SAIGON -- Những con đường hướng về Nhà Thờ Chính Tòa Sài Gòn sáng nay dường như chật chội… rất nhiều đoàn người linh mục, nam nữ tu sĩ, giáo dân ai cũng vội vã như sợ trể buổi lễ sáng nay tại đây.

Đúng 8 giờ 30, tất cả ghế trong lòng nhà thờ dường như không còn một chỗ trống và rất nhiều người phải đứng. Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám Mục Phụ Tá; cha Tổng Đại Diện G.B Huỳnh Công Minh và trên 300 linh mục đã về để cùng với vị cha chung của gia đình giáo phận Đức Hồng Y G.B Phạm Minh Mẫn dâng thánh lễ cầu nguyện cho vị cha chung cuả hơn một triệu người Công Giáo trên khắp thế giới: Đức Giáo Hoàng John Paul II.

Trước Thánh Lễ, ban tổ chức đã dành 20 phút để phát lại một số hình ảnh và đôi nét tiểu sử và những hoạt động, những chuyến công du ra nước ngoài của Đức Thánh Cha, mọi người rất xúc động khi được xem từ 4 màn hình rộng bố trí hai bên trước và sau cung thánh, nhiều hình ảnh của Đức Thánh Cha sau khi bình phục trong lần bị ám sát đã vào tận trong tù để thăm và hôn chúc bình an cho chính con người đã bắn ngài…

Trước khi dâng thánh lễ, Đức Hồng Y, Đức Cha Phụ Tá, cha Tổng Đại Diện đã cùng dâng hương trước di ảnh của Đức Thánh Cha.

Những lời nói đầu trong Thánh Lễ Phát Tang sáng nay, Đức Hồng Y G.B Phạm Minh Mẫn đã không dấu được xúc động nghẹn ngào, ngài đã phải dừng lại mấy phút để qua cơn xúc động, ngài nói: “ Tôi thật sự xúc động khi nhìn thấy trước mặt tôi, tất cả anh chị em với những vành khăn tang trắng, những vành khăn tang nầy được đeo lên để tỏ lòng hiếu thảo đối với vị cha chung của hơn một tỉ người trên Thế Giới. Còn riêng tôi, tôi xúc động nhiều hơn nữa vì ngài với tôi có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ… “.

Sau đó, Đức Hồng Y Mẫn nói tiếp: “Cảm nhận của riêng tôi với cuộc đời hoạt động của Đức Thánh Cha John. Paul II, xin được tóm tắt 3 nét chính:

  • 1. Ngài là một vị Sứ Giả Tin Mừng không mỏi mệt, hơn 26 năm trong cương vị Giáo Hoàng ngài đã đến thăm 129 quốc gia và di chuyển đến 620 địa điểm khác nhau trên toàn thế giới, tiếp xúc với những lảnh tụ lớn nhất cũng như những người dân cùng khổ nhất của thế giới.
  • 2. Ngài là Mục Tử Nhân Lành luôn hy sinh, tận tụy với đoàn chiên không chỉ chiên trong đoàn mà còn cả những chiên khác đoàn nữa…
  • 3. Ngài là một vị Lảnh Đạo Tinh Thần xây dựng cộng đồng nhân loại mới, không tham vọng quyền lực nhưng luôn khiêm tốn phục vụ trong Đức Giêsu Kitô.


Kết lễ, Đức Hồng Y Mẫn đã dành ít phút để kể lại kỷ niệm về những lần gặp gỡ riêng với Đức Thánh Cha và về câu nói nổi tiếng của ngài: “Việt Nam luôn ở trong trái tim tôi “ và sau cùng Đức Hồng Y nhắn nhủ:

"Toàn thể giáo phận sẽ để tang Đức Thánh Cha trong vòng 9 ngày từ hôm nay đến thứ 3 tuần tới, trong nhà thờ Chính Toà Đức Bà Sài Gòn và hội trường Toà Tổng Giám Mục sẽ đặt di ảnh của Đức Thánh Cha trong suốt thời gian nầy để cho những ai muốn đến kính viếng và cầu nguyện cho ngài. “ mỗi tối thứ 3, thứ 4 tại nhà thờ Đức Bà từ 7 giờ đến 8 giờ và thứ 5 tại Trung Tâm Văn Hóa Công Giáo từ 18 giờ 30 đến 22 giờ sẽ có buổi canh thức và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha."

Sau thánh lễ nhiều xúc động, hàng ngàn người từ linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân có cả người nước ngoài cũng đã đến thắp nhang tỏ lòng thương tiếc và ngưỡng mộ Đức Thánh Cha John Paul II Con Người Của Thiên Niên Kỷ.