SAIGÒN -- Sáng nay, ngày 03/6/2005 Đức giám mục Giuse Vũ Duy Thống đã đến chủ sự thánh lễ tại giáo xứ Phú Trung, hạt Tân Sơn Nhì, Sài Gòn nhân dịp cộng đoàn đón linh mục chánh xứ mới.

Các nghi thức trong thánh lễ nhận giáo xứ hôm nay có những phần rất quen thuộc, theo thứ tự như giới thiệu, trình bổ nhiệm thư, tuyên xưng đức tin, tuyên thệ trung thành, đặt tay vào sách Thánh, ngồi ghế chủ toạ, xông hương Mình Thánh, ngồi nơi toà giải tội, kéo chuông. Mọi việc diễn ra tốt đẹp.

Trong một giáo phận, việc thuyên chuyển linh mục là công việc cần thiết và bình thường nhưng tại giáo xứ Phú Trung hôm nay lại là một biến cố để lại trong lòng người giáo dân dấu ấn sâu sắc.

Cách đây 33 năm, cha Francis Assisi Lê Quang Đăng là một linh mục trẻ (như cha Giuse Maria Lê Quốc Thăng hôm nay) đến khu vực này thành lập cộng đoàn giáo xứ từ một khu đất còn thưa thớt người. Với dòng thời gian và sức trẻ của mình, cha đã nỗ lực phát triển cộng đoàn dân Chúa thành một cộng đoàn phát triển về nhiều mặt có các đoàn thể và các hoạt động mang tầm mức giáo xứ lớn. Có ngôi thánh đường khang trang, bề thế trên diện tích rộng của điạ bàn phường 11 quận Tân Bình, mà nơi đây từng là điạ điểm viếng Năm Thánh giáo phận và Đại Hội Giới Trẻ (năm 2000) lễ hội Gia Đình giáo phận (năm 2003) điạ điểm viếng Năm thánh truyền giáo (năm 2004).

Chặng đường đó đã có biết bao biến cố thăng trầm, kỷ niệm buồn vui đã đi vào lòng cha xứ và giáo dân nảy sinh những tình cảm đậm đà, thắm thiết. Nay, vâng lời Đức giám mục vị mục tử lại lên đường trông coi đàn chiên khác cũng với tinh thần trách nhiệm, lòng bác ái.

Khác với những suy nghĩ của nhiều người, linh mục trẻ Giuse Maria lê Quốc Thăng khi nhận được bài sai đến một giáo xứ lớn có điều kiện dồi dào, cơ sở vật chất ổn định, giáo dân sung túc, đông vui, cha lại bày tỏ những suy nghĩ rất riêng: “Đi đến nơi nào cũng là phục vụ. Dù công việc trông coi giáo xứ là do bề trên sắp xếp, mọi người nhìn vào nhận xét nhưng người có trách nhiệm phải tự mình chất vấn xem bản thân đã làm đúng với ý Chuá chưa? Lập luận và cái nhìn theo kiểu thế gian dễ làm người ta “chết vì ảo tưởng.”

Được biết, Cha Thăng còn là người thu hút giới trẻ trong hạt Chí Hoà nói riêng, trong khu vực nói chung qua cách tiếp cận các bạn trẻ như sau: Cha cho các bạn điạ chỉ email và nickname để cha và các bạn có thể trao đổi, tư vấn, giải đáp, chia sẻ tâm tình. Số bạn tham gia gặp gỡ linh mục cách này khá đông. Vấn đề các bạn thường đặt ra là những thách đố trong đời sống, thắc mắc về giáo luật và giáo lý, đức tin của người trẻ hôm nay và cả chuyện tình cảm riêng tư.

Cha còn năng nổ trong việc cộng tác với Tòa Giám Mục qua một số công việc.

Một cách nào đó, có lẽ người giáo dân không nên coi việc đón nhận cha xứ mới như một sự hên xui, “trong nhờ, đục chịu” mà cần hiểu rằng Chúa Thánh Thần hằng hoạt động trong công việc của Hội Thánh. Còn các vị mục tử thì sao? Có ai hiểu thấu nỗi buồn mục tử? Chăm sóc hết đàn chiên này đến đàn chiên khác theo ý bề trên rồi một ngày nào đó đi qua cánh cổng nhà hưu dưỡng của giáo phận, nơi dành riêng cho linh mục, với niềm thầm lặng chỉ có mình với Chuá. Và ngày tháng trôi qua, cho đến lúc ra đi về với Chúa mà không biết có con chiên nào có mặt ở đó không?

Lễ Thánh Tâm Chuá Giêsu hôm nay, Đức Cha Giuse đã nói đến những nét đặc biệt trong tình yêu cao nhất của Thiên Chúa dành cho con người.. Đó là:

_ Tình yêu TỰ HIẾN: là thứ tình yêu tự ý tự tình vì không do một thứ áp lực bên ngoài nào, cũng không theo một qui luật nào. Đây là tình do Thiên Chúa thực hiện một cuộc đồng hành bước xuống con người.

_ Tình yêu TẬN HIẾN: trong công cuộc nhập thể, Thiên Chúa diễn tả sự cho đi đến cùng, tình cho đi đến hết.

_ Tình yêu THÁNH HIẾN: Khi Thiên Chúa trao ban tình yêu, nếu con người biết lãnh lấy và biết đáp trả thì tình yêu Thiên Chúa sẽ thánh hóa, gọt giũa làm cho con người sáng lên, thăng tiến, trở thành khí cụ của Thiên Chúa mà bước đi trong cuộc đời.

Kết thúc bài giảng, Đức cha Giuse đã nói về hai cái tên của hai cha chánh xứ: cha Lê Quang Đăng là người thắp lên ngọn hải đăng cho cộng đoàn Phú Trung này, còn cha Lê Quốc Thăng sẽ làm cho cộng đoàn được thăng tiến như cái tên của cha. Buổi liên hoan của cộng đoàn được diễn ra rất ấm cúng nói lên niềm vui trọn vẹn cuả giáo xứ hôm nay.