HUẾ, Việt Nam -- Một nhóm sinh viên Công Giáo đang học Đại Học ở thành phố Huế, cùng nhau tổ chức một chuyến hành hương về La Vang để cầu nguyện bên Đức Mẹ. Chuyến hành hương đã đem lại cho họ nhiều ơn ích thiêng liêng trong Mùa Chay, đồng thời để lại trong họ nhiều kỷ niệm đẹp, nhiều ấn tượng tuyệt vời của thời thư sinh nơi miền Trung cát trắng.

Nhóm gồm 50 sinh viên, chủ yếu học chuyên ngành Triết và Luật, sáng sớm Chúa Nhật, ngày 13-03-2005, họ đi tầu từ Huế tới Quảng Trị, rồi cùng nhau đi bộ 3 kilômét từ ga tầu ở Quảng Trị vào Thánh Địa La Vang. Mặc dù hôm đó thời tiết mưa phùn gió rét, nhưng tất cả trong số họ không quản ngại khó khăn, họ đều hào hứng và phấn khởi.

Lòng mến yêu Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa đã thúc bách họ đến Linh Địa để cầu nguyện với Mẹ. Mỗi người một miền quê, nhưng làm thành một nhóm, một nhà, các sinh viên Công Giáo đã thể hiện tình đoàn kết, yêu thương và trung thành của người Kitô hữu bên Mẹ.

Đaminh Phạm Văn Thiện, sinh viên năm thứ 3 ngành Triết, ghi lại rằng: “Chuyến hành hương đã để lại trong mỗi người chúng tôi một dấu ấn khó quên. Ngày về bên Mẹ đối với chúng tôi thật ý nghĩa, thời tiết mưa rét và sự mệt nhọc nhiều, nhưng chúng tôi đã nhận được biết bao ơn thiêng và niềm vui nơi Mẹ”.

Phêrô Nguyễn Viết Lợi ghi trong sổ lưu niệm của Nhóm: "Chuyến đi này đã giúp tôi trưởng thành hơn trong đức tin, tôi cảm nhận được điều đó”.

Một sinh viên lần đầu tiên đến La Vang tâm sự: “Ôi ! Mệt và mỏi chân quá ! Trong ngày hôm nay chúng tôi đã đi bộ hơn 10 cây số ! Nhưng thật là vui và hạnh phúc vì lần đầu tiên tôi được đặt chân đến La Vang, được chiêm ngưỡng nơi mà cách đây 207 năm Đức Mẹ đã hiện ra”.

Còn đối với những sinh viên đã từng hơn một lần đến kính viếng Đất Mẹ, chuyến đi này vẫn là một chuyến đi hết sức đặc biệt với họ. Bạn Hoàng Quy, sinh viên khoa Văn ghi nhận: “Tôi đã nhiều lần đến La Vang, nhưng lần này tôi cảm thấy như có một cái gì đó đặc biệt làm biến đổi con người tôi. Một ngày ở bên Mẹ, tôi đã cảm nghiệm được tình thương bao la của Mẹ. Tôi tin Mẹ đã ban nhiều ơn lành cho mỗi sinh viên chúng tôi. Thật hạnh phúc biết bao. Cảm ơn Mẹ La Vang. Chúng con luôn ghi nhớ ngày này ”.

Bạn Têrêxa Hường viết rằng: “Mỗi ngày là một niềm vui, hôm nay tôi có một niềm vui thật trọn vẹn vì cùng các bạn hành hương về La Vang, được sống một ngày với Chúa, bên Mẹ. Tôi hy vọng sẽ có nhiều cuộc hành hương của giới trẻ và giới sinh viên như chuyến hành hương này”.

Maria Lý cho rằng, “đây là một chuyến đi thú vị có một không hai, chẳng thể nào quên những lời ca tiếng hát vui nhộn và sảng khoái”.

Một sinh viên tên Mỹ Năng bày tỏ ước mong: “Tôi mong sao Mùa Chay năm nào cũng được hành hương về bên Mẹ cùng các bạn, để tâm tình cầu nguyện trong Mùa Chay càng thấm đậm và có ý nghĩa hơn”.

Các sinh viên về lại Cố Đô Thành Cổ Huế lúc 8 giờ 10 phút tối cùng ngày, họ đều có những tâm tình gửi gắm nơi Mẹ, họ hy vọng một ngày gần nhất sẽ lại được đến La Vang.

Mỗi sinh viên đều có những cảm nhận riêng về mình, về những gì họ đón nhận trong chuyến hành hương này. Tuy nhiên trưởng đoàn hành hương ghi nhận rằng: “Niềm vui chung lớn nhất của chúng tôi là được lần hạt bên Thánh Thể Chúa và bên Linh Đài Mẹ, được các Cha và các Nữ Tu ở La Vang dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho chúng tôi”.

(Nhóm sinh viên Công Giáo Triết - Luật)