Gò Vấp - Sáng nay, thứ bẩy 11.06.2005 từ sáng sớm đã thấy khuôn viên Hội Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp rộn rả tiếng cười chào và tấp nập người từ khắp nơi đổ về, từ các gia đình của 6 nữ tu hôm nay mừng Ngọc Khánh (60 năm), rồi các ông bà cố của 9 chị kỷ niệm Ngân Khánh (25 năm) và đặc biệt là 12 chị Khấn Trọn. Dường như những người từ xa về cũng quên đi hết mệt nhọc đường xa, trên gương mặt mỗi người đều hiện rỏ nét hân hoan cùng hòa chung niềm vui của Hội Dòng.
Hội Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp (gốc Phát Diệm) tọa lạc tại Gò Vấp thuộc Tổng Giáo Phận Sài Gòn từ năm 1956. Hiện tại do nữ tu Anna Nguyễn Thị Thanh làm Tổng Phụ Trách từ năm 1990 cho đến nay, nhân số hiện nay lên đến gần 400 chị. Các nữ tu phục vụ trong 35 tu viện thuộc 4 giáo phận: Sài Gòn 9 tu viện; Xuân Lộc 16 tu viện và 1 nhà tĩnh tâm Bêtania (Bãi Dâu); Đà Lạt 5 tu viện, Long Xuyên 1 tu viện và hải ngoại có 3 tu viện. (Bonn Tây Đức, Roma Ý Đại Lợi, Seattle Hoa Kỳ).
Thánh lễ khấn dòng sáng nay do Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Sài Gòn chủ tế cùng 2 linh mục Tổng Đại Diện của hai giáo phận Sài Gòn - Đà Nẳng và khoảng 80 linh mục từ nhiều giáo phận: Phú Cường, Đà Lạt, Đà Nẳng, Long Xuyên … về dâng lễ. Có khoảng hơn 1.000 thân nhân, ân nhân, khách quý các nơi về tham dự.
Từ nhiều năm nay, mỗi lần tham dự Lễ Khấn Dòng ở đây, tôi cảm thấy thêm lòng sốt sắng đối với tình yêu Thiên Chúa như câu khẩu hiệu của Đức cha Phêrô Maria Lambert De La Motte Đấng sáng lập dòng: “ Đức Giêsu - Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con“
Trước thánh lễ, linh mục Tôma Vũ Quang Trung - Bề Trên Dòng Tên đã tuyên đọc phép lành Tòa Thánh của Đức Thánh Cha Bênêdictô 16 cho các chị mừng kỷ niệm hôm nay cách riêng và toàn thể Hội Dòng nói chung.
Giảng trong thánh lễ hôm nay, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống đã gợi lên cho những người hiện diện trong thánh lễ tâm tình yêu mến đặc biệt đối với Đức Giêsu Kitô trên Thánh Giá, ngài nói: “ Những chị em đã từ bỏ gia đình, cha mẹ mình mà đến sống đời dâng hiến để chỉ yêu duy nhất một Đức Giêsu Kitô bị treo trên Thập Giá, các chị chỉ mất đi nhiều lắm là 12 người trong gia đình, bù lại các chị có đến một đại gia đình gần 400 người… ngài nói tiếp, có một họa sĩ khi phát thảo hình ảnh nữ tu Mến Thánh Giá, họa sĩ nầy vẽ những thiếu nữ mặc áo nâu hoặc áo đen quãy đôi quang gánh đựng những thuốc nam, thuốc bắc trên vai mà đi len lỏi khắp hang cùng, ngõ hẻm để chữa lành không chỉ bệnh tật về thể xác của những người họ gặp mà còn chữa luôn cả những đau khổ của tâm hồn bằng những lời an ủi nhẹ nhàng … bằng cách đó các nữ tu Mến Thánh Giá ngày xưa đã mang nhiều tâm hồn đến với Chúa… “
Những chị em sau đây đã lên tuyên xưng lời khấn dòng trọn đời là:
Trước Khi kết thúc thánh lễ, chị Tổng Phụ Trách Anna Nguyễn Thị Thanh đã thay mặt toàn thể Hội Dòng ngỏ lời cám ơn Đức Cha chủ tế, quý cha đồng tế và mọi người hiện diện, sau đó một ông cố đại diện gia đình các lớp mừng hôm nay đã dâng lời cảm ơn và tặng hoa cách riêng cho Bà Bề Trên để tỏ lòng biết ơn của thân nhân các Soeurs khấn trọn đời ngày hôm nay.
Hội Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp (gốc Phát Diệm) tọa lạc tại Gò Vấp thuộc Tổng Giáo Phận Sài Gòn từ năm 1956. Hiện tại do nữ tu Anna Nguyễn Thị Thanh làm Tổng Phụ Trách từ năm 1990 cho đến nay, nhân số hiện nay lên đến gần 400 chị. Các nữ tu phục vụ trong 35 tu viện thuộc 4 giáo phận: Sài Gòn 9 tu viện; Xuân Lộc 16 tu viện và 1 nhà tĩnh tâm Bêtania (Bãi Dâu); Đà Lạt 5 tu viện, Long Xuyên 1 tu viện và hải ngoại có 3 tu viện. (Bonn Tây Đức, Roma Ý Đại Lợi, Seattle Hoa Kỳ).Thánh lễ khấn dòng sáng nay do Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Sài Gòn chủ tế cùng 2 linh mục Tổng Đại Diện của hai giáo phận Sài Gòn - Đà Nẳng và khoảng 80 linh mục từ nhiều giáo phận: Phú Cường, Đà Lạt, Đà Nẳng, Long Xuyên … về dâng lễ. Có khoảng hơn 1.000 thân nhân, ân nhân, khách quý các nơi về tham dự.
Từ nhiều năm nay, mỗi lần tham dự Lễ Khấn Dòng ở đây, tôi cảm thấy thêm lòng sốt sắng đối với tình yêu Thiên Chúa như câu khẩu hiệu của Đức cha Phêrô Maria Lambert De La Motte Đấng sáng lập dòng: “ Đức Giêsu - Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con“
Trước thánh lễ, linh mục Tôma Vũ Quang Trung - Bề Trên Dòng Tên đã tuyên đọc phép lành Tòa Thánh của Đức Thánh Cha Bênêdictô 16 cho các chị mừng kỷ niệm hôm nay cách riêng và toàn thể Hội Dòng nói chung.Giảng trong thánh lễ hôm nay, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống đã gợi lên cho những người hiện diện trong thánh lễ tâm tình yêu mến đặc biệt đối với Đức Giêsu Kitô trên Thánh Giá, ngài nói: “ Những chị em đã từ bỏ gia đình, cha mẹ mình mà đến sống đời dâng hiến để chỉ yêu duy nhất một Đức Giêsu Kitô bị treo trên Thập Giá, các chị chỉ mất đi nhiều lắm là 12 người trong gia đình, bù lại các chị có đến một đại gia đình gần 400 người… ngài nói tiếp, có một họa sĩ khi phát thảo hình ảnh nữ tu Mến Thánh Giá, họa sĩ nầy vẽ những thiếu nữ mặc áo nâu hoặc áo đen quãy đôi quang gánh đựng những thuốc nam, thuốc bắc trên vai mà đi len lỏi khắp hang cùng, ngõ hẻm để chữa lành không chỉ bệnh tật về thể xác của những người họ gặp mà còn chữa luôn cả những đau khổ của tâm hồn bằng những lời an ủi nhẹ nhàng … bằng cách đó các nữ tu Mến Thánh Giá ngày xưa đã mang nhiều tâm hồn đến với Chúa… “
Những chị em sau đây đã lên tuyên xưng lời khấn dòng trọn đời là: - Maria Nguyễn Thị Kim Len,
- Maria Hoàng Bích Thủy,
- Têrêsa Đặng Thị Thu Hà,
- Maria Lã Thị Hồng Đào,
- Têrêsa Sô Thị Thanh Huyền,
- Catarina Nguyễn Thị Lan Đài,
- Maria Vũ Thị Thùy Trang,
- Maria Phan Thị Huế,
- Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Bích,
- Maria Trần Thị Kim Nhung,
- Catarina Trần Thị Kim Anh,
- Anna Phạm Đình Vi Quyên
Trước Khi kết thúc thánh lễ, chị Tổng Phụ Trách Anna Nguyễn Thị Thanh đã thay mặt toàn thể Hội Dòng ngỏ lời cám ơn Đức Cha chủ tế, quý cha đồng tế và mọi người hiện diện, sau đó một ông cố đại diện gia đình các lớp mừng hôm nay đã dâng lời cảm ơn và tặng hoa cách riêng cho Bà Bề Trên để tỏ lòng biết ơn của thân nhân các Soeurs khấn trọn đời ngày hôm nay.