LOS ANGELES - Việc thông tin với New Orleans và các vùng bị bão Katrina hãy còn bị tắc nghẽn. Tuy nhiên chúng tôi có liên lạc được với LM Trần Cao Tường (Cộng Đoàn Avondale, Lousiana), vào phút chót Cha Tường đã chạy được và hiện đang lánh nạn tại Houston. Và ngài cho biết rằng cũng chỉ liên lạc được với một số ít giáo dân trong giáo xứ của ngài thôi, và cho biết thêm rằng vùng dân cư Việt Nam tại Avondale nghe nói chỉ bị nhẹ thôi. Cha Tường nói tới Chúa Nhật này sẽ tổ chức thánh lễ tại nhà thờ các Thánh tử Đạo Việt Nam ở Houston để kết hợp giáo dân từ New Orleans về cầu nguyện và chia sẻ với nhau, trao đổi tin tức và cùng nâng đờ nhau.
Cha Nguyễn thế Viễn (Versailles, Lousiana) vào nhày hôm thứ Ba (30/8) cùng với 300 giáo dân bị kẹt trên tầng lầu hai của Trường Thánh Toma thuộc giáo xứ Nữ Vương Việt Nam của ngài. Qua một email kêu cứu, Coast Guard đã đến cứu Ngài cùng 2 linh mục và giáo dân (một số người gìa và trẻ sơ sinh) tới chỗ đất cao hơn tức là góc đường Alcee Fortier và Chef Menteur Hwy (cũng thuộc trong khu vực giáo xứ Nữ Vương Việt Nam) và để ở đó nói là chờ đón đi sau. Đang khi đó dân đói và không nước uống, nên đã vào của tiệm Á Đông của chị Mai để lấy đồ ăn và dùng làm nơi tạm trú cho trẻ em vì trời nóng bức. Sau đó Cha Viễn và giáo dân được cứu với đi đâu và khi nào thì không còn được biết tin thêm vì điện thoại hết pin đã tắt đường thông tin. Có lẽ số người này đã được với đến Superdome và giờ đây đang chờ lên đường sang tị nạn tại Houston (Texas) chăng.
Trước đó (30/8) Cha Viễn cho hay là giáo dân trong giáo xứ chưa có ai bị thiệt mạng cả. Nhà thờ bị thiệt hại, mái bay đi một mảng, nước chảy vào nhà thờ, hầu như nhà nào trong giáo xứ cũng bị hư hại và ngập nước. Còn Trường Toma Thiện (hai tầng) bị hư hại nặng nề, các nóc nhà bị gió đánh bay. Trong khi đó Cha Viễn cho biết có chừng trên dưới 15 người trong giáo xứ vẫn không chịu bỏ nhà ra đi, dù Cha có cho các anh em thuộc Hội Liên Minh Thánh Tâm vào kéo họ ra đi, họ cũng nhất định không đi. Như vậy cho đến nay, sau 2 ngày không biết số phận họ sẽ rao sao?
Giáo xứ Nữ Vưong Việt Nam là giáo xứ có đông người Việt Nam nhất tới hơn 6,000 dân cư Việt sống quây quần bên nhau, có nhà thờ riêng, trường học riêng, có chợ búa và khu thương xá Việt Nam riêng, ngay tại khu vực chung cư của mình. Đây là một “làng Việt Nam” tiêu biểu và sáng tạo nhất tại hải ngoại. Cũng là ngôi làng đầu tiên Việt Nam được xây dựng lên hoàn toàn Việt Nam ngay từ năm 1975.
LM Phạm Văn Tuệ (Cộng Đoàn Woodlawn, Lousiana) và LM Vũ Hân (giáo xứ St Agnes Thành, Marrero, Lousiana) cũng vào phút chót hai Cha đã phóng xe sang lánh nạn tại Florida. Chúng tôi chỉ được tin như vậy ngoài ra không được tin gì khác nữa.
Riêng Cha Bùi văn Quyết ở Houma (Lousiana) mới về lại nhiệm sở hôm qua Thứ Tư (31/8) vì trong thời gian trận bão đánh, ngài qua Cali dự lễ an táng. Ngài không về phi trường New Orleans được vì bị lụt, nên phải bay về Dallas và từ đó nhờ người bà con lái xe về đến nhà xứ của ngài ở Houma. Về đến nhà xứ thì may mắn vẫn còn điện và internet vẫn hoạt động được. Ngài cho biết Houma bị thiệt hại nhẹ thôi. Đây là tin mừng cho ngài và cộng đoàn giáo xứ của ngài.
Hiện nay các giáo xứ, các trường học Công giáo trong giáo phận Houston Texas đã mở cửa đón tiếp các gia đình di tản từ New Orleans qua. Riêng 3 giáo xứ Việt Nam sau đây đã đón tiếp chừng 300 gia đình người Việt không phân biệt tôn giáo từ New Orleans di tản sang. Đó là 1) Giáo xứ Các thánh Tử Đạo Việt Nam do Cha Vũ Thành làm chánh xứ, điện thoại: (713) 941-0521. 2) Giáo xứ La Vang do Cha Trịnh Thế Huy làm chánh xứ, điện thoại: (281) 999-1672. 3) Giáo xứ Lộ Đức do Cha Hoàng văn Thiên là chánh xứ, điện thoại: (713) 939-1906.
Riêng Dòng Nữ Đa Minh Việt Nam tại Houston cũng đã đón tiếp chừng 200 gia đình Việt Nam tị nạn.
Sau khi đón tiếp và cho cư trú lúc ban đầu xong, các Linh mục và nhà Dòng đang dàn xếp để các gia đình giáo dân trong giáo xứ đón tiếp các gia đình di cư cho về nhà ở. Dù sao đây cũng là những biện pháp cấp thời, nhưng kế hoạch lâu dài còn cần sự giúp đỡ của tất cả mọi người chúng ta đóng góp công sức và tài lực cho việc định cư của họ. VietCatholic chúng tôi sẽ thường xuyên liên lạc với các vị linh mục nêu trên để cho biết diễn tiến, nhu cầu và kế hoạch cứu trợ giúp một tay trong công việc hết sức cần thiết này.
Tin giờ chót chúng tôi cũng được biết Đức Cha Joseph Fiorenza của giáo phận Houston vừa ra thông cáo cho tất cả các giáo xứ trong giáo phận là đến ngày Chúa Nhật 4/9 này sẽ cho phép lạc quyên tiền lần thứ II để lo giúp cứu trợ các nạn nhân bão lụt Katrina.
Cha Nguyễn thế Viễn (Versailles, Lousiana) vào nhày hôm thứ Ba (30/8) cùng với 300 giáo dân bị kẹt trên tầng lầu hai của Trường Thánh Toma thuộc giáo xứ Nữ Vương Việt Nam của ngài. Qua một email kêu cứu, Coast Guard đã đến cứu Ngài cùng 2 linh mục và giáo dân (một số người gìa và trẻ sơ sinh) tới chỗ đất cao hơn tức là góc đường Alcee Fortier và Chef Menteur Hwy (cũng thuộc trong khu vực giáo xứ Nữ Vương Việt Nam) và để ở đó nói là chờ đón đi sau. Đang khi đó dân đói và không nước uống, nên đã vào của tiệm Á Đông của chị Mai để lấy đồ ăn và dùng làm nơi tạm trú cho trẻ em vì trời nóng bức. Sau đó Cha Viễn và giáo dân được cứu với đi đâu và khi nào thì không còn được biết tin thêm vì điện thoại hết pin đã tắt đường thông tin. Có lẽ số người này đã được với đến Superdome và giờ đây đang chờ lên đường sang tị nạn tại Houston (Texas) chăng.
Trước đó (30/8) Cha Viễn cho hay là giáo dân trong giáo xứ chưa có ai bị thiệt mạng cả. Nhà thờ bị thiệt hại, mái bay đi một mảng, nước chảy vào nhà thờ, hầu như nhà nào trong giáo xứ cũng bị hư hại và ngập nước. Còn Trường Toma Thiện (hai tầng) bị hư hại nặng nề, các nóc nhà bị gió đánh bay. Trong khi đó Cha Viễn cho biết có chừng trên dưới 15 người trong giáo xứ vẫn không chịu bỏ nhà ra đi, dù Cha có cho các anh em thuộc Hội Liên Minh Thánh Tâm vào kéo họ ra đi, họ cũng nhất định không đi. Như vậy cho đến nay, sau 2 ngày không biết số phận họ sẽ rao sao?
Giáo xứ Nữ Vưong Việt Nam là giáo xứ có đông người Việt Nam nhất tới hơn 6,000 dân cư Việt sống quây quần bên nhau, có nhà thờ riêng, trường học riêng, có chợ búa và khu thương xá Việt Nam riêng, ngay tại khu vực chung cư của mình. Đây là một “làng Việt Nam” tiêu biểu và sáng tạo nhất tại hải ngoại. Cũng là ngôi làng đầu tiên Việt Nam được xây dựng lên hoàn toàn Việt Nam ngay từ năm 1975.
LM Phạm Văn Tuệ (Cộng Đoàn Woodlawn, Lousiana) và LM Vũ Hân (giáo xứ St Agnes Thành, Marrero, Lousiana) cũng vào phút chót hai Cha đã phóng xe sang lánh nạn tại Florida. Chúng tôi chỉ được tin như vậy ngoài ra không được tin gì khác nữa.
Riêng Cha Bùi văn Quyết ở Houma (Lousiana) mới về lại nhiệm sở hôm qua Thứ Tư (31/8) vì trong thời gian trận bão đánh, ngài qua Cali dự lễ an táng. Ngài không về phi trường New Orleans được vì bị lụt, nên phải bay về Dallas và từ đó nhờ người bà con lái xe về đến nhà xứ của ngài ở Houma. Về đến nhà xứ thì may mắn vẫn còn điện và internet vẫn hoạt động được. Ngài cho biết Houma bị thiệt hại nhẹ thôi. Đây là tin mừng cho ngài và cộng đoàn giáo xứ của ngài.
Hiện nay các giáo xứ, các trường học Công giáo trong giáo phận Houston Texas đã mở cửa đón tiếp các gia đình di tản từ New Orleans qua. Riêng 3 giáo xứ Việt Nam sau đây đã đón tiếp chừng 300 gia đình người Việt không phân biệt tôn giáo từ New Orleans di tản sang. Đó là 1) Giáo xứ Các thánh Tử Đạo Việt Nam do Cha Vũ Thành làm chánh xứ, điện thoại: (713) 941-0521. 2) Giáo xứ La Vang do Cha Trịnh Thế Huy làm chánh xứ, điện thoại: (281) 999-1672. 3) Giáo xứ Lộ Đức do Cha Hoàng văn Thiên là chánh xứ, điện thoại: (713) 939-1906.
Riêng Dòng Nữ Đa Minh Việt Nam tại Houston cũng đã đón tiếp chừng 200 gia đình Việt Nam tị nạn.
Sau khi đón tiếp và cho cư trú lúc ban đầu xong, các Linh mục và nhà Dòng đang dàn xếp để các gia đình giáo dân trong giáo xứ đón tiếp các gia đình di cư cho về nhà ở. Dù sao đây cũng là những biện pháp cấp thời, nhưng kế hoạch lâu dài còn cần sự giúp đỡ của tất cả mọi người chúng ta đóng góp công sức và tài lực cho việc định cư của họ. VietCatholic chúng tôi sẽ thường xuyên liên lạc với các vị linh mục nêu trên để cho biết diễn tiến, nhu cầu và kế hoạch cứu trợ giúp một tay trong công việc hết sức cần thiết này.
Tin giờ chót chúng tôi cũng được biết Đức Cha Joseph Fiorenza của giáo phận Houston vừa ra thông cáo cho tất cả các giáo xứ trong giáo phận là đến ngày Chúa Nhật 4/9 này sẽ cho phép lạc quyên tiền lần thứ II để lo giúp cứu trợ các nạn nhân bão lụt Katrina.