Arlington ngày 6/9/2005
Kính chào Cha,
Gia đình con di tản qua Arlington, Texas. Hiện đang tạm trú tại gia đình người thân. Tất cả chúng con, VÂn Hà và 3 con, đều khỏe mạnh phần xác.
Hôm kia được chính phủ cho trở về nhà để lấy giấy tờ và đồ cần thiết rồi trở về Texas. Con đã về. Khu vực của chúng con bị lụt ít, nhưng đa số nhà nào cũng bị tróc nóc, kể cả nhà con, xác cây cối và mái nhà năm đầy đường. Tất cả các cột điện đều bị gẫy hoặc sập đổ. Nhà con chỉ bị lụt chút ít thôi, nơi thấp nhất trong nhà có nước khoảng 4 inches. Rất may nơi này không có thảm nên không bi meo mốc.
Về lại New Orleans, thấy quang cảnh ở đây như một bãi chiến trường... Tiếng máy bay trực thăng, máy bay vận tải quân đội lên xuống luôn phiên tại phi trường làm con nhớ tới những ngày di tản tháng 4 năm 1975. Đi đâu cũng thấy lính National Guards, họ đóng ở ngã tư để điều động xe cộ và xét những kẻ bất lương phá rối...
Mùi hôi thối dâng lên kháp nơi vì nhiều người bỏ đồ ăn trong tủ lạnh ra bên hè đường... Chúng con đã đào hố sau nhà để chôn tất cả đồ trong tủ lạnh. Vấn đề lau chùi tủ lạnh rất khó khăn vì chưa có nước và điện...
Giáo xứ chúng con là giáo xứ người Hoa Kỳ, mới có Cha Phan Minh được Đức Giám Mục sai về làm cha xhính xứ. Chúng con có ghé qua nhà thờ thấy xe của Cha còn đó, nhưng kiếm mãi không thấy Cha Minh đâu cả. Hy vọng ngài đã di tản với các bạn bè.
Mấy hàng đua tin và kính thăm Cha. Xin Cha tiếp tục cầu nguyện cho chúng con.