DÒNG NGÔI LỜI NHÌN LẠI THÀNH QUẢ 30 NĂM VỚI SỰ ĐÓNG GÓP CỦA TU SĨ NGƯỜI VIỆT NAM

Thời gian trôi đi vùn vụt như mũi tên bay qua cửa sổ. Thấm thoát năm nay là năm thứ 30 chúng ta hiện diện trên đất khách quê người kể từ đợt “Xuất Hành” năm 1975 của hàng trăm ngàn người Việt bỏ nước ra đi. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 thực sự là một quốc biến, vì nó đã biến đổi vận mệnh quê hương, biến đổi hoàn cảnh gia đình và biến đổi đời sống của mỗi người chúng ta.

Ba mươi năm trôi qua với bao thăng trầm của cuộc đời. Nhưng dù thăng hay trầm, đức tin người Công Giáo Việt Nam nói chung vẫn vững mạnh. Nên trong tinh thần tạ ơn Thiên Chúa, người Việt hải ngoại có rất nhiều điều để vui mừng và tri ân. Ở đây tôi chỉ xin chia sẻ về sự vui mừng và lòng tri ân trong phạm vi Dòng Ngôi Lời.

Đại Chủng Viện Ngôi Lời tại Epworth, Iowa


Để cùng với cộng đồng Việt Nam kỷ niệm 30 năm, Tỉnh Dòng Ngôi Lời Chicago đã quyết định thực hiện một cuốn phim với hình ảnh sống động và cụ thể biểu lộ đức tin của người Công Giáo Việt Nam, và sự liên hệ giữa Dòng Ngôi Lời và Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam. Sự liên hệ giữa Dòng và Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam đã được bén rễ nẩy mầm từ năm 1975 khi Dòng bảo lãnh một số chủng sinh Việt Nam từ trại tỵ nạn Fort Chaffee, Arkansas tới Đại Chủng Viện Ngôi Lời bên tiểu bang Iowa để học Anh Văn. Một cú điện thoại bất ngờ gọi từ trại tỵ nạn yêu cầu Dòng bảo lãnh một số chủng sinh Việt Nam đang cần nơi định cư và giúp đỡ. Nhờ ơn soi sáng của Thánh Linh và nhờ vào tinh thần truyền giáo của Dòng chuyên phục vụ, giúp đỡ các sắc tộc thiểu số và dân nghèo, Dòng đã không ngần ngại mở rộng đôi tay đón nhận số chủng sinh đó. Dòng đã cố gắng mọi mặt để giúp những chủng sinh này có cơ hội tiếp tục ơn gọi của mình. Trong bầu không khí trăm nhớ ngàn thương về quê mẹ và trong tâm tình vui buồn lẫn lộn, một số nhỏ chủng sinh Việt Nam đã mừng Tết Bính Thìn 1976 đầu tiên tại Đại Chủng Viện Ngôi Lời giữa cánh đồng tuyết phủ trắng xóa, lạnh thấu xương buốt thấu tủy.

Không ai có thể tiên đoán được là chỉ một cú điện thoại đã làm thay đổi dòng lịch sử của Dòng Ngôi Lời bên Hoa Kỳ này, vì từ đó trở đi con số ơn gọi Ngôi Lời Việt Nam ngày càng phát triển và trong những năm sau này luôn chiếm đa số. Hai thầy Việt Nam được thụ phong linh mục đầu tiên trong Dòng vào năm 1985. Và sau đây tôi xin mạn phép liệt kê số linh mục Việt Nam đã được đào tạo và thụ phong ở Hoa Kỳ.

  • 1985 cha Vũ Văn Trí, SVD, cha Lê Anh Vững, SVD.
  • 1986 cha Nguyễn Cao Sâm, SVD
  • 1987 cha Võ Tá Đề, SVD
  • 1988 cha Vũ Đảo, SVD
  • 1991 cha Trần Minh Thắng, SVD, cha Nguyễn Văn Trọng, SVD
  • 1992 cha Lưu Mai Khiên, SVD, cha Đinh Đức Quang, SVD
  • 1993 cha Trần Ngọc Huynh, SVD
  • 1995 cha Phạm Minh Châu, SVD
  • 1996 cha Trần Đình Huệ, SVD, cha Trần Nghị Lực, SVD, cha Vũ Minh Nguyên, SVD
  • 1997 cha Nguyễn Văn Thanh, SVD
  • 1998 cha Nguyễn Anh Dũng, SVD, cha Trần Thành Tâm, SVD
  • 1999 cha Phạm Xuân Hiền, SVD, cha Nguyễn Văn Hiệp, SVD
  • 2000 cha Trần Công Bằng, SVD, cha Nguyễn Hùng Cường, SVD, cha Nguyễn Hiền, SVD, cha Trần Văn Nhân, SVD, cha Trần Quốc, SVD
  • 2002 cha Nguyễn Thanh Bình, SVD, cha Nguyễn Anh Quang, SVD, cha Phạm Xuân Thi, SVD
  • 2003 cha Trần Thiên Sai, SVD, cha Nguyễn Văn Sơn, SVD, cha Nguyễn Việt Tân, SVD, cha Lê Tất Thắng, SVD, cha Phạm Xuân Thu, SVD, cha Hồ Xuân, SVD
  • 2004 cha Lê Hùng, SVD, cha Hoàng Cao Thăng, SVD
Và rồi vào ngày 28 tháng 5 năm 2005 bốn thầy Việt Nam nữa (Thái Bá Đại, SVD, Phạm Văn Danh, SVD, Nguyễn Dương, SVD, Mai Thành Trung, SVD) sẽ được lãnh Thiên Chức Linh Mục tại Techny/Chicago, IL. Mỗi năm con số ơn gọi Ngôi Lời và linh mục Việt Nam trong Dòng tiếp tục tăng thêm đều đều. Một điểm đáng mừng và tạ ơn nữa là số thầy thần học năm nay đạt kỷ lục lên tới 63 thầy thuộc nhiều quốc gia trên thế giới, và trong đó 42 thầy là người Việt.

Suốt bao năm trời Dòng Ngôi Lời đã kiên nhẫn và nhiệt tâm trong việc nuôi nấng, nâng đỡ và đào tạo các nhà truyền giáo Ngôi Lời Việt Nam. Vì vậy anh em tu sĩ Ngôi Lời Việt Nam lúc nào cũng mang nặng tình sâu nghĩa đậm với Dòng. Sau bao tháng ngày đón nhận sự nâng đỡ và huấn luyện của Dòng, giờ đây chúng tôi hãnh diện vì từ từ có thể đóng góp tài lực mình trong sứ mệnh truyền giáo của Dòng nói riêng và của Giáo Hội nói chung. Một vài thí dụ điển hình là một số linh mục và tu sĩ Ngôi Lời Việt Nam đã và đang phục vụ trên khắp năm châu. Chẳng hạn như các nước thuộc Mỹ Châu: Ecuador, Paraguay, Bolivia, Á Căn Đình, Ba Tây, Chí Lê, Jamaica, Caribbean, Canada, Hoa Kỳ; hoặc các nước ở Phi Châu: Boswana, Togo, Madagascar, Mozambique, Kenya; hoặc các nước ở Âu Châu: Ý, Rôma, Áo, Đức, Ba Lan, Tiệp Khắc, và một số quốc gia Đông Âu; hoặc các nước ở Úc Châu, Papua New Guinea, New Zealand; hoặc các nước ở Á Châu: Phi Luật Tân, Đại Hàn, Đài Loan, Trung Quốc, Nhật, Việt Nam.

Chính vì tinh thần truyền giáo và công việc mục vụ của Dòng rất đa dạng và cánh đồng truyền giáo trải rộng trên hơn 65 quốc gia đã thu hút rất nhiều bạn trẻ sẵn sàng dâng hiến đời mình, rao giảng Tin Mừng, và xả thân phục vụ tha nhân.

Một vài điểm khiêm nhường chia sẻ ở trên đem lại sự vui mừng, lòng biết ơn, va niềm hãnh diện không chỉ cho Dòng, cho anh em tu sĩ Ngôi Lời Việt Nam, nhưng cho cả Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam và đặc biệt là những ân nhân đã và đang cầu nguyện, khuyến khích, và nâng đỡ Dòng về nhiều phương diện.

Chúng ta nhìn lại quá khứ để tạ ơn Chúa và tri ân tất cả những ai đã từng song hành trên quãng đường đời với ta, đã từng nâng ta dậy khi ta vấp ngã, đã từng cho ta áo mặc khi ta trần truồng, đã từng cho ta ăn ta uống khi ta đói khát, đã từng thăm viếng khi ta tù đày, đã từng cho ta nương tựa khi ta vô gia cư, đã từng vỗ về an ủi khi ta sầu khổ, đã từng... đã từng,... và đã từng... . Chúng ta nhìn lại quá khứ để có thể sống trong hiện tại với tinh thần biết ơn và tâm hồn quảng đại. Chúng ta nhìn lại quá khứ để, với niềm cậy trông tuyệt đối nơi Thiên Chúa, ta có thể mạnh dạn bước vào tương lai huyền bí, vì ta tin chắc là Chúa không bao giờ bỏ rơi ta và luôn nắm tay dắt dìu hướng dẫn ta đi trên đường công chính, như tiên tri I-sai-a nói: “Có người mẹ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau. Cho dù người mẹ đó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.” (Is 49:15)

Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn ngự trị trong gia đình quí vị và đổ tràn hồng phước xuống trên quí vị và gia quyến trong suốt năm Ất Dậu 2005 và muôn đời muôn kiếp chẳng cùng. Amen.