Đại Chủng Viên Ngôi Lời và Cấm Phòng Mùa Chay 2005Năm nào cũng vậy, Đại Chủng Viện Ngôi Lời tại thành phố Epworth, tiểu bang Iowa thuộc miền trung tây Hoa Kỳ tổ chức một buổi Cấm Phòng Mùa Chay cho các thầy Triết Học Ngôi Lời. Năm nay, buổi Cấm Phòng rơi vào thứ Bẩy, ngày 26 tháng 2 năm 2005. Chủ đề của buổi Cấm Phòng Mùa Chay 2005 là Nước Hằng Sống, dựa trên Bài Đọc thứ nhất (Xuất Hành 17:3-7) và bài Phúc Âm của Chúa Nhật thứ Ba Mùa Chay (Gioan 4:4-42).
 |
| Nước Hằng Sống -- Đại Chủng Viện Ngôi Lời, Epworth, Iowa (Photos: Nguyễn Trung Tây) |
Đúng 8:30 sáng các Thầy Triết Học tề tựu đông đủ tại nhà nguyện của Đại Chủng Viện. Những lời kinh tiếng hát vang lên đánh dấu chương trình Cấm Phòng Mùa Chay 2005 bắt đầu. Dưới sự hướng dẫn của Sư Huynh Bowers Rodney, SVD, LM Phạm Xuân Thu, SVD, và LM Nguyễn Trung Tây, SVD, các Thầy Triết Học lên đường vượt qua cánh đồng cỏ tiến về giáo xứ St. Patrick nằm cạnh ngay bên Đại Chủng Viện. Nhiều Thầy Triết Học chia nhau vác cây thánh giá khá lớn dẫn đầu, biểu tượng của Mùa Chay và Mầu Nhiệm Vượt Qua.
 |
| Vác thánh giá Mùa Chay |
Trời cuối tháng 2 rồi, nhưng thành phố Epworth, Iowa vẫn lạnh buốt, lạnh cắt xé da xé thịt. Nhưng mặc dầu trời lạnh, khoảng 20 phút sau, cây thánh giá vượt qua cánh đồng cỏ, dừng lại ngay trước cửa nhà thờ của Giáo Xứ St. Patrick. Từng đại diện của 6 nhóm Tu Đức bê những tô nước trống, đại diện cho bình nước cạn khô của người phụ nữ xứ Samaria, đặt lên trước bàn thờ cung thánh. Chương trình Cấm Phòng tiếp theo với Giờ Kinh Sáng của Sư Huynh Michael Decker, SVD, và phần giảng thuyết chủ đề Nước Hằng Sống do LM Nguyễn Trung Tây, SVD phụ trách.
 |
| Đa Văn Hóa, Đa Chủng Tộc tại ĐCV Ngôi Lời |
Trọng tâm của những bài giảng thuyết giúp những Thầy Triết Học phản ảnh lại tâm nguyện và lý tưởng trước khi họ rời gia đình, thành phố, và quê hương, đi tới Đại Chủng Viện Ngôi Lời, đáp trả lời mời gọi của Thiên Chuá cho một lý tưởng tận hiến. Đặc biệt Đại Chủng Viện Triết Học Ngôi Lời, bởi sự xuất hiện của rất nhiều chủng tộc khác nhau đến từ năm châu, đã tạo nên một bộ mặt khá đặc biệt và độc đáo của một Đại Chủng Viện trên đất Hoa Kỳ. Đi một bước trong những hành lang dài lê thê của Chủng Viện, hoặc ghé vào Nhà Cơm, người ta có thể nhận ra những bộ mặt khác chủng tộc của các Thầy Triết đang ngồi ăn cơm chung một mâm, anh em một nhà. Niên học năm 2004-2005, phần lớn các Thầy Triết đến từ những quốc gia Ghana, Nam Đại Hàn, Ba Lan, Hoa Kỳ, Haiti, vùng biển Jamaica, và Việt Nam.
Một điều không thể từ chối, ơn gọi của Đại Chủng Viện Ngôi Lời đến từ những Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Quận Cam, Thung Lũng Hoa Vàng, và những tiểu bang khác của Hoa Kỳ rất đông.
 |
| Thầy Dòng Ngôi Lời gốc Văn Lang |
Bởi tính chất đặc biệt đa văn hóa, đa chủng tộc này, sau những bài thuyết giảng, các Thầy Triết phân chia ra làm những nhóm khác nhau. Từng cặp từng cặp của những khác văn hóa, khác chủng tộc bắt đầu lên đường đi dạo quanh khuôn viên của Giáo Xứ St. Patrick để chia sẻ và lắng nghe những tâm tình Mùa Chay về chủ đề Nước Hằng Sống, và ngay cả những băn khoăn, trăn trở trong đời sống tận hiến.
Vào khoảng 2 giờ chiều, thánh lễ Cấm Phòng do Linh Mục Tổng Giám Thị Augustine Wall, SVD chủ tế bắt đầu. Nghi thức sám hối được cử hành với 6 đại diện của 6 nhóm Tu Đức bước lên cung thánh, chúc lành cho mình bằng những hạt nước Hằng Sống vừa được đổ ngập tràn vào trong tô. Sau đó, các Thầy đại diện cầm tô nước trên tay chờ đợi các Thầy Triết khác thay phiên nhau đi lên cung thánh, chúc lành cho chính mình với những hạt nước Hằng Sống của ngày Cấm Phòng Mùa Chay 2005.
Chương Trình Cấm Phòng Mùa Chay của các Thầy Triết Học Ngôi Lời chấm dứt lúc 3 giờ chiều cùng ngày. Bên ngoài trời chiều xanh lơ, nhưng gió lạnh vẫn thổi rì rào những mái tóc xanh của những nhà truyền giáo tương lai của Giáo Hội, và của những tu sĩ sống đời tận hiến theo ơn gọi của Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời.