Sài Gòn 26.12.2004. Những ngày Lễ Giáng Sinh của năm 2004 thật vui tươi sôi nổi vừa trôi qua, theo chân những Nghệ sĩ - Ca sĩ Công Giáo đi phục vụ các Giáo xứ trong mấy ngày qua bất chợt tôi muốn ghi lại mấy dòng ký sự.

Các Ca sĩ - Nghệ sĩ Công Giáo mà Đức Hồng Y G.B Phạm Minh Mẫn Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn vẫn thường gọi chung là Giới Nghệ Sĩ Công Giáo ( GNSCG ) một Giới mà ngài lập ra đầu tiên khi về coi sóc Giáo phận từ hơn 5 năm nay, ngài vẫn rất ưu ái và luôn quan tâm vì những khó khăn và rất phức tạp khi làm được chuyện:“ Những người nghệ sĩ ngồi lại với nhau “.

Thật vậy, với những tài năng mà Chúa đã trao ban cho họ cách đặc biệt và với những thành công ngoài xã hội chỉ những người có Ơn Chúa và Đức Tin vững vàng, họ mới có được một tinh thần phục vụ tha nhân như cách chân thành vị tha như một số các anh chị Nghệ sĩ Công Giáo của chúng ta.

Bắt đầu những ngày nhiều lễ hội của tháng 12.2004, các NSCG đã có những buổi biểu diễn cho các giáo xứ thuộc Địa Phận Xuân Lộc. Ngày 08.12.2004 Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, cho dù đêm trước thức rất khuya vì phải đi hát ở các tụ điểm ca nhạc… từ mờ sáng khi mặt trời chưa ló dạng các anh chị đã yên vị trên chiếc xe 16 chỗ trực chỉ hướng Bà Rịa-Vũng Tàu để đến Giáo xứ Long Kiên thuộc Hạt Phước Lễ, các anh chị NSCG như : Gia Ân, Mai Hậu, Kim Lệ, Nhóm Nhịp Sống Trẻ với ba chàng trai Minh Quốc, Đăng Quang, Nhật Thanh, ảo thuật Z 26 … để hát phục vụ cho Lễ Mở Tay của Tân Linh Mục Giuse Nguyễn Ngọc Thảo mới chịu chức trong dịp 02.12.2004 vừa qua. Hai ca sĩ Kim Lệ và Mai Hậu đã hát Solo trong thánh lễ với ca đoàn của giáo xứ và bài hát “ Ôi ! Linh Mục “ do chính Kim Lệ sáng tác và trình bày với Mai Hậu trong lúc hiệp lễ, đã làm cho gần 40 cha đồng tế và cộng đoàn thêm phần sốt sắng…

Rời Long Kiên các anh chị trên đường trở về Sài Gòn đã đến giáo xứ Hiền Hoàhạt Long Thành để phục vụ cho khoảng 3.000 khán giả trong đó có 1.500 là giới trẻ trong xứ còn tất cả đều là những người ngoài Công Giáo. Hôm nay, giáo xứ mừng 30 năm thành lập tất cả những người tham dự đều được tặng một cuốn lịch và một cái bánh bao. Tối nay, cha chính xứ Phêrô Trần Văn Tiến thật sự hài lòng và đã viết ngay tại chỗ những lời thơ dành tặng riêng cho giới NSCG:

Ai ơi nghệ sĩ đạo ta !

Hăng say phục vụ vị tha không tiền

Đi xa chẳng có than phiền

Ngày đêm sáng tối cứ liều hiến dâng


Dù trở về lại thành phố khi đã nửa đêm của ngày hôm sau và dù rất mệt mỏi khi trải qua một ngày phục vụ hết mình, nhưng các anh chị vẫn cảm thấy lòng mình thật hân hoan khi đã đem đến cho những người mình gặp gỡ những niềm vui tươi hạnh phúc.

Gần đến Giáng Sinh, các NSCG thật nhiều bận rộn hơn nữa khi diễn chương trình Thánh Ca Giáng Sinh 17.12.2004 tại Trung Tâm Văn Hoá Công Giáo trong “ Đêm Thánh - Đêm An Bình “.

Tối ngày 22.12.2004 tại Nhà Thờ Chính Toà Sài Gòn các ca sĩ Xuân Trường, Mai Hậu đã cùng với các ca đoàn trong Đêm Thánh Ca thường lệ mỗi năm của GX Chính Toà. Diễn ra cùng lúc đó tại GX Nam Hoà Hạt Chí Hoà, một chương trình Thánh Ca hoành tráng do các ca đoàn của GX phối hợp với GNSCG như: Tam Ca Ao Trắng + Nguyên Hưng cùng Nhóm Múa Kitty,, Xuân Trường, Tuyết Mai Ly, Kim Lệ, Gia Ân, Nhóm Nhịp Sống Trẻ, Huy Tâm, ảo thuật Z 26 …

Tối ngày 23.12.2004 tại Nhà Thờ Tân Sa Châu lần đầu tiên tổ chức chương trình Văn Nghệ Giáng Sinh, dù đôi chỗ sắp xếp còn chưa được hài hoà nhưng cũng khá thành công với số lượng người đến dự đầy kín cả khuôn viên nhà thờ, có các vị khách đặc biệt ở các Tôn Giáo bạn đến dự. Các CSCG cũng đến trình diễn giao lưu với Giáo Xứ.

Tối 24.12.2004 đêm Vọng Lễ Giáng Sinh, tại GX Phú Hạnh Hạt Phú Nhuận, các NSCG với chương trình Canh Thức Giáng Sinh trong vỡ kịch “ Ngài Đã Bị Khước Từ “ của tác giả Trần Duy Nhiên đã tạo nên một bầu khí lắng đọng khiến mọi người cảm nhận có những phút giây trong cuộc đời mỗi người đã từng từ chối Chúa… sau một giờ đồng hồ ở GX Phú Hạnh các NS lại tranh thủ vượt dòng thác người lần lượt đổ về trung tâm thành phố để tham dự Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh ở Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn và sau lời chúc bình an của cha Tổng Đại Diện G.B Huỳnh Công Minh, các NSCG lại vang lên tiếng hát chúc mừng Giáng Sinh trong bài hát “ We Wish You Are Merry Christmas “ quen thuộc và bài “ Hát Khen Mừng Chúa Ra Đời “ cùng với những vị khách quý nước ngoài đang làm việc tại Sài Gòn với những lời cầu chúc Giáng Sinh đến mọi người.

Sáng hôm sau, ngày 25.12.2004 cũng tại nơi đây Thánh Lễ dành cho người Khuyết Tật theo thông lệ hằng năm các anh chị NSCG cũng đã đến để trao ban niềm vui Giáng Sinh đến cho những người kém may mắn. Chương trình thật phong phú khi có sự góp mặt của ca sĩ CG nổi tiếng Đàm Vĩnh Hưng và các ca sĩ quen thuộc của Giới NSCG chúng ta…

Vậy đó, bằng lời ca tiếng hát của mình chắc hẵn mùa Giáng Sinh năm nay các NSCG dù ít, dù nhiều gì cũng đã góp phần làm cho xã hội thêm những niềm vui tiếng cười rộn rã trong Mùa Giáng Sinh 2004.

Xin được cầu chúc cho các NSCG của chúng ta luôn vững lòng để sẵn sàng cống hiến tài năng mình cho Giáo Hội.