SAIGÒN -- Thánh lễ vọng phục sinh vào đêm 26/3/2005 được tổ chức trọng thể tại Trung Tâm Văn Hóa Công Giáo do Đức Hồng Y Tổng Giám Mục và Đức Cha phụ tá chủ sự, cùng đồng tế là cha Tổng đại diện, Cha Giám đốc Trung Tâm, quí cha giáo sư Đại Chủng Viện thánh Giuse; đặc biệt là có sự tham dự của 208 anh chị em tân tòng, với số người đỡ đầu tương đương, đông đảo khách mời và các thầy đang theo học tại Đại Chủng Viện.
Thánh lễ gồm bốn phần. Phần làm phép lửa do Đức Cha phụ tá tiến hành. Hàng ngàn người hướng về cửa nhà truyền thống. Sau đó nến phục sinh được rước lên lễ đài và bước sang phần Phụng vụ Lời Chúa. Phần này được theo đúng nghi thức của đêm Phục Sinh. Bài giảng đêm nay của Đức Hồng Y được dàn trải, đi vào lòng những người tham dự với những ý tưởng như sau:
Phần kết bài giảng, Đức Hồng Y nhấn mạnh vai trò của người đỡ đầu: “ Phải làm tròn nhiệm vụ của mình cho đến khi người được đỡ đầu có thể hướng dẫn, đỡ đầu lại cho người khác. Trách nhiệm cụ thể đó là: đồng hành, ủi an, nâng đỡ, nêu gương, cầu nguyện”
Sang phần phụng vụ Thánh Tẩy, những người tân tòng lần lượt lên lễ đài nhận phép rửa, mặc áo, cầm nến sáng, được sức dầu….Tất cả xếp hàng trên con đường ngắn nối từ nhà Truyền Thống đến lễ đài. Đây là lần thứ hai ở giáo phận Sài Gòn có nghi thức thánh tẩy vào đêm vọng phục sinh cho số người tân tòng từ khắp các giáo xứ gởi đến, sau khi học giáo lý thời gian khác nhau { 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 3 năm). Đức Giám Mục cử hành nghi lễ để hợp thức hóa việc học giáo lý này mà trước đây các linh mục nhân danh Giám mục mà làm thay.
Theo cha Nguyễn Thế Thủ, giáo sư môn Phụng vụ của Đại Chủng Viện cho biết: “ Ngoài số anh chị em tân tòng, còn có cha mẹ ruột, thân hữu, bạn bè của họ là những người ngoại đạo. Sự có mặt của những người này làm cho việc “ đánh động tâm linh “ rất tốt, vì để lại ấn tượng sâu sắc, tạo một chút kinh nghiệm thiêng liêng trong lòng những người chưa biết Chúa. Dù anh chị em tân tòng đông nhưng dường như vẫn nói lên được tâm tình của mỗi người qua thái độ sốt sắng, nghiêm trang cầu nguyện…..có thể hiểu được nỗi khát khao gặp gỡ Chúa trong lòng anh chị em thế nào.”
Đêm phục sinh 2005 này thật tuyệt vời vì đã có hơn hai trăm người được hân hoan trở thành Kitô hữu. Trong cuộc đời này, đã có biết bao con người đã sinh ra rồi lại trở về cát bụi mà không có được hạnh phúc mang danh hiệu Kitô hữu. Mãi mãi đó là nỗi bất hạnh tâm linh cho những ai không được biết về một Đức Kitô Phục Sinh.
Thánh lễ gồm bốn phần. Phần làm phép lửa do Đức Cha phụ tá tiến hành. Hàng ngàn người hướng về cửa nhà truyền thống. Sau đó nến phục sinh được rước lên lễ đài và bước sang phần Phụng vụ Lời Chúa. Phần này được theo đúng nghi thức của đêm Phục Sinh. Bài giảng đêm nay của Đức Hồng Y được dàn trải, đi vào lòng những người tham dự với những ý tưởng như sau:
- Có nhiều tôn giáo trên thế giới, nhưng các tôn giáo có được mẫu số chung, những điểm giống nhau là:
- Hệ thống giá trị đạo đức vững vàng để (các tín đồ) BIẾT LÀM NGƯỜI cho đúng nghĩa.
- Có một cái nhìn, ít hoặc nhiều, khá rõ ràng về hạnh phúc trường sinh.
- Nhờ Chúa Kitô phục sinh mà chúng ta xác tín được Nước Thiên Chúa là có thật, đó là sự sống dồi dào, yêu thương, bình an và trọn vẹn với các chiều kích sự sống của con người: đời sống thực vật - đời sống động vật_ đời sống tâm linh.
- Cuộc phục sinh của Đức Kitô mang ý nghĩa thâm sâu để chúng ta cùng với Ngài mang lại mối liên kết với mọi người.
- Khi gắn bó với Đức Kitô phục sinh, chúng ta được sống với Người, vì Người; chúng ta tìm được ý nghĩa sâu xa trong cuộc đời của mình. Nếu đồng hành với Đức Kitô trên đường đời, dù có đau khổ, gian nan, thất vọng ….chúng ta có thể vượt qua bằng sức mạnh tình yêu. Chính sức mạnh tình yêu làm chúng ta chiến thắng nền văn minh sự chết, là một thứ trở ngại trong việc sống và làm chứng cho Tin Mừng”
- 1. Các Tông đồ nghe người khác nói Thầy Giêsu đã sống lại, nhưng các ông không tin, cho là hoang đường.
- 2. Ông Phêrô đi tìm hiểu.
- 3. Các tông đồ tiếp cận và hình thành lòng tin mới
- 4. Tiếp cận nhiều lần, được nhận CHÚA THÁNH THẦN CỦA NGƯỜI.
Phần kết bài giảng, Đức Hồng Y nhấn mạnh vai trò của người đỡ đầu: “ Phải làm tròn nhiệm vụ của mình cho đến khi người được đỡ đầu có thể hướng dẫn, đỡ đầu lại cho người khác. Trách nhiệm cụ thể đó là: đồng hành, ủi an, nâng đỡ, nêu gương, cầu nguyện”
Sang phần phụng vụ Thánh Tẩy, những người tân tòng lần lượt lên lễ đài nhận phép rửa, mặc áo, cầm nến sáng, được sức dầu….Tất cả xếp hàng trên con đường ngắn nối từ nhà Truyền Thống đến lễ đài. Đây là lần thứ hai ở giáo phận Sài Gòn có nghi thức thánh tẩy vào đêm vọng phục sinh cho số người tân tòng từ khắp các giáo xứ gởi đến, sau khi học giáo lý thời gian khác nhau { 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 3 năm). Đức Giám Mục cử hành nghi lễ để hợp thức hóa việc học giáo lý này mà trước đây các linh mục nhân danh Giám mục mà làm thay.
Theo cha Nguyễn Thế Thủ, giáo sư môn Phụng vụ của Đại Chủng Viện cho biết: “ Ngoài số anh chị em tân tòng, còn có cha mẹ ruột, thân hữu, bạn bè của họ là những người ngoại đạo. Sự có mặt của những người này làm cho việc “ đánh động tâm linh “ rất tốt, vì để lại ấn tượng sâu sắc, tạo một chút kinh nghiệm thiêng liêng trong lòng những người chưa biết Chúa. Dù anh chị em tân tòng đông nhưng dường như vẫn nói lên được tâm tình của mỗi người qua thái độ sốt sắng, nghiêm trang cầu nguyện…..có thể hiểu được nỗi khát khao gặp gỡ Chúa trong lòng anh chị em thế nào.”
Đêm phục sinh 2005 này thật tuyệt vời vì đã có hơn hai trăm người được hân hoan trở thành Kitô hữu. Trong cuộc đời này, đã có biết bao con người đã sinh ra rồi lại trở về cát bụi mà không có được hạnh phúc mang danh hiệu Kitô hữu. Mãi mãi đó là nỗi bất hạnh tâm linh cho những ai không được biết về một Đức Kitô Phục Sinh.