SINH VIÊN CÔNG GIÁO HUẾ TỔNG KẾT SAU MỘT NĂM HỌC

HUẾ, Việt Nam - Phải nói rằng: năm học 2004 - 2005 vừa qua đã đánh dấu một bước phát triển mới trong sinh hoạt đối với các sinh viên Công Giáo tại Huế. Nhiều sinh viên đã ý thức được rằng nhu cầu bồi dưỡng đức tin là rất cần thiết song song với việc chuẩn bị cho sự nghiệp đời mình.

Khoảng 350 sinh viên quy tụ tại Trung Tâm Mục Vụ của Tổng Giáo Phận Huế để tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật, nghe nói chuyện về đề tài “Sống Thành Công”, thảo luận, chia sẻ, sinh hoạt, cầu nguyện trước Thánh Thể, gặp gỡ Đức Giám Mục Phụ Tá, tặng quà và chúc mừng 70 cử nhân tương lai đang chuẩn bị thi tốt nghiệp đại học.

Linh mục tổng đại diện Giáo Phận Huế, cha Stanislaô Nguyễn Đức Vệ chủ tế Thánh lễ đồng tế, ngài nói với các sinh viên: “Chúng tôi rất hân hoan đón chào và lấy làm vui mừng vì được phục vụ các bạn”, rồi ngài cầu chúc cho các sinh viên có được những ngày hè thật lành mạnh và vui vẻ. Trong phần chia sẻ Thánh lễ, cha đặc trách sinh viên Antôn Nguyễn Văn Tuyến đề cập đến những huyền nhiệm nơi Thiên Chúa và con người. Cha Tuyến nói: “Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì đã mạc khải cho chúng ta Mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa. Vì trong ánh sáng của Mầu nhiệm vô cùng cao cả này, những vấn nạn nền tảng của con người có thể tìm thấy những giải đáp cách thoả đáng và tuyệt diệu. Đó là những vấn nạn muôn thuở về cội nguồn, về đau khổ, và về cứu cánh tối hậu”.

Sau Thánh lễ, linh mục Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang nói chuyện với các sinh viên qua đề tài “Sống Thành Công”. Cha Gioang nói: “Cuộc sống sinh viên chỉ là giai đoạn chuẩn bị. Dù rằng đời sinh viên có nhiều kỉ niệm đẹp, chúng ta không thể nguyện suốt đời làm sinh viên! Được làm sinh viên nghĩa là có được cơ may để chuẩn bị cho mình trở thành một bác sĩ, một kỹ sư, một giáo sư, một giám đốc, một nhà khoa học, một nhà tu hành... Tuy nhiên, cơ may, dù là tốt nhất, vẫn không đồng nghĩa với thành đạt và thành công”.

Vị linh mục 72 tuổi này đã một thời làm sinh viên của đại học Huế trong những thập niên 1960, ngài đã thành công trên giảng đường đại học với 2 văn bằng cử nhân Triết Học và Anh Văn. Cha nói: “Làm người, dĩ nhiên, ai cũng muốn sống thành công. Và chắc chắn, thành công nào cũng đòi hỏi phải có đủ tự tin, đủ nghị lực, phải kiên trì cố gắng, phải nỗ lực tìm kiếm, phải có óc sáng tạo, phải can đảm dấn thân và phải hy sinh chịu đựng”.

Đã từng làm giáo sư Tiểu chủng viện Hoan Thiện và trường Thiên Hựu Huế, cha Gioang khắc hoạ 2 kiểu thành công, đó là thành công giả tạo và thành công theo quan điểm Kitô giáo. Ngài cho rằng, thành công nhờ may mắn, nhờ nịnh bợ, nhờ ô dù “con ông cháu cha” là những kiểu thành công giả tạo, “loại thành công này rất mong manh và tạm bợ, vì bạn sẽ không đủ khả năng để giữ vững sự nghiệp của mình lâu dài”. Cha Gioang còn cho rằng, ngay cả những người đã thành công rồi, nhưng không biết tự phấn đấu, tự bồi dưỡng, tự sửa sai và thăng tiến, hoặc những người còn mặc cảm và chịu gục ngã trước tình cảm, thì chắc chắn sẽ dẫn đến thất bại ê chề hơn.

Để sống thành công theo quan điểm Kitô giáo, cha Gioang mời gọi các sinh viên phải hoàn thiện bản thân đúng thánh Ý Thiên Chúa và phải noi theo gương Chúa Giêsu, một con người đã sống thành công tuyệt đối.

Kết thúc bài nói chuyện, cha Gioang nói: “Các bạn đừng bao giờ thất vọng, đừng bao giờ rút lui, đừng bao giờ đầu hàng. Các bạn hãy tấn công tội lỗi, tấn công trụy lạc, tấn công biếng nhác, tấn công dư luận, tấn công các cơn cám dỗ, tấn công các nghiêng chiều tình dục, tấn công các bạn bè xấu và các hoàn cảnh xấu. Bên cạnh các bạn, luôn có nguồn trợ lực, đó là tuổi trẻ, lòng tự tin, đức tin mạnh mẽ, lòng đạo đức sốt sắng, lòng yêu mến Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và sự nâng đỡ của Giáo Hội. Hãy tin vào sức mạnh của cánh quân chủ lực này để chiến đấu, để sống, để làm đẹp đời mình và để vươn lên, các bạn sẽ thắng trận và sẽ thành công tốt đẹp”.

Sau bài nói chuyện của cha Gioang, các sinh viên thảo luận theo tổ và ăn cơm tối tại chỗ, họ đúc kết phần thảo luận chia sẻ rồi trình diễn một số tiết mục văn nghệ. Tiếp sau đó, một sinh viên đại diện đã tổng kết lại những thành quả đã đạt được và những hạn chế chưa thực hiện được trong năm học vừa qua. (xem bài tổng kết).

Đức Giám mục phụ tá Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng đã cùng với các sinh viên tĩnh nguyện một giờ trước Thánh Thể theo phương pháp cầu nguyện Taizé. Mỗi người cầm nến sáng trong tay, dưới sự hướng dẫn cầu nguyện của các nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, tất cả quây quần bên Chúa để sấp mình thờ lạy, để hát thánh ca và để dâng những lời cầu nguyện chân thành.

Đây là lần đầu tiên Đức cha Phanxico Xavie gặp gỡ riêng giới sinh viên Công Giáo tại Huế từ khi ngài được phong chức Giám mục. Thay mặt Đức Tổng Giám Mục Têphanô, Đức cha đã tuyên bố bế giảng năm học cho các sinh viên Công Giáo tại Huế và mời hẹn gặp mặt trong lễ khai giảng năm học mới vào Chúa Nhật cuối tháng mười 2005.

Dạt dào cảm xúc như những người nông dân trong ngày mùa thu hoạch, các sinh viên đã vất vả đêm ngày với đèn sách, vượt qua những khó khăn thiếu thốn và những thử thách, họ đã “gieo mầm kiến thức và sự nghiệp”, thì nay họ gặt hái những thành quả xứng đáng với công sức của họ đã bỏ ra. Chắc chắn họ đã dâng tất cả cho Chúa cùng với Của Lễ Hiến Tế trên bàn thờ, để rồi sẽ mang thành quả học tập về quê dâng cho cha mẹ trong nỗi mừng vui của mọi người.

Suốt thời gian học tập tại Huế, ngoài lĩnh vực kiến thức đã thu nạp cho mình, có một điều quan trọng hơn cả mà ai ai cũng thừa nhận, đó là các sinh viên còn được nuôi dưỡng về mặt Đức Tin và đời sống đạo đức trong môi trường học đường và nhà trọ. Nhờ mẹ Giáo Hội ở Huế, các sinh viên đã có cơ may tự làm cho đức tin của mình được thăng tiến, được trưởng thành, được nở hoa và lan tỏa khắp nơi.