1. Lái xe lao thẳng vào đoàn người chờ đợi tại quảng trường Thánh Phêrô

Cảnh báo an ninh xung quanh Vatican tăng cao sau một sự việc hôm Chúa Nhật, trong đó các nhân viên cảnh sát đã bắn vào một chiếc xe đang chạy với tốc độ cao và lao qua hàng rào cảnh sát gần quảng trường Thánh Phêrô ngay trước buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật.

Vào khoảng 10 giờ sáng, chỉ hai giờ trước buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha Phanxicô, một chiếc BMW màu xám được nhìn thấy đang lái một cách thất thường trên đường Via della Conciliazione, là con phố chính dẫn đến quảng trường Thánh Phêrô.

Cảnh sát đóng quân gần quảng trường hét lên và ra hiệu cho chiếc xe để cố gắng buộc nó dừng lại, tuy nhiên, chiếc xe tiếp tục chạy trên đường và rẽ vào, và lái dọc theo lối đi bên trái, cuối cùng rẽ vào Piazza Sant'Uffizio, nơi có khách du lịch xếp hàng để kiểm tra an ninh và dừng lại ở các quán cà phê.

Chiếc xe dường như đã lao thẳng về phía cảnh sát, khiến một trong những cảnh sát viên phải bắn vào lốp xe khi nó lao về phía anh ta và một nhóm du khách đang đứng gần đó.

Lực lượng Vệ binh Thụy Sĩ đứng trước “Văn phòng Tòa thánh”, là tòa nhà nơi đặt Bộ Giáo lý Đức tin, đóng cửa khi chiếc xe chạy qua.

Dù bị bắn nổ hai lốp trước nhưng chiếc xe vẫn không dừng lại mà đâm thẳng vào một chiếc xe cảnh sát rồi rẽ vào Via Porta Cavalliggeri và tăng tốc trên đường Gregorio VII, là con phố lớn chạy dọc theo các bức tường của Vatican.

Một đơn vị chống khủng bố đặc biệt được triển khai tại hiện trường cuối cùng cũng có thể chặn được chiếc xe, buộc nó phải dừng lại.

Các cảnh sát sau đó đã nhảy ra khỏi xe của họ và bao vây chiếc xe, chiếc xe được cho là đang lùi lại phía sau như thể nó đang cố gắng chạy thoát, khiến một nhân viên cảnh sát phải nổ súng một lần nữa vào lốp xe.

Sau đó, cảnh sát ập vào chiếc xe, phá cửa kính và dùng súng taser bắn vào người tài xế để làm anh ta phải bất động.

Người lái xe được xác định là Erjol Nako, 39 tuổi, người Albania, người dường như có một số tiền sự liên quan đến buôn bán ma túy và hành hạ vợ cũ của anh ta.

Sau khi bị cảnh sát vô hiệu hóa, Nako đầu tiên được đưa đến đồn cảnh sát, và sau đó là bệnh viện, nơi xét nghiệm máu xác nhận rằng anh ta vừa say rượu vừa say ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông.

Ban đầu, vụ việc được cho là một vụ tấn công khủng bố nhắm vào buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật của Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy vũ khí hoặc “vật tấn công” nào khác trong xe của Nako và cho đến nay, không có mối quan hệ nào được thiết lập với các nhóm cực đoan.

Nako, người sau khi được điều trị tại bệnh viện Santo Spirito ở Rome đã bị bắt vì tội chống lại cảnh sát, rõ ràng là một người Công Giáo sùng đạo, vì các tài khoản mạng xã hội của anh ta tràn ngập những lời cầu nguyện, đề cập đến âm nhạc thánh thiêng và thông tin về Rome. Ảnh đại diện của anh trên Facebook là hình ảnh của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, mà trớ trêu thay, lại được Đức Giáo Hoàng Piô 12 tuyên dương là vị thánh bảo trợ của cảnh sát vào năm 1949.

Trước khi đến Vatican, Nako dường như đã vượt qua một trạm kiểm soát của cảnh sát gần Điện Pantheon và sau đó đi qua một đoạn trên Corso Vittorio Emanuele, một trong những con đường chính chạy qua trung tâm thành phố, trước khi đi đến khu vực Vatican.

Nako đã có lúc ném điện thoại di động và ví chứa tất cả tài liệu của mình ra khỏi cửa sổ xe hơi với nỗ lực vô ích để không bị nhận dạng.

Hai cảnh sát viên dường như đã bị thương trong nỗ lực ngăn chặn xe của Nako, nhưng họ đã được xuất viện sau khi được điều trị vết thương và vết bầm nhẹ.

Theo tờ La Reppublica của Ý, có hàng trăm người ở quảng trường Thánh Phêrô vào Chúa Nhật, các chủ cửa hàng và nhân viên phục vụ tại một quán cà phê gần đó đã hối thúc du khách chạy vào cơ sở kinh doanh của họ và đóng cửa, trong khi cảnh sát cố gắng giảm tốc độ chiếc xe.

Động cơ gây ra cơn thịnh nộ của Nako vẫn chưa được làm rõ, nhưng người ta tin rằng đó là kết quả của việc sử dụng ma tuý và có thể là một chứng bệnh tâm thần.

Tuy nhiên, vụ việc vẫn khiến cảnh sát thành phố phải cảnh giác cao độ, vì chiếc xe hơi lao thẳng xuống một khu du lịch nổi tiếng gợi nhớ đến các vụ tấn công khủng bố trong quá khứ liên quan đến việc xe hơi lao vào đám đông lớn tại các địa điểm du lịch trên khắp Âu Châu.

Vào năm 2015, Via della Conciliazione đã bị đóng cửa không cho giao thông, một phần do mối đe dọa khủng bố Hồi giáo cực đoan gia tăng ở Âu Châu, và cũng vì sự an toàn của những người hành hương xếp hàng vào Đền Thờ Thánh Phêrô trong Năm Thánh Lòng Thương Xót kéo dài từ 2015 đến 2016.

Đồng thời, các thùng kim loại đã được tháo ra khỏi thùng rác công cộng, chỉ để lại một túi nhựa trong suốt treo trên vành để có thể nhìn thấy bên trong và có thể xác định được bất kỳ chất nổ tiềm ẩn nào.
Source:Crux

2. Ủy ban Âu Châu cho biết quá cảnh đường bộ giữa Kaliningrad và Nga đã không bị cấm

Đại diện cấp cao của Ủy ban Âu Châu Josep Borrell cho biết việc vận chuyển đường bộ giữa Kaliningrad và các vùng khác của Nga đã không bị cấm. Diễn biến này xảy ra sau khi các thành viên Quốc Hội Nga yêu cầu Putin tuyên chiến với Lithuania vì cho rằng nước này đã phong tỏa giao thông đường bộ giữa Nga và Kaliningrad, một thành phố của Nga lọt thỏm giữa Ba Lan và Lithuania, tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của Nga.

“Việc vận chuyển đường bộ giữa Kaliningrad và các vùng khác của Nga không bị dừng hay bị cấm. Không có sự phong tỏa nào. Quá cảnh của hành khách và hàng hóa vẫn được tiếp tục.”

Tại sao Ủy ban Âu Châu làm rõ điều này? Nó diễn ra sau khi Lithuanian Railways, công ty đường sắt thuộc sở hữu nhà nước, thông báo với Nga rằng bắt đầu từ nửa đêm ngày 18 tháng 6, các chuyến tàu trung chuyển chở hàng hóa bị Liên Hiệp Âu Châu trừng phạt sẽ không còn được phép đi qua.

Theo thống đốc vùng Kaliningrad Anton Alikhanov, danh sách hàng hóa bị cấm bao gồm vật liệu xây dựng, xi măng, kim loại và “một số hàng hóa khác quan trọng đối với cả xây dựng và sản xuất”.

Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm thứ Hai rằng quyết định này là “chưa từng có tiền lệ” và là “bất hợp pháp”.

Borrell cho biết Lithuania đã không áp dụng bất kỳ hạn chế quốc gia đơn phương nào và chỉ áp dụng các biện pháp trừng phạt của Liên minh Âu Châu.

“Cáo buộc rằng 'Lithuania đang thực hiện các biện pháp trừng phạt Nga một cách đơn phương ' là sai sự thật. Tuyên truyền thuần túy,” ông nói.

Một quan chức báo chí của Ủy ban Âu Châu xác nhận rằng đại diện của Liên minh Âu Châu tại Mạc Tư Khoa Markus Ederer đã gặp gỡ đại diện của Bộ Nga về chủ đề này vào hôm thứ Ba.

Quan chức này cho biết: “Chúng tôi cũng có thể xác nhận rằng trưởng phái đoàn của chúng tôi tại Nga đã có một cuộc họp tại Bộ Ngoại Giao Nga, nơi ông ấy giải thích quan điểm của chúng tôi và việc thực hiện các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Âu Châu”.

3. Sự hào phóng đáng kinh ngạc của một người trúng xổ số Canada

Nhiều người mơ trúng xổ số với hy vọng nó sẽ giúp họ chấm dứt tình trạng khốn khó về tài chính hoặc cho phép họ vung tiền vào những thứ mà họ hằng mong muốn. Nhưng khi Marcel Lussier ở Brossard, Montreal, biết rằng anh đã thắng được số tiền khổng lồ 70 triệu đô la trong giải xổ số Canada vào tháng này, suy nghĩ của anh đã chuyển sang giúp đỡ người khác.

Lussier, người đã nghỉ hưu sau cả đời làm việc cho Hydro-Quebec, nói rằng anh muốn sử dụng một số tiền ấy để giúp xây dựng lại Ukraine và đã thảo luận về khả năng quyên góp những ngôi nhà chế tạo sẵn với một doanh nhân.

Người yêu thích lịch sử tự thú nhận cũng muốn sử dụng tiền của mình cho các mục đích gia mà anh ấy mô tả là “gần gũi với trái tim mình”. Theo Montreal Gazette, anh ấy muốn xây dựng một trung tâm giúp đỡ người lớn mắc chứng tự kỷ ở Quebec.

Ngoài việc làm bác ái, Lussier cũng thể hiện khía cạnh lãng mạn của mình. Khi kế hoạch bị hủy trong COVID, anh ấy muốn đưa vợ đi du ngoạn trên du thuyền và anh ấy cũng hy vọng sẽ thỏa mãn niềm đam mê lịch sử của mình bằng cách đi du lịch nhiều hơn để mở rộng nghiên cứu về các nhân vật lịch sử mà anh ấy đã nghiên cứu kể từ khi nghỉ hưu cách đây 20 năm.

Người cHồng Yêu thương vợ và các con chia sẻ với CTV News rằng khi anh ấy kiểm tra trang web xổ số vào buổi sáng sau khi quay thưởng “đó là một ngày bình thường như những người khác, không có gì căng thẳng cả. Tôi đã bình tĩnh, tự nhiên. Nhưng khi nhìn thấy những con số của mình hiện lên, anh ấy có thể cảm thấy huyết áp của mình tăng lên một chút.

Thật sảng khoái khi thấy ai đó thực hiện những kế hoạch cao cả như vậy cho việc trúng số của họ. Hy vọng rằng những đóng góp của Lussier cho những mục đích được ưu ái của ông ấy sẽ mang lại nhiều kết quả trong nhiều năm tới.