Los Angeles:

Sau đây là toàn văn cuộc phỏng vấn vào ngày Thứ Tư 16/2 giữa Linh Mục Gioan Trần Công Nghị, phụ trách Chương Trình Phát Thanh của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ và cũng là Giám Đốc Vietcatholic Network với Đức Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Giám Mục Giáo Phận Lạng Sơn và Giám Quản Tổng Giáo Phận Hà Nội.

Linh Mục Trần Công Nghị: Kính thưa quý vị thính giả của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, ngày hôm nay tôi rất được hân hạnh giới thiệu với quý vị thính giả Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, nhân dịp Ngài được mời sang Hoa Kỳ để diễn thuyết tại Đại Hội Giáo Lý tại Anaheim Convention Centre, Ngài sang đây với mục đích quan trọng này. Chúng con xin kính chào Đức Cha và xin Đức Cha gửi một lời chào đến qúi vị thính giả.

Giám Mục Ngô Quang Kiệt: Xin kính chào tất cả quý vị thính giả.

Linh Mục Trần Công Nghị: Thưa Đức Cha, chúng con được biết Đức Cha rất là vất vả, một giám mục tài năng trẻ tuổi. Đức Cha phải coi ba Giáo Phận. Tại Giáo Phận Lạng Sơn ở đầu chiến tuyến, vừa làm Đức Cha vừa làm Cha Sở vừa làm ông quản dạy giáo lý, cũng như tất cả ai cũng đều được biết Đức Cha vừa hoàn thành Nhà Thờ Chánh Tòa Lạng Sơn. Vậy thưa Đức Cha, với những trách nhiệm khó khăn như vậy, đôi khi Đức Cha có cảm thấy khó khăn, thiếu thốn thời giờ hay là nhân sự không, thưa Đức Cha?

Giám Mục Ngô Quang Kiệt: Đối với công việc của Chúa và của Giáo Hội, trước hết là tôi luôn tin tưởng Chúa làm việc và có sự cộng tác của tất cả mọi người. Tôi luôn luôn chỉ là một người dại diện của Hội Thánh ở một nhiệm sở nào đó mà thôi. Cho nên tôi chỉ cảm thấy mình quá bé nhỏ, quá yếu hèn, quá bất tài không có thể làm việc cho Chúa cho Hội Thánh một cách hữu hiệu được. Cho nên tôi luôn luôn phó thác và luôn luôn làm việc hết sức để trở thành dụng cụ của Chúa, đại diện cho Giáo Hội đại diện của tất cả mọi người ở các vùng truyền giáo mà thôi.

Linh Mục Trần Công Nghị: Cám ơn Đức Cha, từ trước tới nay khi Đức Cha có thời giờ, Đức Cha thường hay viết những bài suy niệm. Ở bên này tu sĩ cũng như giáo dân, tất cả đều ngưỡng mộ những suy tư rất là thâm sâu của Đức Cha. Nhiều người cũng muốn biết về con người của Đức Cha. Ai cũng biết là Đức Cha từ Long Xuyên rồi ra Lạng Sơn, bây giờ về Hà Nội. Nhưng mà cuộc đời thơ ấu của Đức Cha như thế nào và ơn kêu gọi của Đức Cha hình thành như thế nào. Xin Đức Cha có thể chia sẻ với quý thính giả được không?

Giám Mục Ngô Quang Kiệt: Tôi được may mắn sinh ra trong một gia đình nề nếp, đạo đức, rồi được lớn lên ở trong một xứ đạo hết sức là nề nếp và sầm uất. Tất cả những khung cảnh đó ảnh hưởng vào đời sống đạo của tôi. Tuy nhiên khi được vào chủng viện thì chúng tôi cũng được các bậc thầy rất có tài năng, rất có đức độ để mà dạy dỗ chúng tôi. Tôi luôn luôn ghi ơn các bậc thầy đó, tuy nhiên trong thời gian học ở trong Chủng Viện tôi cũng thường hay bị đau yếu, nhưng mà sau này tôi mới hiểu được Chúa đã gởi đến cho tôi những bệnh tật để mà tôi có thể biết cảm thông hơn với những người đau yếu, với những người kém may mắn ở trong xã hội sau này.

Khi chúng tôi đang học, thì xảy ra biến cố 1975, có thể nói đó là một cái mốc rất là quan trọng trong đời sống, không những là của đất nước mà của tất cả mọi người chúng ta. Riêng đối với tôi, duyệt xét lại ơn gọi của mình trong thời điểm đó thật là quan trọng. Sau năm 1975, chúng tôi bước vào một khúc quanh mà không thấy tương lai, thật là tăm tối và chúng tôi phải duyệt xét lại ơn gọi của mình. Nhưng mà qua chính cái thời gian đó, thì tôi thấy mình có thể duyệt xét ơn gọi một cách sáng suốt hơn, có thể nhận rõ được ơn gọi của mình. Bởi vì đi tu không phải chỉ để làm linh mục nhưng mà để làm việc của Chúa và nếu Chúa muốn mình ở đâu và làm việc gì thì đó là thánh ý của Thiên Chúa. Nếu một người đi tu thì phải chấp nhận tất cả mọi hoàn cảnh, mọi công việc mà Chúa gởi đến cho mình thì qua những năm tháng dài chờ đợi thì tôi đã suy nghĩ và đã được ơn Chúa soi sáng cho để thanh luyện ơn gọi của mình và tôi luôn vui vẻ chờ đợi sẵn sàng công việc Chúa gởi đến cho mình, dù là những công việc tầm thường nhưng miễn là mình làm cho Chúa.

Và sau cùng thì năm 1991, tôi đã được thụ phong linh mục, và lúc đó tôi thấy rằng tất cả mọi quyền năng đều ở trong tay Chúa cả, không có điều gì là đáng bi quan, không có điều gì là phải lo sợ. Tất cả ở trong quyền năng của Thiên Chúa vào các thời điểm Chúa muốn thì Chúa sẽ làm những việc Chúa muốn.

Linh Mục Trần Công Nghị: Cám ơn Đức Cha đã chia sẻ cuộc đời riêng tư về ơn gọi của Đức Cha. Kính thưa Đức Cha, kể từ khi Đức Cha về Lạng Sơn cũng như ra Hà Nội, thì điều chủ yếu của Đức Cha là huấn luyện về nhân sự, đó là một trong những công tác làm thế nào để hoàn thành sứ mạng mục vụ của Đức Cha, chúng con biết ở Việt Nam ơn kêu gọi thì rất nhiều và vấn đề tuyển sinh đôi khi rất là khó. Đối với Đức Cha đâu là những tiêu chuẩn, đâu là những điều kiện để mà Đức Cha chọn chủng sinh vào chủng viện, thưa Đức Cha?

Giám Mục Ngô Quang Kiệt: Qua kinh nghiệm bản thân thì tôi thấy rằng, một người chủng sinh nói riêng và tất cả những người làm việc tông đồ cho Chúa nói chung. đều có một tâm hồn từ bỏ mình sẵn sàng chờ đợi thánh ý Thiên Chúa, không bao giờ mưu tính việc này việc kia và không có bao giờ chờ đợi những chức tước danh vọng. Chính vì thế phải có tâm hồn từ bỏ và luôn luôn sẵn sàng. Vì thế tôi luôn luôn đào tạo những người mà tôi có trách nhiệm có một tinh thần siêu thoát từ bỏ sẵn sàng vâng theo thánh ý Chúa, sẵn sàng chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ công việc nào.

Và trong cái nhìn như thế thì công việc đào tạo lúc nào cũng cần thiết bởi vì dù thời điểm chưa thuận tiện, nhưng việc đào tạo con người lúc nào cũng là thuận tiện. Bởi vì chờ đến lúc cơ hội thuận tiện rồi, thì mình sẽ không có thời giờ đào tạo nữa. Cần phải lúc nào cũng đào tạo và sẵn sàng để khi có cơ hội thì sẽ có người làm việc ngay.

Chính vì thế mà chúng tôi không ngừng đào tạo và hiện nay thì nhờ ơn Chúa, nhờ sự giúp đỡ của tất cả anh chị em, thì ở Lạng Sơn số nhân sự cũng đã tăng lên. Khi tôi mới về thì chỉ có một linh mục già yếu. một nữ tu gìa yếu, nhưng hiện nay thì đã có 5 linh mục và 7 nữ tu đang hoạt động, trong Chủng Viện thì có 5 chủng sinh và 10 thiếu nữ đang được đào tạo. Ngoài ra còn một số đông các sinh viên đang chuẩn bị để vào chủng viện. Trong thời gian chuẩn bị đang học đại học và học những điều cần thiết khi có cơ hội vào Chủng Viện để chính thức trở thành chủng sinh sau này trở thành linh mục, các thiếu nữ cũng được đào tạo như thế. Tại Lạng Sơn về mặt nhân sự tuy chưa được đầy đủ, thế nhưng cũng đã có hy vọng cho tương lai.

Linh Mục Trần Công Nghị: Cám ơn Đức Cha, như chúng con được biết vào năm ngoái khi Đức Cha về Hà Nội, thì Đức Cha đã làm sống lại cái bầu khí ở trong Chủng Viện và chú trọng về nhân sự, Đức Cha có xin với nhà nước để chiêu sinh thêm 90 chủng sinh nữa. Vậy thì công việc đó đã thành công như thế nào và có dễ dàng chấp nhận không thưa Đức Cha?

Giám Mục Ngô Quang Kiệt: Từ khi được bổ nhiệm về Hà Nội, thì tôi đã lưu ý ngay đến vấn đề đào tạo nhân sự và công việc đầu tiên tôi làm là chú ý tới hoạt động của Đại Chủng Viện để cho Đại Chủng Viện trở thành một nơi đào tạo lý tưởng. Trước hết chúng tôi tạo ra một bầu khí tín nhiệm giữa ban giám đốc và các chủng sinh, rồi tạo ra một bầu khí trưởng thành, khuyến khích sự trưởng thành của các chủng sinh, giữ kỷ luật tự đào tạo trong việc đạo đức thiêng liêng, tự giác chứ không phải như một kỷ luật trong trại lính hay trong trại giam, nhưng đó là một thứ kỷ luật tự ý thức. Vì thế chúng tôi không dùng những biện pháp cứng ngắt mà dùng những biện pháp nhẹ nhàng kính trọng chủng sinh, sao cho họ tự ý thức. Và tôi thấy cái điều đó đem đến một kết quả rất khả quan, nghĩa là chủng sinh giữ kỷ luật và ý thức hơn là điều chúng tôi mong đợi.

Linh Mục Trần Công Nghị: Thưa Đức Cha, lúc trước tại Đại Chủng Viện Hà Nội có mời một số giáo sư linh mục ở trong Nam ra dạy bán thời gian, hiện nay tại Đại Chủng Viện Hà Nội về nhân sự huấn luyện thì Đức Cha có gặp những khó khăn gì hay không?

Giám Mục Ngô Quang Kiệt: Để cho công việc đào tạo được tốt đẹp, thì chúng tôi đã bổ sung đội ngũ giáo sư cho được đầy đủ. Hiện nay số Cha Giáo thường trực trong Đại Chủng Viện đã tăng lên được 4 vị, còn số Cha Giáo được mời từ các nơi khác đến để giảng dạy là 30 vị từ khắp các Chủng Viện khác, từ Cần Thơ, Sài Gòn, Nha Trang, Huế đều có tham gia dạy ở Hà Nội. Hiện nay có thể nói đội ngũ Giáo Sư dạy tại Đại Chủng Viện Hà Nội là một đội ngũ giáo sư phong phú và đa dạng nhất.

Linh Mục Trần Công Nghị: Kính thưa Đức Cha vì rất tiếc không có thời giờ, chúng con xin hỏi một câu hỏi cuối cùng. Tại Hoa Kỳ cũng như tại các Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại, ơn kêu gọi cũng càng ngày càng ít đi. Nếu Đức Cha gặp một Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam, thì lời nhắn nhủ của Đức Cha với gia đình với Cộng Đoàn thì làm thế nào để hỗ trợ ơn kêu gọi, có chủng sinh làm linh mục, thì Đức Cha sẽ khuyên các gia đình Công Giáo Việt Nam tại Hải Ngoại như thế nào?

Giám Mục Ngô Quang Kiệt: Ơn kêu gọi là ơn Chúa ban cho, thế nhưng Chúa lại dùng những người thân quen để mà tác động vào. Việc gì cũng có sự cộng tác của con người vì phải có sự khuyến khích nâng đỡ, cũng như thế thì ơn kêu gọi phải có sự tiếp tay của cha mẹ, của những người thân quen, có sự kêu gọi của các vị bề trên, thì các ơn kêu gọi mới có thể phát triển được. Tôi thấy ở Hàn Quốc mà tôi có dịp quen biết rất nhiều, tôi đã hỏi thăm các Cha Giám Đốc Đại Chủng Viện thì thấy các Ngài nói rằng hàng tháng các Cha Giáo Sư ở trong Đại Chủng Viện chia phiên đi các xứ để mà cổ võ ơn thiên triệu, thế rồi trong các gia đình, các bà mẹ cũng luôn luôn khuyến khích con mình dâng mình cho Chúa, mặc dầu các gia đình tại Hàn Quốc cũng chỉ có 2 hay 3 con thôi. Nhưng mà họ vẫn khuyến khích con trai của mình dâng mình cho Chúa. Chính vì thế mà ơn gọi tại Hàn Quốc lúc nào cũng đông, như thế tôi thấy đó là một kinh nghiệm rất đáng quý cho người Việt Nam chúng ta.

Vậy xin các gia đình hãy hết sức khuyến khích các con em của mình, bằng cách tạo điều kiện cho các cháu ngay khi còn nhỏ bé, đào tạo trong một gia đình nề nếp đạo đức, thúc giục các cháu đi lễ, đi tham dự các sinh hoạt cộng đoàn và bản thân cha mẹ phải luôn luôn nhắc nhở con cái. Như thế sau này chúng ta mới có nhiều ơn gọi, nhiều linh mục phục vụ dân Chúa được.

Linh Mục Trần Công Nghị: Chúng con xin cám ơn Đức Cha rất nhiều đã dành cho quý thính giả của Đài Phát Thanh Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ có cơ hội được biết về Đức Cha và chúng con sẽ gặp lại Đức Cha vào ngày Thứ Bảy này khi Đức Cha diễn thuyết tại Đại Hội.