(UCAN 15/7/2005).
Người Dân Tộc Thái
Một thánh lễ với những bài đọc bằng tiếng Thái, H’mong và tiếng Việt đã diễn ra tại giáo xứ Nghĩa Lộ nơi có đông đồng bào dân tộc Dao, H’mong và Thái. Thánh lễ này làm cho đồng bào dân tộc Thái cảm thấy gắn bó nhiều hơn với đời sống của cộng đoàn Công Giáo địa phương.

Giáo xứ Nghĩa Lộ với 1,267 giáo dân nằm cách Hà Nội 265km về phía Tây Bắc. Trong năm nay, giáo xứ kỷ niệm 100 năm thành lập. Các lễ hội đã được khởi sự vào đầu tháng Bẩy này và sẽ kéo dài đến hết tháng Mân Côi.

Hơn 5000 người đã được mời tham dự lễ mừng kỷ niệm 100 năm giáo xứ. Sáng kiến truyền giáo của cha Hồng đã có kết quả rõ rệt trong thánh lễ. Một nửa số người tham dự là những người dân tộc Thái. Họ được nghe những bài đọc bằng tiếng Thái của mình và trố mắt nhìn một thiếu nữ Thái đọc sách Thánh và một nhóm những thanh niên thiếu nữ Thái khác dâng của lễ trên bàn thờ.

Chị Maria Đinh Thị Nga, người dân tộc Thái cho biết biến cố này là “chưa từng có”. Chị cho biết: “Được mời tham dự thánh lễ và đọc sách Thánh trong một biến cố tôn giáo lớn lao như thế này là một kỷ niệm khó quên trong tâm khảm người dân tộc Thái”.

Buổi tối trước ngày lễ chính, các thanh niên thuộc nhiều sắc tộc đã hát và đóng kịch. Chị Nga, năm nay 18 tuổi, cho biết “đồng bào chúng tôi cảm thấy gần gũi hơn với các nhóm khác và sẽ không còn phân biệt lẫn nhau”. Cô Nga ghi nhận rằng giới trẻ người sắc tộc cảm thấy gần với Công Giáo vì “các bài hát truyền thống, các điệu vũ và âm nhạc được dùng trong các nghi lễ tôn giáo, là những điều chưa từng xảy ra trong quá khứ”.

Cha Hồng, năm nay 45 tuổi, cho biết sáng kiến này nhằm “tăng cường vai trò của người dân tộc trong tôn giáo trong khi giúp họ cảm thấy được tôn trọng và thương mến, và nhận ra rằng đạo Công Giáo là dành cho mọi người không phân biệt chủng tộc”.