ĐÊM CANH THỨC CẦU NGUYỆN CHO ĐỨC CỐ GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II
(tại Tổng Giáo Phận Huế ngày 13.04.2005)
HUẾ -- Vừa khi được tin Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II băng hà, Toà TGM Huế liền ra chỉ thị cho mọi thành phần trong Tổng Giáo Phận, từ Đại Chủng Viện, các Dòng Tu, các Hội Đoàn, đến các Giáo xứ, tổ chức những buổi lễ cầu nguyện thật đặc biệt cho Vị Cha Chung yêu quý, và định ngày TGP tổ chức long trọng Lễ cầu cho Đức Cố Giáo Hoàng vào đời ngày thứ năm, 14 tháng 4 năm 2005, tại Nhà Thờ Chánh Toà Phủ Cam.
Đêm áp Ngày lễ TGP Huế cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng, một buổi canh thức cầu nguyện được diễn ra lúc 19 giờ tại Nhà Thờ Chánh Toà Phủ Cam.
Ngoài tiền đường Nhà Thờ Chánh Toà đêm nay, Thánh Giá sáng rực ở trên đỉnh tháp cao; tượng Đức Mẹ La Vang nằm dưới những dòng chữ điện màu hồng AVE MARIA; và phía dưới tượng Đức Mẹ La Vang, là những dòng chữ: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II an nghỉ trong Chúa
Trong nhà thờ, một màn hình rộng ở trên cung thánh đang chiếu hình Đức Cố Giáo Hoàng giơ tay ban phép lành.
Bàn thờ có di ảnh của Đức Cố Giáo Hoàng rất lớn, được lồng trong một khung sơn son thiếp vàng rực rỡ, bên cạnh, có hai cây đèn sáp cháy sáng cùng với Cây Nến Phục Sinh.
Tronh Nhà Thờ Chánh Toà, mọi người đều mang khăn tang màu trắng: đó là Đức Cha Têphanô Nguyễn Như Thế, Tổng Giám Mục TGP Huế, Đức Cha Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng, Giám Mục Phụ Tá TGP Huế, Cha Xtanítlaô, Tổng đại Diện của TGP Huế, các linh mục, các Thầy đại Chủng Sinh, các tu sĩ nam nữ thuộc mọi Hội Dòng trong TGP, các thành phần gia trưởng, mẹ gia đình, các giới thanh thiếu nhi và các hội đoàn. Thật là cảm động khi nhìn cảnh hơn ba ngàn người trong Nhà Thờ, mang khăn tang cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng trong đêm canh thức nầy.
Nhà thơ Đình Bảng dẫn chương trình Đêm Cầu Nguyện nầy.
Đúng 19 giờ, chiêng trống nổi lên báo hiệu giờ canh thức cầu nguyện bắt đầu, trong khi ca đoàn cùng với cộng đoàn tham dự, hát bài Con Là Linh Mục Đời Đời theo dòng Menkisêđê.
Sau phần niệm hương trước bàn thờ Đức Cố Giáo Hoàng, Đức TGM Huế ngỏ lời nhắn nhủ cộng đoàn canh thức cầu nguyện đêm nay như sau:
"Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Vị Cha chung của chúng ta, đã từ biệt cõi trần, đi về nhà Cha, để lại bao đau buồn thương tiếc không những cho người Công giáo, mà còn cho vô số người khác tôn giáo và không tôn giáo trên thế giới.
Ngài là một bậc vĩ nhân để chúng ta chiêm ngưỡng. Hơn thế, ngài là một người Cha thánh thiện để chúng ta bước theo.
Đêm nay, dưới ánh sáng Lời Chúa, chúng ta canh thức cầu nguyện cho ngài. Bên ngài, chúng ta chiêm ngưỡng và bước theo ngài trong lời giảng dạy và gương sống của ngài.
Cuộc đời và sự nghiệp của ngài quá lớn lao, phong phú, đa dạng, không tài nào tóm kết được.
Vị Cha chung của chúng ta có một trái tim của Đấng Cứu Thế: yêu thương mọi người, nhất là những người bất hạnh, ôm trẻ em vào lòng, khích lệ các bạn trẻ, kính trọng người già cả, bênh vực giới phụ nữ.
Ngài quảng đại bao dung, tha thứ cho những kẻ làm hại mình, như trường hợp anh Ali Agca mưu sát ngài tại quảng trường thánh Phêrô, nhưng sau đó, ngài đích thân vào nhà tù thăm anh và nói lời tha thứ cho anh.
Nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương mà ngài đã dày công gieo rắc trên thế giới đầy hận thù, chết chóc, nay đang trổ sinh nhiều hoa thơm trái ngọt cho đời.
Bước chân lữ hành không mỏi mệt của vị Cha chung đã rảo qua các nẻo đường thế giới:
-để củng cố đức tin cho các tín hữu,
-để loan báo tin mừng tình thương cứu độ cho muôn người,
-để cổ võ tình hiệp nhất trong đa dạng,
-để làm cho Hội Thánh toàn cầu được hiện diện nhiều hơn tại các Giáo Hội địa phương,
-để đối thoại với thế giới và với các Tôn giáo bạn,
-để rao truyền hòa bình, tự do, nhân phẩm và đề cao các giá trị tinh thần, đạo đức, luân lý...
Nhà thơ Elyane Casalonga viết về ngài như sau:
“Ánh mắt ngài chiếu tỏa cả bầu trời tin yêu,
Đôi vai ngài mang chở niềm hy vọng của thế giới”.
Sự cao cả vĩ đại của vị Giáo Hoàng càng thẳm sâu khôn xiết và gây xúc động trên toàn thế giới khi người ta nhìn thấy chiếc quan tài quá thô sơ, trần trụi của ngài nằm sát dưới sân quảng trường thánh Phêrô, không một vòng hoa, không một trang trí nào hết.
Như hạt lúa gieo vào lòng đất phải mục nát và chết đi, mới nẩy mầm, đơm bông, trổ sinh nhiều hạt,
Chúa Giêsu cũng đã chịu nạn chịu chết, để rồi sống lại, được Chúa Cha tôn vinh, và muôn loài muôn vật được ban tràn đầy sự sống mới.
Vị Cha chung của chúng ta giờ đây đã trở thành hạt lúa nằm dưới lòng đất lạnh, để trổ sinh nhiều bông hạt, tiếp tục nuôi dưỡng Hội Thánh và nâng đỡ thế giới.
Xin Thiên Chúa đoái thương người Tôi trung của Chúa và sớm tôn vinh ngài trong cõi vĩnh hằng bất diệt của Chúa Ba Ngôi muôn đời."
Sau lời suy niệm khai mạc nầy của Đức TGM Huế, Đức Cha Phụ Tá công bố bài Phúc Âm Thánh Gioan nói về Hạt Giống được gieo vào lòng đất, và khi mục nát thối đi, thì sinh ra nhiều hoa trái. Và để nói lên ý nghĩa của bài Phúc Am nầy, 12 thiếu nữ múa bài Như Hạt Lúa Gieo Vào Lòng đất
Tiếp đến, cộng đoàn canh thức cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II đênm nay, được xem chiếu trên màn hình rộng lớn, những cảnh về cuộc đời của ĐTC Gioan-Phaolô II và cảnh thánh lễ an táng ngài tại Rôma ngày thứ sáu, 08-04-05, vừa qua. Mọi người thinh lặng theo dõi trong vòng 15 phút dưới sự hướng dẫn của nhà thơ Đình Bảng. Và tiếp theo là bài Tình Cha được ngâm thơ lên, và được 12 thiếu nữ diễn tả qua những vũ điệu để nói lên tâm tình Người Cha, Vị Cha Chung của Giáo Hội, vừa mới qua đời.
Ba giáo dân, một gia trưởng, một bà mẹ và một thanh niên, được mời lên chia sẻ tâm tình của mình về Đức Thánh Cha.
Bài AVE MARIA được một số thiếu nữ diễn tả qua những điệu múa để nói lên lòng Đức Thánh Cha yêu mến Đức Mẹ Maria: ngài đã chọn khẩu hiệu của đời giám mục và giáo hoàng của mình là “Trọn thân con thuộc về Me”.
Mọi thành phần tham dự lần lượt lên đứng vòng quanh bàn thờ Đức Cố Giáo Hoàng nơi cung thánh. Đức TGM Huế thắp nến sáng từ Cây Nến Phục Sinh và chuyền lửa đến cho mọi người. Hơn ba ngàn người tham dự cầm nến sáng trong tay, hiệp với các bạn trẻ đang múa bài Hãy Thắp sáng Lên.
Đêm canh thức cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng được kết thúc sau 01 giờ 40 phút. Mọi người trong cộng đoàn tham dự canh thức cầu nguyện đêm nay, vừa cầm nến sáng trong tay, vừa sốt sắng hát bài Kinh Hoà Bình. Và sau khi lãnh nhận phép lành của Đức TGM, tất cả về, hẹn nhau sáng mai có mặt lúc 06 giờ trong buổi Thánh Lễ long trọng cầu cho Đức Cố Giáo Hoàng.
(tại Tổng Giáo Phận Huế ngày 13.04.2005)
HUẾ -- Vừa khi được tin Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II băng hà, Toà TGM Huế liền ra chỉ thị cho mọi thành phần trong Tổng Giáo Phận, từ Đại Chủng Viện, các Dòng Tu, các Hội Đoàn, đến các Giáo xứ, tổ chức những buổi lễ cầu nguyện thật đặc biệt cho Vị Cha Chung yêu quý, và định ngày TGP tổ chức long trọng Lễ cầu cho Đức Cố Giáo Hoàng vào đời ngày thứ năm, 14 tháng 4 năm 2005, tại Nhà Thờ Chánh Toà Phủ Cam.
Đêm áp Ngày lễ TGP Huế cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng, một buổi canh thức cầu nguyện được diễn ra lúc 19 giờ tại Nhà Thờ Chánh Toà Phủ Cam.
Ngoài tiền đường Nhà Thờ Chánh Toà đêm nay, Thánh Giá sáng rực ở trên đỉnh tháp cao; tượng Đức Mẹ La Vang nằm dưới những dòng chữ điện màu hồng AVE MARIA; và phía dưới tượng Đức Mẹ La Vang, là những dòng chữ: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II an nghỉ trong Chúa
Trong nhà thờ, một màn hình rộng ở trên cung thánh đang chiếu hình Đức Cố Giáo Hoàng giơ tay ban phép lành.
Bàn thờ có di ảnh của Đức Cố Giáo Hoàng rất lớn, được lồng trong một khung sơn son thiếp vàng rực rỡ, bên cạnh, có hai cây đèn sáp cháy sáng cùng với Cây Nến Phục Sinh.
Tronh Nhà Thờ Chánh Toà, mọi người đều mang khăn tang màu trắng: đó là Đức Cha Têphanô Nguyễn Như Thế, Tổng Giám Mục TGP Huế, Đức Cha Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng, Giám Mục Phụ Tá TGP Huế, Cha Xtanítlaô, Tổng đại Diện của TGP Huế, các linh mục, các Thầy đại Chủng Sinh, các tu sĩ nam nữ thuộc mọi Hội Dòng trong TGP, các thành phần gia trưởng, mẹ gia đình, các giới thanh thiếu nhi và các hội đoàn. Thật là cảm động khi nhìn cảnh hơn ba ngàn người trong Nhà Thờ, mang khăn tang cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng trong đêm canh thức nầy.
Nhà thơ Đình Bảng dẫn chương trình Đêm Cầu Nguyện nầy.
Đúng 19 giờ, chiêng trống nổi lên báo hiệu giờ canh thức cầu nguyện bắt đầu, trong khi ca đoàn cùng với cộng đoàn tham dự, hát bài Con Là Linh Mục Đời Đời theo dòng Menkisêđê.
Sau phần niệm hương trước bàn thờ Đức Cố Giáo Hoàng, Đức TGM Huế ngỏ lời nhắn nhủ cộng đoàn canh thức cầu nguyện đêm nay như sau:
"Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Vị Cha chung của chúng ta, đã từ biệt cõi trần, đi về nhà Cha, để lại bao đau buồn thương tiếc không những cho người Công giáo, mà còn cho vô số người khác tôn giáo và không tôn giáo trên thế giới.
Ngài là một bậc vĩ nhân để chúng ta chiêm ngưỡng. Hơn thế, ngài là một người Cha thánh thiện để chúng ta bước theo.
Đêm nay, dưới ánh sáng Lời Chúa, chúng ta canh thức cầu nguyện cho ngài. Bên ngài, chúng ta chiêm ngưỡng và bước theo ngài trong lời giảng dạy và gương sống của ngài.
Cuộc đời và sự nghiệp của ngài quá lớn lao, phong phú, đa dạng, không tài nào tóm kết được.
Vị Cha chung của chúng ta có một trái tim của Đấng Cứu Thế: yêu thương mọi người, nhất là những người bất hạnh, ôm trẻ em vào lòng, khích lệ các bạn trẻ, kính trọng người già cả, bênh vực giới phụ nữ.
Ngài quảng đại bao dung, tha thứ cho những kẻ làm hại mình, như trường hợp anh Ali Agca mưu sát ngài tại quảng trường thánh Phêrô, nhưng sau đó, ngài đích thân vào nhà tù thăm anh và nói lời tha thứ cho anh.
Nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương mà ngài đã dày công gieo rắc trên thế giới đầy hận thù, chết chóc, nay đang trổ sinh nhiều hoa thơm trái ngọt cho đời.
Bước chân lữ hành không mỏi mệt của vị Cha chung đã rảo qua các nẻo đường thế giới:
-để củng cố đức tin cho các tín hữu,
-để loan báo tin mừng tình thương cứu độ cho muôn người,
-để cổ võ tình hiệp nhất trong đa dạng,
-để làm cho Hội Thánh toàn cầu được hiện diện nhiều hơn tại các Giáo Hội địa phương,
-để đối thoại với thế giới và với các Tôn giáo bạn,
-để rao truyền hòa bình, tự do, nhân phẩm và đề cao các giá trị tinh thần, đạo đức, luân lý...
Nhà thơ Elyane Casalonga viết về ngài như sau:
“Ánh mắt ngài chiếu tỏa cả bầu trời tin yêu,
Đôi vai ngài mang chở niềm hy vọng của thế giới”.
Sự cao cả vĩ đại của vị Giáo Hoàng càng thẳm sâu khôn xiết và gây xúc động trên toàn thế giới khi người ta nhìn thấy chiếc quan tài quá thô sơ, trần trụi của ngài nằm sát dưới sân quảng trường thánh Phêrô, không một vòng hoa, không một trang trí nào hết.
Như hạt lúa gieo vào lòng đất phải mục nát và chết đi, mới nẩy mầm, đơm bông, trổ sinh nhiều hạt,
Chúa Giêsu cũng đã chịu nạn chịu chết, để rồi sống lại, được Chúa Cha tôn vinh, và muôn loài muôn vật được ban tràn đầy sự sống mới.
Vị Cha chung của chúng ta giờ đây đã trở thành hạt lúa nằm dưới lòng đất lạnh, để trổ sinh nhiều bông hạt, tiếp tục nuôi dưỡng Hội Thánh và nâng đỡ thế giới.
Xin Thiên Chúa đoái thương người Tôi trung của Chúa và sớm tôn vinh ngài trong cõi vĩnh hằng bất diệt của Chúa Ba Ngôi muôn đời."
Sau lời suy niệm khai mạc nầy của Đức TGM Huế, Đức Cha Phụ Tá công bố bài Phúc Âm Thánh Gioan nói về Hạt Giống được gieo vào lòng đất, và khi mục nát thối đi, thì sinh ra nhiều hoa trái. Và để nói lên ý nghĩa của bài Phúc Am nầy, 12 thiếu nữ múa bài Như Hạt Lúa Gieo Vào Lòng đất
Tiếp đến, cộng đoàn canh thức cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II đênm nay, được xem chiếu trên màn hình rộng lớn, những cảnh về cuộc đời của ĐTC Gioan-Phaolô II và cảnh thánh lễ an táng ngài tại Rôma ngày thứ sáu, 08-04-05, vừa qua. Mọi người thinh lặng theo dõi trong vòng 15 phút dưới sự hướng dẫn của nhà thơ Đình Bảng. Và tiếp theo là bài Tình Cha được ngâm thơ lên, và được 12 thiếu nữ diễn tả qua những vũ điệu để nói lên tâm tình Người Cha, Vị Cha Chung của Giáo Hội, vừa mới qua đời.
Ba giáo dân, một gia trưởng, một bà mẹ và một thanh niên, được mời lên chia sẻ tâm tình của mình về Đức Thánh Cha.
Bài AVE MARIA được một số thiếu nữ diễn tả qua những điệu múa để nói lên lòng Đức Thánh Cha yêu mến Đức Mẹ Maria: ngài đã chọn khẩu hiệu của đời giám mục và giáo hoàng của mình là “Trọn thân con thuộc về Me”.
Mọi thành phần tham dự lần lượt lên đứng vòng quanh bàn thờ Đức Cố Giáo Hoàng nơi cung thánh. Đức TGM Huế thắp nến sáng từ Cây Nến Phục Sinh và chuyền lửa đến cho mọi người. Hơn ba ngàn người tham dự cầm nến sáng trong tay, hiệp với các bạn trẻ đang múa bài Hãy Thắp sáng Lên.
Đêm canh thức cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng được kết thúc sau 01 giờ 40 phút. Mọi người trong cộng đoàn tham dự canh thức cầu nguyện đêm nay, vừa cầm nến sáng trong tay, vừa sốt sắng hát bài Kinh Hoà Bình. Và sau khi lãnh nhận phép lành của Đức TGM, tất cả về, hẹn nhau sáng mai có mặt lúc 06 giờ trong buổi Thánh Lễ long trọng cầu cho Đức Cố Giáo Hoàng.