HUẾ -- Hôm nay, thứ sáu, 25.02.2005, ngày cuối cùng của Tuần Tĩnh Tâm.

Thánh Lễ Bế Mạc Tuần Tĩnh Tâm được diễn ra ban sáng, lúc 05 g. 30.

Trong bài giảng Thánh Lễ Bế mạc nầy, Đức Cha Giảng Phòng, Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn, suy niệm như sau:

“Trọng kính Đức Tổng,

Kính thưa Cha Tổng Đại diện và quý Cha,

Chúng ta vừa nghe bài dụ ngôn những tá điền sát nhân do chính Chúa Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục. Các chi tiết đều mang một ý nghĩa riêng. Chủ nhà là Thiên Chúa, vườn nho là Israel được tuyển chọn làm dân riêng của Chúa. Chúa đã thiết lập giao ước Sinai, đặt dân Chúa dưới sự lãnh đạo của Môi-sen và đã bảo vệ dân nầy bằng những phương thức thích hợp mà biểu trưng là rào giậu, bồn đạp nho và vọng gác. Tá điền là những người Do thái thất tín, nhất là những người lãnh đạo bất hảo đã đưa dân Israel vào con đường vong ân bội nghĩa. Các đầy tớ trong dụ ngôn là các ngôn sứ Chúa sai đến cảnh cáo dân, đã bị bạc đãi giết chết. Ngay cả người Con duy nhất của Chủ là Chúa G, họ cũng không buông tha. Do đó mà Do Thái suy vong, nhường chỗ cho Dân mới là Hội Thánh của chúng ta.

Từ hơn 2000 năm nay, Hội Thánh đã tiến triển không ngừng dưới sự bảo vệ đầy quyền năng của Chúa, qua sự cộng tác đắc lực của các chủ chăn trên toàn thế giới, trong đó có sự nỗ lực của chúng ta.

Để ý thức sự quan trọng vai trò linh mục trong Hội Thánh, chúng ta hãy nghe những lời cám ơn của Thánh Bộ Giáo Sĩ trong cuộc họp gồm các đại biểu mọi tầng lớp Dân Chúa tại Rôma nói với các linh mục trên toàn Giáo Hội:

Chúng tôi, những tham dự viên cuộc họp quốc tế gồm các Hồng y, Tổng Giám mục làm việc trong giáo triều Rôma, các bề trên và viên chức trong Thánh Bộ Giáo Sĩ, các Giám mục chủ tịch các Ủy ban đặc trách giáo sĩ từ các Hội Đồng Giám mục khác nhau, các linh mục đại diện cho hàng giáo sĩ khắp nơi trên thế giới, các nữ tu và giáo dân, cộng tác viên nhóm họp ở đây tại Vatican, chúng tôi tỏ bày lòng quý mến chân thành của chúng tôi đối với các anh em linh mục trên toàn thế giới. Chúng tôi lên tiếng thay cho toàn thể Giáo Hội để cám ơn anh em.

Cảm ơn các anh em linh mục vì đã cống hiến đời sống, dâng hiến cho Chúa qua việc đặt tay của các giám mục, được ghi dấu ấn bí tích làm cho anh em đồng hình đồng dạng cách hữu thể với Chúa Kitô, vị Mục tử và là người bạn trăm năm của Giáo Hội, được tháp nhập vào “Giáo Hội” và trước Giáo Hội, làm cho anh em trở thành những dấu chỉ khả giác cho tình yêu cứu thế và cho hành động thánh hóa của Người.

Cảm ơn các anh em linh mục đã tận hiến vì các linh hồn trong các xứ đạo, trong các cộng đoàn, trong các lãnh vực văn hóa, lao động, đau khổ và khắp nơi đâu con người có mặt. Cảm ơn vì những giờ phút đã trải qua trong tòa cáo giải, vì thời giờ cống hiến trong các cuộc gặp gỡ, lắng nghe con người, giúp đỡ họ khám phá và trả lời ý Chúa. Cảm ơn vì những cử hành các bí tích, dâng Thánh lễ hằng ngày, cách trung thành và sốt sắng; cảm ơn vì đã làm xướng ngôn viên của Giáo Hội, của thụ tạo trong việc cử hành các giờ kinh phụng vụ hàng ngày.

Cảm ơn các anh em linh mục vì đã hy sinh tận tụy sống hàng ngày trong vô số công việc bề bộn vất vả. Chúng tôi đang hướng đến những anh em đang ở vùng thưa thớt linh mục và công việc thì ngày càng chồng chất, đời các anh em ấy phải hy sinh đến mức độ anh nùng.

Cảm ơn vì anh em là những người đã tuyên xưng đức tin bằng cách mang trong mình những dấu vết thương khó Chúa Kitô và Giáo Hội. Cảm ơn vì anh em luôn là nơi gợi nhớ đến bản chất tình yêu chân thật: hy sinh đời mình cho công việc của Chúa Kitô.

Cảm ơn những nhà truyền giáo, những người mang đến tận cùng trái đất và tận đáy lòng con người Đức Kitô, phần rỗi duy nhất và là Đấng cứu thế duy nhất của con người.

Cảm ơn các bạn linh mục là những thành viên trong các cộng đoàn có đời sống thánh hiến và những vị thuộc các dòng tông đồ, các bạn đã sống chức linh mục trong tròn đầy ơn đoàn sủng do Đấng sáng lập mang lại. Và chúng tôi cũng ngõ lời với các bạn có đời sống chiêm niệm trong các đan viện, các bạn làm cho con tim của thế giới luôn cử động.

Cảm ơn các bạn linh mục trẻ, do tiếng xin vâng, các bạn đã vui lòng hiến dâng đời sống mình cho Chúa và Giáo Hội. Ước mong sự phấn khởi của các bạn luôn đổi mới mỗi ngày và trong mỗi hoàn cảnh của cuộc đời các bạn.

Cảm ơn các linh mục cao niên già cả và tàn tật, mặc dầu sức khoẻ đang xuống dần, anh em vẫn sống thiên chức của mình cách hoàn hảo, trong các điều kiện của đời sống mới.

Cảm ơn các bạn, các linh mục đang phụ trách về giáo lý cũng như học thuyết xã hội của Giáo Hội, đang hiệp thông với Giáo Hội, đang cam kết dấn thân bênh vực sự công bình cho những người nghèo khổ, cho dân bản xứ, cho những người di cư và cho tất cả mọi hình thức sống bên lề của xã hội.

Cảm ơn các anh em linh mục đang sống trong thời buổi mang dấu ấn của nền văn hóa sự chết, hãy làm thăng tiến và mạnh mẽ bênh vực nền văn hóa và giá trị sự sống từ khi khởi sự đến lúc hoàn thành cách tự nhiên của sự sống ấy.

Cảm ơn các bạn linh mục đã chạm trán dữ dội với bất cứ thử thách nào đến từ thế gian và hãnh diện cách thánh thiện về căn tính của mình, hãy trìu mến mang dấu chỉ của căn tính ấy ra ngoài để nhắc nhở cho mọi người nhớ vai trò và chứng tá linh mục trong thế gian đang bị tục hóa.

Cảm ơn các bạn, những người nam những người nữ, đã khích lệ các linh mục sống can đảm nhờ lòng mến thương và lời cầu nguyện của các bạn, cũng như đã hết lòng cộng tác vào thừa tác vụ linh mục. Một lời cảm ơn đặc biệt đến các ông và cố thân sinh các linh mục.

Cảm ơn Phêrô do gương sáng, đời sống linh mục và giáo huấn của Ngài, Ngài đã làm vững mạnh, củng cố các linh mục của Ngài trong đời sống thuộc trọn vẹn về Chúa Kitô và trong đời sống quảng đại phục vụ Giáo Hội và qua đó phục vụ nhân loại.

Chúng tôi xin nhắc lại đây một lần nữa lòng cảm ơn và tình liên đới đặc biệt của chúng tôi đối với các linh mục đang sống trong giờ phút khó khăn của cô đơn, của mệt mỏi, của ngã lòng. Ước mong lòng can đảm vững chắc luôn đồng hành với các bạn. Các bạn không ở một mình. Sự hiện diện của Chúa Kitô thành hiển hiện nơi tình huynh đệ của linh mục đoàn và trong chân dung của Giáo Hội. Chúng tôi xin cam kết dấn thân trong cầu nguyện và sám hối với ý chỉ bác ái mục vụ, để cầu cho các anh em linh mục đang từ bỏ thừa tác vụ.

Chúng tôi ý thức rằng ở ngưỡng cửa của ngàn năm thứ ba, bổn phận to lớn đợi chờ mọi linh mục là mang đến sự mới mẻ của con người Chúa Giêsu và sứ điệp của Người đến cho một thế giới đầy dẫy những nghịch lý, bằng cách biến chúng ta trở thành những dấu chỉ khả tín và khả giác của Chúa Kitô, Vị Mục Tử tốt lành. Đó là một sự mạo hiểm kỳ diệu, có tính cách vừa là con người, vừa là Thiên Chúa, kêu gọi chúng ta dấn thân vào và chúng ta tự khích lệ nhau để tất cả sống vui và can đảm.

Chớ gì Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Kitô và Giáo Hội mà chúng ta muốn đón rước về nhà mình và nơi Người chúng ta tín thác, nâng đỡ chúng ta trong cuộc hành trình này”.

AD JESUM PER MARIAM

Sau khi Thánh Lễ bế mạc vào sáng thứ sáu, 25.02.2005, Cha Tổng Đại Diện thay mặt anh em linh mục Huế, nói lời cám ơn Đức Cha Giảng Phòng và kính dâng quà lưu niệm.

Đức Tổng Giám Mục Huế, Đức Cha Giảng Phòng, Đức Cha Phụ Tá TGP Huế, Cha Tổng Đại Diện và anh em linh mục Huế chụp ảnh lưu niệm và cùng nhau dùng bữa điểm tâm thân mật trước khi chia tay.

Anh em linh mục Huế, mỗi người về lại nhiệm sở của mình với lòng tri ân lớn lao vì Thiên Chúa đã quan phòng cho họ được trãi qua một tuần hồng ân đặc biệt. Những ơn họ lãnh nhận được và những gì họ được Chúa soi sáng trong Tuần Phòng nầy, sẽ tiếp tục nâng đỡ họ trong suốt năm nay. Bàn tay Thiên Chúa luôn dẫn đưa họ. Bóng Mẹ hiền Maria luôn che phủ họ. Tấm lòng ưu ái của Các Bề Trên luôn bao bọc họ. Anh em linh mục Huế ra về, tâm hồn hăng hái và tràn đầy tin tưởng dẫu họ biết rằng công việc mục vụ và loan báo Tin Mừng của phận sự linh mục của họ trong giai đoạn nầy cũng không phải là dễ dàng đâu!.