Sài Gòn - Sáng ngày Lễ Giáng Sinh 25.12.2004 tại Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn. Có khoảng hơn 1.500 người từ khắp nơi trong thành phố đã quy tụ về để cùng nhau mừng đón Chúa Giêsu Hài Đồng Giáng Sinh, một Thánh Lễ mà các anh chị em khuyết tật vẫn chờ đợi mỗi năm khi Mùa Noel trở về.

Đã từ hơn 6 năm nay, tại giáo xứ Chính Toà Sài Gòn cứ vào mỗi sáng ngày Lễ Giáng Sinh. Tổng Giáo Phận Sài Gòn ( TGPSG ) vẫn tổ chức Thánh Lễ đặc biệt dành riêng cho những người Khuyết Tật, dù là Công Giáo hay không Công Giáo họ cũng đều được mời gọi về chung niềm vui Giáng Sinh với Giáo Phận … Thánh lễ có do cha Tổng Đại Diện Gioan Baotixita Minh chủ Tế. Sau thánh lễ các anh chị em đã hưởng một món quà Giáng Sinh thật nhiều ý nghĩa và có lẽ là cũng thật hạnh phúc, hạnh phúc vì ngoài món quà vật chất là một hộp bánh + một phong bì cho mỗi người tham dự. Các anh chị em còn được hưởng một chương trình văn nghệ do giới nghệ sĩ Công Giáo thực hiện, với một chương trình rất phong phú, các ca sĩ nổi tiếng như : Đàm Vĩnh Hưng, Tam Ca Áo Trắng + Nguyên Hưng, Cam Thơ, Xuân Trường, Tuyết Mai Ly, Gia Ân, Nhóm Nhịp Sống Trẻ, Ao Thuật Z 26 và Kim Lệ.

Xen vào những tiết mục biểu diễn của các ca sĩ là hai tiết mục rất dễ thương của các em Trường Khuyết Tật Hy Vọng 1, các em khiếm thính với hai bài hoà tấu và các em bị bệnh Down (Chậm phát triển ) với những vũ điệu thật nhuần nhuyễn như những vũ công thực thụ làm cho những người hiện diện tán thưởng nhiệt liệt, ca sĩ Công Giáo “Siêu Sao” Đàm Vĩnh Hưng dù vừa trải qua những ngày dốc hết sức mình cho Liveshow của anh và tối hôm trước đi hát về gần 3 giờ sáng nhưng anh cũng đã đến chia sẻ với những người khuyết tật một cách hết mình, 2 bài hát của anh với phần múa minh hoạ rất hồn nhiên của các em bệnh Down đã làm cho mọi người vỗ tay liên tục, những bài hát của Tam Ca Áo Trắng và ca sĩ Nguyên Hưng cùng nhóm múa Kitty cũng rất thành công và rất thiếu sót nếu không kể đến màn ảo thuật đặc sắc của Z 26.

Thiết nghĩ, những hoạt động dành cho những người kém may mắn như thế nầy nên thường xuyên tổ chức và người viết cũng muốn bày tỏ lòng cảm phục đến các ca sĩ Công Giáo với tinh thần phục vụ mang lời ca tiếng hát làm vơi đi những bất hạnh của hơn 1.500 người kém may mắn dù chỉ là trong những phút giây ngắn ngủi.