TOÀ GIÁM MỤC MỸ THO

32. Hùng Vương- Phường7

TP. Mỹ Tho – T. Tiền Giang

ĐT : 073. 873299

Email : tgmmt@hcm.vnn.vn

Kính gởi : Quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh,

và anh chị em giáo dân trong giáo phận

Quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh và anh chị em thân mến,

Như chúng ta đã biết, trong những ngày qua, hàng tỉ người Công Giáo và không Công Giáo cùng các chính khách khắp nơi trên thế giới đã theo dõi tình hình sức khoẻ và những giây phút cuối đời của Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II, cũng như trong suốt 48 giờ qua nhiều người đã tụ họp nơi Quảng trường Thánh Phêrô để canh thức cầu nguyện cho Ngài. Các nhà thờ, nhà nguyện và các Đại Thánh Đường, các nhà thờ chính tòa khắp nơi trên thế giới liên tục có những thánh lễ và các giờ kinh cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.

Tại Giáo Phận của chúng ta, tôi đã kêu gọi các linh mục và anh chị em giáo dân cầu nguyện cho Ngài; cách đặc biệt trong thánh lễ cho giới trẻ chiều thứ bảy 02/04 vừa qua, tôi mời gọi các bạn trẻ hãy cầu nguyện thật nhiều cho Đức Giáo Hoàng, Ngài là một người cha luôn yêu thương và đồng hành với các người trẻ.

Theo tin chính thức của Toà Thánh, qua lời công bố của Đức Tổng Giám Mục Lêônarđô Sandri, Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II, 84 tuổi, đã qua đời tại nhà nghỉ của Ngài trong sự thanh thản và bình an, vào lúc 9 giờ 37 phút ( giờ Rôma) đêm Thứ Bảy ngày 2/04/2005, tức vào lúc 2 giờ 37 phút sáng Chúa Nhật 3/04/2005 (giờ Việt Nam), kết thúc 26 năm, 5 tháng và 17 ngày trong cương vị Đại Diện Chúa Kitô trên trần thế. Cũng theo tin từ Toà Thánh, Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II đã nhận lãnh Bí Tích Xức Dầu vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 31/03, và đã lãnh nhận Thánh Thể như của ăn đàng vào lúc 6 giờ ngày 1/04.

Để bày tỏ lòng kính yêu và tri ân sâu xa Vị Cha Chung của Giáo Hội vừa qua đời, tôi xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em hãy dâng thánh lễ, hy sinh làm nhiều việc lành để cầu nguyện cho Ngài.

Giáo Phận chúng ta sẽ tổ chức Thánh Lễ cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng vào lúc 17 giờ 30 ngày thứ ba 05/04/2005 tại khuôn viên Nhà Thờ Chánh Toà Mỹ Tho. Tôi tha thiết kính mời quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân các giáo xứ trong toàn giáo phận về tham dự thánh lễ này.

Trước khi giã từ cuộc sống trần thế, trên giường bệnh Đức Giáo Hoàng đã thì thào với vị thư ký riêng : “Cha đang vui mừng, ước gì các con cũng vậy.” Chớ gì lời trăn trối này là “một di chúc” dành cho tất cả mọi tín hữu trên toàn thế giới, trong đó có chúng ta, những người con đang hướng về Ngài và cầu nguyện cho Ngài.

Thân ái kính chào.

Ngày 03 tháng 04 năm 2005

Giám Mục Giáo Phận Mỹ Tho

(đã ký)

+ Phaolô BÙI VĂN ĐỌC