SYDNEY -- Chiều Chúa Nhật 1/5/2005 hơn 5000 giáo dân kể cả những người không Công Giáo và người Úc đã đến Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly Sydney tham dự Ngày Thánh Mẫu với chủ đề : “ 30 năm Tưởng Niệm và Tạ Ơn ”.
Đúng 1 giờ 30 quý Cha và toàn thể mọi người tiến đến lễ Đài được dựng tại khuôn viên Trung Tâm với nghi thức Tưởng Niệm 30 năm tha hương biệt xứ và tưởng nhớ đến các chiến sỹ đã anh dũng hy sinh vì Tổ Quốc và các đồng bào ruột thịt đã chết tại biển Đông trên đường tìm tự do. Khai mạc nghi thức Tưởng Niệm và Tạ Ơn, các bạn Thanh Nữ thuộc Liên Đoàn Thanh Niên Công Giáo Việt Nam Sydney với đồng phục thuần túy Việt Nam và Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Nữ Vương Hòa Bình cùng tiến lên lễ đài để làm lễ chào cờ Úc Việt đồng thời Ca đoàn Ngôi Ba thuộc Giáo đoàn Mount Pritchard hợp xướng 2 bài quốc ca Úc Việt và Việt Nam Ơi Quê Hương Ơi, tất cả mọi người đều nghiêm chỉnh hướng về kỳ đài và cùng đồng ca với Ca đoàn trong nghi thức chào cờ rất long trọng. Sau khi cấm dứt nghi thức chào cờ và phút mặc niệm.
Ông Nguyễn Văn Thanh Chủ tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney lên chia xẻ cùng với mọi người về ý nghĩa của Ngày Thánh Mẫu và chủ đề 30 Tưởng Niệm và Tạ Ơn hôm nay : “ Ngày 30/4 năm nay đánh dấu 30 năm biến cố đã đưa cả dân tộc Việt Nam vào một cuộc đổi đời tàn nhẫn, cả nước Việt Nam bị đặt dưới ách thống trị của Cộng Sản. Nhìn lại chặng đường 30 năm qua, chúng ta không khỏi bùi ngùi nhớ đến, những người thân yêu, những bạn bè đã bỏ mình trên đường di tản, trên đường vượt biển tìm tự do. Chúng ta không khỏi bùi ngùi khi nhớ đến những người đã name xuống trong các trại tị nạn, trong các trại tù cải tạo. Chúng ta cũng nhớ đến quê hương Việt Nam, nhớ đến những người thân yêu thân yêu hiện đang sống trong chế độ vô thần Cộng Sản. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ, cầu cho quê hương Việt Nam sớm có ngày tự do và dân chủ thực sự. Nhớ đến những năm tháng qua chúng ta cũng không quên các ân nhân, những người đã mở rộng vòng tay đón nhận chúng ta, những người đã cho chúng ta nương nhờ. Đặc biệt các quốc gia đã nhân đạo đón nhận chúng ta được tạm dung trên phần đất nước của họ : Thái Lan, Mã Lai, Hồng Kông, Phi Luật Tân, Nam Dương và Singapore khi chúng ta vượt biên tìm tự do. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho các quốc gia trên thế giới đã đón nhận người Việt tha hương sống trên đất nước họ, đặc biệt là quốc gia Úc Châu mà chúng ta hiện đang sinh sống nơi đây.. .
Kế tiếp đó Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn thay mặt cho Ban Tuyên úy lên trước lễ đài nơi đặt bàn thờ Tổ Quốc Việt Nam dâng lời cầu nguyện :
Lạy Cha ! Chúng con xin Cha cho phép chúng có lời nguyện riêng cho Quê Hương Việt Nam chúng con, một phần đất của thế giới Cha tạo dựng với 4000 năm văn hiến giờ không còn tiếng nói. Cho dòng giống con Rồng cháu Tiên chưa sống được đời sống chân chính con người tác thành theo hình ảnh Cha. Cho chúng con thắp nén hương đầu tiên trước bàn thờ Cha và bàn thờ Tổ Quốc tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân đã dầy công dựng nước và giữ nước. Đến các vua Hùng, Bà Trưng, Bà Triệu, đến Quang Trung, Lê Lợi, Lê Lai, Trần Hưng Đạo và các danh tướng khác. Xin Cha qua anh linh hương hồn các tiền nhân giúp chúng con sống luôn xứng đáng là con cháu của Nguyễn, Trần, Lê, Lý và một nén hương lòng khác chúng con thắp lên cho tất cả các chiến sỹ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa - những anh hùng vô danh đã anh dũng đổ máu đào tranh đấu cho Tự Do Công Lý. Lạy Cha ! Xin đoái thương và xin giúp chúng con biết chia xẻ với những người khốn khổ nhất trong những người khốn khổ này. Xin tha thứ chúng con vì những lạnh nhạt thờ ơ hữu ý hay vô tình trong quá khứ. Và nén hương sau cùng chúng con thắp lên cho những nạn nhân của các chế độ phát xít, giáo điều, thực dân, vong bản. Chúng con thành tâm tưởng niệm đến hàng triệu đồng bào chúng con đã chết đau năm At Dậu 1945 vì sự tàn ác dã man của tập đoàn quân Phiệt, rồi lần vượt Trường Sơn Bến Hải năm 1954 và cuối cùng sự cay đắng thương tâm nhất khi đúng 30 năm trước đây, khi cơn đại chấn 30/4/1975 ập phủ muôn vàn tai ương xuống đầu dân tộc, hàng triệu, hàng triệu người vượt biên một lần nữa, gióng tiếng chuông báo cho toàn thế giới biết bộ mặt thật của chủ nghĩa đại đồng. Nhiều người đã bỏ mình dưới đáy đại dương hoặc trên rừng sâu nước độc và hàng triệu người đã phải vào tù ra tội..
Tưởng Niệm là Sống Điều Tưởng Niệm. Lạy Cha ! Xin giúp chúng con chiến đấu đến cùng cho Tự Do, Hòa Bình và Công Lý ! Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu KiTô, Chúa chúng con. Amen.
Sau khi chấm dứt lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa, Cha Tuyên úy Trưởng cùng với quý Cha và các vị trong Hội Đồng Mục Vụ Sydney thắp lên nén hương dâng trước bàn thờ Tổ Quốc với tâm tình Tưởng Niệm 30 năm tha hương. Sau đó tất cả mọi người tiến về đài Đức Mẹ cầu nguyện và làm việc đền tạ và kiệu cung nghinh Thánh tượng Đức Mẹ LaVang về lễ đài do Cha Paul Văn Chi điều hợp cuộc kiệu. Đặc biệt kiệu năm nay rất long trọng gồm có các kiệu hoa của các Giáo Đoàn thực hiện để cảm tạ và kiệu Thánh tượng của Mẹ được đặt trên con Tàu vượt biển và dừng trước kỳ đài của các quốc gia ân nhân Thái Lan, Mã Lai, Hồng Kông, Phi Luật Tân, Nam Dương và Singapore đã tiếp nhận tạm dung những người tị nạn trên lãnh thổ của họ. Mọi người cùng quây quần bên Thánh thượng Đức Mẹ và kỳ đài cùng cầu nguyện với tâm tình Tạ Ơn, trong khi đó các Thiếu Nhi Thánh Thể thượng cờ của 6 quốc gia ân nhân và Cha Trần Văn Trợ dâng lên trước 6 kỳ đài nén hương với lòng biết ơn đồng thời mọi người cùng cất tiếng ca Lạy Mẹ là ngôi Sao sáng, soi lối cho con biết vượt biển thế gian.. . và sau đó cuộc kiệu tiếp tục tiến về lễ đài, Thánh tượng của Mẹ LaVang được trang trọng đặt trước quốc kỳ Việt Nam biểu tưởng Mẹ Việt Nam thân yêu của con dân Việt Nam và quý Cha cùng dâng Thánh lễ đồng tế gồm Cha Tuyên Trưởng Nguyễn Khoa Toàn, Cha Paul Văn Chi, Cha Trần Văn Trợ, Cha Đoàn Sỹ Thục, Cha Nguyễn Thái Hoạch, Cha Vũ Kim Quyền, Cha Mai Văn Thịnh, Cha Ước và Cha Tom Chính xứ Marrickville. Đặc biệt trong phần dâng lời nguyện Giáo dân, 15 Thanh Nữ trong đội Thánh Vũ với sắc phục truyền thống quê hương biểu tượng cho 15 Giáo đoàn dâng lên Thiên Chúa và Mẹ LaVang những sắc hoa qua lời nguyện :
Lạy Thiên Chúa ! Lạy Mẹ LaVang ! cùng với sắc hoa Hồng cuộc đời, chúng con dâng lên Quê Hương Việt Nam và 3 Giáo đoàn Bankstown, Cabramatta, Fairfield. Xin chúc lành cho Quê Hương và Cộng Đồng chúng con.
Cùng với sắc hoa màu Trắng cuộc đời, chúng con dâng lên Dân Tộc Việt Nam và 3 Giáo đoàn Granville, Lakemba và Marrickville. Xin chúc lành cho Dân Tộc Việt Nam và Cộng Đồng chúng con.
Cùng với sắc hoa Vàng cuộc đời, chúng con dâng lên Giáo Hội Việt Nam và 3 Giáo đoàn Mount Pritchard, Miller, Revesby. Xin chúc lành cho Giáo Hội Việt Nam..Cùng với sắc hoa Tím cuộc đời, chúng con dâng lên Cộng Đồng thân yêu của chúng con và 3 Giáo đoàn Plumpton, Wollongong, New Castle. Chúng con nguyện cầu cho các chiến si và đồng bào đã hy sinh vì chính nghĩa Tự Do.
Cùng với sắc hoa Xanh cuộc đời, chúng con dâng lên các Gia Đình và 3 Giáo đoàn Campbelltown, Lurnea, Chester Hill. Chúng con cầu xin Chúa.
v Mỗi một lời nguyện là một sắc hoa do đội Thánh Vũ dâng lên trước bàn thờ và Ca đoàn cùng hát bài Hoa Đời Dâng Mẹ của Linh mục Nhạc sỹ Paul Văn Chi. Bầu khí trong Thánh lễ lúc đó thật xúc tích và tạo niềm cảm hứng trong tâm hồn mọi người trước những đóa hoa 5 màu do đội Thánh Vũ múa dâng lên Thiên Chúa và Mẹ LaVang. Sau đó Cha Tuyên úy Trưởng dâng lời kết âm : Lạy Thiên Chúa và Mẹ Lavang chúng con dâng lên 5 sắc hoa cuộc đời và Cộng Đồng với 15 Giáo Đoàn trong dịp 30 năm Tưởng Niệm và Tạ Ơn. Xin Chúa cho mỗi người chúng con luôn biết sống những giây phút hiện tại cho đẹp lòng Chúa, để dù ở phương trời nào, chúng con cũng vẫn là những người con đích thực của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu KiTô Chúa chúng con. Amen.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, cả Cộng Đồng đứmg lên sốt sắng hát bài Con Có Một Tổ Quốc Việt Nam, lời của Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận rất xúc động để cầu nguyện cho quê hương Việt Nam. Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn ngỏ lời cám ơn quý Cha, quý Sơ Dòng Trinh Vương, quý Hội Đồng Mục Vụ và toàn thể mọi người đã đến Trung Tâm Hành Hương Bringelly tham dự Ngày Thánh Mẫu với tâm tình 30 năm Tưởng Niệm và Tạ Ơn. Cha cũng cám ơn Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Đội Thánh Vũ Liên Đoàn Thanh Niên Công Giáo Sydney và Ca đoàn Thánh Tử Đạo Micae Nguyễn Huy Mỹ Giáo đoàn Mt. Pritchard. Sau đó Thánh lễ kết thúc bế mạc với Ơn Toàn Xá do Tòa Thánh Vatican trao ban.
Đúng 1 giờ 30 quý Cha và toàn thể mọi người tiến đến lễ Đài được dựng tại khuôn viên Trung Tâm với nghi thức Tưởng Niệm 30 năm tha hương biệt xứ và tưởng nhớ đến các chiến sỹ đã anh dũng hy sinh vì Tổ Quốc và các đồng bào ruột thịt đã chết tại biển Đông trên đường tìm tự do. Khai mạc nghi thức Tưởng Niệm và Tạ Ơn, các bạn Thanh Nữ thuộc Liên Đoàn Thanh Niên Công Giáo Việt Nam Sydney với đồng phục thuần túy Việt Nam và Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Nữ Vương Hòa Bình cùng tiến lên lễ đài để làm lễ chào cờ Úc Việt đồng thời Ca đoàn Ngôi Ba thuộc Giáo đoàn Mount Pritchard hợp xướng 2 bài quốc ca Úc Việt và Việt Nam Ơi Quê Hương Ơi, tất cả mọi người đều nghiêm chỉnh hướng về kỳ đài và cùng đồng ca với Ca đoàn trong nghi thức chào cờ rất long trọng. Sau khi cấm dứt nghi thức chào cờ và phút mặc niệm.
Ông Nguyễn Văn Thanh Chủ tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney lên chia xẻ cùng với mọi người về ý nghĩa của Ngày Thánh Mẫu và chủ đề 30 Tưởng Niệm và Tạ Ơn hôm nay : “ Ngày 30/4 năm nay đánh dấu 30 năm biến cố đã đưa cả dân tộc Việt Nam vào một cuộc đổi đời tàn nhẫn, cả nước Việt Nam bị đặt dưới ách thống trị của Cộng Sản. Nhìn lại chặng đường 30 năm qua, chúng ta không khỏi bùi ngùi nhớ đến, những người thân yêu, những bạn bè đã bỏ mình trên đường di tản, trên đường vượt biển tìm tự do. Chúng ta không khỏi bùi ngùi khi nhớ đến những người đã name xuống trong các trại tị nạn, trong các trại tù cải tạo. Chúng ta cũng nhớ đến quê hương Việt Nam, nhớ đến những người thân yêu thân yêu hiện đang sống trong chế độ vô thần Cộng Sản. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ, cầu cho quê hương Việt Nam sớm có ngày tự do và dân chủ thực sự. Nhớ đến những năm tháng qua chúng ta cũng không quên các ân nhân, những người đã mở rộng vòng tay đón nhận chúng ta, những người đã cho chúng ta nương nhờ. Đặc biệt các quốc gia đã nhân đạo đón nhận chúng ta được tạm dung trên phần đất nước của họ : Thái Lan, Mã Lai, Hồng Kông, Phi Luật Tân, Nam Dương và Singapore khi chúng ta vượt biên tìm tự do. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho các quốc gia trên thế giới đã đón nhận người Việt tha hương sống trên đất nước họ, đặc biệt là quốc gia Úc Châu mà chúng ta hiện đang sinh sống nơi đây.. .
Kế tiếp đó Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn thay mặt cho Ban Tuyên úy lên trước lễ đài nơi đặt bàn thờ Tổ Quốc Việt Nam dâng lời cầu nguyện :
Lạy Cha ! Chúng con xin Cha cho phép chúng có lời nguyện riêng cho Quê Hương Việt Nam chúng con, một phần đất của thế giới Cha tạo dựng với 4000 năm văn hiến giờ không còn tiếng nói. Cho dòng giống con Rồng cháu Tiên chưa sống được đời sống chân chính con người tác thành theo hình ảnh Cha. Cho chúng con thắp nén hương đầu tiên trước bàn thờ Cha và bàn thờ Tổ Quốc tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân đã dầy công dựng nước và giữ nước. Đến các vua Hùng, Bà Trưng, Bà Triệu, đến Quang Trung, Lê Lợi, Lê Lai, Trần Hưng Đạo và các danh tướng khác. Xin Cha qua anh linh hương hồn các tiền nhân giúp chúng con sống luôn xứng đáng là con cháu của Nguyễn, Trần, Lê, Lý và một nén hương lòng khác chúng con thắp lên cho tất cả các chiến sỹ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa - những anh hùng vô danh đã anh dũng đổ máu đào tranh đấu cho Tự Do Công Lý. Lạy Cha ! Xin đoái thương và xin giúp chúng con biết chia xẻ với những người khốn khổ nhất trong những người khốn khổ này. Xin tha thứ chúng con vì những lạnh nhạt thờ ơ hữu ý hay vô tình trong quá khứ. Và nén hương sau cùng chúng con thắp lên cho những nạn nhân của các chế độ phát xít, giáo điều, thực dân, vong bản. Chúng con thành tâm tưởng niệm đến hàng triệu đồng bào chúng con đã chết đau năm At Dậu 1945 vì sự tàn ác dã man của tập đoàn quân Phiệt, rồi lần vượt Trường Sơn Bến Hải năm 1954 và cuối cùng sự cay đắng thương tâm nhất khi đúng 30 năm trước đây, khi cơn đại chấn 30/4/1975 ập phủ muôn vàn tai ương xuống đầu dân tộc, hàng triệu, hàng triệu người vượt biên một lần nữa, gióng tiếng chuông báo cho toàn thế giới biết bộ mặt thật của chủ nghĩa đại đồng. Nhiều người đã bỏ mình dưới đáy đại dương hoặc trên rừng sâu nước độc và hàng triệu người đã phải vào tù ra tội..
Tưởng Niệm là Sống Điều Tưởng Niệm. Lạy Cha ! Xin giúp chúng con chiến đấu đến cùng cho Tự Do, Hòa Bình và Công Lý ! Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu KiTô, Chúa chúng con. Amen.
Sau khi chấm dứt lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa, Cha Tuyên úy Trưởng cùng với quý Cha và các vị trong Hội Đồng Mục Vụ Sydney thắp lên nén hương dâng trước bàn thờ Tổ Quốc với tâm tình Tưởng Niệm 30 năm tha hương. Sau đó tất cả mọi người tiến về đài Đức Mẹ cầu nguyện và làm việc đền tạ và kiệu cung nghinh Thánh tượng Đức Mẹ LaVang về lễ đài do Cha Paul Văn Chi điều hợp cuộc kiệu. Đặc biệt kiệu năm nay rất long trọng gồm có các kiệu hoa của các Giáo Đoàn thực hiện để cảm tạ và kiệu Thánh tượng của Mẹ được đặt trên con Tàu vượt biển và dừng trước kỳ đài của các quốc gia ân nhân Thái Lan, Mã Lai, Hồng Kông, Phi Luật Tân, Nam Dương và Singapore đã tiếp nhận tạm dung những người tị nạn trên lãnh thổ của họ. Mọi người cùng quây quần bên Thánh thượng Đức Mẹ và kỳ đài cùng cầu nguyện với tâm tình Tạ Ơn, trong khi đó các Thiếu Nhi Thánh Thể thượng cờ của 6 quốc gia ân nhân và Cha Trần Văn Trợ dâng lên trước 6 kỳ đài nén hương với lòng biết ơn đồng thời mọi người cùng cất tiếng ca Lạy Mẹ là ngôi Sao sáng, soi lối cho con biết vượt biển thế gian.. . và sau đó cuộc kiệu tiếp tục tiến về lễ đài, Thánh tượng của Mẹ LaVang được trang trọng đặt trước quốc kỳ Việt Nam biểu tưởng Mẹ Việt Nam thân yêu của con dân Việt Nam và quý Cha cùng dâng Thánh lễ đồng tế gồm Cha Tuyên Trưởng Nguyễn Khoa Toàn, Cha Paul Văn Chi, Cha Trần Văn Trợ, Cha Đoàn Sỹ Thục, Cha Nguyễn Thái Hoạch, Cha Vũ Kim Quyền, Cha Mai Văn Thịnh, Cha Ước và Cha Tom Chính xứ Marrickville. Đặc biệt trong phần dâng lời nguyện Giáo dân, 15 Thanh Nữ trong đội Thánh Vũ với sắc phục truyền thống quê hương biểu tượng cho 15 Giáo đoàn dâng lên Thiên Chúa và Mẹ LaVang những sắc hoa qua lời nguyện :
Lạy Thiên Chúa ! Lạy Mẹ LaVang ! cùng với sắc hoa Hồng cuộc đời, chúng con dâng lên Quê Hương Việt Nam và 3 Giáo đoàn Bankstown, Cabramatta, Fairfield. Xin chúc lành cho Quê Hương và Cộng Đồng chúng con.
Cùng với sắc hoa màu Trắng cuộc đời, chúng con dâng lên Dân Tộc Việt Nam và 3 Giáo đoàn Granville, Lakemba và Marrickville. Xin chúc lành cho Dân Tộc Việt Nam và Cộng Đồng chúng con.
Cùng với sắc hoa Vàng cuộc đời, chúng con dâng lên Giáo Hội Việt Nam và 3 Giáo đoàn Mount Pritchard, Miller, Revesby. Xin chúc lành cho Giáo Hội Việt Nam..Cùng với sắc hoa Tím cuộc đời, chúng con dâng lên Cộng Đồng thân yêu của chúng con và 3 Giáo đoàn Plumpton, Wollongong, New Castle. Chúng con nguyện cầu cho các chiến si và đồng bào đã hy sinh vì chính nghĩa Tự Do.
Cùng với sắc hoa Xanh cuộc đời, chúng con dâng lên các Gia Đình và 3 Giáo đoàn Campbelltown, Lurnea, Chester Hill. Chúng con cầu xin Chúa.
v Mỗi một lời nguyện là một sắc hoa do đội Thánh Vũ dâng lên trước bàn thờ và Ca đoàn cùng hát bài Hoa Đời Dâng Mẹ của Linh mục Nhạc sỹ Paul Văn Chi. Bầu khí trong Thánh lễ lúc đó thật xúc tích và tạo niềm cảm hứng trong tâm hồn mọi người trước những đóa hoa 5 màu do đội Thánh Vũ múa dâng lên Thiên Chúa và Mẹ LaVang. Sau đó Cha Tuyên úy Trưởng dâng lời kết âm : Lạy Thiên Chúa và Mẹ Lavang chúng con dâng lên 5 sắc hoa cuộc đời và Cộng Đồng với 15 Giáo Đoàn trong dịp 30 năm Tưởng Niệm và Tạ Ơn. Xin Chúa cho mỗi người chúng con luôn biết sống những giây phút hiện tại cho đẹp lòng Chúa, để dù ở phương trời nào, chúng con cũng vẫn là những người con đích thực của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu KiTô Chúa chúng con. Amen.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, cả Cộng Đồng đứmg lên sốt sắng hát bài Con Có Một Tổ Quốc Việt Nam, lời của Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận rất xúc động để cầu nguyện cho quê hương Việt Nam. Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn ngỏ lời cám ơn quý Cha, quý Sơ Dòng Trinh Vương, quý Hội Đồng Mục Vụ và toàn thể mọi người đã đến Trung Tâm Hành Hương Bringelly tham dự Ngày Thánh Mẫu với tâm tình 30 năm Tưởng Niệm và Tạ Ơn. Cha cũng cám ơn Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Đội Thánh Vũ Liên Đoàn Thanh Niên Công Giáo Sydney và Ca đoàn Thánh Tử Đạo Micae Nguyễn Huy Mỹ Giáo đoàn Mt. Pritchard. Sau đó Thánh lễ kết thúc bế mạc với Ơn Toàn Xá do Tòa Thánh Vatican trao ban.