ĐỒNG NAI -- Sáng Chúa nhật, 03/ 7\/2005, nhóm công tác xã hội Bông Hồng Xanh đã đến thăm và sinh hoạt với các em thiếu nhi tại một nhà thờ nhỏ thuộc giáo xứ Bùi Chu, giáo phận Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai)
Cách quốc 1A khoảng 10 km, con đường dẫn vào nhà thờ trải nhựa, rộng rãi, có một số khu công nghiệp đang được xây cất. Rẽ bên phải là lối đi vào còn lầy lội sình, nằm cạnh một con sông nước vàng đục, nhà thờ được xây dựng khá đơn sơ với tôn và gỗ đan xen, số ghế phải để dàn ra hai bên hông dọc theo nhà thờ và cả phía cuối sân. Giáo dân ngồi bên ngoài khi dâng lễ vẫn có thể nhìn thấy khoảng xanh lớn của ruộng rẫy bao quanh khu vực nhà thờ.
Cách đây mười năm, nhà thờ được thành lập nhưng cho đến nay vẫn chưa có linh mục thường trú. Số giáo dân ngót bốn ngàn người nhưng số thiếu nhi có đến sáu trăm em, đến nỗi chúng tôi không thể tập trung cùng một lúc mà phải đến với từng nhóm, từng lớp mà làm quen, chia sẻ, ca hát……Có hai dãy nhà ở phía sau đầu nhà thờ, được chia thành các lớp rất mộc mạc, dường như không đủ rộng cho các em đi ra đi vào.
Các em ở đây rất đơn sơ, đa số là con em của người dân nhập cư từ miền Bắc vào lập nghiệp. Các em bẽn lẽn, e thẹn khi có khách lạ đến nhưng khi được các anh chị giáo lý viên mở đường, các em vui chơi ca hát rất vui. Em nào cũng được chia bóng và kẹo còn những bộ đồng phục học sinh chỉ một phần ba trong số các em là được nhận. Nhóm chúng tôi không đủ người để sinh hoạt. Hễ đến với lớp này thì lớp khác các em ngồi không yên làm cho bầu khí ở đây bỗng vui hẳn lên. Mấy chục giáo lý viên trông rất trẻ và năng động. Một số còn đi học, số khác là công nhân hay làm việc các công ty Nhà Nước song ngày Chúa nhật là cơ hội quí báu để các bạn trẻ phục vụ, gặp gơ, trao đổi.
Các linh mục ở giáo xứ lớn thay phiên nhau đến đây dâng lễ và cử hành phụng vụ. Dường như các cha rất bận rộn vì số giáo dân của cả hai nơi cộng lại là hơn mười bốn ngàn người: mỗi đầu tháng rửa tội là mấy chục em, các đôi hôn phối cho một đợt học là gần cả trăm người; các đoàn thể phải hẹn giờ mới được gặp quí cha và còn khá nhiều các công việc khác. Các em thiếu nhi được chia thành các lớp theo độ tuổi, được học chương trình giáo lý đang phổ biến trong giáo phận.
Sau khi cho các thiếu nhi ra về chúng tôi giao lưu với các giáo lý viên. Trong lúc giới thiệu làm quen, có vài bạn trai bạn ngỏ ý muốn làm “ rể” nhóm Bông Hồng Xanh, ngược lại, có mấy bạn gái nhóm chúng tôi lại thỏ thẻ thích “ làm dâu” xứ này; rồi tất cả cùng hẹn cùng hò rồi cùng cười. Còn linh mục trẻ đặc trách ở đây ngỏ ý muốn chúng tôi có mặt trong dịp Trung Thu sắp tới để làm Chú Cuội Hằng Nga giao lưu văn nghệ. Chị trưởng nhóm xã hội bắt tay cha đồng ý trong tiếng vỗ tay hồ hởi.
Qua những phút giây ngắn ngủi cũng đủ để chúng tôi hiểu được các bạn giáo lý viên đã trợ giúp các linh mục rất đắc lực trong việc gieo mầm tin yêu vào lòng những đứa trẻ vùng quê, giúp các em phát triển nhân cách theo khuôn mẫu người kitô hữu mà Giáo Hội hằng mong muốn. Đồng thời chính các bạn được trưởng thành trong suy tư và phục vụ; có cơ hội phục vụ đúng hướng mà không lạc vào những con đường phung phí sức trẻ, sa lầy đạo đức.
Chung tôi ra về khi không khí trong lành của buổi ban mai được ấm lên dưới cái nắng nhẹ, làm vàng ươm cả vùng quê an lành. Những cái bắt tay thân tình giữa chúng tôi và các bạn trẻ ở đây như hứa hẹn những buổi gặp gỡ khác, đong đầy tình yêu thương của Chúa Kitô giữa những người phục vụ.
Cách quốc 1A khoảng 10 km, con đường dẫn vào nhà thờ trải nhựa, rộng rãi, có một số khu công nghiệp đang được xây cất. Rẽ bên phải là lối đi vào còn lầy lội sình, nằm cạnh một con sông nước vàng đục, nhà thờ được xây dựng khá đơn sơ với tôn và gỗ đan xen, số ghế phải để dàn ra hai bên hông dọc theo nhà thờ và cả phía cuối sân. Giáo dân ngồi bên ngoài khi dâng lễ vẫn có thể nhìn thấy khoảng xanh lớn của ruộng rẫy bao quanh khu vực nhà thờ.Cách đây mười năm, nhà thờ được thành lập nhưng cho đến nay vẫn chưa có linh mục thường trú. Số giáo dân ngót bốn ngàn người nhưng số thiếu nhi có đến sáu trăm em, đến nỗi chúng tôi không thể tập trung cùng một lúc mà phải đến với từng nhóm, từng lớp mà làm quen, chia sẻ, ca hát……Có hai dãy nhà ở phía sau đầu nhà thờ, được chia thành các lớp rất mộc mạc, dường như không đủ rộng cho các em đi ra đi vào.
Các em ở đây rất đơn sơ, đa số là con em của người dân nhập cư từ miền Bắc vào lập nghiệp. Các em bẽn lẽn, e thẹn khi có khách lạ đến nhưng khi được các anh chị giáo lý viên mở đường, các em vui chơi ca hát rất vui. Em nào cũng được chia bóng và kẹo còn những bộ đồng phục học sinh chỉ một phần ba trong số các em là được nhận. Nhóm chúng tôi không đủ người để sinh hoạt. Hễ đến với lớp này thì lớp khác các em ngồi không yên làm cho bầu khí ở đây bỗng vui hẳn lên. Mấy chục giáo lý viên trông rất trẻ và năng động. Một số còn đi học, số khác là công nhân hay làm việc các công ty Nhà Nước song ngày Chúa nhật là cơ hội quí báu để các bạn trẻ phục vụ, gặp gơ, trao đổi.
Các linh mục ở giáo xứ lớn thay phiên nhau đến đây dâng lễ và cử hành phụng vụ. Dường như các cha rất bận rộn vì số giáo dân của cả hai nơi cộng lại là hơn mười bốn ngàn người: mỗi đầu tháng rửa tội là mấy chục em, các đôi hôn phối cho một đợt học là gần cả trăm người; các đoàn thể phải hẹn giờ mới được gặp quí cha và còn khá nhiều các công việc khác. Các em thiếu nhi được chia thành các lớp theo độ tuổi, được học chương trình giáo lý đang phổ biến trong giáo phận.
Sau khi cho các thiếu nhi ra về chúng tôi giao lưu với các giáo lý viên. Trong lúc giới thiệu làm quen, có vài bạn trai bạn ngỏ ý muốn làm “ rể” nhóm Bông Hồng Xanh, ngược lại, có mấy bạn gái nhóm chúng tôi lại thỏ thẻ thích “ làm dâu” xứ này; rồi tất cả cùng hẹn cùng hò rồi cùng cười. Còn linh mục trẻ đặc trách ở đây ngỏ ý muốn chúng tôi có mặt trong dịp Trung Thu sắp tới để làm Chú Cuội Hằng Nga giao lưu văn nghệ. Chị trưởng nhóm xã hội bắt tay cha đồng ý trong tiếng vỗ tay hồ hởi.Qua những phút giây ngắn ngủi cũng đủ để chúng tôi hiểu được các bạn giáo lý viên đã trợ giúp các linh mục rất đắc lực trong việc gieo mầm tin yêu vào lòng những đứa trẻ vùng quê, giúp các em phát triển nhân cách theo khuôn mẫu người kitô hữu mà Giáo Hội hằng mong muốn. Đồng thời chính các bạn được trưởng thành trong suy tư và phục vụ; có cơ hội phục vụ đúng hướng mà không lạc vào những con đường phung phí sức trẻ, sa lầy đạo đức.
Chung tôi ra về khi không khí trong lành của buổi ban mai được ấm lên dưới cái nắng nhẹ, làm vàng ươm cả vùng quê an lành. Những cái bắt tay thân tình giữa chúng tôi và các bạn trẻ ở đây như hứa hẹn những buổi gặp gỡ khác, đong đầy tình yêu thương của Chúa Kitô giữa những người phục vụ.