HUẾ, Việt Nam -- Các sinh viên Công Giáo ở miền trung Việt Nam coi việc tập trung tĩnh tâm Mùa Chay trong một tu viện giúp họ dễ dàng hồi tâm và gặp Chúa thực sự qua việc lãnh nhận các phép Bí Tích.
Trên 300 sinh viên đã có được một ngày sống trong tu viện Thánh Tâm thuộc Tổng giáo phận Huế. Họ được các linh mục hướng dẫn suy niệm về Thánh Thể, sám hối, xưng tội, tham dự Thánh lễ và chầu Thánh Thể với các tu sĩ của nhà dòng ở thành phố Huế hôm 27/2/2005.
Linh mục Antôn Nguyễn Văn Tuyến đặc trách giới sinh viên ở Huế cho biết: “Cuộc hội tụ này giúp các sinh viên nhìn nhận lại đời sống của mình và chuẩn bị đón mừng Lễ Vượt Qua cho xứng đáng. Cần phải giúp họ ý thức đúng mức giá trị cao cả của việc lãnh nhận các Bí Tích Cáo Giải và Thánh Thể”. Ngài kêu gọi các sinh viên: “Ngày hôm nay chính mỗi người trong các bạn sẽ gặp gỡ riêng với Chúa. Không ai thay thế các bạn đến toà cáo giải để xưng thú tội lỗi và quyết tâm sống đời sống mới, không ai có thể thay thế bản thân các bạn trong việc chuẩn bị xứng đáng rước Chúa vào lòng”.
Cha Tuyến, người tổ chức cuộc gặp mặt và tĩnh tâm này, cho rằng môi trường trong tu viện là rất thánh thiêng, rất thuận lợi và dễ dàng giúp các sinh viên gặp gỡ Chúa. “Tôi muốn họ lắng đọng tâm hồn và thinh lặng trong nhà nguyện của tu viện để suy niệm với Chúa Giêsu Thánh Thể”, cha Tuyến nói.
Cha Tuyến 59 tuổi, tốt nghiệp Thần Học Luân Lý tại Học Viện Santa Croce Roma, Italia đã được Bề trên Giáo phận chỉ định lo mục vụ cho giới sinh viên ở Huế, bắt đầu từ năm 2003. Niên Khóa 2004-2005, các sinh viên hẹn nhau gặp mặt mỗi tháng một lần tại trung tâm mục vụ của giáo phận. Đây là lần gặp mặt đầu tiên kể từ sau Tết Nguyên Đán.
Cha Tuyến cho biết Mùa Chay năm ngoái, các sinh viên tại Huế đã được tĩnh tâm trong Tu viện của các Chị Con Đức Mẹ Đi Viếng. “Sinh viên là môi trường ươm mầm và phát triển Ơn Gọi cho các dòng tu. Được đồng hành với những tu sĩ và được sống một ngày trong một tu viện là một cơ hội quý báu giúp cho sinh viên đặt vấn đề về Ơn Gọi của bản thân mình”, cha Tuyến nói.
Linh mục Giuse Đặng Thanh Minh đã giúp các sinh viên suy niệm về chủ đề “Đức Maria - Người Nữ Thánh Thể”, một chủ đề sẽ được tòan thể Giáo Hội Việt nam triển khai học tập để chuẩn bị cho Đại Hội Thánh Thể Toàn Quốc được lồng ghép vào Đại Hội La Vang lần thứ 27 sắp tới (15/08/2005). Sau khi gây ý thức về sự nhiệm lạ của Bí Tích Thánh Thể với câu chuyện Phép Lạ Thánh Thể xảy ra cách đây 12 thế kỷ tại Lanciano, Ý, cha Minh đã giúp sinh viên đào sâu các đề tài mang tính thần học đựa trên nội dung Thông Điệp Hội Thánh từ Thánh Thể của Đức GP II: “Thánh Thể: mầu nhiệm đức tin”; “Thánh Thể: mầu nhiệm hy tế”. Cha Minh kêu gọi anh em sinh viên hãy chiêm ngưỡng Phép Thánh Thể với Mẹ Maria, vì không ai có thế giá để suy tư và đào sâu Bí Tích Thánh Thể cho bằng Đức Maria, "người Nữ của Thánh Thể", không chỉ bởi vì Mẹ có một liên hệ máu thịt thật sự với Chúa Giêsu, mà còn vì Mẹ biết lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa cách tuyệt hảo.
Cha Minh, quản xứ Gia Hội của Tổng giáo phận Huế nói tiếp: “Lãnh nhận Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng, các bạn phải là nhà tạm của Ngài. Các bạn phải mang Chúa Giêsu Thánh Thể đi vào lòng thế giới, đến với tất cả mọi người, đặc biệt là những người đang khao khát Chúa mà không thể tự sức mình gặp gỡ được Ngài. Vinh dự này đòi hỏi các bạn phải là nhà tạm sống động của Chúa Giêsu như Đức Maria, bằng một đời sống công chính và thánh thiện, một đời sống yêu thương phục vụ”.
Ngài nói thêm rằng: “Tôi thấy các bạn khát khao tìm gặp Chúa, khát vọng này biểu hiện ở việc các bạn tụ tập đến đây. Tôi ước mong khát vọng này của các bạn sẽ lan toả ra môi trường sinh viên mà các bạn đang sống”.
Trước Thánh Lễ, linh mục dòng Chúa Cứu Thế ở Huế Giuse Trần Quốc Việt đã hướng dẫn các sinh viên xét mình và sám hối cộng đồng. Sau đó, 12 toà giải tội được đặt trong Nhà Nguyện, hành lang, các phòng khách và hội trường để cho các sinh viên đến xưng tội với các linh mục dòng và một số linh mục triều.
Dịp tĩnh tâm mùa Chay này, Đức Tổng Giám mục Têphanô Nguyễn Như Thể và 4 linh mục khác đã cùng đồng tế Thánh Lễ cho sinh viên. Tất cả các sinh viên tham dự Thánh Lễ cách sốt sáng, họ hát thánh ca cách say sưa, lắng nghe lời giáo huấn của lãnh đạo Giáo Hội và rước Mình Thánh Chúa. Đức Cha Thể nói với họ: “Hôm nay, các Cha đến đây không chỉ ban phép giải tội cho các con, mà còn cùng sám hối với các con. Trong Thánh Lễ này, Đức Cha và các Cha cùng cầu nguyện với và cho các con, cùng lắng nghe Lời Chúa và cùng hát thánh ca với các con. Điều này nói lên sự hiệp thông với nhau trong các Bí Tích để rồi giúp nhau cùng gặp Chúa”.
Đầu Thánh Lễ Đức Cha Thể nói: “Hằng ngày chúng ta đã nhiều lần xa Chúa khi chúng ta phạm tội, khi chúng ta xa anh em và không chu toàn bổn phận của mình. Hôm nay chúng con vừa được hoà giải với Chúa qua Bí Tích Giải Tội, giờ đây chúng ta lại cùng nhau gặp Chúa trong Thánh Lễ này, nhất là trong Bí Tích Thánh Thể”.
Các linh mục, tu sĩ và sinh viên ăn trưa trong Tu viện. Buổi chiều họ chầu Thánh Thể cách trang trọng và tất cả cùng hát kinh Phụng Vụ tại Nhà Nguyện của Dòng Thánh Tâm. Nhiều sinh viên xúc động vì lần đầu tiên được hát Kinh Phụng Vụ và được tham dự giờ chầu trọng thể này.
Linh mục dòng Thánh Tâm Gioan Hoan Nguyễn Hữu Vịnh tặng mỗi sinh viên một cuốn sách bài hát nhỏ là những lời cầu nguyện vắn tắt do chính cha sáng tác và phổ nhạc. Ngài giới thiệu cho họ biết về hội dòng của ngài, những điều kiện để gia nhập hội dòng và ngài mời gọi các sinh viên nam tìm hiểu ơn gọi dòng Thánh Tâm để trở thành linh mục truyền giáo.
Cha Tuyến nói với các sinh viên rằng: “Chúng ta quy tụ nhau lần này không để vui chơi và sinh hoạt, nhưng để gặp Chúa thực sự qua việc thinh lặng hồi tâm xưng tội và suy niệm về Bí tích Thánh Thể”.
Linh mục phó bề trên dòng Thánh Tâm Giêrônimô Êmiliani Nguyễn Minh Liên nói với các sinh viên trước khi họ ra về: “Qua ngày tĩnh tâm này chắc chắn các bạn đã cảm nhận được một điều gì đó nơi Chúa thúc đẩy mình. Tôi hy vọng các bạn sinh viên bắt đầu cuộc đổi mới đời sống. Tôi cảm ơn các bạn đã đến tĩnh tâm tại nhà dòng này và đã đem lại nhiều hồng ân, niềm vui và sự vinh hạnh cho công đoàn của chúng tôi”.
Qua số liệu thống kê cho thấy sinh viên Công Giáo đang học tại Huế có khoảng 500 trên tổng số 50.000 sinh viên. Theo Cha Tuyến thì tỉ lệ này là rất thấp, chỉ chiếm 1%. Ngài cũng cho biết trong đợt tĩnh tâm năm của tất cả các linh mục trong toàn giáo phận vừa qua, ngài báo cáo và chia sẻ về công tác mục vụ sinh viên ở Huế cho các Đức Giám mục và các Cha trong giáo phận biết. Theo ngài, tỉ lệ sinh viên công giáo khá khiêm tốn trên đây là một nhắc nhở quý báu về trách nhiệm cần phải hỗ trợ và chăm lo nhiều hơn đối với việc học hành của con em học sinh trong các giáo xứ để các em có thể học lên tới cấp Đại học.
Trên 300 sinh viên đã có được một ngày sống trong tu viện Thánh Tâm thuộc Tổng giáo phận Huế. Họ được các linh mục hướng dẫn suy niệm về Thánh Thể, sám hối, xưng tội, tham dự Thánh lễ và chầu Thánh Thể với các tu sĩ của nhà dòng ở thành phố Huế hôm 27/2/2005.
Linh mục Antôn Nguyễn Văn Tuyến đặc trách giới sinh viên ở Huế cho biết: “Cuộc hội tụ này giúp các sinh viên nhìn nhận lại đời sống của mình và chuẩn bị đón mừng Lễ Vượt Qua cho xứng đáng. Cần phải giúp họ ý thức đúng mức giá trị cao cả của việc lãnh nhận các Bí Tích Cáo Giải và Thánh Thể”. Ngài kêu gọi các sinh viên: “Ngày hôm nay chính mỗi người trong các bạn sẽ gặp gỡ riêng với Chúa. Không ai thay thế các bạn đến toà cáo giải để xưng thú tội lỗi và quyết tâm sống đời sống mới, không ai có thể thay thế bản thân các bạn trong việc chuẩn bị xứng đáng rước Chúa vào lòng”.
Cha Tuyến, người tổ chức cuộc gặp mặt và tĩnh tâm này, cho rằng môi trường trong tu viện là rất thánh thiêng, rất thuận lợi và dễ dàng giúp các sinh viên gặp gỡ Chúa. “Tôi muốn họ lắng đọng tâm hồn và thinh lặng trong nhà nguyện của tu viện để suy niệm với Chúa Giêsu Thánh Thể”, cha Tuyến nói.
Cha Tuyến 59 tuổi, tốt nghiệp Thần Học Luân Lý tại Học Viện Santa Croce Roma, Italia đã được Bề trên Giáo phận chỉ định lo mục vụ cho giới sinh viên ở Huế, bắt đầu từ năm 2003. Niên Khóa 2004-2005, các sinh viên hẹn nhau gặp mặt mỗi tháng một lần tại trung tâm mục vụ của giáo phận. Đây là lần gặp mặt đầu tiên kể từ sau Tết Nguyên Đán.
Cha Tuyến cho biết Mùa Chay năm ngoái, các sinh viên tại Huế đã được tĩnh tâm trong Tu viện của các Chị Con Đức Mẹ Đi Viếng. “Sinh viên là môi trường ươm mầm và phát triển Ơn Gọi cho các dòng tu. Được đồng hành với những tu sĩ và được sống một ngày trong một tu viện là một cơ hội quý báu giúp cho sinh viên đặt vấn đề về Ơn Gọi của bản thân mình”, cha Tuyến nói.
Linh mục Giuse Đặng Thanh Minh đã giúp các sinh viên suy niệm về chủ đề “Đức Maria - Người Nữ Thánh Thể”, một chủ đề sẽ được tòan thể Giáo Hội Việt nam triển khai học tập để chuẩn bị cho Đại Hội Thánh Thể Toàn Quốc được lồng ghép vào Đại Hội La Vang lần thứ 27 sắp tới (15/08/2005). Sau khi gây ý thức về sự nhiệm lạ của Bí Tích Thánh Thể với câu chuyện Phép Lạ Thánh Thể xảy ra cách đây 12 thế kỷ tại Lanciano, Ý, cha Minh đã giúp sinh viên đào sâu các đề tài mang tính thần học đựa trên nội dung Thông Điệp Hội Thánh từ Thánh Thể của Đức GP II: “Thánh Thể: mầu nhiệm đức tin”; “Thánh Thể: mầu nhiệm hy tế”. Cha Minh kêu gọi anh em sinh viên hãy chiêm ngưỡng Phép Thánh Thể với Mẹ Maria, vì không ai có thế giá để suy tư và đào sâu Bí Tích Thánh Thể cho bằng Đức Maria, "người Nữ của Thánh Thể", không chỉ bởi vì Mẹ có một liên hệ máu thịt thật sự với Chúa Giêsu, mà còn vì Mẹ biết lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa cách tuyệt hảo.
Cha Minh, quản xứ Gia Hội của Tổng giáo phận Huế nói tiếp: “Lãnh nhận Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng, các bạn phải là nhà tạm của Ngài. Các bạn phải mang Chúa Giêsu Thánh Thể đi vào lòng thế giới, đến với tất cả mọi người, đặc biệt là những người đang khao khát Chúa mà không thể tự sức mình gặp gỡ được Ngài. Vinh dự này đòi hỏi các bạn phải là nhà tạm sống động của Chúa Giêsu như Đức Maria, bằng một đời sống công chính và thánh thiện, một đời sống yêu thương phục vụ”.
Ngài nói thêm rằng: “Tôi thấy các bạn khát khao tìm gặp Chúa, khát vọng này biểu hiện ở việc các bạn tụ tập đến đây. Tôi ước mong khát vọng này của các bạn sẽ lan toả ra môi trường sinh viên mà các bạn đang sống”.
Trước Thánh Lễ, linh mục dòng Chúa Cứu Thế ở Huế Giuse Trần Quốc Việt đã hướng dẫn các sinh viên xét mình và sám hối cộng đồng. Sau đó, 12 toà giải tội được đặt trong Nhà Nguyện, hành lang, các phòng khách và hội trường để cho các sinh viên đến xưng tội với các linh mục dòng và một số linh mục triều.
Dịp tĩnh tâm mùa Chay này, Đức Tổng Giám mục Têphanô Nguyễn Như Thể và 4 linh mục khác đã cùng đồng tế Thánh Lễ cho sinh viên. Tất cả các sinh viên tham dự Thánh Lễ cách sốt sáng, họ hát thánh ca cách say sưa, lắng nghe lời giáo huấn của lãnh đạo Giáo Hội và rước Mình Thánh Chúa. Đức Cha Thể nói với họ: “Hôm nay, các Cha đến đây không chỉ ban phép giải tội cho các con, mà còn cùng sám hối với các con. Trong Thánh Lễ này, Đức Cha và các Cha cùng cầu nguyện với và cho các con, cùng lắng nghe Lời Chúa và cùng hát thánh ca với các con. Điều này nói lên sự hiệp thông với nhau trong các Bí Tích để rồi giúp nhau cùng gặp Chúa”.
Đầu Thánh Lễ Đức Cha Thể nói: “Hằng ngày chúng ta đã nhiều lần xa Chúa khi chúng ta phạm tội, khi chúng ta xa anh em và không chu toàn bổn phận của mình. Hôm nay chúng con vừa được hoà giải với Chúa qua Bí Tích Giải Tội, giờ đây chúng ta lại cùng nhau gặp Chúa trong Thánh Lễ này, nhất là trong Bí Tích Thánh Thể”.
Các linh mục, tu sĩ và sinh viên ăn trưa trong Tu viện. Buổi chiều họ chầu Thánh Thể cách trang trọng và tất cả cùng hát kinh Phụng Vụ tại Nhà Nguyện của Dòng Thánh Tâm. Nhiều sinh viên xúc động vì lần đầu tiên được hát Kinh Phụng Vụ và được tham dự giờ chầu trọng thể này.
Linh mục dòng Thánh Tâm Gioan Hoan Nguyễn Hữu Vịnh tặng mỗi sinh viên một cuốn sách bài hát nhỏ là những lời cầu nguyện vắn tắt do chính cha sáng tác và phổ nhạc. Ngài giới thiệu cho họ biết về hội dòng của ngài, những điều kiện để gia nhập hội dòng và ngài mời gọi các sinh viên nam tìm hiểu ơn gọi dòng Thánh Tâm để trở thành linh mục truyền giáo.
Cha Tuyến nói với các sinh viên rằng: “Chúng ta quy tụ nhau lần này không để vui chơi và sinh hoạt, nhưng để gặp Chúa thực sự qua việc thinh lặng hồi tâm xưng tội và suy niệm về Bí tích Thánh Thể”.
Linh mục phó bề trên dòng Thánh Tâm Giêrônimô Êmiliani Nguyễn Minh Liên nói với các sinh viên trước khi họ ra về: “Qua ngày tĩnh tâm này chắc chắn các bạn đã cảm nhận được một điều gì đó nơi Chúa thúc đẩy mình. Tôi hy vọng các bạn sinh viên bắt đầu cuộc đổi mới đời sống. Tôi cảm ơn các bạn đã đến tĩnh tâm tại nhà dòng này và đã đem lại nhiều hồng ân, niềm vui và sự vinh hạnh cho công đoàn của chúng tôi”.
Qua số liệu thống kê cho thấy sinh viên Công Giáo đang học tại Huế có khoảng 500 trên tổng số 50.000 sinh viên. Theo Cha Tuyến thì tỉ lệ này là rất thấp, chỉ chiếm 1%. Ngài cũng cho biết trong đợt tĩnh tâm năm của tất cả các linh mục trong toàn giáo phận vừa qua, ngài báo cáo và chia sẻ về công tác mục vụ sinh viên ở Huế cho các Đức Giám mục và các Cha trong giáo phận biết. Theo ngài, tỉ lệ sinh viên công giáo khá khiêm tốn trên đây là một nhắc nhở quý báu về trách nhiệm cần phải hỗ trợ và chăm lo nhiều hơn đối với việc học hành của con em học sinh trong các giáo xứ để các em có thể học lên tới cấp Đại học.