Đêm canh thức cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
Tại Nhà Thờ Chánh Tòa Phú Cường. 08-04-2005
PHÚ CƯỜNG -- Vào lúc 7giờ tối ngày 08-04-2005 (sau Lễ An Táng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ở Rôma) tại Nhà Thờ Chánh Tòa Phú Cường đã diễn ra giờ canh thức cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II với sự tham dự của Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, Cha Tổng Đại Diện, quí Cha, Qúi Tu Sĩ và đông đảo giáo dân trong Giáo hạt Phú Cường, với chủ đề : Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, người lữ hành không mệt mỏi.
Bắt đầu giờ canh thức, với bầu khí trang nghiêm và tràn đầy xúc động Cha Tổng Đại Diện Micae Lê Văn Khâm gợi ra những tâm tình đầy yêu mến và thương tiếc trong giờ phút tiễn biệt vị Cha Chung của Giáo Hội, đồng thời mời gọi mọi người hãy bày tỏ tấm lòng thảo hiếu và tôn quí đối với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong tâm tình cầu nguyện.
Những nén hương tượng trưng cho tấm lòng kính mến được Đức Giám Mục và đại diện các thành phần Dân Chúa trân trọng dâng lên trước Di ảnh của Đức Giáo Hoàng.
Sau bài Tin Mừng của Thánh Matthêu nói về Tám mối phúc thật, cộng đoàn được chiêm ngưỡng những hình ảnh của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II qua các chặng mốc thời gian của cuộc đời, từ thời thơ ấu, thời niên thiếu, giai đoạn Chủng sinh, khi làm Linh Mục, Giám Mục, Hồng Y, đặc biệt là những hoạt động trong hơn 26 năm
trong chức vụ Giáo Hoàng.
Những hình ảnh sống động của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã gợi lên trong tâm trí những người tham dự một cảm nhận thật sâu sắc về một con người được mệnh danh là : người lữ lành không mệt mỏi, đã luôn hy sinh, cống hiến và phục vụ hết lòng cho Thiên Chúa, cho Giáo Hội và cho con người.
Khi những hình ảnh Lễ An Táng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II xuất hiện trên màn hình, cũng là lúc những ngọn nến được thắp sáng trên tay mọi người như một cử chỉ tiễn biệt đầy xúc động và thương tiếc đối với vị Cha Chung; nhưng hơn thế nữa, còn như một nghĩa cử biểu lộ những mong ước tiếp tục dõi bước theo bước chân của người lữ lành không mệt mỏi để tiếp nối những công trình dựng xây : một nền văn minh tình thương, văn minh sự sống, bảo vệ chân lý, cổ võ hoà bình, đẩy mạnh hoạt động đối thoại Liên Tôn, canh tân Giáo Hội, công cuộc Tin Mừng hoá …. Là những thao thức mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II- người lữ lành không mệt mỏi đã suốt đời dấn thân thực hiện.
Đêm canh thúc và cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II kết thúc sau phần chia sẻ của Đức Cha Phêrô về những cảm nhận và ấn tượng đặc biệt của những lần ược gặp gỡ tiếp xúc với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
Mọi người ra về dù tâm tư vẫn nặng trĩu lòng tiếc thương, nhưng trên ánh mắt mọi người vẫn sáng lên một niềm hy vọng.
Tại Nhà Thờ Chánh Tòa Phú Cường. 08-04-2005
PHÚ CƯỜNG -- Vào lúc 7giờ tối ngày 08-04-2005 (sau Lễ An Táng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ở Rôma) tại Nhà Thờ Chánh Tòa Phú Cường đã diễn ra giờ canh thức cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II với sự tham dự của Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, Cha Tổng Đại Diện, quí Cha, Qúi Tu Sĩ và đông đảo giáo dân trong Giáo hạt Phú Cường, với chủ đề : Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, người lữ hành không mệt mỏi.
Bắt đầu giờ canh thức, với bầu khí trang nghiêm và tràn đầy xúc động Cha Tổng Đại Diện Micae Lê Văn Khâm gợi ra những tâm tình đầy yêu mến và thương tiếc trong giờ phút tiễn biệt vị Cha Chung của Giáo Hội, đồng thời mời gọi mọi người hãy bày tỏ tấm lòng thảo hiếu và tôn quí đối với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong tâm tình cầu nguyện.
Những nén hương tượng trưng cho tấm lòng kính mến được Đức Giám Mục và đại diện các thành phần Dân Chúa trân trọng dâng lên trước Di ảnh của Đức Giáo Hoàng.
Sau bài Tin Mừng của Thánh Matthêu nói về Tám mối phúc thật, cộng đoàn được chiêm ngưỡng những hình ảnh của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II qua các chặng mốc thời gian của cuộc đời, từ thời thơ ấu, thời niên thiếu, giai đoạn Chủng sinh, khi làm Linh Mục, Giám Mục, Hồng Y, đặc biệt là những hoạt động trong hơn 26 năm
trong chức vụ Giáo Hoàng.
Những hình ảnh sống động của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã gợi lên trong tâm trí những người tham dự một cảm nhận thật sâu sắc về một con người được mệnh danh là : người lữ lành không mệt mỏi, đã luôn hy sinh, cống hiến và phục vụ hết lòng cho Thiên Chúa, cho Giáo Hội và cho con người.
Khi những hình ảnh Lễ An Táng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II xuất hiện trên màn hình, cũng là lúc những ngọn nến được thắp sáng trên tay mọi người như một cử chỉ tiễn biệt đầy xúc động và thương tiếc đối với vị Cha Chung; nhưng hơn thế nữa, còn như một nghĩa cử biểu lộ những mong ước tiếp tục dõi bước theo bước chân của người lữ lành không mệt mỏi để tiếp nối những công trình dựng xây : một nền văn minh tình thương, văn minh sự sống, bảo vệ chân lý, cổ võ hoà bình, đẩy mạnh hoạt động đối thoại Liên Tôn, canh tân Giáo Hội, công cuộc Tin Mừng hoá …. Là những thao thức mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II- người lữ lành không mệt mỏi đã suốt đời dấn thân thực hiện.
Đêm canh thúc và cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II kết thúc sau phần chia sẻ của Đức Cha Phêrô về những cảm nhận và ấn tượng đặc biệt của những lần ược gặp gỡ tiếp xúc với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
Mọi người ra về dù tâm tư vẫn nặng trĩu lòng tiếc thương, nhưng trên ánh mắt mọi người vẫn sáng lên một niềm hy vọng.