MỘT CHƯƠNG TRÌNH HOAN CA LẦN ĐẦU TIÊN DÀNH RIÊNG CHO CÁC TRẺ EM NGHÈO NHẤT
HUẾ, Việt Nam -- Lần đầu tiên những trẻ em không Công Giáo nghèo khổ nhất sống ở Cố Đô cổ kính của Việt Nam được quy tụ lại để xem một chương trình hoan ca đặc biệt và được nhận quà từ chính tay của các lãnh đạo Giáo hội trao ban.
Chương trình văn nghệ với chủ đề: “Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho anh em” ?Lc 2,11?, mừng Chúa Giáng sinh và Năm Mới 2005 do Dòng Thánh Tâm tổ chức hôm 2/1/2005 tại cở sở của nhà Dòng ở Huế, cách Hà Nội 658 kilômét về hướng nam. Đại chủng viện Xuân Bích - Huế và các Hội Dòng khác trong Giáo phận cùng tham gia đóng góp kinh phí ăn uống và mua quà cho các trẻ em. Mỗi phần quà trị giá 25.000 đồng ?1,7 Mỹ kim?.
Tu sĩ dòng Thánh Tâm Giuse Phan Tấn Hồ, được phép của Đức Tổng giám mục và bề trên dòng, tổ chức chương trình này, nói: “Chúa Giêsu đã trở nên như người nghèo khổ, Ngài đã giáng sinh trong cảnh nghèo nàn cực độ, chúng tôi muốn cho những người nghèo biết rằng Chúa của chúng tôi giáng trần sống nghèo nàn hơn họ, Ngài là bạn của họ”.
Thầy Hồ cho biết hầu hết trong số gần 300 trẻ em đến tham dự đêm hoan ca này đều là những người không Công Giáo, các em sống trên các vạn đò và phải lao động cực nhọc cùng với gia đình để kiếm sống, trong khi các em chỉ ở độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi. “Chúng tôi muốn ban tặng cho các em này một niềm vui nhân dịp lễ Giáng Sinh và năm mới, không chỉ là phần quà nhỏ bé nhưng còn là sự quan tâm, yêu thương và cảm thông với các em nhỏ kém may măn này”.
Với 23 tiết mục đặc sắc nhất do chính các trẻ em trình diễn, có cả những tiết mục tham gia của các Hội Dòng, Đại Chủng viện Xuân Bích Huế, anh em Tin Lành, của sinh viên Công Giáo cùng với ban nhạc. Đặc biệt nhất là tiết mục hợp xướng của hơn 100 Đệ tử, Thanh tuyển và Nội trú của các Hội Dòng, hoạt cảnh Giáng Sinh của các em nhỏ đến từ giáo xứ Thánh Tâm xã Bình Điền ở vùng cao, các vũ khúc, đơn ca, tam ca, có phần minh hoạ, phụ hoạ.
Maria Nguyễn Thị Mỹ, một sinh viên tình nguyện thường xuyên đi dạy múa hát cho các trẻ em nghèo nhận định về đêm hoan ca, chị nói: “Đêm hoan ca đã đưa mọi người xích lại gần nhau hơn trong tình huynh đệ, để cảm thông và chia sẻ cho những người nghèo khổ. Tôi nghĩ đây là một việc làm cần phải diễn ra thường xuyên hàng năm”.
Các Tu sĩ của các Hội Dòng Thánh Tâm, Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng, Dòng Mến Thánh Giá, Dòng Phaolô, Dòng Lasan và các nhóm công tác xã hội, mỗi đơn vị đã dẫn đưa từ 30 đến 40 trẻ em nghèo khổ nhất là những thành phần như: trẻ em mồ côi, trẻ em vạn đò, trẻ em đường phố và các trẻ em nghèo khác mà họ đang cưu mang giúp đỡ.
Đến tham dự chương trình hoan ca, có Đức Tổng Giám Mục Têphanô Nguyễn Như Thể, Đức Đan Viện Phụ Dòng Biển Đức Thiên An, Cha Tổng Đại Diện Stanislaô Nguyễn Đức Vệ, Cha Giám đốc Đại chủng viện Xuân Bích Huế, Bề trên các hội Dòng, 10 linh mục, khoảng 80 Thầy Đại Chủng sinh, đông đảo các nam nữ Tu sĩ của các Hội Dòng, các anh em Phật Giáo và Tin Lành, các sinh viên và học sinh, một số cán bộ công nhân viên chức nhà nước, phụ huynh của các trẻ em nghèo và nhiều giáo dân. Lần đầu tiên sân hội trường của Tu Viện Thánh Tâm đón khoảng 2.000 người đến tham dự với đủ mọi thành phần như vậy.
Thầy Hồ cho biết thêm: “Sau mấy ngày trời mưa và rét đậm, kế hoạch chuẩn bị gần 2 tháng cho buổi hoan ca này tưởng chừng như không thực hiện nổi, nhưng trước giờ hoan ca khoảng 6 tiếng đồng hồ thì trời khô ráo cách lạ thường và có ấm hơn, tất cả mọi người trong cộng đoàn của chúng tôi sửa soạn, trang hoàng và làm các công việc cho buổi tối hoan ca được diễn ra ở ngoài trời”.
Các trẻ em được tập trung lại trước giờ hoan ca để vui chơi sinh hoạt tập thể do các anh chị linh hoạt viên điều hành. Có 8 nhóm, mỗi nhóm một khẩu lệnh như: Yêu thương, Đoàn kết, Hy sinh, Phục vụ, Hăng say, Chăm học, Vượt khó, Tin yêu. Lúc bắt đầu hoan ca, các em được ngồi trên ghế ở một vị trí ưu tiên nhất. Các nam nữ tu sĩ và các chủng sinh nhường chỗ cho các em.
Chương trình hoan ca được bắt đầu lúc 6 giờ chiều với nghi thức tưởng niệm và cầu nguyện cho các nạn nhân của trận động đất - sóng thần vừa mới xảy ra tại khu vực cận kề nước Việt Nam. Cha Tổng Đại Diện Stanislaô Nguyễn Đức Vệ đã hướng dẫn mọi người cầu nguyện trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và xúc động. Ngài cũng là người tuyên bố khai mạc đêm hoan ca ngay sau đó. Cha Vệ nói, con người sống trong thế giới này luôn luôn cần có sự quan tâm giúp đỡ, sự cảm thông và chia sẻ cả về tinh thần và vật chất, “chúng ta thể hiện tình liên đới và sự quan tâm đó qua việc tổ chức chương trình hoan ca này cách đặc biệt cho các trẻ em thiếu may mắn sống xung quanh chúng ta”.
Chương trình kéo dài 3 tiếng đồng hồ liên tục, đã thu hút mọi người tham dự cho đến lúc nói lời tạm biệt nhau. Thích Thiện Bình, một vị sư Phật Giáo đến xem chương trình cho biết, “chương trình rất ấn tượng đối với tôi, tôi thực sự cảm động khi tất cả mọi người đến đây được chia sẻ những chiếc kẹo, tuy nhỏ bé nhưng nó nói lên tình liên đới, yêu thương và chia sẻ”.
Vị hoà thượng 30 tuổi thừa nhận rằng tại Huế chưa bao giờ có một chương trình như thế này, “tôi nghĩ tinh thần đoàn kết và tình thương cao cả của các dòng tu Công Giáo đã làm nên chương trình này, tôi rất biết ơn một người bạn của tôi đã mời tôi đến tham dự để tôi được học hỏi nhiều điều thú vị về tình thương yêu”.
Một cán bộ viên chức công tác về vấn đề trẻ em ở Huế nói: “Tôi chưa bao giờ tham dự một chương trình của đạo Công Giáo đặc sắc và có ý nghĩa như chương trình này. Đến đây, tôi hiểu biết thêm về sự quan tâm và những việc làm của các cha và các nữ tu đối với trẻ em”.
Phan Thị Hồng Huê 16 tuổi, một trong những trẻ em nghèo được mời đến tham dự đêm hoan ca nói rằng, dàn hợp xướng hàng trăm người trẻ và hoạt cảnh Chúa giáng sinh làm em nhớ mãi. “Em mong cho tất cả các trẻ em nghèo được biết Chúa Giêsu cũng là người nghèo”, Huê nói.
Hà Văn Rin 14 tuổi, một trẻ vạn đò tỏ ra vui thích khi cầm gói quà trên tay. Rin nói rằng em chưa bao giờ được xem chương trình văn nghệ, khi được mời đến tham gia và nhận quà em rất vui và mong cho ngày đó mau đến để đi xem.
Rin cho biết hằng ngày em phải làm cát sạn với bố mẹ nửa ngày, nửa ngày còn lại em học xoá mù chữ ở một lớp học tình thương. Lớp học tình thương là hình thức giáo dục văn hoá dành cho các trẻ em nghèo không được đến trường do một số tổ chức phi chính phủ tài trợ.
Nhiều em nói rằng, khi về nhà, các em sẽ kể cho bố mẹ và mọi người biết ông già Nôen, về Chúa Giêsu sinh ra nghèo hèn, “chúng em sẽ nói với bố mẹ là chúng em được vui chơi sinh hoạt, được ăn uống, được trình diễn văn nghệ, được cho quà và được xem những tiết mục rất hay”.
Cô Thanh là mẹ của 3 đứa trẻ vạn đò ở Vĩ Dạ, cô đi với các con đến từ buổi chiều để xem các hoạt động vui chơi dành cho con mình và các trẻ em khác, cô cho biết: “Nhìn các con vui chơi ca hát, tôi thật sung sướng và hạnh phúc”. Cô cho biết thêm rằng cuộc sống lao động vất vả làm cho cô không bao giờ dám nghĩ đến việc đi xem văn nghệ, “tôi tưởng mình đang mơ”, cô Thanh nói.
Vinhsơn Trần Văn Duy, một đệ tử của dòng Thánh Tâm cho biết, anh phụ trách đưa 40 trẻ em đến tham dự, trước đó anh và những người bạn đã tập múa cho các trẻ em này để tham gia chương trình, “cả đời các trẻ em nghèo không bao giờ được trình diễn trên sân khấu, chúng tôi muốn khích lệ và cho các em biết rằng chúng tôi yêu thương các em”, Duy nói.
Sau khi kết thúc chương trình, Duy và những người bạn dẫn đưa các em về tận nơi ở của các em là những con thuyền nhỏ lênh đênh trên sông nước, nhà trẻ mồ côi và trong các gia đình đông con sống lam lũ nơi ngoại ô của cố đô thành cổ.
Các nữ tu dòng Phaolô cho biết, sáng chủ nhật hằng tuần có 70 trẻ em nghèo đến tại cộng đoàn của các chị để vui chơi sinh hoạt. Một chị nữ tu tên Huệ nói rằng: “chúng tôi dạy cho các em học biết những đức tính tốt, kiểm tra việc học hành của các em”.
Các Tu sĩ và các sinh viên tình nguyện cho biết rằng những trẻ em mà họ đưa đến lần này chỉ là số lượng nhỏ trong số rất nhiều trẻ em nghèo khác. Họ nói rằng lần tổ chức đầu tiên này như là lần thử nghiệm. Họ hy vọng công việc của họ kết thúc tốt đẹp để những lần sau họ tổ chức lớn hơn và quy tụ trẻ em nghèo với số lượng đông hơn.
Linh mục Mĩ-can Hy Nguyễn Văn Châu bề trên tổng quyền dòng Thánh Tâm cho biết hôm 5/1/2005, chi phí cho đợt tổ chức này hết hơn 15 triệu đồng (khoảng 1.000 Mỹ kim), có sự đóng góp phần quà và ăn bữa tối của Đức Tổng Giám mục, Cha Tổng đại diện, cha Giám đốc đại chủng viện, các Dòng và một số Ân Nhân. Cha Châu nói thêm rằng, hoan ca cho những trẻ em nghèo và những người không Công Giáo thì ý nghĩa và cần thiết hơn là cho những người Công Giáo, các hội dòng sẽ cố gắng duy trì việc làm tốt đẹp này trong những năm tới.
Tổng giáo phận Huế có 9 hội Dòng, trong đó 7 hội Dòng đã và đang có những chương trình giúp đỡ, nuôi dạy và giáo dục các trẻ em kém may mắn như trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ lang thang đường phố, trẻ vạn đò và trẻ em nghèo ở miền quê.
HUẾ, Việt Nam -- Lần đầu tiên những trẻ em không Công Giáo nghèo khổ nhất sống ở Cố Đô cổ kính của Việt Nam được quy tụ lại để xem một chương trình hoan ca đặc biệt và được nhận quà từ chính tay của các lãnh đạo Giáo hội trao ban.
Chương trình văn nghệ với chủ đề: “Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho anh em” ?Lc 2,11?, mừng Chúa Giáng sinh và Năm Mới 2005 do Dòng Thánh Tâm tổ chức hôm 2/1/2005 tại cở sở của nhà Dòng ở Huế, cách Hà Nội 658 kilômét về hướng nam. Đại chủng viện Xuân Bích - Huế và các Hội Dòng khác trong Giáo phận cùng tham gia đóng góp kinh phí ăn uống và mua quà cho các trẻ em. Mỗi phần quà trị giá 25.000 đồng ?1,7 Mỹ kim?.
Tu sĩ dòng Thánh Tâm Giuse Phan Tấn Hồ, được phép của Đức Tổng giám mục và bề trên dòng, tổ chức chương trình này, nói: “Chúa Giêsu đã trở nên như người nghèo khổ, Ngài đã giáng sinh trong cảnh nghèo nàn cực độ, chúng tôi muốn cho những người nghèo biết rằng Chúa của chúng tôi giáng trần sống nghèo nàn hơn họ, Ngài là bạn của họ”.
Thầy Hồ cho biết hầu hết trong số gần 300 trẻ em đến tham dự đêm hoan ca này đều là những người không Công Giáo, các em sống trên các vạn đò và phải lao động cực nhọc cùng với gia đình để kiếm sống, trong khi các em chỉ ở độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi. “Chúng tôi muốn ban tặng cho các em này một niềm vui nhân dịp lễ Giáng Sinh và năm mới, không chỉ là phần quà nhỏ bé nhưng còn là sự quan tâm, yêu thương và cảm thông với các em nhỏ kém may măn này”.
Với 23 tiết mục đặc sắc nhất do chính các trẻ em trình diễn, có cả những tiết mục tham gia của các Hội Dòng, Đại Chủng viện Xuân Bích Huế, anh em Tin Lành, của sinh viên Công Giáo cùng với ban nhạc. Đặc biệt nhất là tiết mục hợp xướng của hơn 100 Đệ tử, Thanh tuyển và Nội trú của các Hội Dòng, hoạt cảnh Giáng Sinh của các em nhỏ đến từ giáo xứ Thánh Tâm xã Bình Điền ở vùng cao, các vũ khúc, đơn ca, tam ca, có phần minh hoạ, phụ hoạ.
Maria Nguyễn Thị Mỹ, một sinh viên tình nguyện thường xuyên đi dạy múa hát cho các trẻ em nghèo nhận định về đêm hoan ca, chị nói: “Đêm hoan ca đã đưa mọi người xích lại gần nhau hơn trong tình huynh đệ, để cảm thông và chia sẻ cho những người nghèo khổ. Tôi nghĩ đây là một việc làm cần phải diễn ra thường xuyên hàng năm”.
Các Tu sĩ của các Hội Dòng Thánh Tâm, Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng, Dòng Mến Thánh Giá, Dòng Phaolô, Dòng Lasan và các nhóm công tác xã hội, mỗi đơn vị đã dẫn đưa từ 30 đến 40 trẻ em nghèo khổ nhất là những thành phần như: trẻ em mồ côi, trẻ em vạn đò, trẻ em đường phố và các trẻ em nghèo khác mà họ đang cưu mang giúp đỡ.
Đến tham dự chương trình hoan ca, có Đức Tổng Giám Mục Têphanô Nguyễn Như Thể, Đức Đan Viện Phụ Dòng Biển Đức Thiên An, Cha Tổng Đại Diện Stanislaô Nguyễn Đức Vệ, Cha Giám đốc Đại chủng viện Xuân Bích Huế, Bề trên các hội Dòng, 10 linh mục, khoảng 80 Thầy Đại Chủng sinh, đông đảo các nam nữ Tu sĩ của các Hội Dòng, các anh em Phật Giáo và Tin Lành, các sinh viên và học sinh, một số cán bộ công nhân viên chức nhà nước, phụ huynh của các trẻ em nghèo và nhiều giáo dân. Lần đầu tiên sân hội trường của Tu Viện Thánh Tâm đón khoảng 2.000 người đến tham dự với đủ mọi thành phần như vậy.
Thầy Hồ cho biết thêm: “Sau mấy ngày trời mưa và rét đậm, kế hoạch chuẩn bị gần 2 tháng cho buổi hoan ca này tưởng chừng như không thực hiện nổi, nhưng trước giờ hoan ca khoảng 6 tiếng đồng hồ thì trời khô ráo cách lạ thường và có ấm hơn, tất cả mọi người trong cộng đoàn của chúng tôi sửa soạn, trang hoàng và làm các công việc cho buổi tối hoan ca được diễn ra ở ngoài trời”.
Các trẻ em được tập trung lại trước giờ hoan ca để vui chơi sinh hoạt tập thể do các anh chị linh hoạt viên điều hành. Có 8 nhóm, mỗi nhóm một khẩu lệnh như: Yêu thương, Đoàn kết, Hy sinh, Phục vụ, Hăng say, Chăm học, Vượt khó, Tin yêu. Lúc bắt đầu hoan ca, các em được ngồi trên ghế ở một vị trí ưu tiên nhất. Các nam nữ tu sĩ và các chủng sinh nhường chỗ cho các em.
Chương trình hoan ca được bắt đầu lúc 6 giờ chiều với nghi thức tưởng niệm và cầu nguyện cho các nạn nhân của trận động đất - sóng thần vừa mới xảy ra tại khu vực cận kề nước Việt Nam. Cha Tổng Đại Diện Stanislaô Nguyễn Đức Vệ đã hướng dẫn mọi người cầu nguyện trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và xúc động. Ngài cũng là người tuyên bố khai mạc đêm hoan ca ngay sau đó. Cha Vệ nói, con người sống trong thế giới này luôn luôn cần có sự quan tâm giúp đỡ, sự cảm thông và chia sẻ cả về tinh thần và vật chất, “chúng ta thể hiện tình liên đới và sự quan tâm đó qua việc tổ chức chương trình hoan ca này cách đặc biệt cho các trẻ em thiếu may mắn sống xung quanh chúng ta”.
Chương trình kéo dài 3 tiếng đồng hồ liên tục, đã thu hút mọi người tham dự cho đến lúc nói lời tạm biệt nhau. Thích Thiện Bình, một vị sư Phật Giáo đến xem chương trình cho biết, “chương trình rất ấn tượng đối với tôi, tôi thực sự cảm động khi tất cả mọi người đến đây được chia sẻ những chiếc kẹo, tuy nhỏ bé nhưng nó nói lên tình liên đới, yêu thương và chia sẻ”.
Vị hoà thượng 30 tuổi thừa nhận rằng tại Huế chưa bao giờ có một chương trình như thế này, “tôi nghĩ tinh thần đoàn kết và tình thương cao cả của các dòng tu Công Giáo đã làm nên chương trình này, tôi rất biết ơn một người bạn của tôi đã mời tôi đến tham dự để tôi được học hỏi nhiều điều thú vị về tình thương yêu”.
Một cán bộ viên chức công tác về vấn đề trẻ em ở Huế nói: “Tôi chưa bao giờ tham dự một chương trình của đạo Công Giáo đặc sắc và có ý nghĩa như chương trình này. Đến đây, tôi hiểu biết thêm về sự quan tâm và những việc làm của các cha và các nữ tu đối với trẻ em”.
Phan Thị Hồng Huê 16 tuổi, một trong những trẻ em nghèo được mời đến tham dự đêm hoan ca nói rằng, dàn hợp xướng hàng trăm người trẻ và hoạt cảnh Chúa giáng sinh làm em nhớ mãi. “Em mong cho tất cả các trẻ em nghèo được biết Chúa Giêsu cũng là người nghèo”, Huê nói.
Hà Văn Rin 14 tuổi, một trẻ vạn đò tỏ ra vui thích khi cầm gói quà trên tay. Rin nói rằng em chưa bao giờ được xem chương trình văn nghệ, khi được mời đến tham gia và nhận quà em rất vui và mong cho ngày đó mau đến để đi xem.
Rin cho biết hằng ngày em phải làm cát sạn với bố mẹ nửa ngày, nửa ngày còn lại em học xoá mù chữ ở một lớp học tình thương. Lớp học tình thương là hình thức giáo dục văn hoá dành cho các trẻ em nghèo không được đến trường do một số tổ chức phi chính phủ tài trợ.
Nhiều em nói rằng, khi về nhà, các em sẽ kể cho bố mẹ và mọi người biết ông già Nôen, về Chúa Giêsu sinh ra nghèo hèn, “chúng em sẽ nói với bố mẹ là chúng em được vui chơi sinh hoạt, được ăn uống, được trình diễn văn nghệ, được cho quà và được xem những tiết mục rất hay”.
Cô Thanh là mẹ của 3 đứa trẻ vạn đò ở Vĩ Dạ, cô đi với các con đến từ buổi chiều để xem các hoạt động vui chơi dành cho con mình và các trẻ em khác, cô cho biết: “Nhìn các con vui chơi ca hát, tôi thật sung sướng và hạnh phúc”. Cô cho biết thêm rằng cuộc sống lao động vất vả làm cho cô không bao giờ dám nghĩ đến việc đi xem văn nghệ, “tôi tưởng mình đang mơ”, cô Thanh nói.
Vinhsơn Trần Văn Duy, một đệ tử của dòng Thánh Tâm cho biết, anh phụ trách đưa 40 trẻ em đến tham dự, trước đó anh và những người bạn đã tập múa cho các trẻ em này để tham gia chương trình, “cả đời các trẻ em nghèo không bao giờ được trình diễn trên sân khấu, chúng tôi muốn khích lệ và cho các em biết rằng chúng tôi yêu thương các em”, Duy nói.
Sau khi kết thúc chương trình, Duy và những người bạn dẫn đưa các em về tận nơi ở của các em là những con thuyền nhỏ lênh đênh trên sông nước, nhà trẻ mồ côi và trong các gia đình đông con sống lam lũ nơi ngoại ô của cố đô thành cổ.
Các nữ tu dòng Phaolô cho biết, sáng chủ nhật hằng tuần có 70 trẻ em nghèo đến tại cộng đoàn của các chị để vui chơi sinh hoạt. Một chị nữ tu tên Huệ nói rằng: “chúng tôi dạy cho các em học biết những đức tính tốt, kiểm tra việc học hành của các em”.
Các Tu sĩ và các sinh viên tình nguyện cho biết rằng những trẻ em mà họ đưa đến lần này chỉ là số lượng nhỏ trong số rất nhiều trẻ em nghèo khác. Họ nói rằng lần tổ chức đầu tiên này như là lần thử nghiệm. Họ hy vọng công việc của họ kết thúc tốt đẹp để những lần sau họ tổ chức lớn hơn và quy tụ trẻ em nghèo với số lượng đông hơn.
Linh mục Mĩ-can Hy Nguyễn Văn Châu bề trên tổng quyền dòng Thánh Tâm cho biết hôm 5/1/2005, chi phí cho đợt tổ chức này hết hơn 15 triệu đồng (khoảng 1.000 Mỹ kim), có sự đóng góp phần quà và ăn bữa tối của Đức Tổng Giám mục, Cha Tổng đại diện, cha Giám đốc đại chủng viện, các Dòng và một số Ân Nhân. Cha Châu nói thêm rằng, hoan ca cho những trẻ em nghèo và những người không Công Giáo thì ý nghĩa và cần thiết hơn là cho những người Công Giáo, các hội dòng sẽ cố gắng duy trì việc làm tốt đẹp này trong những năm tới.
Tổng giáo phận Huế có 9 hội Dòng, trong đó 7 hội Dòng đã và đang có những chương trình giúp đỡ, nuôi dạy và giáo dục các trẻ em kém may mắn như trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ lang thang đường phố, trẻ vạn đò và trẻ em nghèo ở miền quê.