SAIGÒN -- Sáng ngày thứ bảy 03.09.2005 một buổi sáng đầy mưa gió do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới. Trời mưa tầm tã từ sáng sớm mãi cho đến hơn 10 giờ 30 mới tạnh hẵn. Dù vậy, nhưng trong thánh đường Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn vẫn đông kín người, những đại diện cho các đoàn thể, các giáo hạt, các giới … hôm nay rộn rã chào đón Đức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt đến dâng Thánh Lễ Tạ Ơn nhân dịp ngài về thăm quê hương.

Nhà thờ Chính Toà sáng nay dù mưa gió, nhưng cũng rạng rỡ với những băng rôn mang những dòng chữ: “Thánh Lễ Tạ Ơn Nhân Dịp Về Thăm Quê Hương Của Đức Tổng Phêrô Nguyễn Văn Tốt - Sứ Thần Tòa Thánh". Cùng dâng thánh lễ với Đức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt, Sứ Thần Tòa Thánh Tại Trung Phi và Tchad có Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Sài Gòn, linh mục G.B Huỳnh Công Minh Tổng Đại Diện Giáo Phận Sài Gòn, linh mục Phêrô Hồ Bản Chánh, Tổng Đại Diện Giáo Phận Mỹ Tho, linh mục Micae Nguyễn Văn Minh, Bào huynh của Đức Tổng và hơn 30 linh mục trong và ngoài giáo phận. Có khoảng trên 1.500 người tham dự thánh lễ.

Trong lời đầu tiên với giáo dân Sàigòn, Đức Tổng Phêrô Tốt đã ngỏ lời cám ơn Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Đức Cha Phụ Tá Vũ Duy Thống, cha Huỳnh Công Minh cũng là cha sở nhà thờ Chính Tòa Sàigòn, quý cha trong giáo xứ đã tạo điều kiện để tổ chức thánh lễ trọng thể nầy để ngài có dịp gặp gỡ lại những người thân thiết mà từ lâu không có dịp gặp do xa cách quá lâu…

Tất cả các nghi thức trong Thánh Lễ cũng được tổ chức rất trang trọng, sau thánh lễ là phần tặng hoa của đại diện các đoàn thể trong gia đình giáo phận Sàigòn, tiếp đó hàng lượt người chen nhau để được chụp những tấm ảnh lưu niệm với Đức Tổng Phêrô. Với gương mặt thật phúc hậu, luôn tỏa ra sự hiền lành của một người cha nhân từ, ngài đã làm cho những người hiện diện trong thánh lễ sáng nay thêm lòng yêu kính.

Sau thánh lễ tạ ơn, ban tổ chức đã phát những phần quà cho những người dự lễ như chia sẻ niềm vui chung với Đức Tổng Phêrô. Và một bữa cơm thân mật với các cha đồng tế và đại diện các đoàn thể, các giới. Riêng giới nghệ sĩ Công Giáo đã có một chương trình văn nghệ nho nhỏ. Các ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng, Tam Ca Ao Trắng, Kim Lệ, Mai Hậu, Thanh Sữ đã gởi đến Đức Tổng Phêrô những bài hát, bài thơ, và những câu vọng cổ ngọt ngào ca ngợi quê hương nơi chôn nhau cắc rốn, nơi mà:

Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
Ai bảo chăn trâu là khổ… “


Trong phần phỏng vấn của nghệ sĩ Kim Lệ với Đức Tổng Tốt, ngài đã nói lên sự xúc động của mình khi bao năm xa quê đi truyền giáo ở vùng Châu Phi xa xôi, hôm nay khi nghe lại những giai điệu quê hương ngài đã không cầm được nước mắt, ở bên đó ngài cũng tìm mua những CD nhạc quê hương để nghe trong khi ngồi trên xe để đến những nơi làm lễ rất xa, nhưng rồi cũng bị người ta xin hết, và ngài cũng ngỏ lời mời các nghệ sĩ Công Giáo qua Trung Phi để biểu diễn giao lưu với người địa phương… những câu hỏi rất đời thường, nhưng dí dỏm, cũng được Đức Tổng trả lời rất dễ thương khiến cho những người đang hiện diện vỗ những tràng pháo tay thật dài tán thưởng…

Bữa cơm đã kết thúc lúc gần 2 giờ trưa trong sự quyến luyến của mọi người với Đức Tổng Phêrô Nguyễn Văn Tốt.