SAIGÒN -- Sáng ngày 18.10.2005 một buỗi sáng thật đẹp! tuy Sàigòn không có mùa thu, nhưng vào những ngày cuối tháng mười này, khí hậu thật dễ chịu! Tôi được mời tham dự một thánh lễ thật đặc biệt! Đặc biệt vì đây là Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Ngân Khánh của linh mục Paulus Nguyễn Ngọc Chiếu tức linh mục Tâm Duy.
Cha Tâm Duy không chỉ là một linh mục, nhưng còn là một linh mục đầy tính nghệ sĩ, là ca sĩ và cũng là nhiếp ảnh gia có tài năng mà độc giả của VietCatholic đã từng được thưởng thức những tấm ảnh nghệ thuật rất độc đáo của ngài. Cha Tâm Duy gốc Mỹ Tho, sinh quán tại họ đạo làng Hòa Định, một họ lẻ thuộc họ Đạo lớn nhất nhì của Giáo phận Mỹ Tho, tu học tại Chủng Viện Vĩnh Long chịu chức Phó Tế tại Mỹ Tho, sau đó di tản và được thụ phong linh mục tại Na Uy ngày 31.05.1980. Ngài đã sống và làm việc mục vụ ở nhiều nước khác nhau như: Norway, Finland, Sweden, Hoa Kỳ. Từng ấy năm làm linh mục là từng ấy năm sống ở nước ngòai nhưng lại về quê nhà Việt Nam tổ chức thánh lễ Tạ Ơn mừng Ngân Khánh Linh Mục và địa điểm tổ chức lại là nguyện đường của một nhà dòng: Dòng Mến Thánh Gía Gò Vấp (Gốc Phát Diệm).
Nguyện Đường của Hội Dòng Mến Thánh Gía Gò Vấp sáng nay trang hòang thật đẹp với rất nhiều hoa tươi. Những nữ tu của một Hội Dòng gốc miền Bắc lại sẵn sàng hết lòng hân hoan đứng ra tổ chức cho một linh mục gốc miền Nam và lại là “chưa một lần quen biết!" nói như chị Anna Nguyễn Thị Thanh, Tổng Phụ Trách của Hội Dòng thì: “Tất cả là của Chúa và vì Chúa mà!".
Thánh lễ có sự hiện diện của Đức Cha Giuse Giám Mục Phát Diệm và Đức cha Giuse Giám mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Sàigòn. Ngòai ra còn có khỏang hơn 30 linh mục thân hữu của ngài ở các Giáo phận Cần Thơ, Mỹ Tho, Long Xuyên, Sài Gòn... về cùng dâng lễ đồng tế. Cũng có nhiều nữ tu đại diện cho các Hội Dòng như các Soeurs Đa Minh Thủ Đức, Mến Thánh Gía Chợ Quán, Mến Thánh Gía Tân An, v.v…
Trong thành phần khách mời hầu hết là những người thân trong gia đình và bạn hữu thân thiết từ miền Đồng Bằng sông Cữu Long về dự lễ. Ngoài ra còn có một số ca sĩ Công giáo như : Giao Linh, Huy Phương, Kim Lệ, Tam Ca Ao Trắng, Mai Thảo, Tuyết Mai Ly, Phi Nguyễn, Xuân Trường, Gia Ân...
Trong phần chia sẻ, cha Tâm Duy đã nói lên tâm tình tri ân của mình đến với tất cả mọi người: “Tạ Ơn Trời - Cám Ơn Người - Nhớ Ơn Đời". Ngài đã nhắc lại những kỷ niệm đối với từng người thầy của mình khi còn ở Chủng Viện Gioan 23 Mỹ Tho, Chủng Viện Vĩnh Long… Ngài cũng cám ơn các Đức Cha đã hiện diện để khích lệ, nâng đỡ ngài trên con đường phục vụ vì Tin Mừng Đức Kitô, như câu khẩu hiệu: “Hãy đi khắp cùng trái đất rao giảng lời Chúa" (Marcô 16,15)
Nghệ sĩ Kim Lệ đã đọc lên bài thơ chúc mừng cha Paulus Tâm Duy và cầu chúc thêm 25 năm nữa sẽ đến với những tâm tình sau đây:
“Hai mươi lăm năm hồng ân dư đầy
Hai mươi lăm năm đời con theo thầy
Thập giá với buồn vui
Hai mươi lăm năm chỉ là Hồng ân
Hai mươi lăm năm chỉ là Tạ Ơn,
Tạ ơn Thiên Chúa trong suốt cuộc đời,
Tạ ơn Thiên Chúa trong cả đời con …"
Hôm nay thật là một ngày hồng phúc và là ngày hội của những tấm lòng Tạ Ơn Thiên Chúa.