Đại Chủng Viện Ngôi Lời: “Hãy Đến Mà Coi!”

Để khuyến khích ơn gọi tận hiến sống đời truyền giáo theo tinh thần của thánh Tổ Phụ Arnold Jansen, SVD, một năm hai lần vào dịp cuối tuần, Đại Chủng Viện Ngôi Lời tại thành phố Epworth, tiểu bang Iowa biến thành căn nhà tiếp đón những thanh niên ước muốn tìm hiểu ơn gọi truyền giáo Ngôi Lời. Hôm nay, 19/3/2005, thứ Bẩy của tuần lễ thứ Năm Mùa Chay, Đại Chủng Viện Ngôi Lời tiếp đón gần 50 thanh niên của Trung Hoa, Ba Lan, Hoa Kỳ, Suđan, Mễ Tây Cơ, và Việt Nam. Những người thanh niên thuộc nhiều sắc tộc này, theo lời mời gọi của Đức Giêsu, “Hãy đến mà coi”, đã bỏ lại sau lưng những sinh hoạt thường nhật của một cuối tuần, ghé vào vùng đất Epworth để viếng thăm và sinh hoạt với các Chủng Sinh Triết Học Ngôi Lời hiện đang theo học.





Chương trình “Hãy Đến Mà Coi” kéo dài trong ba ngày, Thứ Sáu, Thứ Bẩy, và Chúa Nhật. Trong suốt cả ba ngày này, các bạn thanh niên có dịp tìm hiểu đời sống tận hiến theo tôn chỉ của Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời bằng cách tham gia trực tiếp vào những sinh hoạt thường nhật của Chủng sinh Triết Học Ngôi Lời.

Thứ Bẩy và Chúa Nhật, các bạn thanh niên tham dự thánh lễ sáng, và tham gia các buổi hội thảo giới thiệu đời sống truyền giáo và sinh hoạt học đường của Đại Chủng Viện. Buổi chiều là giờ thể thao, bơi lội, bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn, và cờ tướng. Buổi tối, sau giờ cơm chiều là phần Chia Sẻ Lời Chúa. Đặc biệt là vào buổi tối Thứ Bẩy, quán Café Pour House của Đại Chủng Viện mở rộng cửa chào mừng các nhà truyền giáo tương lai qua chương trình Văn Nghệ do các Thầy Triết Học Ngôi Lời phụ trách.

Thế giới của thiên niên kỷ thứ ba vẫn là một thế giới của đói và nghèo. Cái đói ở đây không chỉ thuần túy là một cái đói của lương thực, nhưng còn là cái đói Lời Chúa. Cái nghèo ở đây không chỉ đơn thuần là một cái nghèo của vật chất, nhưng còn là cái nghèo tâm linh. Bởi đói và nghèo, thế giới đang cần nhiều bàn tay của những bạn trẻ dám đứng lên, mang Lời Chúa tới những người còn đang đói khát và nghèo nàn. Qua ba ngày cuối tuần “Hãy Đến Mà Coi” của Mùa Chay 2005 được tổ chức tại Đại Chủng Viện Ngôi Lời, gần 50 thanh niên đã có dịp đáp trả lại lời mời gọi của Đức Giêsu năm xưa, “Hãy đến mà coi” (Gioan 1:39). Bởi đã đến, đã coi, những người thanh niên trẻ tuổi này đã có cơ hội thực tập sống đời sống tu sinh của Chủng Sinh Ngôi Lời. Hy vọng rất nhiều, những người bạn trẻ này sẽ trở thành những chiến sĩ truyền giáo Ngôi Lời trong tương lai. Những nhà truyền giáo này sẽ mang hạt giống Tin Mừng đi reo vãi trên những nương đồng của thế giới, để thế giới này sẽ trở thành một nơi không còn đói khát Lời Chúa và nghèo nàn tâm linh●