SAIGON -- Chiều thứ năm 07.04.2005 nhiều đoàn người kéo nhau về hướng Trung Tâm Văn Hóa Công Giáo ( TTVHCG ) ước tính trên 6.000 người, những chiếc xe Daihatsu chở các nữ tu của nhiều Hội Dòng đậu thành hàng dài từ phía TTVHCG đến trước cổng Đại Chủng Viện Thánh Giuse, nhiều khăn tang trắng được cột lên đầu … mọi người đến đây hôm nay có vẻ trầm lặng hơn thường ngày… Đúng vậy ! vì là đêm canh thức cùng cầu Nguyện cho vị cha chung của giáo hội, một vĩ nhân, một con người lổi lạc, con người của Thiên Niên Kỷ: Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Mặt tiền của ngôi nhà nguyện Tiểu Chủng Viện được dùng làm nền của lễ đài như mọi khi, nhưng lần nầy ban tổ chức đã cho nhiều mầu tím, mầu của nhớ thương chung thuỷ chứ không là mầu đen tang tóc, tâm tình dành cho Đức Thánh Cha là tâm tình thương tiếc vị cha chung của những người con thảo và gợi nhớ những nét nổi bật của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong triều đại ngài.

Bên cánh trái lễ đài là câu khẩu hiệu của Đức Thánh Cha “ Totus Tuus “ và bên trái là ý nghĩa của câu nầy “ Tất Cả Là Của Mẹ “ trung tâm lễ đài đặt di ảnh thật lớn của ngài cùng rất nhiều hoa lan trắng, một cây nến Phục Sinh được đặt trên bục cao và lư hương trước bàn thờ của Đức Thánh Cha khói bay nghi ngút theo phong tục của người Việt Nam chúng ta.

Đến tham dự đêm canh thức nầy có Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Sài Gòn, linh mục G.B Huỳnh Công Minh, Tổng Đại Diện các vị Đại Diện Lảnh Sự Quán các nước: Pháp, Hà Lan, Vương Quốc Bỉ… cùng rất nhiều các linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân.

Lời nói đầu của đêm canh thức cầu nguyện, linh mục Giuse Trịnh Tín Ý Phó Ban Văn Hoá Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã gợi nhớ đến Đức Thánh Cha và ý nghĩa của đêm nay, đêm cầu nguyện cho ĐTC với chủ đề “ Huyền Nhiệm Ơn Gọi “ một số hình ảnh về những hoạt động của Đức Thánh Cha, nhất là những lần gặp gỡ của ngài với Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới ( ĐHGTTG ) đã được chiếu lên hai màn hình thật lớn đặt hai bên lễ đài, xen vào đó là những bài hát rất xúc động.Tiếp đó là 3 chứng từ của 3 vị đại diện:

  • 1. Tu sĩ, do nữ tu Anna Nguyễn Thị Thanh, Tổng Phụ Trách Hội Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp gốc Phát Diệm
  • 2. Ong Khổng Thành Ngọc, nhà giáo
  • 3. Một nữ giáo dân đã hai lần được gặp Đức Thánh Cha khi tham dự ĐHGTTG


Những chứng từ thật xúc động đã nói lên phần nào những đức tính thật đặc biệt của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II như nữ tu Anna Nguyễn Thị Thanh:

  • - Ngài đã nêu bật những đức tính của vị mục tử nhân lành thật hiền từ, vui vẻ - yêu thương, nhân hậu.
  • - Ngài có con tim của Chúa Giêsu luôn gần gũi với mọi nhu cầu của con người.
  • - Ngài chủ trương con đường sống niềm vui trong các mối phúc thật, trong sự xác tính về ý nghĩa mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chuá Giêsu trong cuộc sống thực tại của ngài.
  • - Ngài yêu mến đức Mẹ tha thiết do chính khẩu hiệu Giáo Hoàng của ngài “ Totus tuus ego sum “ - Toàn thân con thuộc về Mẹ.
Cuối cùng chị đã đúc kết: “ Với con, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là hiện thân đích thực của Chúa Kitô nơi trần gian. Tất cả nơi ngài đều:

  • Xuất phát từ nguồn mạch là Đức Kitô
  • Xoay quanh trung tâm là Đức Kitô
  • Rập theo khuôn mẫu là Đức Kitô
  • Được thúc đẩy bởi động lực là Đức Kitô
  • Hướng về cùng đích là Đức Kitô
.Tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo Hội và Thế Giới một chứng nhân tình thương tuyệt vời và thánh thiện. “

Sau những chứng từ là nghi thức rước nến, 85 ngọn nến tượng trưng cho 85 tuổi của Đức Thánh Cha do 85 bạn trẻ dâng nến và đặt trước di ảnh của ngài với 10 kinh kính mừng cầu nguyện cho ngài, cuối cùng Đức Cha Vũ Duy Thống đã dâng lời nguyện và ban bình an cho tất cả mọi người hiện diện. Buổi canh thức - cầu nguyện được bắt đầu lúc 18 giờ 30 vàkết thúc lúc 21 giờ cùng ngày.