Tường trình về Đại Hội Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam VII

Trinity College, Washington, DC

Thứ Sáu 8/12/2005

Sau buổi ăn tối với nhau, tất cả mọi người đã quy tụ về Notre Dame Chapel của Trinity College tham dự thánh lễ khai mạc do ĐGM Mai Thanh Lương chủ tế. Trong lời mở đầu Đ.Ô. Phương, chủ tịch LĐCGVN, chính thức khai mạc ĐH VII của LĐCGVN tại Hoa Kỳ, đón chào Đ HY Phạm Minh Mẫn, ĐGM Mai Thanh Lương, tất cả quý linh mục, quý tu sĩ nam nữ và quý vị giáo dân với lời chào mừng trong hướng nhìn về một thế giới đầy lạc quan và hy vọng. Trong thánh lễ, Đ.Ô. Đinh Đức Đạo cũng đã chia xẻ Tin Mừng với một lời mời gọi tha thiết trong việc truyền giáo. Tiếp theo Thánh Lễ là buổi chầu Thánh Thể thật trang nghiêm do liên dòng nữ tu và Đ.Ô. Francis Phạm Xuân Thắng hưỡng dẫn.

Thứ bảy 8/13/2005

Sau giờ kinh sáng do cha Peter Hoàng Xuân Nghiêm hướng dẫn, cha Peter Nguyễn Văn Tuyên giới thiệu Hội Đồng Điều Hành 8 Miền cho đại hội và bắt đầu cuộc hội thảo thứ nhất: Sự Hiện Diện Sống Đạo của LĐCGVN tại Hoa Kỳ, với sự tường trình của Đ.Ô. Francis Phạm Văn Phương, LM Michael Mai Khải Hoàn và nữ tu Maria J.B Đinh Kim Thanh, Thầy Sáu Trần Văn Luận và Ông Nguyễn Quang Vinh. Ban Điều Hành cho biết hiện nay có hơn 450,000 người Công Giáo trong số gần 2 triệu người Việt Nam tại Hoa kỳ sinh hoạt trong hơn 50 giáo xứ. Cộng Đồng Giáo Sĩ và Tu Sĩ Việt Nam tại Hoa Kỳ có vào khoảng trên 700 Linh Mục dòng và triều, 48 Thầy Phó Tế Vĩnh Viễn, trên 400 Nữ Tu đã khấn, khoảng 500 Nam tu sĩ, chủng sinh, đệ tử, nhà tập đang theo đuổi ơn kêu gọi trong đời sống tu trì. Đ.Ô. Phương cũng cho biết Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ đã đánh giá tổ chức này khá cao vì đã cung cấp rất nhiều ơn kêu gọi cho các giáo phận và các dòng tu tại Hoa Kỳ với khoảng 30 tân linh mục và 20 nữ tu tuyên khấn hàng năm.

Về phần sinh hoạt của Liên Đoàn trong 4 năm qua:

1. Mở Đại Hội Liên Đoàn Kỳ VI Năm 2002 nhằm:

  • Hướng tới Hội Ngộ Niềm Tin Thế Giới tại Rôma năm 2003
  • Phát Động Chiến Dịch Thánh tượng Mẹ La Vang thánh du Hoa Kỳ và thế giới
  • Kiên toàn hệ thống và cơ cấu tổ chức và sinh hoạt của Liên Đoàn
  • Đẩy mạnh việc hoàn thành các Dự Án của Liên Đoàn:
  • -
    • Dự án Nguyện Dường Đức Mẹ La Vang
    • -Dự án Xây Dựng Trung Tâm Công Giáo Việt Nam
    • -Dự án Gây Quỹ Liên Đoàn Yểm Trợ Giáo Hội Việt Nam
2. Những Thành Quả Về Mặt Ngoại Giao

  • Đối Với HĐGM/HK: Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ qua Ủy Ban Di Dân và Tỵ Nạn đã thông báo việc chính thức nhìn nhận Tổ Chức Liên Đoàn.
  • Đối Với HĐGM/VN: Đối với Giáo Hội Mẹ Việt Nam, LÐ đã có những tiếp xúc đặc biệt, nhất là trong việc Liên Đoàn đã tiếp đón phái đoàn HĐGM/VN viếng thăm Hoa Kỳ. Chúng ta đã yểm trợ số quỹ cụ thể 50,000 Mỹ Kim cho các Ủy Ban của Hội Đồng để có thêm phương tiện làm việc tông đồ.
  • Đối Với Văn Phòng Phối Kết Tông Đồ Mục Vụ Việt Nam Hải Ngoại tại Rôma: Đức Ông Giuse Đinh Đức Đạo là Giám Đốc và rất ưu ái đối với chúng ta, đặc biệt Ngài đã tín nhiệm Liên Đoàn khi trao phó cho chúng ta trách nhiệm tổ chức Đại Lễ Khai Mạc Hội Ngộ Niềm Tin Thế Giới vào năm 2003.
  • Đối Với Các Liên Đoàn Công Giáo Khác Trên Thế Giới: Hầu hết các Liên Đoàn Công Giáo trên thế giới đã bày tỏ nhiều thiện cảm và lòng cảm phục đối với LÐCGVN. LÐCGVN cũng đã vươn ra trợ giúp tinh thần và vật chất cho một số Liên Đoàn anh em cần sự giúp đỡ.
3. Về Mặt Kiện Toàn Cơ Cấu, Tổ Chức và Sinh Hoạt Liên Đoàn

Trong bốn năm qua, chúng ta tích cực quảng bá và đã có những thay đổi sau đây:

Cộng Đồng Giáo Sĩ Tu Sĩ:

  • Tất cả 8 Miền đã có ban chấp hành Miền và rất nhiều sinh hoạt thân hữu nhằm liên kết và nâng đỡ các giáo sĩ và tu sĩ nam nữ trong Miền.
  • Cuộc Họp Huynh Đệ Các Linh Mục ngày 4-7 tháng 10 năm 2004 tại Orange, California, quy tụ khoảng 200 linh mục đã là một thành công và nói lên lòng khát vọng của các linh mục muốn tìm về gặp gỡ lẫn nhau.
  • Cộng Đồng Nữ Tu cũng đã có Đại Hội Các Bề Trên các dòng lớn mỗi năm một lần và sinh hoạt của chị em nữ tu rất đều đặn. Mỗi mùa lễ Phong Chức và Khấn Dòng, chúng ta vui mừng chào đón các tân chức linh mục và phó tế và các tân chức khấn dòng. Mỗi khi có giáo sĩ hoặc tu sĩ qua đời, chúng ta lại được thông báo và liên kết với nhau trong lời cầu nguyện cho người anh chị em mới ra đi về với Chúa.
Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam: Một tiến triển lớn lao là tất cả các Miền đều đã có Ban Chấp Hành Miền giáo dân. Đồng thời khối anh chị em giáo dân đã thống nhất ý chí để bầu ra vị Phó Chủ Tịch Liên Đoàn đại diện anh chị em giáo dân. Hội Nghị Mục Vụ Giới Chức toàn quốc từ ngày 3-5 tháng 9 năm 2004 tại Houston, Texas, cũng đã là một điểm son và đang hứa hẹn sức mạnh trong tương lai cho Liên Đoàn.

Ngoài ra, chúng ta đã bổ nhiệm các uỷ viên cho các uỷ ban sinh hoạt trong Liên Đoàn hiện đang sinh hoạt đều đặn. Cứ 3 tháng chúng ta lại có cuộc hội họp viễn liên trên điện thoại giữa các thành viên Hội Đồng Chỉ Đạo. Các Dự Án chính của Liên Đoàn, nhất là Dự Án Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang vẫn được tiến hành như đã dự liệu.

Sau đó cha Tuyên đã giúp một cuộc hội thảo chung về sự liên hệ mục vụ giữa linh mục, tu sĩ và giáo dân. Có rất nhiều giáo sĩ, tu sĩ cũng như giáo dân chân thành và thẳng thắn chia sẻ tâm tình, ưu tư và ước vọng của họ về vấn đề này. Họ đặt cho Liên Đoàn những câu hỏi thử thách nhưng rất thực tế để cùng gợi lên những suy tư tìm kiếm một phương thức xây dựng. Qua nhiều sự chia sẻ, điều được lập lại nhiều nhất không phải là vấn đề quyền bính nhưng mà là tâm tình cần biết lắng nghe nhau cho một mục đích chung cũng như sự cần thiết của việc học hỏi thêm về trách nhiệm và bổn phận của giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân trong giáo huấn của giáo hội.

Sau buổi cơm trưa, buổi hội thảo trở lại với bài thuyết trình của Cha Đào Quang Chính về đề tài “Sống Đạo và Loan Báo Tin Mừng”. Câu hỏi được đặt ra: Ai là người có bổn phận loan báo Tin Mừng? Lời mời của Giáo Hội là tất cả mọi người, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân đều được kêu gọi để loan báo Tin Mừng qua cách sống đạo của chính bản thân. Cha kêu mời người giáo dân hãy cất bước sống nét đặc sủng (Charism) của mỗi đoàn thể. Cha Chính nhận định 3 mục tiêu sống đạo và loan báo Tin Mừng:

Mục tiêu 1: Rao giảng Tin Mừng cho chính mình.

Mục tiêu 2: Mời gọi mọi người tại Hoa kỳ dù thuộc thành phần xã hội hoặc văn hoá nào đi nữa cùng nghe sứ điệp cứu chuộc của Chúa Cứu thế.

Mục tiêu 3: Cổ võ các giá trị Phúc âm trong xã hội.

Nhưng Cha cũng có một nhận định cho tình trạng của Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ là nhiều người công giáo rời Giáo Hội để theo Evangelical Churches vì những lý do sau đây:

  • Được niềm nở đón nhận/sense of welcoming
  • Có tinh thần cộng đoàn/sense of community
  • Tình liên đới/Sense of solidarity


Cha đã thách thức Liên Đoàn tìm cách để học những bài học này và áp dụng vào sứ mệnh loan báo Tin Mừng của mình.

Sau đó, Cha Tuyên mời Cha Trần Công Nghị trình bày về dự án Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ Yểm Trợ Giáo Sĩ và Tu Sĩ Việt Nam đáp ứng lời yêu cầu của HĐGM/VN, đặc biệt là từ các Giám Mục Miền Bắc Việt Nam. Tiếp theo cha Nghị, Cha Nguyễn An Ninh trình bày về dự án thành lập Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang sẽ được dùng làm trụ sở cho LĐ, trung tâm nghiên cứu tài liệu, đào tạo nhân sự, và là nơi các cuộc hội nghị vùng-miền-toàn quốc - và quốc tế của người Việt Nam tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Chương trình hội thảo cho ngày thứ bảy được kết thúc bằng cuộc bầu cử Chủ Tịch của Liên Đoàn và Phó Chủ Tịch III đại diện cho giáo dân. Đ.Ô. Joseph Phạm Xuân Thắng được các linh mục, giáo sĩ và tu sĩ tin tưởng chọn làm Chủ Tịch cho Liên Đoàn. Ông Nguyễn Đức Tuấn đã được các đại biểu giáo dân chọn làm Phó Chủ Tịch III. Cả hai lựa chọn đều được Chúa Thánh Thần soi sáng.

Sau Thánh lễ kính các Thánh Tử Đạo chương trình Chầu Mình Thánh được hủy bỏ vì thời gian eo hẹp. Buổi họp được nối tiếp với bản dự thảo Nội Quy mới của LĐCGVN-HK. Cha Tuyên trong ban Tu Chính và Hoàn Chỉnh muốn xin được xác định lại vai trò và chỗ đứng của Liên đoàn trong lòng Giáo Hội. Liên đoàn không phải là một hội ái hữu, không phải một cơ cấu hoàn toàn trần thế, cũng không phải một giáo xứ điều hành theo Giáo luật nhưng đi theo con đường trung dung, đến với nhau với tính cách tương trợ. Luật sư Phổ trình bày với Đại hội những điều trong nội quy hiện chưa được thi hành, cần được bổ túc như Chương 2, mục 4, Chương 3, điều 4 và Chương 6. Hiện thời các ủy viên trong các Ủy ban đều là các Linh Mục. Đề nghị Tổng thơ ký nên là giáo dân. Đại hội phải cho ban Tu Chính Hòan Chỉnh Nội quy biết hướng đi của Liên đoàn và phải làm gì. Ban này phải biết về luật pháp và Giáo luật.

Đức Ông Phương nhận xét thấy Ban Thường Vụ của giáo dân hình như chưa có sức sống, xem ra như chưa có điều kiện thuận tiện để sinh hoạt, bên trên vẫn có các Giáo sĩ điều khiển. Thực tế hoạt động không phù hợp với sơ đồ tổ chức. Đ. Ô đề nghị các thành viên về suy nghĩ thêm về sơ đồ tổ chức.

Cha Hoàn đặt câu hỏi tại sao sơ đồ tổ chức lại phải sửa đổi, và phải tu chỉnh gì trong khi sơ đồ tổ chức hiện thời vẫn hữu hiệu. Muốn sửa đổi nội quy, thì theo Chương VII, điều 39, đề nghị phải được viết thành văn. Cha giới thiệu với Đại hội về bản dự thảo tu chính nội quy của riêng Cha. Bản này dựa vào sơ đồ tổ chức đã có từ trước nhằm nâng cao sự hợp tác giữa Giáo dân và Giáo sĩ.

Đại hội cũng được nghe đề nghị của cha Ninh. Cha thấy có vài điểm cần phải tu chỉnh ngay trong đại hội này:

  • thay vì “đại diện Giáo dân” nên dùng “Chủ tịch Cộng đồng Giáo Dân”.
  • cần có sự chỉ đạo của Đại hội để tu chính nội quy.


Đại hội đã chấp thuận 3 dự án của Liên Đoàn:

  • Khánh thành nguyện đường Đức Mẹ LaVang năm 2006.
  • Yểm trợ tài chánh cho Giáo Hội Việt Nam.
  • Xây dựng trung tâm Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.