Sài Gòn -- Hôm nay, ngày 06.02.2005 nhằm ngày 28 tháng chạp năm Giáp Thân. Một ngày Chúa Nhật thật đẹp trời, hình như trong những ngày này mọi người đều tất bật với những lo toan, dọn dẹp nhà cửa, mua sắm Tết… ai cũng muốn làm sao để có thể có được một cái Tết thật đầy đủ, sung túc… những siêu thị hình như lúc nào cũng không ngớt người đi sắm Tết, chợ Tết cũng vậy… hàng hoá thật nhiều, và hình như không thiếu thứ gì…

Sài Gòn là vậy, còn ở Bình Dương thì sao? Dọc những con đường Lái Thiêu dẫn đến thị xã Thủ Dầu Một dường như cũng tràn ngập không khí Tết, những chùm đèn lồng bằng giấy đủ mầu sắc chen lẫn những bóng đèn điện nhỏ làm tươi vui hơn thường ngày… người ta đi mua sắm cũng không thua gì dân Sài Gòn…

Thế nhưng, hôm nay có một phái đoàn khoảng 30 người, gồm hai linh mục, các anh chị trong Hội Đồng Giáo Xứ và Đại Diện các giới của giáo xứ Bà Lụa thuộc Giáo Phận Phú Cường, dẫn đầu là linh mục Giuse Phan Trọng Quang Bề Trên Tu Viện Lời Chúa và cũng là cha chính xứ Bà Lụa trong buổi sáng Chúa Nhật này đã bỏ qua hết những tất bật thường tình mà đến với những con người kém may mắn hơn mình đang chịu đựng những bất hạnh của căn bệnh mà hầu như ai nghe đến cũng thấy sợ sợ: Bệnh Phong Cùi.

Trại Phong Bến Sắn có tất cả 748 bệnh nhân, sáng nay hình như họ vui hơn khi được phái đoàn của cha Quang và cha Phương đến thăm và tặng quà chia sẻ với họ trong những ngày đón Tết At Dậu 2005 này, những gương mặt sạm đen, biến dạng và thật khắc khổ của họ dường như rạng rỡ hẳn lên khi đón nhận từ tay các cha những phong bì tiền lì xì cho dù số tiền không lớn nhưng họ cảm thấy vui vì họ đã không bị bỏ quên…

Cha Bề Trên Quang cho biết, trong dịp hè vừa qua giáo xứ Bà Lụa cũng đã ủng hộ tiền để làm lại trần nhà của ngôi nhà nguyện trong khu trại phong Bến Sắn, để các bệnh nhân cảm thấy thoải mái hơn khi đến với Chúa.

Hiện trại Phong Bến Sắn được 14 Soeurs thuộc Dòng Nữ Tử Bác Ai chăm sóc, các Sơ cũng mong ước những tâm hồn Bác Ai quan tâm hơn nữa đến những con người bất hạnh đang chịu đựng căn bệnh quái ác nầy, để ít ra trong kiếp nhân sinh khốn khổ của họ cũng được xoa dịu phần nào.