầy Chí Thánh...Rưng rưng lời tạ ơn...Trong những buổi họp Trường Lãnh Đạo trước Đại Hội, chúng con đã quỳ gối cầu nguyện cho Đại Hội, thì hôm nay, chúng con lại quỳ gối và giang đôi tay để tạ ơn Thầy...Chính Thầy là tác giả của Đại Hội, chúng con chỉ là khí cụ nhỏ bé làm theo lệnh Thầy...
Mãi mãi là lời tạ ơn...
Mãi mãi là sứ điệp GO AND PREACH, để ra đi rao giảng Tin Mừng...
Đại Hội đã chấm dứt, nhưng khai mào một trang sử mới, một viễn tượng mới, một tình yêu mới...
Ngày bế mạc Đại Hội là khai mào một mùa xuân của yêu thương, của dấn thân, của phục vụ...
Những nụ hoa yêu thương, dấn thân, và phục vụ, phải được nhân lên và trải dài vô tận theo tinh thần của Đại Hội Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 16, GO AND PREACH.
November, 2002