Ngày 10 tháng 12, cảnh sát nhập cư Venezuela đã tịch thu và vô hiệu hóa hộ chiếu của Đức Hồng Y Baltazar Porras, Đức Tổng Giám Mục danh dự của Caracas, khi ngài đang chuẩn bị bay đến Bogotá, Colombia, từ phi trường quốc tế Simón Bolívar ở Maiquetía.
Theo Đại Tu viện của Dòng Ba Hiệp sĩ và Bệnh viện Thánh Lazarus ở Giêrusalem, Venezuela, sáng thứ Tư, Đức Hồng Y “đã bị đối xử một cách nhục nhã” bởi các nhà chức trách phi trường dưới chính phủ của Nicolas Maduro.
Từ Bogotá, Đức Hồng Y Porras dự kiến sẽ bay đến Madrid rồi tiếp tục đến Toledo, nơi ngài sẽ tham gia buổi lễ trọng thể phong ngài làm Người bảo hộ tinh thần của Dòng Thánh Lazarus tại Venezuela. Cùng đi với Hồng Y là Đại Trưởng tu viện José Antonio Rodríguez và vợ, là những người được phép lên máy bay.
“Các nhân viên cảnh sát nhập cư đã bắt giữ trái phép Đức Hồng Y Porras [cùng với] Đại Tu viện trưởng và vợ của ngài. Hộ chiếu Venezuela của Đức Hồng Y đã bị tịch thu và vô hiệu hóa, khiến ngài không thể lên chuyến bay đã định đến Bogotá, và nối chuyến đến Madrid”, dòng tu giải thích trong một tuyên bố.
“Mặc dù Đức Hồng Y đã xuất trình hộ chiếu Thành phố Vatican, được cấp theo phẩm giá Hồng Y và các đặc quyền ngoại giao tương ứng với ngài với tư cách là một vị lãnh tụ của Giáo Hội Công Giáo, nhưng ngài vẫn bị từ chối lên máy bay. Đức Hồng Y đã phải chịu sự đối xử nhục nhã, bao gồm việc khám xét đồ dùng cá nhân và quần áo, với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ phát hiện ma túy, trong khi hành lý của ngài bị lấy khỏi máy bay”, tuyên bố cho biết thêm.
Dòng Thánh Lazarus tại Venezuela nhấn mạnh rằng những gì đã xảy ra cấu thành một “sự vi phạm trắng trợn” luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Vienna về Quan hệ Ngoại giao.
Do đó, “với cảm giác phẫn nộ sâu sắc và để bảo vệ phẩm giá của dòng tu, các vị lãnh đạo và Giáo hội Thánh”, một đơn khiếu nại đã được gửi đến Phủ Quốc vụ khanh Vatican, yêu cầu chuyển lời “phản đối chính thức tới chính quyền Venezuela về việc vi phạm các đặc quyền ngoại giao của Đức Hồng Y Baltazar Porras”.
Dòng Thánh Lazarus ở Venezuela cũng yêu cầu Tòa Thánh đòi “trả lại ngay lập tức các tài liệu bị tịch thu và bảo đảm quyền đi lại quốc tế không bị cản trở cho Đức Hồng Y, phù hợp với các quy định quốc tế hiện hành”.
Trong một tuyên bố gửi tới các giám mục Venezuela, Đức Hồng Y Porras đã thuật lại những gì đã xảy ra tại phi trường Simón Bolívar, lưu ý rằng “kinh nghiệm phổ biến nhất trong 25 năm qua là phải chịu đựng gần như liên tục, chỉ có một vài ngoại lệ.”
Khi kiểm tra hộ chiếu, cảnh sát nhập cư nói với ngài rằng hệ thống nhận dạng ghi ngài là người đã chết. Đức Hồng Y cũng cho biết ngài bị binh lính theo dõi ngay cả vào nhà vệ sinh và bị ngăn cản việc di chuyển.
“Chúng ta đang ở trong mùa Giáng Sinh. Sức mạnh nằm ở sự yếu đuối của máng cỏ, ở sự mong manh của chân lý được xây dựng trên hòa bình, không bạo lực và không lạm dụng. Hy vọng đến từ công việc không ngừng nghỉ vì lợi ích của tất cả mọi người, đặc biệt là những người bị gạt ra ngoài lề xã hội,” Đức Tổng Giám Mục danh dự của Caracas tuyên bố.
Trong những tuần gần đây, Đức Hồng Y Porras đã trở thành mục tiêu của nhiều cuộc tấn công và lăng mạ từ các nhân vật nổi bật trong chính phủ xã hội chủ nghĩa, chủ yếu là từ Tổng thống Nicolás Maduro và Bộ trưởng Nội vụ, Tư pháp và Hòa bình Diosdado Cabello.
Trong những ngày trước và sau lễ phong thánh cho các vị thánh đầu tiên của Venezuela vào ngày 19 tháng 10, Đức Hồng Y đã lên án tình hình bất ổn ở nước này từ Rôma, đặc biệt kêu gọi chấm dứt sự đàn áp chính trị và thả hàng ngàn người bị giam giữ vì lý do tư tưởng.
Source:Catholic News Agency