THÁI BÌNH -- Cũng vào ngày 1-1-2005, sau khi đức giám mục Nguyễn văn Sang cùng toàn thể cộng đồng dân Chúa Thái Bình cử hành nghi thức sám hối xong là bắt đầu thánh lễ trọng thể tại nhà thờ Sa Cát. Trước thánh lễ Sắc lệnh của Toà Thánh về Ba Năm Thánh Giáo phận Thái Bình (2005-2007) như sau đã được tuyên đọc:

Tòa Ân Giải Tối Cao - Tỏa Thánh Vatican

Văn Thư số 403/04

Kính lạy Đức Thánh Cha,

Đức Giám mục giáo phận Thái Bình, Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Sang, cùng hàng giáo sĩ và giáo dân thuộc quyền chăm sóc mục vụ của ngài, hết lòng khiêm nhường, cung kính và vui mừng đã phúc trình lên Đức Thánh Cha chi tiết những biến cố đáng được cử hành trong năm 2006 như sau: Một Trăm Năm Nhà Thờ Chính Tòa cũ, Cung Hiến Nhà Thờ Chính Tòa Mới, Bảy Mươi Năm Thiết Lập Giáo Phận, 25 Năm Giám mục (1981) và mừng trước 50 Năm Linh mục của Đức Giám mục (1958).

Đầy lòng tin tưởng và cậy trông, khai triển ân phúc thiêng liêng lớn lao mà Năm Hồng Ân mang lại cho các tín hữu, Đức Giám mục đã chỉ định những thực hành thiêng liêng đặc biệt và cử hành Lời Chúa trong suốt 3 năm 2005 -2007, cốt để nhờ có sự chuẩn bị chu đáo này, cơ hội thuận tiện cho việc đón nhận các bí tích sẽ hết sức rộng rãi, tình bác ái huynh đệ siêu nhiên sẽ được khích lệ, và cuộc canh tân tinh thần, nhờ Đại Hồng Ân của Thiên Chúa, sẽ được tăng triển và vững bền.

Từ đấy, Ơn Toàn Xá nhận được vì mục đích rất tốt đẹp này, sẽ nên như chứng từ và chứng lý về tình thương phụ tử của Đức Thánh Cha, và để sự khích lệ hàng giáo phẩm cùng mối dây liên kết cha con đối với chính Đức Thánh Cha và với Đức Giám mục sẽ được củng cố vững bền trong toàn giáo phận.

Xin Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi sự, chuẩn nhận tất cả những điều này và làm cho trở nên điều lành thánh.

Ngày 06 tháng 12 năm 2004

Toà Ân Giải Tối Cao, theo lệnh truyền của Đức Thánh Cha, chấp thuận cho các Kitô hữu, khi thi hành đầy đủ những điều kiện như đã quen (đó là xưng tội, rước Mình Thánh Chúa và cầu nguyện như ý Đức Thánh Cha) với tâm hồn xa lánh tội lỗi, nếu họ ý thức tham dự phụng vụ thánh, hoặc sốt sắng đọc "Kinh Lạy Cha" và "Kinh Tin Kính" cùng thêm lời kinh khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria, họ sẽ có thể được hưởng Ơn Toàn Xá vào những dịp sau đây :

1 - Năm 2005:

  • a) Tại Nhà thờ được chỉ định thay thế Nhà Thờ Chính Tòa : mỗi lần kính viếng, hoặc tham dự cuộc hành hương Nhà Thờ đó.
  • b) Tại các nhà thờ chính xứ : mỗi lần tham dự Tuần Chầu Lượt thay mặt giáo phận, hoặc trong chính những ngày ấy, họ kính viếng nhà thờ xứ có chầu lượt đang tôn kính Thánh Giá thật và Hài Cốt Thánh Tử Đạo Việt Nam.
2 - Năm 2006:

  • a) Tại nhà thờ xứ do Đức Giám mục giáo phận chỉ định : Mỗi lần kính viếng, hoặc tham dự cuộc hành hương nhà thờ đó.
  • b) Tại các nhà thờ chính xứ : mỗi lần tham dự Tuần Chầu Lượt xứ thay mặt giáo phận, hoặc kính viếng nhà thờ xứ trong chính những ngày ấy.
  • c) Tại Nhà Thờ Chính Tòa Mới : kể từ chính ngày cung hiến 22 - 04 - 2006 cho tới ngày 31- 12 - 2007, mỗi lần kính viếng, hoặc tham dự cuộc hành hương nhà thờ mới này.
3 - Năm 2007 :

  • a) Tại Nhà Thờ kính Đức Mẹ La Vang do Đức Giám mục giáo phận chỉ định : mỗi lần kính viếng hoặc tham dự cuộc hành hương nhà thờ đó.
  • b) Tại các nhà thờ chính xứ: mỗi lần sốt sắng tham dự Tuần Chầu Lượt xứ thay mặt giáo phận hoặc kính viếng nhà thờ xứ ấy trong chính những ngày chầu lượt.
  • c) Tại tất cả các nhà thờ : Trong tháng Năm và tháng Mười, và cả những ngày khác nữa do Đức Giám mục giáo phận chỉ định, mỗi lần tham dự việc đạo đức chung kính Đức Trinh Nữ Maria.
Những người già cả, ốm đau bệnh tật, những người vì lý do chính đáng không thể ra khỏi nhà, miễn là có lòng hiệp ý với những người đang đi hành hương kính viếng, và có lòng chê ghét tội lỗi như đã nói ở trên, với ý ngay lành thực hành ba điều kiện đã quen, thì cũng có thể được hưởng Ơn Toàn Xá khi:

a) Sốt sắng đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính và lời kinh kính Đức Maria trước ảnh tượng Chúa Giêsu Kitô hay Đức Trinh Nữ Maria.

b) Hoặc nếu họ cũng không thể làm được như vậy nữa, thì hãy khiêm nhường và cậy trông dâng lên Thiên Chúa qua Mẹ Maria những phiền muộn và đau yếu của họ thì cũng đủ.

Các Kitô hữu có thể được hưởng Ơn Tiểu Xá, nếu mỗi lần với lòng ăn năn tội cách trọn, họ làm những việc nhân ái, việc thống hối hoặc truyền giáo do chính Đức Giám mục Thái Bình đề ra.Tất cả mọi điều trên sẽ có giá trị suốt cả ba năm 2005 - 2007.

Mọi cản trở đều vô hiệu.

Hồng Y Giacôbê Phanxicô STAFFORD, S.R.E

Chánh Tòa (đã ký)

Gioan Phanxicô GIROTTI, O.F.M

Điều hành (đã ký)

Bài giảng của Đức Cha Nguyễn văn Sang trong Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa như sau:

Kính thưa; các cha, các nam nữ tu sĩ,

anh chị em giáo dân thân mến.

Ngày đầu năm dương lịch toàn thể Giáo Hội mừng lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.

Cách đây 8 ngày chúng ta đã tôn vinh Ngôi Hai nhập nhể sinh ra làm con trẻ bé mọn trong hang đá Belem. Hôm nay chúng ta tôn vinh Mẹ Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu là Ngôi Lời Nhập Thể có hai tính: một là tính Thiên Chúa, hai là bản tính nhân loại. Ngôi Lời đảm nhận lấy cả hai bản tính trong Chúa Giêsu một cách chặt chẽ thâm sâu gọi là Ngôi Hiệp, là một cách kết hợp phong phú và mầu nhiệm nhất trong đạo. Vì Chúa Giêsu vừa là Thiên Chúa, vừa là người thật. Vậy Đức Mẹ sinh ra Chúa Giêsu thì cũng là Mẹ Thiên Chúa, ta không có ý nói Mẹ sinh ra bản tính Thiên Chúa.

Mầu nhiệm này rất cổ xưa trong Giáo Hội và là gốc, là nền tảng các đặc ân khác của Đức Mẹ, như ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội, ơn Linh Hồn và Xác Lên Trời, v.v...

Vào thế kỷ thứ IV, các giám mục đã họp nhau ở Êphêsô. Các nghị phụ quyết nghị về Chúa Giêsu, Đấng có hai bản tính: bản tính Thiên Chúa và bản tính nhân loại, do đó cũng gọi Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Thetokos như nguyên văn Hy Lạp. Dân thành Êphêsô rất phấn khởi khi biết tin quyết định của Công Đồng. Họ hò reo, tụ tập ở cửa phòng họp, đốt đuốc đi rước đoàn các giám mục về nơi ở của các ngài.

Tín điều này đối với chúng ta nói lên Vinh Quang Thiên Chúa tốt đẹp biết bao. Ngôi Hai là Thiên Chúa vô cùng phép tắc, uy phong tuyệt đối nay nhập thể đảm nhận lấy bản tính yếu đuối của con người như lời Thánh Phaolô: "Chúa mặc lấy mọi sự yếu hèn của con người, ngoại trừ tội lỗi, và vâng lời đến chết trên thập giá".

Chỉ có Vinh Quang Thiên Chúa Duy Nhất mới có thể làm phép lạ Ngôi Hiệp để sinh ra các kết quả diệu huyền như vậy. Muôn đời tạ ơn Chúa.

Tín điều này cũng nói lên vinh quang của Đức Mẹ. Một người phụ nữ nghèo hèn, đơn sơ, khiêm tốn đã được Chúa chọn sinh ra Chúa Giêsu, Ngôi Lời Nhập Thể, làm Mẹ Thiên Chúa. Không có vinh quang danh dự nào sánh bằng và làm thơm lây cho loài người nói chung và giới phụ nữ nói riêng.

Nhưng với chức cao quyền trọng đó, Đức Mẹ lại làm Mẹ chúng ta. Đức Mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu, nơi Người có bản tính Thiên Chúa, nên liên đới với chúng ta chặt chẽ. Đức Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu thì cũng là Mẹ chúng ta. Ngài đã dùng thiên chức cao trọng Chúa ban để phục vụ dẫn đưa chúng ta tới ơn cứu độ.

Chính Mẹ do hợp nhất chặt chẽ với Chúa Giêsu, do đồng lao cộng khổ với Chúa từ khi hoài thai, khi sinh ra, những vất vả đắng cay trong nhà Nazaret, ba năm rao giảng Tin Mừng ở xứ Giuđêa, và sau cùng đứng dưới khổ giá, Đức Mẹ đúng là Đấng cộng tác vô song vào ơn cứu độ của Chúa.

Chúng ta hãy ngợi khen cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một người Mẹ chức cao quyền trọng nhưng cũng hết lòng phù giúp đoàn con. Hãy chạy đến phó thác trong tay Mẹ luôn phù giúp.

Hôm nay cũng là ngày đầu năm Dương lịch, Đức Giáo Hoàng thường lấy ngày này là Ngày Cầu Nguyện cho Hòa Bình Thế Giới. Năm nay Ngài đưa ra đề tài: "Xin đừng để cho mình bị sự ác chiến thắng, nhưng hãy chiến thắng sự ác bằng sự thiện".

Đức Thánh Cha muốn kêu gọi mọi người biết rằng: Sự ác là nguồn mạch, nguyên nhân gây ra các xung đột và chiến tranh. Đồng thời ngài cũng nhấn mạnh đến mối liên hệ chặt chẽ giữa điều thiện và Hòa bình.

Sứ điệp này rất phù hợp với đề tài Canh Tân và Hòa Giải của Năm Thánh giáo phận: Sám hối vì đã làm ác, Canh tân để luôn luôn sống phù hợp với điều thiện.

Trong bài giảng và Thư Chung của Đức Giám mục Thái bình về lễ Giáng Sinh 2004 vừa qua cũng đề cập sâu sắc tới ý nghĩa của Hòa Bình trong cuộc sống chúng ta.

Anh chị em thân mến,Chúng ta hãy cầu chúc cho nhau nhân ngày đầu năm Dương lịch này, một năm tốt lành. Ngày giờ của cuộc sống chúng ta trôi qua luôn được thấm nhuần các ơn lành của Thiên Chúa là Cha đã yêu thương chúng ta vô cùng.

Với Người Mẹ Hiền vừa uy quyền cao trọng vừa êm đềm thương xót, chúng ta trông cậy sẽ được muôn hồng ân để sống xứng đáng người con thảo của Mẹ và cùng Mẹ với Chúa Giêsu cảm tạ ngợi khen Thiên Chúa muôn đời.

Mỗi người chúng ta ý thức là thành viên của Giáo Hội và thế giới, là công dân trong đất nước Việt Nam yêu mến, hãy xây dựng một nền hoà bình đích thực, công chính và vĩnh cửu bằng một cuộc sống hoàn thiện để đem lại an vui cho tất cả mọi người.

Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Amen.

Những Lời Cầu Nguyện Tín Hữu trong Thánh Lệ như sau:

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Ngôi Hai nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria ngay khi thiên sứ truyền tin, và kể từ lúc ấy, Đức Trinh Nữ đã trở nên Mẹ Thiên Chúa. Trong niềm tri ân cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho Mẹ một đặc ân cao quý, và hôm nay cho Giáo phận Thái Bình được khởi đầu Năm Thánh Canh Tân và Hoà Giải, chúng ta cùng tha thiết cầu xin.

Giáo dân: Hội Thánh luôn nhắc các Kitô hữu nhớ rằng / đối với Đức Mẹ / lòng tôn sùng chân chính hệ tại việc nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa / lấy tình con thảo yêu mến / và noi gương các nhân đức của Mẹ / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu / biết tuân giữ cẩn thận lời giáo huấn của Hội Thánh.

Giáo dân: Hiện tại / lòng tôn sùng kính mến yêu Đức Mẹ bị khủng khoảng trầm trọng ở nhiều nơi/ Người ta coi thường những việc đạo đức kính Đức Mẹ / như lần chuỗi chẳng hạn / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu / biết hết lòng mến yêu Đức Mẹ như Hội Thánh mong muốn.

Giáo dân: Ai thật lòng yêu mến Đức Mẹ / sẽ cố gắng thực hiện những gì Mẹ đã dạy / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn Giáo phận chúng ta / biết bày tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ bằng những việc đạo đức mà Mẹ đã dạy / như siêng năng lần chuỗi Mân Côi / sám hối tội lỗi / và nhất là canh tân đời sống của mình.

Giáo dân: Giáo phận Thái Bình hôm nay long trọng khai mạc Năm Thánh Canh Tân Hoà Giải / chuẩn bị mừng những kỷ niệm lớn lao sắp tới. / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi kitô hữu biết tận dụng thời gian thuận tiện này / để thực hiện trọn vẹn mục tiêu đã đề ra cho Năm Thánh.

Chủ tế : Lạy Chúa, ước mơ tha thiết của mọi người trên thế giới hôm nay và được sống trong an bình và hạnh phúc. Vậy xin Chúa ban cho nhân loại được hưởng một nền hoà bình thật sự trong năm mới, và cho mọi người trong giáo phận chúng con, nhận được nhiều hồng ân lớn lao trong Năm Thánh Toàn xá này, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria là Nữ Vương ban sự bằng an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

Lời tri ân của Linh Mục Đại diện giáo phận Thái Bình

Kính thưa:

Đức Cha Giáo phận,

Quý Cha. ..

Quý Bề Trên...Quý Tu sỹ Nam nữ,

Kính thưa: Quý vị Đại diện Chính quyền các cấp;

quý Hoà thượng đại đức, tăng ni Phật tử hiện diện

và toàn thể Cộng đồng Dân Chúa.

Trước hết con thay lời cho mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận cám ơn Đức Cha đã Chủ tế Thánh Lễ trọng thể kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa để cầu nguyện cho toàn thể giáo phận, trong lúc bước vào Năm Mới 2005, năm chuẩn bị cho Năm thánh giáo phận. Trong nghi thức đầu thánh lễ Đức Cha đã muốn mọi thành phần Dân Chúa nhìn về quá khứ để Hoán cải tâm hồn đón nhận ơn Chúa.

Hoán cải là Tinh thần mà Chúa Giêsu muốn trở thành điều kiện đầu tiên cho đời sống Kitô hữu khi Người khởi đầu việc rao giảng bằng câu : “Hãy hoán cải và Tin vào Phúc Âm” (Mc 1,14). Hồi tâm hoán cải cũng là việc các bậc vĩ nhân đã làm : (Khổng Phu Tử viết “Mỗi ngày ta xét mình ba lần, Nhất nhật tam tỉnh ngô thân”.) Khi nói lời Xin lỗi, là muốn hoán cải chính mình, là muốn bước đi theo đường Thầy Chí thánh đã vạch ra, là tiến bộ. Đàng khác, nói lời Xin Lỗi là muốn nói rằng con người là một hữu thể mang tính xã hội, mỗi cá nhân đều có ảnh hưởng, liên đới tới tha nhân; nói lời Xin lỗi là nói: chúng ta cần có nhau; nói lời Xin lỗi là biết thông cảm bao dung với mọi người, vì ‘Ai biết mình thì không trách người : Tự tri giả bất oán nhân’. Tuy nhiên, mọi người đều hiểu rằng đây là việc rất khó thực thi, do lực cản của lòng tự ái… Ước gì ai cũng dám nói lên sự thật về cái bất toàn của mình, để xã hội hôm nay cùng thăng tiến trong tình liên đới.

Xin cám ơn sự hiện diện của quí Vị Đại diện cho Chính Quyền các cấp, quí Vị đại diện cho giới Phật Tử, và tất cả quí khách đại diện cho mọi tri thức, mọi lương tâm, có mặt trong buổi lễ hôm nay, các vị đã cùng chứng kiến nghĩa cử khiêm hạ của vị chủ chăn Giáo phận Thái Bình. Chúng ta hãy hợp với Ngài trong tâm tình ấy để nhìn nhau trong cảm thông, để siết chặt vòng tay huynh đệ.

Xin cám ơn các quí Cha, quí tu sĩ nam nữ và Cộng đoàn Dân Chúa đã về tham dự Thánh Lễ Đầu Năm hôm nay. Xin Đấng là Mẹ Thiên Chúa mà Giáo Hội mừng kính trong Thánh Lễ hôm nay chuyển cầu muôn ơn phúc cho tất cả chúng ta trong Năm Mới đang đến.

Một lần nữa, xin chân thành cám ơn Đức Cha và quí khách hiện diện cũng như toàn thể Dân Chúa.

Và trong những giây phút đầu Đầu Năm mới 2005, xin kính chúc Đức Cha, quí cha, quí khách, và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận: một năm an lành và thánh đức, một năm tràn đầy hồng ân và thịnh vượng.



Xin cảm tạ và kính chúc.