HOUSTON - Vào ngày Chúa Nhật hôm nay, Cha Trần Cao Tường, quản nhiệm Họ Đạo Việt Nam tại Avondale, New Orleans đã tới dâng thánh lễ đồng tế với một số các linh mục và Cha chính xứ Vũ Thành, giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, nơi đang tiếp đón một số đông dân chúng Việt Nam tị nạn từ New Orleans qua đây.
 |
| LM Trần Cao Tường dâng lễ cầu bình an |
Từ 3 ngày trước đây Cha Tường đã loan báo tin tức là muốn qui tụ giáo dân tị nạn New Orleans đang sống tại Houston về đây để cùng cầu nguyện, chia sẻ kinh nghiệm và an ủi lẫn nhau. Đã có rất nhiều anh chi em Công giáo các nơi đến tham dự thánh lễ hợp cùng giáo dân địa phương muốn cám tạ Chúa đã cho được thoát nạn đến đây, và có dịp nói cho nhau nghe về những gian truân khốn khó trên con đường vượt thoát New Orleans trong những ngày sóng gío bão táp.
Trong cuộc tiếp xức của tôi với Cha Tường vào ngày hôm nay, cha Tường cho biết rất xúc động được gặp lại một số giáo dân của Ngài nơi đây, và bùi ngùi kể lại kinh nghiệm gian lao đã trải qua trong suốt tuần qua, không những chỉ của riêng ngài mà còn của chung xứ đạo. Hồi tưởng lại năm 1975, khi ra đi vượt biên không mang gì, giờ đây sau 30 năm, lại một lần nữa làm người “tị nạn” với hai bàn tay trắng. Tuy nhiên Cha Tường hoàn toàn tin tưởng vào sự quan phòng và bàn tay nâng đỡ của Thiên Chúa. Ngài cũng xin mọi người cầu nguyện cho sự bàng an của toàn thể anh chị em còn đang sót lại bên New Orleans, và nhất là đừng có ai bị hung tin nào cả, cũng xin Chúa cà Mẹ Maria gìn giữ để các gia đình ly tán sẽ chóng gặp được nhau.
 |
| Cha con cảm tạ hồng ân Chúa cho đoàn tụ |
Sau thánh lễ trong giờ phút hàn huyên là những giây phút rất cảm động, tay bắt mặt mừng, nói cho nhau nghe về những kinh nghiêm riêng tư của từng gia đình và từng người. Nhiều người đã thổn thức không cầm được giọt nước mắt.
Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam do Cha Vũ Thành làm chánh xứ, điện thoại: (713) 941-0521, đã cùng với Hội Đồng Mục Vụ, các đoàn thể trong giáo tiếp tiếp cự người tị nạn tới nay lên đến 500 người. Trong đó 200 giáo dân hiện còn đang tạm cư trong Hội Trường của giáo xứ, còn 300 người khác đã được một số các gia đình trong giáo xứ mở rộng cánh cửa đón tiếp về nhà của họ để ở chung.
Giáo xứ không những chỉ cung ứng những bữa cơm nóng hổi và đậm đà tình thương yêu mà còn cung ứng rất nhiều dịch vụ khác giúp đỡ đồng bào. Luôn luôn có các thiện nguyên viên trong giáo xứ, hợp với Ban Thường Vụ, các Đoàn Thể và các em sinh viên học sinh đến giúp đỡ các anh chị em tạm cư nơi đây.
 |
| Cha Vũ Thành và chị Bích Vi (áo mầu lá chuiối non) |
Các thiện nguyện viên này, không những chỉ lo giúp điền đơn cho các em nhỏ nhập học, giúp người lớn điền đơn các chương trình trợ cấp của chính quyền, giúp liên lạc, giúp tìm thân nhân, di chuyển, mà còn giúp các em nhỏ có giờ giải trí, học hành vui chơi...
Trong những ngày vừa qua, Chị Bích Vi, phó chủ tịch ngoại vụ Ban Thường Vụ giáo dân của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam cũng đã cùng lúc làm hai ba công tác, nào là đại diện Liên đoàn đi thăm viếng an ủi người tị nạn, đi săn tin và làm phóng viên bất đắc dĩ cho VietCahtolic phải đi bôn ba hết chỗ này chạy sang chỗ khác, để qúi vị độc giả có những tin tức sốt dẻo và chính xác. Chị là người năng động, hoạt bát, tế nhị và rất tận tâm, luôn luôn nở nụ cười trên môi dù có khi phải khuân vác đồ dùng tiép tế, hay có khi phải đi làm những công việc lặt vặt mà nhiều người nhờ tới chị, Chị cũng không từ nan. Một tràng pháo tay thật to và thật dài cho chị Bích Vi.