WASHINGTON DC -- Giáo xứ Mẹ Việt Nam tại thủ đô Washington DC đã long trọng tổ chức lễ mừng kỉ niệm 40 năm thụ phong linh mục của Cha chính xứ Đức ông Nguyễn thanh Long vào chiều ngày thứ Sáu 17-6-2005.

Các linh mục tu sĩ và bà con thuộc linh tông của đức ông Nguyễn thanh Long tử khắp nơi đã qui tụ về để mừng tân đức ông, hợp cùng đông đảo giáo dân thuộc giáo xứ Mẹ Việt Nam tổ chức buổi lễ và tiệc mừng hôm nay.

Hiện diện trong thánh lễ đồng tế có chứng 40 linh mục thân hữu, các linh mục trong vùng Thủ Đô và Miền Trung Đông Hoa Kỳ, một số tu sĩ và nữ tu đại diện các Dòng, và các ân nhân của đức ông.

Đây cũng là dịp đầu tiên Đức ông Nguyễn thanh Long ra mắt với bà con và dân chúng mầu áo chùng tươi đẹp thắt đai mầu tím tước vị Đức ông mà đức cố Giáo Hoàng John Paul II qua lời đề nghị của Đức TGM Washington đã tưởng thương chức Đức ông cho LM Nguyễn thanh Long chỉ 2 ngày trước khi Ngài từ trần.

Trong thánh lễ Đức ông Long đã xin cộng đoàn Dân Chúa hợp cùng tân đức ông cám tạ hồng ân bao la Thiên Chúa đã dẫn dắt ngài qua các giai đoạn thăng trầm, thành công và chông gai của của đời linh mục.

Khi còn là linh mục trẻ ngài đã rất thành công trong các công tác mục vụ được trao phó khi còn ở Việt Nam. Thế nhưng với cuộc đổi đời vào năm 1975, cuộc ra đi và hội nhập vào xã hội mới của ngài có những khúc quanh rất lao đao, đã có lúc ngài tưởng như đã ngã sụp và không còn đứng lên được. Nhưng bàn tay Chúa đã vực Ngài lên vào chính giờ phút mà ngài thấy thất vọng và chán chường nhất.

Chúa lại ban thêm sức và dẫn dắt ngài trong sứ mạng mới là phục vụ cho cộng đoàn Việt Nam tại vùng Washington DC.

Với sự can đảm và ý chí sắt đá, có nhiều người và chính ngài cũng tự cho là “liều mạng” ngài đã dấn thân vào việc hình thành một ngôi thánh đường với kiến trúc Việt nam tại miền thủ đô, dù cho dân chúng rất ít ỏi và thưa thớt.

Nhưng nhờ ơn Chúa, sự kiên trì, lòng vững tin, và được sự ủng hộ của nhiều người từ khắp nơi cuối cùng thánh đường Mẹ Việt Nam cũng đã được hoàn thành. Đây là niềm hãnh diện không những chỉ của riêng Cha Long mà còn của giáo dân vùng Hoa Thịnh Đốn.

Phần thưởng tước vị “đức ông” mà Đức TGM Washington DC và Đức Gioan Phaolô II dành cho ngài đã nói lên sự ghi nhận công sức mà linh mục Nguyễn Thanh Long đã tạo ra được một công trình như chúng ta thấy ngày nay.

Với tình tình xuề xòa đáng yêu, lòng hiếu khách sẵn có, và tuổi càng cao càng “ngọt ngào đễ mến” nên các linh mục, tu sĩ và giáo dân lại càng yêu mến và muốn khích lệ ngài hơn nữa. Sự hiện diện thật đông đảo của mọi thành phần dân Chúa đã nói lên sự trân trọng đó.

Bữa tiệc thân tình, tràn trề lòng ưu ái vào buổi tối hôm nay như đã xóa đi được hết tất cả những ưu phiền, khó khăn, vất vả và những thử thách của quá khứ. Còn lại bây giờ chỉ là niềm vui, mầu áo rực rỡ và tinh thần phấn khởi.

Có linh mục kia đã chúc cho tân Đức ông rằng: “Này Đức ông, với áo mới và tinh thần mới, chắc chắn Đức ông sẽ đi thêm được 40 năm nữa trong sự yêu mến của mọi người, được Chúa che chở luôn và những ngày còn lại sẽ tràn đầy hạnh phúc và ân sủng thánh thiêng.