LA VANG, Việt Nam (UCAN) -- Tại thánh địa Đức Mẹ nổi tiếng ở miền trung Việt Nam, một tòa nhà mới xây lớn nhất từ trước tới nay đang phục vụ những đám đông lữ khách thường xuyên đến cầu nguyện với Đức Mẹ.

Linh mục Giuse Dương Đức Toại, quản nhiệm Thánh địa Đức Mẹ La Vang, phát biểu với UCA New hôm 2-8, tòa nhà mới có tên gọi là “Nhà Hành Hương” vừa được hoàn thành là tòa nhà lớn nhất tại thánh địa để tổ chức các hoạt động mục vụ và tĩnh tâm, chỗ trọ cho khách hành hương, vì trước đây thánh địa không đáp ứng đủ chỗ ăn, ngủ và nhà vệ sinh cho lữ khách trong nước và hải ngoại.

Cha Toại giải thích thêm khách hành hương không còn phải ngủ ngoài hành lang hay ngoài trời nữa. Tòa nhà sẽ phục vụ như một khách sạn cho khách hành hương, người ta sẽ không phải trả một đồng nào nhưng có thể đóng góp tùy lòng hảo tâm.

Ngài nói tòa nhà mới sẽ được chính thức khánh thành ngày 15-8, nhưng từ giữa tháng 7 nó đã cung cấp chỗ ở cho từ 600-1.000 khách hành hương mỗi ngày. Thánh địa thuộc tổng giáo phận Huế nằm ở tỉnh Quảng Trị, cách Hà Nội khoảng 600 kilômét về hướng nam.

Trong tòa nhà ba tầng có diện tích 2.785 mét vuông, có ba đại sảnh đa năng, mỗi đại sảnh có sức chứa khoảng 300 người. Tòa nhà với sức chứa 3.000 người có nhà ăn, nhà bếp, nhà vệ sinh và 65 phòng lớn và nhỏ, mỗi phòng chứa được từ 20 đến 60 người.

Theo vị linh mục 64 tuổi, khách có thể ngắm toàn cảnh thánh địa rộng 10 hecta từ lan can của tòa nhà được trang bị như một khách sạn ba sao. Công trình có chi phí khoảng 15 tỉ đồng (945.000 Mỹ kim) được các nhà hảo tâm trong và ngoài nước giúp đỡ, nhưng tổng giáo phận vẫn còn nợ các nhà thầu một khoản tiền lớn.

Cha Toại cho biết chỉ mất một tháng là hoàn tất giấy phép xây dựng của chính quyền, trong khi các công trình tôn giáo khác phải mất hàng năm chờ đợi chính quyền cho phép. “Chúng tôi bắt đầu công trình với niềm tin tưởng và phó thác cho Đức Mẹ,” thậm chí lúc khởi công tổng giáo phận chỉ có bốn tỉ đồng trong tay.

Ngài nói, công trình “cần thiết và đáng phải làm” này sẽ giúp cho ban tổ chức điều hành và quản lý thuận lợi hơn trong những đại hội và các đoàn hành hương đến hàng ngày.” Trước đây thánh địa chỉ đáp ứng được chỗ ăn nghỉ cho khoảng 200 người, và các phòng tắm và vệ sinh luôn luôn quá tải. Nhiều người cảm thấy bất tiện khi đến thánh địa, một số khác thì bị ảnh hưởng sức khỏe do phải ngủ qua đêm trên các hành lang hoặc dưới các gốc cây.

Theo nữ tu Maria Nguyễn Thị Tòa, thư ký văn phòng tại thánh địa, mặc dù đã có tòa nhà mới nhưng vẫn còn có một số đoàn hành hương xin phép được nghỉ dưới những gốc cây bên cạnh linh đài Đức Mẹ, bởi “họ muốn chịu đựng sương gió và khó khăn để làm món quà dâng lên Đức Mẹ.”

Người nữ tu 62 tuổi thuộc dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Huế nói với UCA News: “Sẽ rất khó cho chúng tôi quản lý những khách hành hương này nhưng chúng tôi phải tôn trọng sự hy sinh và đạo đức của họ.”

Một số khách hành hương nói với UCA News tại La Vang hôm 2-8. Ông Micae Phạm Gìn 69 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh, nói: “Chúng tôi cảm thấy thoải mái vì bây giờ tòa nhà mới đảm bảo chỗ ăn ngủ và tắm giặt.” Ông kể những lần trước đây ông đến La Vang, ban đêm hầu như ông không thể ngủ được vì muỗi cắn và nóng bức, và tệ hơn là phải xếp hàng chờ đợi để vào phòng tắm hoặc nhà vệ sinh.

Phêrô Trần Mạnh Hùng, một du học sinh ở Pháp, nói nhiều người muốn đến La Vang nhưng bận tâm đến chuyện chi phí, chỗ ngủ và vệ sinh. Nhưng khi tòa nhà này đáp ứng được những nhu cầu cần thiết đó thì khách hành hương có lẽ sẽ đến La Vang đông hơn.

Đại hội Đức Mẹ La Vang lần thứ 27 sẽ diễn ra từ ngày 13-15/8. Cha Toại cho biết sẽ có khoảng 300.000 người đến tham dự sự kiện được tổ chức ba năm một lần này. Chủ đề của đại hội năm nay là “Đức Maria, Người Nữ Thánh Thể.”

Đại hội này sẽ diễn ra cùng với Đại hội Thánh Thể toàn Quốc lần thứ 1, do Ủy ban Giám mục về Văn hóa tổ chức tại cùng thánh địa.

Theo cha Toại, tòa nhà mới sẽ ưu tiên phục vụ tu sĩ, các đoàn thể phục vụ đại hội như diễn nguyện, ca đoàn, ban nhạc, âm thanh và ánh sáng và những người già cả, bệnh nhân và khuyết tật.

Đức Mẹ được tin là đã hiện ra lần đầu tiên tại La Vang năm 1798 để an ủi những Kitô hữu bị bách hại. Thánh địa bị phá hủy trong nhiều thế kỷ và được xây dựng lại năm 1997 với linh đài rộng 30 mét và dài 480 mét.