BA LÀNG, Việt Nam (UCAN) -- Giới trẻ Công giáo được mời gọi hãy trở nên “tấm bánh cuộc đời” phục vụ người nghèo và bị bỏ rơi tại đại hội giới trẻ liên giáo phận ở miền Bắc Việt Nam.

Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh của Thanh Hóa tuyên bố trong diễn văn khai mạc: “Bí quyết hạnh phúc của Thiên Chúa giáo rất đơn giản, đó là tình yêu Chúa và yêu người. Noi gương Chúa Giêsu, cha kêu mời các bạn trẻ chúng con hãy biến cuộc đời mình thành tấm bánh phục vụ tha nhân, đó chính là bẻ bánh cuộc đời.”

Hơn 10.000 bạn trẻ Công giáo đến từ 10 giáo phận miền Bắc đã đến tham dự cuộc tập họp giới trẻ hàng năm lần thứ 4, được tổ chức trong hai ngày 26-27/7 tại quảng trường cạnh bờ biển của giáo xứ Ba Làng ở tỉnh Thanh Hóa, cách Hà Nội 200 kilômét về phía nam.

Tập trung vào chủ đề “Bẻ Bánh Cuộc Đời,” cuộc gặp gỡ của giới trẻ Công giáo miền Bắc nổi bật với các tiết mục như rước kiệu suy tôn và chầu Thánh Thể, cầu nguyện Taize, sám hối, giao lưu văn nghệ và Thánh lễ.

Các đại diện giới trẻ đến từ hai giáo phận miền nam là Nha Trang và Đà Lạt, cũng được mời tham dự. Ngoài Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt của Hà Nội, bốn giám mục khác và 70 linh mục đến tham dự, còn có sự hiện diện của đại diện chính quyền địa phương.

Đức cha Linh, Chủ tịch Ủy ban Giáo dân của Hội đồng Giám mục Việt Nam, nói thêm giới trẻ về đây để đáp lại tiếng gọi của Đức Cố giáo hoàng Gioan Phaolô II là xây dựng một nền văn minh tình thương, và để suy gẫm tình yêu vĩ đại của Đức Giêsu, Đấng đã sống điều mà chính Ngài đã tuyên bố, “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người đã hy sinh mạng sống vì bạn hữu.” Ngài khuyến khích các bạn trẻ cố gắng nhiệt tình và quảng đại trong các cuộc thảo luận của họ ngỏ hầu có thể chia sẻ những gì đã học với người khác ở quê nhà.

Một đại diện chính quyền địa phương phát biểu ông mong giới trẻ Công giáo noi gương các bậc cha anh sống tốt đời đẹp đạo, và xây dựng xã hội văn minh dựa trên công bằng và dân chủ.

Anna Huyền Trang thuộc đoàn giới trẻ giáo phận Vinh nói với UCA News chị có ấn tượng với chủ đề của ngày hội năm nay. “Chúng tôi được mời gọi liên kết và trở nên một tấm bánh khổng lồ để rồi được bẻ ra phân phát cho người bất hạnh.” Trang cho biết thêm đại hội cho em sức mạnh và niềm vui để tiếp tục chăm sóc các em khuyết tật bị bỏ rơi trong một mái ấm của các nữ tu lập lên.

Linh mục Antôn Phạm Đình Phùng, đặc trách giới trẻ giáo phận Vinh, cho UCA News biết, trong số 10.000 bạn trẻ Công giáo trong giáo phận, có hơn 400 sinh viên thường xuyên tham gia các hoạt động mục vụ tại cộng đồng như viếng thăm người nghèo, cũng như dạy giáo lý, dạy hát, dạy văn hóa cho học sinh nghèo ở nông thôn. Lễ Giáng sinh năm ngoái, cha Phùng kể, các bạn đã mời được 3.000 bạn trẻ ngoài Công giáo tới giao lưu văn nghệ và tham dự Thánh lễ, sau đó nhiều bạn gia nhập đạo Công giáo.

Maria Nguyễn Thị Thu Thảo đến từ Hà Nội phát biểu với UCA News, chủ đề của ngày hội rất phù hợp với giới trẻ, những người mong muốn dấn thân vào mọi ngõ ngách của cuộc đời, kể cả an ủi những ai bất hạnh và nghèo khổ, nhất là trẻ em.

Thảo nói giới trẻ Hà Nội tự hào về hoạt động từ thiện của mình, chẳng hạn như thu gom ve chai bán lấy tiền giúp người nghèo, tìm chỗ trọ cho thí sinh thi đại học, thăm viếng người phong và người già cô đơn, và truyền giáo cho các sinh viên khác. “Chắc chắn khi trở về từ ngày hội này, chúng tôi sẽ dấn thân hơn nữa,” Thảo nói.

Nhiều bạn trẻ phát biểu rằng ngày hội lần này là một dịp hội ngộ hiếm có, vì lần đầu tiên họ khám phá Ba Làng -- chiếc nôi Công giáo ở miền Bắc. Giảng trong Thánh lễ bế mạc, Đức Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên của giáo phận Hải Phòng nói với giới trẻ rằng họ đang dừng chân trên mảnh đất thiêng liêng, nơi mà vào ngày 19.3.1627 giáo sĩ Alexandre de Rhodes, một thừa sai người Pháp đã đặt chân đến mở đầu công cuộc truyền giáo ở miền Bắc.

Ngài kêu gọi các tham dự viên hãy là ngọn lửa của hy vọng và yêu thương cho những ai bi quan và vô vọng vì nghèo khổ, tệ nạn xã hội, thất nghiệp và gia đình tan vỡ. “Đừng sợ! Hãy để Đức Kitô đi vào cuộc đời mình để chúng ta có thể trở thành những tấm bánh cho nhân loại.”

Đức cha Thiên còn nói, thách thức này không chỉ là làm phúc cho người khác nhưng nhận ra phẩm giá của anh em. Ngài xác nhận, “mỗi người như là viên ngọc quí mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta.”

Maria Trần Thị Diệu Hương đến từ giáo phận Hải Phòng nói với UCA News rằng giáo dân Ba Làng đã trở nên những tấm bánh bẻ ra cho giới trẻ tại đại hội, vì đã đón tiếp các bạn trẻ vào nhà mình ở trọ trong hai đêm và cung cấp các dịch vụ khác nữa.

Nhiều bạn trẻ khác thì ngạc nhiên khi thấy các dụng cụ đánh bắt cá được dùng để trang trí lễ đài. Ban đêm, 30 chiếc tàu đánh cá chiếu đèn pha vào quảng trường giáo xứ để phục vụ các cuộc trình diễn văn nghệ.

Đây là lần thứ ba ngày hội giới trẻ cấp liên giáo phận miền Bắc được tổ chức sau khi Đức Giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang của Thái Bình khởi xướng sự kiện này tại giáo phận của ngài vào năm 2002. Đại hội lần thứ 5 dự kiến sẽ diễn ra tại giáo phận Vinh.