TOÀ TỔNG GIÁM MỤC

LÁ THƯ MỤC TỬ MÙA CHAY 2005

Lễ Thánh Phaolô trở lại, ngày 25 tháng 1 năm 2005

Thánh Thể và sự hiệp thông trong Giáo Hội


Kính gởi: Anh em linh mục

Anh chị em tu sĩ và giáo dân

thuộc Tổng Giáo Phận

Anh chị em thân mến,

1. Chúng ta sắp bước vào Mùa Chay trong bối cảnh Năm Thánh Thể, được bắt đầu từ tháng 10.2004 và sẽ kết thúc vào tháng 10.2005. Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã gửi đến anh chị em Thư Chung năm 2004 với chủ đề Giáo Hội sống mầu nhiệm Thánh Thể. Chắc chắn rằng trong suốt năm nay, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội học hỏi và suy niệm về mầu nhiệm Thánh Thể. Tuy nhiên, trong lá thư này, tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh với anh chị em về Thánh Thể là suối nguồn và chóp đỉnh của đời sống hiệp thông trong Giáo Hội.

2. Để đi tìm một định nghĩa và hình ảnh diễn tả mầu nhiệm Giáo Hội, Công Đồng Vaticanô II đã nhấn mạnh đến sự hiệp thông (koinonia). Các giám mục Á châu cũng diễn tả đời sống mỗi giáo phận như là sự hiệp thông giữa các cộng đoàn được quy tụ chung quanh vị chủ chăn. Hiệp thông chính là bản chất sâu xa và là tâm điểm của mọi sinh hoạt trong Giáo Hội, sinh hoạt của linh mục cũng như của tu sĩ, giáo dân.

3. Hiệp thông ở đây trước hết là sự hiệp thông của mỗi tín hữu với Thiên Chúa. Qua bí tích Thánh Tẩy, mỗi người chúng ta được nên một với Chúa Kitô trong Chúa Thánh Thần, nhờ đó được kết hợp với Chúa Cha. Sự hiệp thông sâu xa này khơi nguồn cho sự hiệp thông giữa các tín hữu là những chi thể trong cùng một Thân Mình mầu nhiệm Chúa Kitô. Đây là hai chiều kích của mầu nhiệm hiệp thông trong Giáo Hội: chiều ngang và chiều dọc, và hai chiều kích này đan quyện với nhau, không thể tách rời. Sẽ không có sự hiệp thông đích thực giữa các thành viên trong gia đình Giáo Hội nếu mỗi người không sống hiệp thông với Chúa. Đồng thời, sẽ không thể nói rằng mình hiệp thông với Chúa nếu không hiệp thông với anh chị em trong gia đình Giáo Hội.

4. Mầu nhiệm Thánh Thể mà chúng ta cử hành mỗi ngày, đặc biệt mỗi Chúa nhật, vừa là suối nguồn vừa là chóp đỉnh của mối hiệp thông sâu xa này. Là suối nguồn bởi vì Thánh Thể kiến tạo và củng cố sự hiệp thông của người môn đệ Chúa Kitô với Thiên Chúa: "Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy" (Ga 6,56). Là chóp đỉnh vì việc cử hành Thánh Thể diễn tả và làm nên sự hiệp thông trọn vẹn nhất: "Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta cùng chia sẻ một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể" (1Cr 10,17). Lãnh nhận Tấm Bánh duy nhất là bước vào Sự Sống duy nhất và làm nên một Thân Thể duy nhất. Do đó, cử hành Thánh Thể chính là cử hành mầu nhiệm hiệp thông, đồng thời múc lấy sức mạnh từ nơi Chúa để xây dựng sự hiệp thông đó trong mọi sinh hoạt của Giáo Hội, sinh hoạt phụng tự, đào tạo, và tông đồ, sinh hoạt mục vụ nhằm chăm lo cho sự sống và phẩm giá con người, thăng tiến gia đình, phát triển đất nước trên nền tảng sự chân thật và công bằng, trong tình yêu thương và bình an.

5. Chính trong tầm nhìn hiệp thông đó mà chúng ta cần phải sống lời mời gọi hoán cải trong mùa Chay. Hành trình hoán cải này bao hàm hai nhịp: một là chân thành và khiêm tốn nhìn nhận những gì đang ngăn cản mối hiệp thông của ta với Chúa cũng như với anh chị em; hai là cố gắng hàn gắn và củng cố mối hiệp thông đó với tất cả năng lực Chúa ban. Trong mùa Chay này, tôi đề nghị mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn dòng tu, mỗi giáo xứ nên nhìn lại và đánh giá xem ta đã thể hiện sự hiệp thông yêu thương như thế nào, và cần phải làm gì để củng cố sự hiệp thông đó. Gìn giữ và phát huy sự hiệp thông yêu thương trong gia đình, cộng đoàn, giáo xứ và giáo phận chính là một trong những phương thế hiệu quả nhất để làm chứng cho Tin Mừng Sự Sống và Tình Thương của Chúa Kitô trong xã hội hôm nay.

6. Cuối cùng, cũng trong tinh thần hiệp thông, tôi muốn đề nghị với anh chị em một hành động chung của gia đình giáo phận trong mùa Chay 2005 này: đó là góp phần xây dựng Trung Tâm Văn Hoá Công Giáo của giáo phận. Như anh chị em đã biết, cách đây gần 4 tháng, ngày 8.10.2004, Bộ Tài Chánh đã chính thức hoàn trả cơ sở Tiểu chủng viện cho giáo phận chúng ta sau hơn 20 năm sử dụng. Cơ sở này sẽ được sử dụng làm Trung Tâm Văn Hoá Công Giáo gồm 3 khối nhà: Nhà Truyền Thống, Học Viện Mục Vụ và Thư Viện. Nhà Truyền Thống là nơi bảo tồn và làm sống lại ký ức lịch sử gần 500 năm của Giáo Hội Công Giáo trên đất nước Việt Nam. Học Viện là nơi đào tạo nhân sự, nhất là nhân sự giáo dân, cho các sinh hoạt mục vụ đa dạng trong giáo phận. Thư Viện là nơi lưu trữ tư liệu và thúc đẩy nghiên cứu văn hoá và đức tin Công giáo trong đời sống dân tộc Việt Nam. Cả ba nơi đều nhằm khơi dậy và thắp sáng niềm tin, bảo toàn và lưu truyền niềm tin, làm chứng và chia sẻ niềm tin.

Niềm tin đó chúng ta đã đón nhận như quà tặng mà Thiên Chúa trao ban qua các bậc tiền nhân và cha ông chúng ta. Do đó, tất cả những công việc trên đều hết sức cần thiết cho đời sống và sứ mạng của giáo phận nói riêng và Giáo Hội Việt Nam nói chung, bây giờ cũng như trong tương lai, là loan báo Tin Mừng Chúa Kitô và làm chứng nhân đức tin bằng cách góp phần xây dựng nền văn hoá sự sống và văn minh tình thương trên đất nước chúng ta.

Để đưa Trung Tâm này vào hoạt động, chúng ta cần phải tu bổ và tôn tạo những ngôi nhà cũ cũng như xây dựng vài ngôi nhà mới và sắm sửa trang thiết bị bên trong. Công trình này đòi hỏi nhiều kinh phí, nhiều công sức và thời gian lâu dài. Trong tinh thần hiệp thông, tôi nghĩ rằng đây là trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình giáo phận chứ không của riêng ai. Vì thế, tôi tha thiết kêu gọi sự đóng góp và giúp đỡ quảng đại của tất cả anh chị em cho công trình này. Đóng góp cho công trình này chính là thể hiện sự sống hiệp thông trong Giáo Hội, cũng là tiếp nối sứ mạng của Chúa Kitô là yêu thương và phục vụ trên quê hương chúng ta.

7. Nguyện chúc ân sủng của Đức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha, và ơn hiệp thông của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.