SAIGÒN -- thật tưng bừng, thật vui tươi và ý nghĩa sâu sắc; đó là bầu khí của Đại Hội Thánh Thể của huynh trưởng, giáo lý viên Liên đoàn Anrê Phú Yên giáo phận Sài Gòn, tại Trung Tâm Văn Hóa vào chiều thứ bảy, ngày 24/7/2005.
Mở đầu đại hội, ban tổ chức đã cho tiến hành chào cờ. Tham dự hôm nay ngoài cha Giuse Phạm Đức Tuấn, trưởng Ban Mục Vụ Thiếu Nhi giáo phận, trưởng ban tổ chức đại hội, còn có các cha Giuse Vũ Minh Danh, Vinh Sơn Nguyễn Văn Hòa, Antôn Nguyễn Cao Siêu, các cha đặc trách thiếu nhi của giáo hạt và Ban điều hành Thiếu Nhi Thánh Thể giáo phận.
Trước khi dẫn vào phần thuyết trình, các bạn trẻ được xem hoạt cảnh “ Hành trình về đất hứa” của giáo hạt Chí Hòa. Với cảnh trí đơn sơ, trang phục khéo léo, vật dụng tượng trưng, các bạn đã diễn tả rất “ sân khấu” tâm tinh của ông Môi Sen khi dẫn đoàn dân Chúa về đất hứa. Cũng hay hay khi biển đỏ là một tấm vải đỏ được căng ra làm thành biển gợn sóng; còn bánh mana là những tấm giấy trắng cắt tròn được ném từ trên cao xuống…. được các bạn trẻ nhìn thích thú.
Ý nghĩa và dí dỏm là phần thuyết trình của cha Giuse Trần Đình Long, dòng Thánh Thể. Cũng với chủ đề “ Thánh Thể, ánh sáng, sự sống ngàn năm mới “ cha đã giúp các bạn trẻ vui, hiểu và nhất là nhận ra vai trò, trọng trách của người giáo lý viên.
Bằng những câu hỏi ngắn, cha đi vào nội dung như thế này:
_ Tôi làm công việc gì (dạy giáo lý)
_ Ai sai tôi đi dạy giáo lý (Chúa Giêsu)
_ Tôi dạy ai? (các học viên, các em thiếu nhi, đây là con của Chúa, tức là con của Trời, mà dạy các “ thiên tử” thì phải dạy đàng hoàng, không được dọa nạt, đánh đấm!)
_ Dạy ra sao? (phải có phương pháp, nghĩa là phải biết tận dụng các phương tiện tốt để vận hành các phương pháp)
_ Dạy cái gì? (truyền đạt nội dung)
Cha đưa ra thí dụ cái bình chứa đầy nước, có vòi, ly nước, rồi lý giải rất hay. Ngộ nhất là thí dụ ông Giona nuốt cá mập ba ngày rồi nhả ra, đó mới là chuyện lạ, chứ cá mập mà nuốt ông Giona lại là chuyện thường!
Tiếp theo là phần băng reo, múa, hát….. là những yếu tố không thể thiếu trong các dịp tụ họp giới trẻ. Trước khi xem hoạt cảnh “ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam “ các bạn trẻ được nghe về tiểu sử của thánh Anrê Phú Yên qua lời soạn và giọng đọc truyền cảm. Thật cảm động, hoạt cảnh có quan, có lính, có người cổ đeo gông, xiềng xích; có sự dũng cảm, kiên cường…..làm cho các bạn trẻ như cảm được dòng máu đào của các thánh rất hào hùng.
Ca cảnh tự sự “Giêsu, ngài ở đâu? “ của giáo hạt Thủ Thiêm nhắc các bạn biết yêu thương. Nhưng ngày hôm nay, các bạn trẻ sẽ làm chứng bằng cách nào? Vở kịch có nhiều tình huống của hạt Tân Sơn Nhì có ý nghĩa hướng dẫn các bạn phải làm chứng nhân nơi học đường, công sở, gia đình bằng đức tính chân thực, không luồn cúi, can đảm chống lại cái xấu, thực dụng…..
Có hình ảnh nào đẹp bằng hàng ngàn bạn trẻ, vai đeo khăn quàng, đứng trên sân, mắt hướng về bàn thờ để cùng dâng thánh lễ với Đức cha Giuse Vũ Duy Thống và quí cha. Và ngồi trên sân cỏ để nghe cha Giuse Trịnh Tín Ý giảng về ‘ bữa tiệc Thánh Thể”. Bữa tiệc này chỉ có bánh và rượu. Bánh Thánh Thể chỉ là một chút vật chất, chẳng có gì là nhiều để đảm bảo sự sống của nhiều người nhưng lại là nguồn sống của chúng ta vì chứa đựng mầu nhiệm mà Chúa Giêsu đã lập ra. Bẻ bánh là một đặc trưng của thầy Giêsu. Thầy chỉ trao cho mỗi người một phần chứ không phải là cả ổ bánh. Nhưng một phần lại mang ý nghĩa trọn vẹn của toàn tấm bánh; vì chia ra là sự hoàn hảo của những mảnh vụn. Mầu nhiệm Thánh Thể là cả bầu trời của mọi người ở trong tôi và tôi ở trong mọi người. Vì nhiều người cùng chia nhưng cũng chỉ một thân mình. Trong đời thường, ý niệm “ những gì có thể chia ra đều phải bé đi ” nhưng ý niệm trên không đúng trong trường hợp này mà ngược lại khi bánh và rượu được chia đi sẽ tràn lan và Tin Mừng được lan tỏa trên khắp toàn cầu.
Cha còn kể về câu chuyện về một cô gái rải cơm thừa trên sân nhà mình. Có đàn chim đến hội họp, tiệc tùng ở đó. Cả nhà cô gái núp sau cánh cửa nhìn, nghe tiếng hót và cảm nhận ra bóng hình của Đấng tạo hóa bao la…..Do đó ta có thể nghĩ rằng: Tất cả những sáng kiến của đời làm phát sinh ra sự hiện đại đều khởi đi từ sức sống của địa đàng.
Bí Tích Thánh Thể đánh dấu việc qui tụ trong tình thương của thầy Giêsu. Bữa tiệc này còn là bữa hẹn thề: khi đã no nê Thánh Thể, chúng ta sẽ không để ai đói nghèo mà phải biết cho đi sự cảm thông, tự do, nụ cười, tiền bạc, của cải….
Thật đáng khâm phục; ai đó có thể rưng rưng nước mắt, khi trong bóng đêm, hàng ngàn bạn trẻ cầm nến trong tay, phủ tràn các lối đi của Trung Tâm và Đại chủng viện để rước Mình Thánh Chúa đi một cách trật tự từ khán đài đến những bàn thờ lớn được đặt tại bốn nơi trong khuôn viên khu vực mà ở mỗi bàn thờ có ghi một trong bốn khẩu hiệu CẦU NGUYỆN - RƯỚC LỄ - HY SINH - LÀM VIỆC TÔNG ĐỒ.
Đại hội kềt thúc. Tâm hồn các bạn trẻ thấm đượm điều gì? Chỉ có Giêsu, vâng, chỉ có Ngài mới qui tụ được những con người trẻ, đầy sức sống trẻ, khác nhau tính cách, khác nhau vóc dáng…..có mặt tại các nhà thờ, dành thời gian quí báu để truyền dạy giáo lý và tung những bước chân mạnh mẽ, làm chứng cho Đức Giêsu Kitô ở nhiều nơi và còn biết cầu nguyện, rước lễ, hy sinh làm việc tông đồ nữa.
Mở đầu đại hội, ban tổ chức đã cho tiến hành chào cờ. Tham dự hôm nay ngoài cha Giuse Phạm Đức Tuấn, trưởng Ban Mục Vụ Thiếu Nhi giáo phận, trưởng ban tổ chức đại hội, còn có các cha Giuse Vũ Minh Danh, Vinh Sơn Nguyễn Văn Hòa, Antôn Nguyễn Cao Siêu, các cha đặc trách thiếu nhi của giáo hạt và Ban điều hành Thiếu Nhi Thánh Thể giáo phận.
Trước khi dẫn vào phần thuyết trình, các bạn trẻ được xem hoạt cảnh “ Hành trình về đất hứa” của giáo hạt Chí Hòa. Với cảnh trí đơn sơ, trang phục khéo léo, vật dụng tượng trưng, các bạn đã diễn tả rất “ sân khấu” tâm tinh của ông Môi Sen khi dẫn đoàn dân Chúa về đất hứa. Cũng hay hay khi biển đỏ là một tấm vải đỏ được căng ra làm thành biển gợn sóng; còn bánh mana là những tấm giấy trắng cắt tròn được ném từ trên cao xuống…. được các bạn trẻ nhìn thích thú.
Ý nghĩa và dí dỏm là phần thuyết trình của cha Giuse Trần Đình Long, dòng Thánh Thể. Cũng với chủ đề “ Thánh Thể, ánh sáng, sự sống ngàn năm mới “ cha đã giúp các bạn trẻ vui, hiểu và nhất là nhận ra vai trò, trọng trách của người giáo lý viên.
Bằng những câu hỏi ngắn, cha đi vào nội dung như thế này:
_ Tôi làm công việc gì (dạy giáo lý)
_ Ai sai tôi đi dạy giáo lý (Chúa Giêsu)
_ Tôi dạy ai? (các học viên, các em thiếu nhi, đây là con của Chúa, tức là con của Trời, mà dạy các “ thiên tử” thì phải dạy đàng hoàng, không được dọa nạt, đánh đấm!)
_ Dạy ra sao? (phải có phương pháp, nghĩa là phải biết tận dụng các phương tiện tốt để vận hành các phương pháp)
_ Dạy cái gì? (truyền đạt nội dung)
Cha đưa ra thí dụ cái bình chứa đầy nước, có vòi, ly nước, rồi lý giải rất hay. Ngộ nhất là thí dụ ông Giona nuốt cá mập ba ngày rồi nhả ra, đó mới là chuyện lạ, chứ cá mập mà nuốt ông Giona lại là chuyện thường!
Tiếp theo là phần băng reo, múa, hát….. là những yếu tố không thể thiếu trong các dịp tụ họp giới trẻ. Trước khi xem hoạt cảnh “ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam “ các bạn trẻ được nghe về tiểu sử của thánh Anrê Phú Yên qua lời soạn và giọng đọc truyền cảm. Thật cảm động, hoạt cảnh có quan, có lính, có người cổ đeo gông, xiềng xích; có sự dũng cảm, kiên cường…..làm cho các bạn trẻ như cảm được dòng máu đào của các thánh rất hào hùng.
Ca cảnh tự sự “Giêsu, ngài ở đâu? “ của giáo hạt Thủ Thiêm nhắc các bạn biết yêu thương. Nhưng ngày hôm nay, các bạn trẻ sẽ làm chứng bằng cách nào? Vở kịch có nhiều tình huống của hạt Tân Sơn Nhì có ý nghĩa hướng dẫn các bạn phải làm chứng nhân nơi học đường, công sở, gia đình bằng đức tính chân thực, không luồn cúi, can đảm chống lại cái xấu, thực dụng…..
Có hình ảnh nào đẹp bằng hàng ngàn bạn trẻ, vai đeo khăn quàng, đứng trên sân, mắt hướng về bàn thờ để cùng dâng thánh lễ với Đức cha Giuse Vũ Duy Thống và quí cha. Và ngồi trên sân cỏ để nghe cha Giuse Trịnh Tín Ý giảng về ‘ bữa tiệc Thánh Thể”. Bữa tiệc này chỉ có bánh và rượu. Bánh Thánh Thể chỉ là một chút vật chất, chẳng có gì là nhiều để đảm bảo sự sống của nhiều người nhưng lại là nguồn sống của chúng ta vì chứa đựng mầu nhiệm mà Chúa Giêsu đã lập ra. Bẻ bánh là một đặc trưng của thầy Giêsu. Thầy chỉ trao cho mỗi người một phần chứ không phải là cả ổ bánh. Nhưng một phần lại mang ý nghĩa trọn vẹn của toàn tấm bánh; vì chia ra là sự hoàn hảo của những mảnh vụn. Mầu nhiệm Thánh Thể là cả bầu trời của mọi người ở trong tôi và tôi ở trong mọi người. Vì nhiều người cùng chia nhưng cũng chỉ một thân mình. Trong đời thường, ý niệm “ những gì có thể chia ra đều phải bé đi ” nhưng ý niệm trên không đúng trong trường hợp này mà ngược lại khi bánh và rượu được chia đi sẽ tràn lan và Tin Mừng được lan tỏa trên khắp toàn cầu.
Cha còn kể về câu chuyện về một cô gái rải cơm thừa trên sân nhà mình. Có đàn chim đến hội họp, tiệc tùng ở đó. Cả nhà cô gái núp sau cánh cửa nhìn, nghe tiếng hót và cảm nhận ra bóng hình của Đấng tạo hóa bao la…..Do đó ta có thể nghĩ rằng: Tất cả những sáng kiến của đời làm phát sinh ra sự hiện đại đều khởi đi từ sức sống của địa đàng.
Bí Tích Thánh Thể đánh dấu việc qui tụ trong tình thương của thầy Giêsu. Bữa tiệc này còn là bữa hẹn thề: khi đã no nê Thánh Thể, chúng ta sẽ không để ai đói nghèo mà phải biết cho đi sự cảm thông, tự do, nụ cười, tiền bạc, của cải….
Thật đáng khâm phục; ai đó có thể rưng rưng nước mắt, khi trong bóng đêm, hàng ngàn bạn trẻ cầm nến trong tay, phủ tràn các lối đi của Trung Tâm và Đại chủng viện để rước Mình Thánh Chúa đi một cách trật tự từ khán đài đến những bàn thờ lớn được đặt tại bốn nơi trong khuôn viên khu vực mà ở mỗi bàn thờ có ghi một trong bốn khẩu hiệu CẦU NGUYỆN - RƯỚC LỄ - HY SINH - LÀM VIỆC TÔNG ĐỒ.
Đại hội kềt thúc. Tâm hồn các bạn trẻ thấm đượm điều gì? Chỉ có Giêsu, vâng, chỉ có Ngài mới qui tụ được những con người trẻ, đầy sức sống trẻ, khác nhau tính cách, khác nhau vóc dáng…..có mặt tại các nhà thờ, dành thời gian quí báu để truyền dạy giáo lý và tung những bước chân mạnh mẽ, làm chứng cho Đức Giêsu Kitô ở nhiều nơi và còn biết cầu nguyện, rước lễ, hy sinh làm việc tông đồ nữa.