SAIGÒN -- Sài Gòn bước vào mùa chay giữa cái nóng hừng hực của mùa khô; người và vật dễ uể oải, cảm giác khát và khát. Thế nhưng khi nắng chiều vừa tắt, nhiều nhà thờ đã bước vào chương trình tĩnh tâm, một việc làm được coi là ắt có và đủ trong mùa chay.
Năm nay, nhiều nơi chọn chủ đề về Bí Tích Thánh Thể. Đây là một đề tài lớn nhưng mỗi linh mục lại có một cách thuyết giảng riêng. Ở giáo xứ Hòa Hưng, hạt Phú Thọ, ngày thứ I, cha phó Dom. Hà Duy Dũng, đã cho các bạn trẻ hiểu rằng: Bí tích Thánh Thể là bí tích đức tin một cách đặc biệt vì được đón nhận từ lòng tin của chúng ta, nhận được nhiều hay ít là do lòng tin của mỗi người. Đức tin muốn vững chắc thực sự thì phải tin vào LỜI Chúa Giêsu “. Kiểu nói: Chúa Giêsu ẩn mình trong tấm bánh là chưa đúng mà phải hiểu: “ Bánh đã trở nên máu thịt Đức Giêsu “ Chúa Giêsu Thánh Thể là thiên đàng nơi trần gian nhưng ai đón nhận bất xứng thì lại chuốc án phạt cho mình.
Ngày thứ II, cha đưa ra những đòi hỏi của Bí tích Thánh Thể nơi mỗi người:_ Phải cùng với Đức Giêsu hiến mình làm của lễ. Bài học tự hiến của mỗi người là hy sinh đau khổ, gian nan thử thách, việc lành phúc đức.
_ Phải cùng với Đức Giêsu thực hiện cuộc vượt qua bằng cách đóng đinh những đam mê vào thập giá…..cho đến khi an nghỉ trong Chúa.
_ Hiệp thông với nhau trong tình yêu.
Ngày thứ III, cha nói về bài học yêu thương qua bí tích Thánh Thể.
Kết thúc cuộc tĩnh tâm, cha kể một câu chuyện: “Có một tín đồ Ấn giáo, như thường lệ, xuống dòng sông trầm mình để sám hối. Bỗng có đám rác rưởi trôi theo dòng nước bọc quanh người ông. Liền đó có con bọ cạp đang chới với sắp chết đuối, ông đưa tay vớt nó khỏi dòng nước. Vừa thoát chết, nó liền quay lại chích nọc độc vào tay ông. Ông vẫn đứng yên. Có người nhìn thấy phẫn nộ. Ông nói: “Nó là con bọ cạp, bản chất của nó là ÁC, còn bản chất của con người là YÊU THƯƠNG. “ Qua câu chuyện, người ta thấy chỉ có con vật là quay lưng với đồng loại để chăm lo cho bộ lông của mình, còn con người thì không làm như vậy.
Có phần vui vẻ trẻ trung là ở giáo xứ Sao Mai, hạt Chí Hòa. Cha Giuse Lê Quang Uy, dòng Chúa Cứu Thế có ba đề tài riêng biệt. Với lối kể chuyện dí dỏm, ngôn từ táo bạo, rất thật làm cho cả nhà thờ cười vui. Đặc biệt là ngày cuối cùng, cha nói về “ muối và ánh sáng". Chúa Giêsu muốn chúng ta trở thành muối, ánh sáng cho đời. Là MUỐI thì cơ bản phải MẶN. Ở bên nước Đức, có một loại muối lấy ở trong đất mỏ, nó nhạt, nếu đổ trên các con đường ở vùng có tuyết rơi thì nó làm cho tuyết không tan ra, người ta dẫm đạp lên thì không trơn trượt, té ngã. Nhưng Chúa Giêsu muốn chúng ta là loại muối ướp mặn cho đời: đi đến đâu, gặp gỡ ai thì làm cho nơi đó mặn mà, các mối quan hệ ở gia đình, xã hội, giáo xứ, làng xóm thêm đậm đà tình yêu thương.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Ở Las Vegas, là nơi sử dụng điện năng rất nhiều, ánh điện được thắp sáng cả một vùng trời, dưới nhiều kiểu cách khác nhau làm cho ta có cảm tưởng đang đứng giữa ban ngày. Nhiều người đến đó chỉ để ăn chơi, đánh bạc. Vì thế, họ không giao tiếp với nhau mà chỉ chăm chú “ ăn thua “. Điều này làm chúng ta hiểu rằng, có nhiều thứ ánh sáng nhưng Chúa Giêsu nói đến thứ ánh sáng khác. Ngài muốn chúng ta là ngọn đèn khiêm tốn, tỏa sáng cho chính mình và người khác. Đốm lửa này được ném vào môi trường nào thì nơi đó ấm lên, tỏa ra hương thơm từ hoa quả của Chúa Thánh Thần là bác ái, hoan lạc, bình an, từ tâm, nhẫn nại, trung tín hiền hòa, tiết độ, xây dựng hòa bình.
Cha kể câu chuyện vui có thật: Có vị linh mục kia được hai bạn trẻ dụ dỗ đi thực tế ở quán bia ôm để có chất liệu thật, giảng cho giới trẻ hay hơn. Vào quán, ba người được ba cô tiếp viên đến phục vụ. Một lát sau, cô tiếp viên kia nói với hai anh bạn: “ Ủa, sao anh này (vị linh mục) hiền khô à? Ảnh ngồi yên không nhúc nhích! “ Hai anh bạn cười thích chí: “Anh ấy bị sốt rét kinh niên nên mới hiền như thế! Xem kìa, đầu anh ta hói hết trơn! “ Chẳng biết cha ấy về giảng có hay hơn không nhưng cũng một phen hú vía!
Sau cùng, cha cho các bạn vui với trò chơi “ Đi tìm ánh sáng phục sinh". Các bạn được bịt mắt rồi dắt nhau đi qua bóng tối vòng quanh lòng nhà thờ, rồi tìm đến nến phục sinh, rồi hát cầu nguyện.
Nghiêm trang, sốt sắng là ở giáo xứ Nam Hòa, tĩnh tâm với hai phần: chia sẻ, trao đổi đề tài và phần tĩnh nguyện chầu Mình Thánh. Cha phó xứ Sao Mai, Giuse Maria Lê Quốc Thăng thuyết giảng, có thể cô đọng như sau:
Bí tích Thánh Thể là nguồn sống của những bạn trẻ. Hãy gia tăng lòng yêu mến Thánh Thể bằng cách tham dự thánh lễ, phải tập bỏ những áp lực xã hội trong công việc, những hấp lực khác để đến với Chúa, làm cho thánh lễ được khởi động và trở thành hành trang trong cuộc sống.
Trong mỗi con người, có ba mức sống là sự sống sinh vật, sự sống tinh thần và sự sống tâm linh. Chính đời sống tâm linh giúp chúng ta làm người một cách đích thực hơn, trọn vẹn và được đồng hình dạng với Chúa Giêsu, biết dấn thân cho nhân loại, có được nguồn sự sống để trở nên lương thiện, công chính. Muốn vậy, phải để Chúa Giêsu trở thành dưỡng trấp bổ dưỡng cho sức khoẻ tâm linh. Chính sức mạnh Thánh thể làm tăng nghị lực, ý chí, khôn ngoan để chúng ta trở thành nhân chứng, công cụ của Chúa, ích lợi cho nhiều người.
Có một không hai trong thành phố Sài Gòn là giáo xứ Tân Phú, hạt Tân Sơn Nhì. Có truyền thống từ nhiều năm qua, giới trẻ và cả giới trưởng thành, tĩnh tâm vào lúc 13 giờ trưa. Giữa buổi trưa nắng, người ta lũ lượt đến nhà thờ để nghe giảng, chầu Thánh Thể.
Năm nay, cha Giuse Hoàng Văn Hinh, chánh xứ Giuse Cần Giờ hướng dẫn. Cha nói về ba thứ tình yêu: tình yêu chính mình, tình yêu lứa đôi và tình yêu mở rộng. Ngày nay, người ta lạm dụng tình yêu chính mình; loại tình yêu vị kỷ, thực dụng này có những yếu tố phá hủy các mối tương quan tốt. Phải phát huy và học cách tận dụng các phương tiện để loại bỏ thứ tình này nhằm sinh lợi ích cho cộng đồng và Giáo Hội.
Sự chân thật, chân chính, trân trọng làm thăng hoa đời sống lứa đôi.
Và tình yêu mở rộng chính là tình yêu của Đức Kitô. Đó là một thứ tình yêu đến với tất cả mọi người không giới hạn, làm cho bước chân của người phục vụ trở nên tuyệt vời.
Bằng nhiều hình thức khác nhau, nội dung khác nhau các giáo xứ của giáo phận Sài Gòn đã tạo cơ hội tốt để những người trẻ được nghe thuyết giảng, gặp gỡ, chia sẻ, sám hối làm cho việc tĩnh tâm trở thành phương tiện thiết thực đem các tâm hồn đến gần Chúa hơn trong mùa chay.