Chủng Viện Triết Học và Xuân

Lời Ngỏ: Nhà Dòng Truyền Giáo NGÔI LỜI thuộc Tỉnh Dòng Chicago, Hoa Kỳ có hai địa điểm đào tạo những nhà truyền giáo tương lai. Một, Nhà Thần Học tại 5342 S. University Ave, Chicago, Illinois 60615. Hai, Đại Học Chủng Viện Ngôi Lời tại 102 Jacoby Dr. SW, thành phố Epworth, Iowa 52045.

Chủng sinh Ngôi Lời học chương trình bốn năm Triết tại “Nhà Triết Học” Epworth xong, họ chuyển lên Nhà Tập tại Techny, Illinois. Sau một năm Tập Sinh, họ khấn. Sau đó, các thầy chuyển về Nhà Thần Học Chicago học chương trình bốn năm Thần Học.


oOo

Sáng nào cũng vậy, sau thánh lễ, vào lúc 8:30, quán cà-phê Pour House tại Đại Chủng Viện Ngôi Lời của thị xã đèo heo hút gió Epworth tấp nập chủng sinh Triết. Người vào quán cà-phê Pour House gọi ly cà-phê, người vô gọi ly nước lạnh. Có người gọi cả hai. Tiếng Việt, tiếng Mỹ lẫn lộn nhập nhằng, ồn như cái chợ.

- Cho một ly cà-phê đen. Sáng nay ông cha Trung Tây giảng dài, dài ơi là dài!!!

- Vietnamese coffee, please.

Người bartender trợn tròn cặp mắt nâu nhìn cậu sinh viên Mỹ mắt xanh tóc vàng hoe đòi ly cà-phê Việt Nam,

- Cà-phê Việt Nam phải đợi, bi chừ chỉ có cà-phê Mỹ thôi.

- What? Englinh please.

Người bartender tỉnh ngủ, cười chữa thẹn, nói tiếng Anh. Lần này, giọng nhỏ nhẹ hơn,

- You have to wait for the Vietnamese coffee. 15 minutes’.

- OK. It’s fine.

Một người sinh viên Ngôi Lời chen vào,

- Cho ly nước, nhưng đừng cho đá.

Một ông thầy Ngôi Lời nhăn mặt,

- Nhạc gì mà ồn ào quá vậy! Thay cuốn băng khác đi. Sáng sớm, ai mở nhạc Twist.

Một ông thầy Dòng dáng vẻ buồn thiu, than thở,

- Đợi mãi mà sao mà chưa thấy ly cà-phê! 9 giờ có lớp sáng rồi!

Trăm người, trăm ý. Tiếng người than van, tiếng người mãn nguyện, tiếng người càu nhàu. Ngàn vạn âm thanh trộn lại vẽ nên một quán cà-phê của Việt Nam nơi vùng đất xứ người, khỉ ho cò gáy Epworth, Iowa.

Một buổi sáng của các thầy Triết Học là đi lễ sáng, uống cà-phê Pour House, và lớp học. Một buổi trưa Triết Học, thầy Dòng Ngôi Lời ăn cơm. Một buổi chiều Triết Học, các thầy học tiếp, tập tạ, bơi, học nữa, và đọc kinh chiều. Một buổi tối Triết Học, học trong phòng, làm bài trong Computer Lab, đánh đàn thổi sáo trong phòng Nhạc, và đọc kinh trong nhà nguyện. Cà-phê Pour House mở tới 11 giờ đêm để thầy Dòng ghé vào ăn mì gói trong khi đang vất vả cực khổ, bạc trắng tóc xanh vì những bài Triết, “Tôi là ai? Tôi từ đâu đến? Tôi sẽ đi về đâu?”. Bởi thế, một buổi sáng của Triết Học là một buổi sáng triết lý. Một ngày của Triết Học là một ngày của những triết gia. Người ta bàn về triết đông, tán phét về triết tây. Người người tự dưng trở thành triết gia.

Xuân Ất Dậu 2005 về, Đại Chủng Viện Triết Học Ngôi Lời đang tập những màn múa lân. Lân Việt Nam sẽ lại tiếp tục vươn cao đầu chào mừng quan khách kéo về Đại Chủng Viện chung vui đón Tết. Sân khấu Xuân sẽ rực rỡ những màn biểu diễn võ thuật Vovinam, những bài hát Xuân, đồng ca, đơn ca. Xuân về, những thầy Triết đang bơ phờ bận rộn với chương trình Văn Nghệ và dạ tiệc đón Xuân!

Xuân về, những bãi cỏ vàng úa, chết héo xám khô đang trăn trở, vươn vai đứng dậy, khoác lên người áo mới mầu xanh non.

Xuân về, nắng vàng tươi mùa Xuân đốt cháy sáng những ngọn lửa truyền giáo và lý tưởng tận hiến của những thầy Triết học Ngôi Lời Việt Nam, mầm non xanh tươi của Giáo Hội Mẹ.

Xuân về, chúc cho những người xuất gia trẻ tuổi của Đại Chủng Viện Triết Học Ngôi Lời và tất cả những thầy Triết Học Việt Nam, quốc nội và hải ngoại, một năm mới trong hạnh phúc, trong thanh bình, trong an lạc, trong hồng ân.

Lạy Chúa, mùa xuân dân tộc lại về. Xin tiếp tục tuôn đổ tràn đầy ơn lành xuống trên chúng con để chúng con tiếp tục bước đi những bước chân của đời tận hiến. Mùa Xuân về, xin phù hộ đất Mẹ, để quê hương Việt Nam bất tận những mùa xuân có trẻ thơ đỏ hồng đôi má cắp sách đến trường; người người Văn Lang ăn cơm ngon khoác áo đẹp; con dân Lạc Việt chim trắng thôi chia ly; mẹ già ngưng khóc, vợ thôi mong chồng, anh chị em quân quần xum họp; người người Hồng Bàng rạng rỡ nụ cười trong ánh mắt và trên đôi môi.