Hội Chợ Hè 2022 tại giáo xứ Việt Nam Seatle.

Tukwila. Mùa hè rực rỡ đến với xứ cao nguyên tình xanh trong những ngày Hội Chợ Hè 2022 tại giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc Tổng Giáo phận Seattle. Hội Chợ Hè năm nay là lần thứ 29 với chủ đề Hội Chợ Hè Hiệp Hành 2022 được diễn ra từ chiều thứ sáu ngày 12 tháng 8 năm 2022 đến hết ngày Chúa Nhật 14 tháng 8 năm 2022. Sau đây là diễn tiến thời gian Hội Chợ Hè.

Xem Hình

Thứ Sáu ngày 12 tháng 8: Từ sáng sớm các nhóm phụ trách Hội Chợ đã có mặt tại các gian hàng để chuẩn bị khai mạc Hội Chợ vào chiều tối. Ngày khai mạc Hội Chợ được bắt đầu với thánh lễ tạ ơn mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời vào lúc 5 giờ 30. Thánh Lễ được long trọng cử hành đồng tế do cha chánh xứ Đào Xuân Thành chủ tế, cùng đồng tế có cha Trần Hữu Lân và cha Phạm Nghiệp cùng với thầy phó tế phụ tế Thánh Lễ. Đúng 5 giờ 30 Ca Đoàn hát bài ca nhập, nghi đoàn cùng với linh mục đoàn cung nghinh Thánh Giá tiến lên cung Thánh theo tiếng hát ca đoàn.

Mở đầu thánh lễ cha chủ tế ngỏ lời chào mừng toàn thể cộng đoàn hiện diện và ngài nói: dâng thánh lễ hôm nay có cha Lân, cha Nghiệp và thấy phó tế, xin cho một tràng pháo tay để cùng chào đón nhau trong niềm vui của ngày khai mạc Hội Chợ Hè Hiệp Hành ( tiếng vỗ tay kéo dài khá lâu).

Thánh Lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Thánh lễ theo phụng vụ Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Tin mừng hôm nay Thánh Luca giới thiệu câu chuyện Mẹ Maria đi thăm chị họ với đoạn: Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần. Bà Ê-li-sa-bét kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”

Bài giảng trong thánh lễ, cha giảng lễ nhấn mạnh về đức vâng lời cùng sự khiêm hạ của Đức Maria. Thánh lễ kết thúc và có cuộc rước kiệu mừng kính Đức Mẹ.

Ba hồi chiêng trống ngân vang sau lời MC giới thiệu thứ tự đoàn kiệu. Dẫn đầu đoàn kiệu là Thánh Giá nến cao, chiêng trống kế đến là xe kiệu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, theo sau xe kiệu Các Thánh là các đoàn thể rước xe kiệu Đức Mẹ và kề cận xe kiệu Đức Mẹ có đoàn các em thiên thần bé nhỏ tung hoa trước kiệu Mẹ khá đẹp. Đoàn kiệu kéo dài hơn 20 phút và tiến về lễ đài kết thúc buổi cung nghinh Mẹ Hồn Xác Về Trời. Đúng 8 giờ, phần đốt pháo và múa lân tại cổng chào khởi đầu cho các sinh hoạt Hội Chợ Hè Hiệp Hành và sau đó là nghi lễ Chào Cờ khai mạc Hội Chợ được cử hành một cách long trọng. Lễ chào cờ kết thúc, cha chánh xứ ngỏ lời chào mừng quan khách, quý đồng hương và toàn thể giáo hữu và lời tuyên bố khai mạc Hội Chợ. Hiện diện trong buổi khai mạc có phái đoàn của chính quyền địa phương gồm có thị trưởng thành phố Tukwila là ông Allan Ekberg và bà Kate Kruller nghị viên Hội Đồng Thành Phố Tukwila. Sau nghi thức khai mạc là đêm văn nghệ khá phong phú với sự góp mặt của nhiều ca sĩ kéo dài đến 11 giờ đêm.

Thứ Bảy ngày 13 tháng 8: Sáng thứ bảy bước vào ngày thứ hai của Hội Chợ lúc 9 giờ có Thánh Lễ theo phụng vụ Thứ Bảy trong tuần 19 mùa thường niên. Thánh Lễ do cha Phạm Nghiệp chủ tế với sự tham dự của một số giáo dân và đông đảo các thành viên thuộc Liên Đoàn Tông Đồ Fatima tham dự. Thánh lễ được kết thúc lúc gần 10 giờ và phần sinh hoạt Hội Chợ được bắt đầu. Mười giờ sáng các gian hàng bắt đầu sinh hoạt, năm nay khu vực Hội Chợ khá tấp nập với nhiều gian hàng khá đa dạng. Từ cổng chính đi vào nhìn bên phải là các gian hàng bán tượng ảnh, gian hàng Trường Việt Ngữ Đắc Lộ, phiá bên trái là các gian hàng thời trang khá đẹp, tiến sâu hơn là những gian hàng ẩm thực với đủ loại món ăn đặc sản mang hương vị quê hương, kế đến là các gian hàng với nhiều trò chơi giải trí, khu vực này khá đông khách đa phần là trẻ em ham thích các trò chơi giải trí kể cả có hồ câu cá nữa. Phần sinh hoạt văn nghệ của các Hội Đoàn trong suốt cả ngày từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Đúng 5 giờ, thánh lễ trong nhà thờ do cha Trần Hữu Lân chủ tế theo phụng vụ Thánh Lễ Chúa Nhật XX Mùa Thường Niên. Đông đảo giáo dân đã hiện diện trong thánh lễ này, trong nhà thờ các ghế ngồi không còn chỗ trống và các hội trường cũng khá đông đảo giáo dân tham dự Thánh lễ trực tiếp truyền hình qua màn ảnh lớn. Hơn một ngàn giáo hữu hiện diện trong thánh lễ này. Thánh Lễ kết thúc vào khoảng 6 giờ.

Trở lại với sinh hoạt của Hội Chợ. Khu vực Hội Chợ càng về chiều lượng người đỗ dồn về càng đông. Hôm nay là phần cao điểm của Hội Chợ với đêm đại nhạc hội. Đúng 7 giờ 30 chương trình đại nhạc hội được bắt đầu với nhiều ca sĩ nổi tiếng hiện diện. Gần đến giờ văn nghệ, các khu vực quanh sân khấu đã đầy kín người tham dự. Trời đêm nay khá mát, cao nguyên tình xanh sau một thời gian go ép vì dịch bệnh, nay đã yên lành nên lượng người tham dự đêm đại nhạc hội khá đông đảo, trên 5 ngàn người hiện diện và cùng vui thích tận hưởng một đêm văn nghệ đặc biệt với sự góp mặt của nhiều ca sĩ lừng danh như: Diễm Liên, Dương Triệu Vũ, Hồng Nhung, Ngọc Hà và Ngọc Ngữ. Chương trình văn nghệ khá phong phú đã thu hút lượng người bám trụ đến 11 giờ đêm mới kết thúc.

Chúa Nhật ngày 14 tháng 8: Ngày kết thúc Hội Chợ với Thánh Lễ đại trào được long trọng cử hành tại lễ đài lúc 10 giờ sáng. Trước Thánh Lễ là phần dâng hoa kính Đức Mẹ do các em trường Việt Ngữ Đắc Lộ và đội vũ của giáo xứ đã dâng lên Mẹ phần phụng vũ qua những vũ khúc dâng Mẹ khá điêu luyện. Buổi phụng vũ đã nâng tâm hồn các giáo dân hiện diện lời khẩn nguyẹn và chúc tụng Mẹ một cách sốt sắng.

Sau phần dâng hoa, Thánh Lễ được bắt đầu. Đúng 10 giờ 30, ca đoàn hát bài ca nhập lễ, nghi đoàn cùng với quý linh mục đồng tế cung nghinh Thánh Giá tiến lên lễ đài theo tiếng hát của ca đoàn. Hôm nay ca đoàn tổng hợp phụ trách hát lễ, nhìn ở khu vực ca đoàn có sự hiện diện của nhóm đàn tranh trong đoàn Hướng Việt. Đoàn đồng tế có cha chánh xứ Đào Xuân Thành chủ tế, cùng đồng tế có cha Trần Hữu Lân, cha Phạm Nghiệp.

Mở đầu Thánh Lễ cha chủ tế ngỏ lời chào mừng: Hôm nay giáo xứ bước vào ngày kết thúc Hội Chợ. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta có được những ngày Hội Chợ Hè Hiệp khá tố đẹp, xin cho một tràng pháo tay để cùng chào đón và chúc mừng nhau trong niềm vui tạ ơn.

Thánh Lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Lời Chúa theo Chúa Nhật 20 mùa thường niên.Tin mừng hôm nay, Thánh Luaca giới thiệu câu chuyện lời Chúa nói với các môn đệ về lửa mà Chúa mang đến, lửa tình yêu với đoạn: Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên ! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất ! “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.”

Cha chủ tế phụ trách giảng lễ, trong bài giảng ngài nhấn mạnh: "Chúa đến mang lửa tình yêu cho con người, Chúa ước ao sao cho ngọn lửa ấy được bừng cháy lên, xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh và lòng can đảm để chọn lựa cho mình tình yêu chân chính và sự bình an vĩnh cửu của Chúa. Xin cho lửa tình yêu của Chúa được bùng cháy lên trong gia đình giáo xứ chúng ta."

Sau lời nguyện kết lễ, cha chủ tế đã ngỏ lời cám ơn đến từng Hội Đồng, Giáo Đoàn, Ca Đoàn và từng ban ngành đã giúp cho việc tổ chức những ngày Hội Chợ Hè Hiệp Hành khá tốt đẹp, ngài kết thúc: xin cho một tràng pháo tay để cùng cám ơn nhau trong niềm vui của những ngày Hội Chợ Hè( tiếng vỗ tay kéo dài khá lâu). Thánh lễ kết thúc vào khoảng hơn 12 giờ trưa.

Phần sinh hoạt Hội Chợ trở lại sau Thánh Lễ. Các gian hàng tấp nập đầy người, nhất là các gian hàng ẩm thực và giải khát. Trên lễ đài chương trình văn nghệ và các tiết mục của các Hội Đoàn khá hấp dẫn với sự cộng tác của nhiều ca sĩ lừng danh đã thu hút khán giả cho đến 5 giờ chiều, giờ xổ số bế mạc Hội Chợ. Khi đến giờ xổ số thì được biết vé số còn lại hơn năm ngàn vé và lập tức đã có nhóm ân nhân bao thầu ủng hộ nên buổi xổ số được bắt đầu đúng giờ và Hội Chợ được bế mạc sau phần xổ số với lời cám ơn của cha chánh xứ.

Nguyễn An Quý