Sài Gòn - Hôm qua, Chúa Nhật 24/07/2005, vào lúc 03 giờ chiều, đông đảo các bạn trẻ là các huynh trưởng Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, Giáo lý viên trong toàn Giáo phận Sài Gòn đã đến với nhau trong Đại Hội Thánh Thể, Huynh trưởng - Giáo lý viên, Liên đoàn Anrê Phú Yên Giáo phận Sài Gòn tại khuôn viên Trung tâm Văn hoá Công Giáo Sài Gòn.

Để chuẩn bị cho Đại hội, các bạn được các Trưởng Hạt tập múa, tập hát và vận động trong không khí tươi vui, sôi động. Vào lúc 16 giờ, Đại hội chính thức bắt đầu với nghi thức chào cờ trong không khí thinh lặng với khoảng không của bầu trời chiều rợp màu khăn quàng của các bạn trẻ: màu xanh lá, màu vàng, màu xanh dương và màu đỏ đại diện cho các hạt khác nhau của giáo phận, được quàng trên nền của sơ mi trắng, màu áo của giáo lý viên. Cha Giuse Phạm Đức Tuấn, Tuyên úy Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Anrê Phú Yên, Trưởng Ban tổ chức Đại hội phát biểu đôi lời cùng các bạn trẻ và Cha Phó Ban giới thiệu thành phần tham dự và tóm tắt gương anh hùng tử đạo của Thầy giảng Chân phước Anrê Phú Yên, bổn mạng của giáo lý viên trong giáo phận. Đồng thời cha cũng tuyên bố khai mạc đại hội với chủ đề “Hãy làm việc này mà nhớ đến thầy” để hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ trong năm Thánh Thể này. Sau đó, các bạn Hạt Chí Hoà đã mang đến cho Đại Hội hình ảnh của Thánh Thể trong Cựu Ước là man-na qua phần diễn nguyện “Hành trình về đất hứa”.

16 giờ 30, Cha Giuse Trần Đình Long, PhD. thuyết trình đề tài “Thánh Thể Nguồn sống”, với trang phục “hành khất của chúa Giêsu” (Cha giải thích nhà cha ở tận Biên Hoà, mà từ sáng đến chiều phụ trách nhiều việc nên vẫn chưa về nhà nên có vẻ thấy “bụi”) và bằng lối nói dí dỏm cùng với minh hoạ sinh động, hỏi đáp trực diện đã làm cho các bạn trẻ ồ lên và vỗ tay nhiều chặp. Bắt đầu với câu chủ đề “Thánh Thể, Ánh sáng và Sự Sống ngàn năm mới” được lấy từ Chủ đề Đại Hội Thánh Thể Thế Giới lần thứ 48, tháng 10 năm 2004 tại Mêhicô, ngài nhấn mạnh rằng: “người giáo lý viên cần yêu mến Thánh Thể, mà muốn yêu mến Thánh Thể cần phải sống Thánh Thể để trở thành ánh sáng, là người con của sự sống đang sống trong ngàn năm mới” sau đó ngài đưa ra bốn câu hỏi liên quan trực tiếp đến việc dạy giáo lý: “ai dạy?”; “dạy ai?”; “dạy sao?”; “dạy gì?” và câu trả lời tương ứng là “giáo viên”; “học viên”; “phương pháp” và “nội dung”. Một vấn đề được đặt ra là trong bốn câu trả lời trên đâu là quan trọng nhất, ngài nói rằng nội dung là điều quan trọng nhất và nội dung đó cần được quy chiếu về Chúa Giêsu, người giáo lý viên cần phải học hỏi, phải có kiến thức về Chúa Giêsu và quan trọng nhất là yêu mến Chúa Giêsu để truyền thụ lòng mến đó lại cho học viên, chung quy cũng điều là con cái Chúa. Sau đó Cha dùng một cái bình chứa nước suối để làm ví dụ và phân tích cặn kẽ một cách dễ hiểu về vai trò và trách nhiệm của người giáo lý viên theo tiêu chí của bốn câu hỏi vừa đặt ra. Sau phần thuyết trình, là phần vận động tại chỗ với băng reo: “Giêsu yêu! - yêu anh, yêu anh; Giêsu yêu! - yêu chị, yêu chị; Giêsu yêu! - Yêu tôi, yêu tôi; Giêsu yêu! Yêu tất cả mọi người” và một bài hát về Thánh Thể do ca sĩ Phil Nguyễn thuộc nhóm Lửa Hồng trình bày.

“Trong hân hoan chúng con về đây mang tin yêu mơ ước nồng say, cùng hợp tiếng ca tạ ơn Chúa lời thiết tha”. Đây lời ca nhập lễ được hơn 2.500 bạn trẻ huynh trưởng, giáo lý viên cất tiếng hát vang cùng với diễn nguyện Á Thánh Anrê Phú Yên và gương các anh hùng Tử đạo Việt Nam đã bắt đầu Thánh lễ mừng Đại Hội Thánh Thể. Chủ tế buổi lễ là Đức Cha Phụ tá Giuse Vũ Duy Thống, cùng đồng tế là linh mục Tuyên uý, và các linh mục phụ trách giáo lý trong các hạt của Giáo phận. Trong huấn từ đầu Thánh lễ, Đức Cha nói rằng tất cả các bạn trẻ quy tụ lại đây là do ngọn gió của “một Bí tích thiêng liêng như đại hội thấy trước mặt mình ‘Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy’, và cũng chính vì thế mà Đại hội hôm nay mang nhiều màu sắc hơn. Màu sắc trước hết chính là màu sắc của một người Kitô hữu mang tính Giáo Hội, chúng ta đến đây là do sự dẫn dắt của chính Thánh Thể Chúa Giêsu, vì thế cộng đoàn chúng ta liên kết với nhau ở đây mang tính Giáo Hội. Thứ hai, màu sắc của đại hội hôm nay cũng không loại trừ là tính gặp gỡ giao lưu, các bạn đến từ nhiều giáo hạt khác nhau, nhiều giáo xứ khác nhau, những màu sắc trên cổ, trên vai chúng ta cũng nói lên một phần như vậy, và nhất là những nội dung chia sẻ, phần trình bày giáo lý, những khúc ca, những điệu múa cũng như những khúc vũ điệu chúng ta cùng diễn tả ở đây để nói lên tính gặp gỡ. Cuối cùng là màu sắc thứ ba, màu sắc kế thừa của tinh thần truyền giáo, khúc diễn nguyện vào đầu Thánh Lễ hôm nay cũng nói lên một chân dung bổn mạng của Giáo lý viên của giáo phận nhà: Á thánh Anrê Phú Yên. Tôi đến đây cũng trong tinh thần ấy và mong rằng cũng được kế thừa những bước chân của ngài, những nhiệt huyết của ngài, để mỗi người bàn tay nối bàn tay chúng ta cũng sẽ tìm được những nhiệt huyết ấy, những tinh thần ấy trong nhịp sống giáo lý viên tại địa bàn dân cư của chúng ta đang sống và trong tác vụ chúng ta được mời gọi dấn thân vào. Đó là ba màu sắc của Thánh Lễ hôm nay”.

Nhận lãnh trách nhiệm chia sẻ bài giảng Tin Mừng trong Thánh lễ là Cha Trịnh Tiến Ý, Cha Sở giáo xứ Vinh Sơn, Quận 10, trong Bài giảng có các đoạn chính: “Trong bữa ăn Thánh Thể, Thầy không trao cho mỗi người một ổ bánh, mà thầy chia cho mỗi người một phần ổ bánh, và huyền nhiệm ở đây là một phần ổ bánh được chia ra vẫn cứ là toàn bộ, vẫn cứ là trọn vẹn một ổ bánh… Thầy chia ra là cách thầy biến một con nguời, một vực thẳm thiếu thốn thành một khúc nhạc toàn viên”… “Trong buổi tiệc Thánh Thể, có bánh, có rượu, và trước bữa ăn, Thầy cầm lấy Bánh, cầm ly Rượu, Thầy chia ra và trao đi, và mời anh em cùng ăn cùng uống với Thầy, Thầy công bố đây là Mình Thầy, đây là Máu Thầy, để Mình và Máu Thầy truyền đi sức sống cho anh anh em. Có lẽ chúng ta cứ bị buộc ý niệm của những phép tính chia, vào những số liệu, nhiều bạn vẫn cứ tưởng những gì có thể chia ra đều nhỏ bé đi nhưng trong Tiệc Thánh những điều này không đúng trong trường hợp này. Niềm vui và sức sống được chia đi để được vui hơn. Bánh Thánh và Rượu Thánh được chia đi để tràn lan, cùng chiều đó, tin vui được loan báo tin vui sẽ loan trào, tình thân bị rào kín, tình thân sẽ bị héo mòn dần”; Nói về thái độ cuốc sống, sau khi được nhận lãnh Bí tích Thánh Thể, sau khi kết thúc Thánh Lễ để trở về với cuộc sống đời thường, Cha nói rằng: “Chúng ta không được chia Thánh Thể cho ai, nhưng chúng ta có thể chia ơn phước của Thánh Thể cho nhau, ơn phước đem về có thể là nụ cười, có thể là thái độ công bằng với người chung quanh, ơn phước đem về cũng có thể là tiền bạc mà chúng ta chia cho những anh em túng thiếu”. Một câu hỏi được ngài đặt ra cho các bạn trẻ: “Bữa tiệc tràn đầy sức sống và đầy ắp tình yêu đã được dọn sẵn và Chúa mời gọi chúng ta tới nhưng biết chúng ta có tới không?”. Để kết luận bài giảng của mình, ngài kêu gọi: “Thầy tha thứ, Thầy quảng đại, Thầy hoà bình, xin hãy ghi dấu tình yêu, cuộc sống của Ngài trong tâm hồn, trong cuộc sống của chúng ta hôm nay và mãi mãi”.

Tiết mục văn nghệ “Giêsu, Ngài ở đâu?” của giáo lý viên Giáo hạt Thủ Thiêm được trình diễn sau Thánh Lễ để phục vụ cho Đại Hội trong giờ giải lao, ăn nhẹ. Đây là phần diễn nguyện câu chuyện của một thương gia có ba viên ngọc đi tìm chúa Giêsu nhưng giữa đường gặp một người nghèo khổ và cho đi một viên, rồi gặp một người bị mắc nợ và cho đi viên ngọc thứ hai, và cuối cùng gặp người bị hoạn nạn, bị cướp đánh đập để cho viên ngọc cuối cùng. Đến lúc ông tìm gặp Chúa Giêsu trên thập giá nơi núi Sọ thì không còn viên ngọc nào nhưng ông đã tìm gặp được Chúa bằng tấm lòng của mình.

Tiết mục văn nghệ thứ hai là “Giáo lý viên - Huynh trưởng ngày hôm nay” của Hạt Tân Sơn Nhì đưa ra 04 trích đoạn về những điều mà bạn trẻ gặp phải trong cuộc sống, cũng như là dấu chấm lững cho bạn trẻ suy nghĩ: 1. Một giáo lý viên bị bà mẹ quở mắng ăn cơm nhà, dùng đồ nhà mà tối ngày đi lo việc ở Nhà thờ; 2. Một kế toán bị ép phải ký khống chứng từ quyết toán công trình xây dựng từ 300 triệu thành 500 triệu đồng; 3. Một trình dược viên được đề nghị ăn chia hoa hồng chênh lệch từ cắt xén hoa hồng của khách hàng; 4. Những cái khất hẹn của các giáo lý viên qua điện thoại với một anh giáo lý viên chủ trì cuộc họp ban giáo lý với các lý do: phải đi thi lớp học đêm, chăm lo cho con cái, cha mẹ bệnh… Phải nói đây là một vở kịch làm cho người trẻ suy nghỉ để điều chỉnh hành vi của mình để sống sao cho xứng đáng trong mối tương quan với Thiên Chúa.

Đỉnh điểm của Đại hội là Phần Cung nghinh Thánh Thể, hơn 2.500 ngọn nến lung linh được các bạn trẻ thắp lên và tuần tự di chuyển theo sau Kiệu Thánh Thể trong tiếng hát của rất nhiều bài hát tôn vinh Thánh Thể để đến các trạm dừng tôn vinh Thánh Thể trong khuôn viên Trung Tâm Văn hoá Công Giáo và Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn. Mong rằng, trong tâm tình tôn vinh Thánh Thể, sau Đại Hội này, mỗi huynh trưởng, giáo lý viên thực sự là ánh sáng và sự sống Giáo Hội trong mỗi giáo xứ, mỗi cộng đoàn để xứng đáng là lớp kế thừa của Chân Phước Anrê Phú Yên và các Thánh Tử đạo Việt Nam trong công cuộc Rao giảng Tin Mừng nước Chúa.

Sàigòn, ngày 25 tháng 07 năm 2005,