THÁI BÌNH -- Lễ thánh tâm Chúa Giêsu, Đấng Bảo Trợ giáo phận Thái Bình và ngày Thánh Hóa Linh mục nam nữ Tu sỹ được cử hành trọng thể tại giáo phận ngày 2 và 3 tháng 6 năm 2005.
Từ khi được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám Mục Chính Tòa giáo phận Thái Bình vào ngày 3/12/1990, Đức Cha F.X. Nguyễn Văn Sang đã lấy Thánh Tâm Chúa Giêsu làm Quan Thầy nhằm cổ võ tình yêu thương đoàn kết, hiền lành và khiêm tốn, đối thoại với mọi người. Đặc biệt năm nay 2005, năm chuẩn bị Năm Thánh 2006, với đề tài sám hối canh tân hòa giải, lễ Thánh Tâm được cử hành trọng thể hơn.
Theo thông cáo của Tòa Giám Mục, đúng 12 giờ trưa ngày 2/6, toàn thể các Linh mục, các nam nữ Tu sỹ, các tân Chủng sinh, các cậu trong các xứ ước độ 200 người họp mặt tại tòa Giám Mục. Mọi người vây quanh Đức Giám Mục giáo phận ăn chung với nhau bữa cơm đoàn kết, bữa tiệc Agapê, bữa tiệc tình yêu.
14 giờ, Đức Giám Mục tập họp mọi người ở nhà Nguyện công bố văn kiện của Bộ giáo sĩ về ngày Thánh Hóa các Linh mục lễ Thánh Tâm 3/6/2005. Buổi huấn dụ nhằm phân tích cụm từ “giữ gìn tình bằng hữu với Đức Kitô”. Sau lễ ngài đề cập tới các khiếm khuyết lỗi lầm của các bậc tận hiến, ít lo ý chung, kém phần siêu nhiên trong các việc làm, đề nghị mọi người kiểm điểm để sám hối canh tân.
15 giờ, đi đàng Thánh Giá chung quanh hồ.
16 giờ 30 phút, Đức Giám Mục giảng tĩnh tâm cho các vị có mặt với đề tài: hãy làm bạn với Đức Kitô. Hãy phục vụ Đức Kitô trong khiêm tốn trong đau khổ như Thánh Phaolô đã khuyên dạy.
20 giờ, sau bữa ăn tối, tại nhà nguyện đặt Thánh Thể để mọi người thay phiên chầu Thánh Thể suốt đêm đến 6 giờ sáng hôm sau và tới 9 giờ sáng mùng 3-6-2005 sẽ tham dự lễ đại trào Giám Mục, đồng tế tại nhà thờ Sa-cát. Vì là lễ Quan Thầy của giáo phận nên các giáo hữu kéo về khu vực nhà thờ Sa-cát rất đông.
Đức Giám Mục chủ sự Thánh lễ với sự tham dự đồng tế của tất cả các Cha trong giáo phận, các nam nữ Tu sỹ và chừng 5000 giáo dân. Trước Thánh lễ có nghi thức sám hối của nam nữ Tu sỹ. Hai đại diện đọc bản sám hối sau đây dưới sự chứng kiến của Đức Giám Mục và toàn thể cộng đoàn \ân Chúa giáo phận Thái Bình:




Trong nghi thức có đọc Bản sám hối của nam tu sỹ giáo phận Thái Bình như sau:
"Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu. Trước bàn thờ Chúa, cộng đoàn nam Tu sỹ chúng con quỳ gối cùng Đức Giám Mục, Linh mục, nam nữ Tu sỹ giáo phận xin sám hối và ăn năn đau đớn những tội lỗi và sai lầm của chúng con. Chúng con đã phạm tội cùng nhiều điều xấu xa khác phạm đến Trái Tim cực Thánh Chúa Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thương chúng con vô cùng nên Chúa đã nhập thể làm thân phận con người. Chúa đã sinh ra trong khó nghèo, lớn lên trong cảnh gian truân cùng Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse. Trong cảnh lầm than vất vả, Chuá đã hòa nhập cuộc sống, cuộc sống của Chúa như bao nhiêu người nghèo khác suốt trong 30 năm trường, 3 năm rao giảng không biết mệt mỏi, bao nhiêu phép lạ chữa bao nhiêu bệnh nhân sống bác ái và yêu thương để đưa tin Mừng đến cho nhân loại, cuối cùng Chúa đã chịu chết trên cây Thánh Giá để hoàn tất ơn cứu độ cho nhân loại nói chung và riêng cho chúng con.
Nhưng lạy Trái Tim Cực thánh Chúa Giêsu, chúng con chẳng biết cũng chẳng để ý đến tình thương của Chúa. Bao nhiêu nỗi đắng cay cực nhọc đau đớn, bao nhiêu lời giáo huấn và việc làm của chúa cho chúng con, chúng con đều bỏ ngoài tai, quay lưng lại với Chúa thật là bất xứng và lỗi nghĩa cùng Chúa.
Nay cả cộng đoàn nam tu chúng con đến quì đây xin Chúa dủ tình thương xót, mà tha thứ những lỗi lầm chúng con đã phạm mất lòng Chúa. Vì tình thương của Chúa không bao giờ thay đổi, hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là tình thương ấy.
Chúng con xin ăn năn sám hối những tội lỗi, lỗi lầm của chúng con phạm mất lòng Chúa, từ rầy về sau không bao giờ phạm tội mất lòng chúa cùng những việc làm sai ý Chúa."
Tiếp đến là Bài sám hối canh tân của nữ tu giáo phận Thái Bình như sau:
"Chúng con, chị em nữ tu Giáo phận Thái Bình hôm nay tụ họp về đây để đáp ứng lời kêu gọi “Sám hối - canh tân --hòa giải” của Đức Cha, giữa chúng con với Chúa và với nhau :
Tất cả chúng con được lớn lên trong đại gia đình Giáo phận. Qua bao thăng trầm của cuộc sống, đại gia đình này vẫn không ngừng đứng vững và vươn lên trong bàn tay mẹ hiền, là đấng chủ chăn Giáo phận, Đức Cha Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Sang. Gia đình thân yêu này hằng ngày được nuôi dưỡng tinh thần bằng lương thực Lời Chúa và Bí Tích Thánh Thể qua các Linh mục của Chúa, để mỗi người chúng con có sức sống và sống dồi dào như hôm nay.
Trong năm Thánh Thể này, hôm nay Giáo phận muốn dạy mỗi người chúng con, biết can đảm nhìn thẳng vào mình, để nhận ra con người thật mỏng dòn của chúng con. Trong tâm tình ”Sám hối và canh tân”, giờ đây toàn thể Chị em nữ tu chúng con thống hối về những lỗi lầm đã qua trong ý nghĩ, hành vi và ngôn ngữ của chúng con, đã bao lần thiếu trung thành, thiếu yêu mến và tôn trọng đối với các vị chủ chăn thay mặt Chúa trong giáo phận. Chúng con xin thực lòng sám hối.
Chúng con, xin các nam nữ tu sĩ trong và ngoài Giáo phận, là những anh chị em cùng lý tưởng, bỏ qua những lỗi lầm, những nghi kỵ, những chia rẽ và những gì chúng ta làm phiền lòng nhau trong cuộc sống, chúng ta cùng xin lỗi nhau.
Thay mặt ban điều hành Hội Dòng, em xin lỗi toàn thể quý chị em trong Hôị Dòng, những gì trong thời gian qua chúng em đã làm phiền lòng chị em, chúng em chưa làm tròn trọng trách của mình mà Chúa và Hội Dòng trao phó, giờ đây chúng em xin quý chị em rộng tình tha thứ và bỏ qua cho chúng em, xin thêm lời cầu nguyện cho chúng em.
Với cộng đồng xã hội và anh chị em Tôn giáo bạn đang sống trên dải đất quê hương gắn bó này, chúng tôi đã nhiều lần vô tình hay hữu ý, coi thường hay phân biệt đối xử với quý vị, xin rộng lòng tha thứ cho chúng tôi.
Xin tha thứ mọi tội lỗi chúng conQua việc hoà giải canh tân này, cùng với ơn Chúa, sự trợ giúp của Đức Maria và các Thánh, hy vọng chúng con sẽ sống tốt hơn, yêu thương nhau hơn, để vừa đẹp lòng Thiên Chúa vừa vui lòng con người, can đảm và làm chứng cho Chúa giữa lòng xã hội hôm nay là: chúng con Yêu Thương Nhau (Hát bài Ta Sống yêu thương).Sau lễ nghi sám hối, cả đoàn đồng tế và giáo dân vào dâng Thánh lễ trong Nhà Thờ. Đức Giám Mục trong bài giảng nói tới lai lịch của lễ Thánh Tâm, nhất là lời kêu gọi của Chúa Giêsu: “Đây là Trái Tim đã yêu thương loài người quá bội mà chỉ nhận được thờ ơ lãnh đạm, khinh thị”!
Ap dụng vào giáo phận, Ngài đề cao sự tôn sùng Thánh Tâm để xin ơn hiệp nhất yêu thương, noi gương Thánh Tâm “hiền lành và khiêm nhường”, đồng thời sống trong xã hội ngày nay cần phải đối thoại nhân hậu với mọi người xung quanh.
Sau bài giảng Đức Giám Mục dâng giáo phận cho Thánh Tâm Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Cả cộng đoàn đáp lại bằng kinh nguyện rất sốt sắng quen đọc tại giáo phận dòng Đaminh: “Lạy ơn Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giêsu đã thương chúng con vô cùng....”. vì đã chầu Thánh Thể suốt đêm và đi đàng Thánh Giá quanh bờ hồ chiều qua, nên Thánh lễ kết thúc như thường lệ.
Mọi người ra về vui mừng hớn hở thấy mình được dâng cho Trái Tim Chúa Giêsu, Đấng là Thiên Chúa vô cùng quyền phép song cũng rất “hiền lành và khiêm nhường”.
Ai cũng muốn được như lời kinh đọc: “Lạy Trái Tim Chúa Giêsu, xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa v.v...”.
Từ khi được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám Mục Chính Tòa giáo phận Thái Bình vào ngày 3/12/1990, Đức Cha F.X. Nguyễn Văn Sang đã lấy Thánh Tâm Chúa Giêsu làm Quan Thầy nhằm cổ võ tình yêu thương đoàn kết, hiền lành và khiêm tốn, đối thoại với mọi người. Đặc biệt năm nay 2005, năm chuẩn bị Năm Thánh 2006, với đề tài sám hối canh tân hòa giải, lễ Thánh Tâm được cử hành trọng thể hơn.Theo thông cáo của Tòa Giám Mục, đúng 12 giờ trưa ngày 2/6, toàn thể các Linh mục, các nam nữ Tu sỹ, các tân Chủng sinh, các cậu trong các xứ ước độ 200 người họp mặt tại tòa Giám Mục. Mọi người vây quanh Đức Giám Mục giáo phận ăn chung với nhau bữa cơm đoàn kết, bữa tiệc Agapê, bữa tiệc tình yêu.
14 giờ, Đức Giám Mục tập họp mọi người ở nhà Nguyện công bố văn kiện của Bộ giáo sĩ về ngày Thánh Hóa các Linh mục lễ Thánh Tâm 3/6/2005. Buổi huấn dụ nhằm phân tích cụm từ “giữ gìn tình bằng hữu với Đức Kitô”. Sau lễ ngài đề cập tới các khiếm khuyết lỗi lầm của các bậc tận hiến, ít lo ý chung, kém phần siêu nhiên trong các việc làm, đề nghị mọi người kiểm điểm để sám hối canh tân.
15 giờ, đi đàng Thánh Giá chung quanh hồ.
16 giờ 30 phút, Đức Giám Mục giảng tĩnh tâm cho các vị có mặt với đề tài: hãy làm bạn với Đức Kitô. Hãy phục vụ Đức Kitô trong khiêm tốn trong đau khổ như Thánh Phaolô đã khuyên dạy.
20 giờ, sau bữa ăn tối, tại nhà nguyện đặt Thánh Thể để mọi người thay phiên chầu Thánh Thể suốt đêm đến 6 giờ sáng hôm sau và tới 9 giờ sáng mùng 3-6-2005 sẽ tham dự lễ đại trào Giám Mục, đồng tế tại nhà thờ Sa-cát. Vì là lễ Quan Thầy của giáo phận nên các giáo hữu kéo về khu vực nhà thờ Sa-cát rất đông.
Đức Giám Mục chủ sự Thánh lễ với sự tham dự đồng tế của tất cả các Cha trong giáo phận, các nam nữ Tu sỹ và chừng 5000 giáo dân. Trước Thánh lễ có nghi thức sám hối của nam nữ Tu sỹ. Hai đại diện đọc bản sám hối sau đây dưới sự chứng kiến của Đức Giám Mục và toàn thể cộng đoàn \ân Chúa giáo phận Thái Bình:




Trong nghi thức có đọc Bản sám hối của nam tu sỹ giáo phận Thái Bình như sau:
"Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu. Trước bàn thờ Chúa, cộng đoàn nam Tu sỹ chúng con quỳ gối cùng Đức Giám Mục, Linh mục, nam nữ Tu sỹ giáo phận xin sám hối và ăn năn đau đớn những tội lỗi và sai lầm của chúng con. Chúng con đã phạm tội cùng nhiều điều xấu xa khác phạm đến Trái Tim cực Thánh Chúa Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thương chúng con vô cùng nên Chúa đã nhập thể làm thân phận con người. Chúa đã sinh ra trong khó nghèo, lớn lên trong cảnh gian truân cùng Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse. Trong cảnh lầm than vất vả, Chuá đã hòa nhập cuộc sống, cuộc sống của Chúa như bao nhiêu người nghèo khác suốt trong 30 năm trường, 3 năm rao giảng không biết mệt mỏi, bao nhiêu phép lạ chữa bao nhiêu bệnh nhân sống bác ái và yêu thương để đưa tin Mừng đến cho nhân loại, cuối cùng Chúa đã chịu chết trên cây Thánh Giá để hoàn tất ơn cứu độ cho nhân loại nói chung và riêng cho chúng con.
Nhưng lạy Trái Tim Cực thánh Chúa Giêsu, chúng con chẳng biết cũng chẳng để ý đến tình thương của Chúa. Bao nhiêu nỗi đắng cay cực nhọc đau đớn, bao nhiêu lời giáo huấn và việc làm của chúa cho chúng con, chúng con đều bỏ ngoài tai, quay lưng lại với Chúa thật là bất xứng và lỗi nghĩa cùng Chúa.
Nay cả cộng đoàn nam tu chúng con đến quì đây xin Chúa dủ tình thương xót, mà tha thứ những lỗi lầm chúng con đã phạm mất lòng Chúa. Vì tình thương của Chúa không bao giờ thay đổi, hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là tình thương ấy.
Chúng con xin ăn năn sám hối những tội lỗi, lỗi lầm của chúng con phạm mất lòng Chúa, từ rầy về sau không bao giờ phạm tội mất lòng chúa cùng những việc làm sai ý Chúa."
Tiếp đến là Bài sám hối canh tân của nữ tu giáo phận Thái Bình như sau:
"Chúng con, chị em nữ tu Giáo phận Thái Bình hôm nay tụ họp về đây để đáp ứng lời kêu gọi “Sám hối - canh tân --hòa giải” của Đức Cha, giữa chúng con với Chúa và với nhau :
Tất cả chúng con được lớn lên trong đại gia đình Giáo phận. Qua bao thăng trầm của cuộc sống, đại gia đình này vẫn không ngừng đứng vững và vươn lên trong bàn tay mẹ hiền, là đấng chủ chăn Giáo phận, Đức Cha Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Sang. Gia đình thân yêu này hằng ngày được nuôi dưỡng tinh thần bằng lương thực Lời Chúa và Bí Tích Thánh Thể qua các Linh mục của Chúa, để mỗi người chúng con có sức sống và sống dồi dào như hôm nay.
Trong năm Thánh Thể này, hôm nay Giáo phận muốn dạy mỗi người chúng con, biết can đảm nhìn thẳng vào mình, để nhận ra con người thật mỏng dòn của chúng con. Trong tâm tình ”Sám hối và canh tân”, giờ đây toàn thể Chị em nữ tu chúng con thống hối về những lỗi lầm đã qua trong ý nghĩ, hành vi và ngôn ngữ của chúng con, đã bao lần thiếu trung thành, thiếu yêu mến và tôn trọng đối với các vị chủ chăn thay mặt Chúa trong giáo phận. Chúng con xin thực lòng sám hối.
Chúng con, xin các nam nữ tu sĩ trong và ngoài Giáo phận, là những anh chị em cùng lý tưởng, bỏ qua những lỗi lầm, những nghi kỵ, những chia rẽ và những gì chúng ta làm phiền lòng nhau trong cuộc sống, chúng ta cùng xin lỗi nhau.
Thay mặt ban điều hành Hội Dòng, em xin lỗi toàn thể quý chị em trong Hôị Dòng, những gì trong thời gian qua chúng em đã làm phiền lòng chị em, chúng em chưa làm tròn trọng trách của mình mà Chúa và Hội Dòng trao phó, giờ đây chúng em xin quý chị em rộng tình tha thứ và bỏ qua cho chúng em, xin thêm lời cầu nguyện cho chúng em.
Với cộng đồng xã hội và anh chị em Tôn giáo bạn đang sống trên dải đất quê hương gắn bó này, chúng tôi đã nhiều lần vô tình hay hữu ý, coi thường hay phân biệt đối xử với quý vị, xin rộng lòng tha thứ cho chúng tôi.
Xin tha thứ mọi tội lỗi chúng conQua việc hoà giải canh tân này, cùng với ơn Chúa, sự trợ giúp của Đức Maria và các Thánh, hy vọng chúng con sẽ sống tốt hơn, yêu thương nhau hơn, để vừa đẹp lòng Thiên Chúa vừa vui lòng con người, can đảm và làm chứng cho Chúa giữa lòng xã hội hôm nay là: chúng con Yêu Thương Nhau (Hát bài Ta Sống yêu thương).Sau lễ nghi sám hối, cả đoàn đồng tế và giáo dân vào dâng Thánh lễ trong Nhà Thờ. Đức Giám Mục trong bài giảng nói tới lai lịch của lễ Thánh Tâm, nhất là lời kêu gọi của Chúa Giêsu: “Đây là Trái Tim đã yêu thương loài người quá bội mà chỉ nhận được thờ ơ lãnh đạm, khinh thị”!
Ap dụng vào giáo phận, Ngài đề cao sự tôn sùng Thánh Tâm để xin ơn hiệp nhất yêu thương, noi gương Thánh Tâm “hiền lành và khiêm nhường”, đồng thời sống trong xã hội ngày nay cần phải đối thoại nhân hậu với mọi người xung quanh.
Sau bài giảng Đức Giám Mục dâng giáo phận cho Thánh Tâm Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Cả cộng đoàn đáp lại bằng kinh nguyện rất sốt sắng quen đọc tại giáo phận dòng Đaminh: “Lạy ơn Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giêsu đã thương chúng con vô cùng....”. vì đã chầu Thánh Thể suốt đêm và đi đàng Thánh Giá quanh bờ hồ chiều qua, nên Thánh lễ kết thúc như thường lệ.
Mọi người ra về vui mừng hớn hở thấy mình được dâng cho Trái Tim Chúa Giêsu, Đấng là Thiên Chúa vô cùng quyền phép song cũng rất “hiền lành và khiêm nhường”.
Ai cũng muốn được như lời kinh đọc: “Lạy Trái Tim Chúa Giêsu, xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa v.v...”.