Bài chia sẻ của Đức ông Đinh Đức Đạo với Đại Hội Liên Đoàn

‘Này con đây, xin hãy sai con đi’ (Is 6:8)

Ngôn sứ Isaia, trong thị kiến, đã nhìn thấy Thiên Chúa, đã nghe được tiếng Thiên Chúa và hiểu ý định cứu chuộc của Người: ‘Ta sẽ sai ai? Ai sẽ đi thay cho Ta?’ Và tự đáy lòng, ngôn sứ Isaia đã thưa: ‘Này con đây, xin hãy sai con đi’. Lời đó, hôm nay được làm vang dội trong Thánh Lễ Khai mạc Đại Hội kỳ VII của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, như lời mời gọi mọi người Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ hãy lắng nghe Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế và đồng thanh đáp: ‘Này con đây, xin hãy sai con’; ‘Này chúng con đây, xin hãy sai chúng con’.

Đây là tinh thần truyền giáo, đây là tiếng gọi Ra Khơi mà Liên Đoàn cần khơi dậy sống động và thúc đẩy để người Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ không những chỉ cố gắng gìn giữ Đức Tin của mình và của con cháu mình, mà còn hăng say làm chứng cho Chúa Giêsu và loan báo Tin Mừng của Người trong môi trường gia đình, cộng đoàn giáo xứ và ngoài xã hội, rộng mở ra khắp thế giới. Hơn hai ngàn năm trước đây, Chúa Giêsu nói với các môn đệ đầu tiên của Người: ‘Các con sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần và các con sẽ là chứng nhân cho Thầy tại Giêrusalem, trên khắp xứ Giudêa và Samaria, cho đến tận cùng trái đất’ (Cv 1:8). Lời đó, hôm nay Chúa muốn lặp lại cho mọi người Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, con cháu các Thánh Tử Đạo, đặc biệt cho các linh mục tu sĩ, cho các giáo dân phục vụ trong các cộng đoàn, giáo xứ và các phong trào hội đoàn, cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân hoạt động trong các ngành chuyên môn có ảnh hưởng sâu rộng đến đông đảo dân chúng và cơ cấu xã hội, không những tại Hoa Kỳ, mà trên khắp thế giới, chẳng hạn, truyền thông, kinh tế, chính trị, luật pháp, văn hóa, kỹ thuật, y tế... Lời của Chúa có thể được áp dụng như sau: ‘Các con sẽ lãnh nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần và các con sẽ là chứng nhân cho Thầy, cho Tin Mừng của Thầy, cho tình yêu cứu độ của Thầy tại các giáo phận trên đất nước Hoa Kỳ, đối với Giáo Hội và đồng bào trên Quê Hương Việt Nam thân yêu và mở rộng ra mọi dân tộc, mọi quốc gia trên thế giới, cho đến tận cùng trái đất.’

‘Lòng các con đừng xao xuyến, Cha đã thắng thế gian’ (Ga 14:1; 16:33)

Nhìn vào sứ mệnh truyền giáo và chứng nhân trong thế giới hôm nay, lòng chúng ta không khỏi xôn xao, lo lắng vì thấy sức mạnh của sự dữ đang lan tràn khắp nơi: chiến tranh, bạo động, chia rẽ, nhiều gia đình tan vỡ và vô số tệ đoan xã hội. Người ta không chỉ phạm tội ác, mà còn phạm tội ác cách qui mô, có kế hoạch, có chương trình; người ta lừa đảo nhau và lừa đảo chính mình, gọi xấu là tốt, gọi đam mê, dục vọng là quyền lợi, gọi thù hằn là công bằng...

Hơn bao giờ hết, chúng ta cần nghe lời Chúa Giêsu trấn an các môn đệ trước ngày Người chịu nạn: ‘Các con hãy ti