Giáo dân và cha xứ Việt Nam bị bão lụt được nhiệt liệt khen ngợi
BILOXI, Miss. 16/09/05 - Sau cơn bão Katrina tàn phá giáo xứ và nhà thờ các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở Biloxi, tiểu bang Mississippi, Hoa Kỳ, ký giả Carol Zimmermann của hãng tin CNS, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã viết một bài báo khá dài ca ngợi tinh thần giáo dân Việt Nam và cha chính xứ Dominicô Phan Đức Đổng. Nữ ký giả viết rằng:
Cha Dominicô Phan Đức Đổng, chánh xứ nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở Biloxi biết rất rõ những thử thách mà cha phải đối diện sau cơn bão. Ngài vững tin tuyên bố “những thách đố đó chỉ làm cho đức tin của chúng tôi thêm kiên vững”
Cha Đổng năm nay 72 tuổi. Vào năm 1975, Ngài chạy băng qua những bãi mìn lên ghe vượt biên. Trong cơn bão Katrina, Ngài đã lên chiếc thuyền cùng với 8 giáo dân. Chiếc thuyền cột chung với hai chiếc thuyền khác trôi lênh đênh trên con kênh Biloxi. Thuyền chao đảo dữ dội, nhưng Ngài và mọi người đều sống sót.
Sau cơn bão, sáng hôm sau, cha trở về thánh đường nơi cha đã làm chính xứ trong 20 năm. Cha chỉ thấy sóng nước mênh mông và những đống bùn đất. Nhiều gia đình đã di tản khỏi giáo xứ đến cư ngụ tạm thời với các gia đình khác.
Rồi đến sáng Chúa Nhật, sau cơn bão ngày 29 tháng 8, cha đã cử hành thánh lễ tại bãi đậu xe của nhà xứ. Trong bài giảng, cha nhắc lại những kinh nghiệm chiến tranh ở Việt Nam, những gian truân khi vượt biên để từ đó cha gợi ý cho mọi người thấu hiểu rằng những gian nan hiện tại chỉ làm cho đức tin của chúng ta thêm vữngmạnh.
Mười ngày sau, ngày 9 tháng 9 người ta đưa đến bãi đậu xe của nhà xứ những bao quần áo, thực phẩm. Lại có người dùng máy bơm nước xịt rửa bàn thờ. Giới chức liên bang cứu trợ khẩn cấp và một nhóm những người thiện nguyện Kitô Giáo đến hỏi cha cần gì để họ giúp. Cha trả lời là chỉ cần gạo cho giáo dân trong giáo xứ và cha nói với phóng viên của hãng tin CNS ( Hãng tin Công Giáo : Catholic News Service): Chúng tôi sẽ xây dựng lại ngôi thánh đường này”
Đứng trong căn phòng sũng nước, cha kể rằng Ngài luôn nhắc nhở giáo dân hãy giúp đỡ nhau, hãy cầu nguyện với Chúa xin Chúa giúp đỡ tương lai của mình.
Đức Giám Mục Thomas J. Rodi của giáo phận Biloxi tuyên bố rằng chúng tôi sẽ xây lại thánh đường và người Công Giáo cần đóng vai trò tích cực trong việc xây dựng lại nhà thờ, trường học. Đó là những dấu hiệu hy vọng cho những người khác. Đức Giám Mục nói tiếp: “Tinh thần của giáo dân thật tuyệt vời, giữa lúc tan hoang như thế này mà họ vẫn chứng tỏ tinh thần mạnh mẽ, có thể khắc phục được.
Vị Giám Mục Biloxi cũng kể tiếp : “Có người hỏi tôi tại sao chuyện như thế này có thể xảy ra, Tôi không biết trả lời ra sao nhưng tôi biết Chúa hiện diện với chúng tôi, và chúng ta cần đến gần với Chúa để Chúa ban thêm sức mạnh cho chúng ta.”
Đức Giám Mục đã tận mắt nhìn thấy những sự thiệt hại của cơn bão và ngài đã cảm thông được phần nào kinh nghiệm của người di tản. Ngài đã mở cửa tư thất của ngài cho hai gia đình người chi và em, đồng thời lại đem về nuôi hai con chó và một con mèo lạc chủ vì lũ lụt
Đức TGM Oscar H. Lipscomb của giáo phận Mobile tiểu bang Alabama cũng đã thấy tận mắt sự tàn phá của cơn bão. Ngài nói, Người ta đã có tinh thần quật khởi và đức tin không hề bị lay chuyển. Ngài cho biết các cộng đồng đã đáp ứng việc cứu trợ nạn nhân một cách tuyệt vời.
Ngài kể một chuyện về tinh thần cứu trợ khẩn cấp trong giáo phận Ngài: Tại một trung tâm sinh viên học sinh ở Giáo Xứ Thánh Micae, Auburn, sau khi nghe cha xứ giảng về những nạn nhân bão lụt không có giầy để đi, thì lập tức 200 học sinh sinh viên, sau thánh lễ, đã lần lượt bước lên cung thánh, cởi giầy của mình ra, để lại dưới chân bàn thờ rồi ra về chân không.
BILOXI, Miss. 16/09/05 - Sau cơn bão Katrina tàn phá giáo xứ và nhà thờ các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở Biloxi, tiểu bang Mississippi, Hoa Kỳ, ký giả Carol Zimmermann của hãng tin CNS, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã viết một bài báo khá dài ca ngợi tinh thần giáo dân Việt Nam và cha chính xứ Dominicô Phan Đức Đổng. Nữ ký giả viết rằng:
![]() |
| Nhà thờ Các Thánh Tử Đạo VN ở Biloxi |
Cha Đổng năm nay 72 tuổi. Vào năm 1975, Ngài chạy băng qua những bãi mìn lên ghe vượt biên. Trong cơn bão Katrina, Ngài đã lên chiếc thuyền cùng với 8 giáo dân. Chiếc thuyền cột chung với hai chiếc thuyền khác trôi lênh đênh trên con kênh Biloxi. Thuyền chao đảo dữ dội, nhưng Ngài và mọi người đều sống sót.
Sau cơn bão, sáng hôm sau, cha trở về thánh đường nơi cha đã làm chính xứ trong 20 năm. Cha chỉ thấy sóng nước mênh mông và những đống bùn đất. Nhiều gia đình đã di tản khỏi giáo xứ đến cư ngụ tạm thời với các gia đình khác.
Rồi đến sáng Chúa Nhật, sau cơn bão ngày 29 tháng 8, cha đã cử hành thánh lễ tại bãi đậu xe của nhà xứ. Trong bài giảng, cha nhắc lại những kinh nghiệm chiến tranh ở Việt Nam, những gian truân khi vượt biên để từ đó cha gợi ý cho mọi người thấu hiểu rằng những gian nan hiện tại chỉ làm cho đức tin của chúng ta thêm vữngmạnh.
Mười ngày sau, ngày 9 tháng 9 người ta đưa đến bãi đậu xe của nhà xứ những bao quần áo, thực phẩm. Lại có người dùng máy bơm nước xịt rửa bàn thờ. Giới chức liên bang cứu trợ khẩn cấp và một nhóm những người thiện nguyện Kitô Giáo đến hỏi cha cần gì để họ giúp. Cha trả lời là chỉ cần gạo cho giáo dân trong giáo xứ và cha nói với phóng viên của hãng tin CNS ( Hãng tin Công Giáo : Catholic News Service): Chúng tôi sẽ xây dựng lại ngôi thánh đường này”
Đứng trong căn phòng sũng nước, cha kể rằng Ngài luôn nhắc nhở giáo dân hãy giúp đỡ nhau, hãy cầu nguyện với Chúa xin Chúa giúp đỡ tương lai của mình.
![]() |
| Đặc sứ của Đức Giáo Hoàng ủy lạo giáo dân Việt Nam bị bão lụt |
Vị Giám Mục Biloxi cũng kể tiếp : “Có người hỏi tôi tại sao chuyện như thế này có thể xảy ra, Tôi không biết trả lời ra sao nhưng tôi biết Chúa hiện diện với chúng tôi, và chúng ta cần đến gần với Chúa để Chúa ban thêm sức mạnh cho chúng ta.”
Đức Giám Mục đã tận mắt nhìn thấy những sự thiệt hại của cơn bão và ngài đã cảm thông được phần nào kinh nghiệm của người di tản. Ngài đã mở cửa tư thất của ngài cho hai gia đình người chi và em, đồng thời lại đem về nuôi hai con chó và một con mèo lạc chủ vì lũ lụt
Đức TGM Oscar H. Lipscomb của giáo phận Mobile tiểu bang Alabama cũng đã thấy tận mắt sự tàn phá của cơn bão. Ngài nói, Người ta đã có tinh thần quật khởi và đức tin không hề bị lay chuyển. Ngài cho biết các cộng đồng đã đáp ứng việc cứu trợ nạn nhân một cách tuyệt vời.
Ngài kể một chuyện về tinh thần cứu trợ khẩn cấp trong giáo phận Ngài: Tại một trung tâm sinh viên học sinh ở Giáo Xứ Thánh Micae, Auburn, sau khi nghe cha xứ giảng về những nạn nhân bão lụt không có giầy để đi, thì lập tức 200 học sinh sinh viên, sau thánh lễ, đã lần lượt bước lên cung thánh, cởi giầy của mình ra, để lại dưới chân bàn thờ rồi ra về chân không.

