SYDNEY -- Ngày 24/12/2004 vào khoảng 3 giờ chiều trời Sydney tự dưng thay đổi, tứ bề mây đen giăng đen nghịt và sấm chớp liên hồi sau đó thì trời bắt đầu đổ mưa, con mưa kéo dài cho đến tối. Trong khi đó tại công viên Paul Keating Park Bankstown từ quý Cha cho đến mọi người nhất là các bạn trẻ đều tỏ ra buồn nản vì nếu mưa kéo dài mãi như vậy thì đêm Đại Lễ Mừng Vọng Giáng Sinh kể như phải hủy bỏ.

Cha Paul Văn Chi thì rất kiên quyết là chờ và hy vọng trời có thể tạnh mưa trước giờ khai mạc là 8giờ tối. Thế rồi mọi sự hình như do Chúa an bài, cơn mưa đã dứt hột vào khoảng 8giờ 20pm tất cả mọi người đều vui mừng hân hoan và bắt đầu khai mạc đêm Thắp Sáng Christmas Carols và cử hành Thánh lễ Vọng Giáng Sinh do 3 Liên Đoàn Trẻ; Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh, Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Nữ Vương Hòa Bình và Liên Đoàn Thanh Niên Công Giáo Sydney cùng phối hợp với Hội Đồng Mục Vụ Sydney tổ chức.

Khai mạc buổi Lễ, các bạn trẻ với đồng phục thuần túy Việt Nam đã rước cờ Úc Đại Lợi và Cờ Việt Nam từ cuối công viên tiến lên lễ đài và các em Thiếu Nhi Thánh Thể đóng vai Đức Mẹ, Thánh Giuse, Thiên Thần và Mục Đồng cùng tiến lên giữa lễ đài để ghi nhớ lại lịch sử mầu nhiệm Ngôi Hai giáng trần, trong khi đó Cha Paul Văn Chi điều hợp buổi Lễ cùng với Ca Đoàn Đức Mẹ LaVang Cabramatta dâng lên Thiên Chúa với bài Thánh Ca bất hủ Đêm Thánh Vô Cùng (Silent Night) và đồng thời hơn 4000 ngàn ngọn nến đã được mọi người giơ cao lên để chúc tụng mừng đón Đêm Thánh tạo bầu khí nơi công viên một rừng ánh sánh lung linh huyền ảo. Kế tiếp quý Cha cùng thay phiên nhau cung nghinh thánh tượng Chúa Hài Đồng đi xuống công viên đem Chúa đến với tất cả mọi người trong đêm mừng lễ Giáng Sinh. Thánh tượng Chúa Hài Đồng đi đến đâu mọi người đều giơ cao ngọn nến vẫy chào đến đó, quang cảnh công viên thật hết sức linh động qua những ánh nến chập chùng tỏa sáng trong đêm tối mang lại một ý nghĩa “Ánh Sáng đã đến thế gian soi đường và cứu độ.”

Sau khi các Cha cung nghinh Thánh tượng Chúa Hài Đồng về lễ đài, Thánh lễ bắt đầu cử hành do quý Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn, Cha Paul Văn Chi, Cha Nguyễn Văn Đồi (Cựu Tuyên úy Trưởng) Cha Trần Văn Trợ, Cha Phạm Xuân Thủy, Cha Đoàn Sỹ Thục (Đài Á Châu Veritas) Cha Vũ Minh Nguyên và Cha Nguyễn Thái Hoạch cùng đồng tế. Trong bài giảng Cha Paul Văn Chi đã nhắc nhở lại cách đây 30 năm cũng trong mùa Giáng Sinh cuối cùng tại quê hương Việt Nam vẫn đang còn chìm ngập trong khói lửa của chiến tranh, Ngài nhắc về hình ảnh Chúa Hài Nhi đến mang Thông Điệp Tình Yêu Giáng Sinh cho nhân loại và ước mơ nhân loại sống và loan truyền thông điệp tình yêu Giáng Sinh cho thế giới hôm nay.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông Nguyễn Văn Thanh Chủ tịch CĐCGVN Sydney lên ngỏ lời chúc mừng Giáng Sinh đến quý Cha và tất cả mọi người trong Cộng Đồng : Lễ Giáng Sinh năm 1974 là lễ Giáng Sinh cuối cùng của người dân miền Nam Việt Nam được mừng lễ Giáng Sinh trong bầu không khí tự do. Nhưng để đổi lấy sự tự do ấy, hàng trăm ngàn thanh niên Việt Nam đã nằm xuống hy sinh để bảo vệ tự do, và hàng trăm ngàn người khác đã mất đi một phần thân thể, như những người đã thấy trong hình mà quý Cụ, quý Ông Bà, anh chị em đã thấy trên màn hình đang được trình chiếu. Những người trong hình này là những người bà con, anh em, những bạn bè, đồng đội của chúng ta. Nhưng có lẽ những người này là những kẻ khốn cùng nhất trên quê hương Việt Nam, những người đã hy sinh thân mình để bảo vệ tự do cho dân tộc, nhưng đã bị chính quê hương và đồng bào mình ruồng bỏ. Gần 30 năm qua, quê hương chúng ta vẫn đắm chìm trong sự kềm kẹp của CS, và dân tộc vẫn sống trong nghèo khổ và tủi nhục, người lành lặn còn không có đủ cơm ăn huống chi những người không tay không chân, đui mù, què quặt.

Theo truyền thống mấy năm nay của Cộng Đồng chúng ta. Đêm Giáng Sinh Cộng Đồng xin quý vị một món quà cho bạn của Chúa Giêsu Hài Đồng. Năm nay được phép của Ban Tuyên Úy chúng tôi xin quý vị một món quà Giáng Sinh cho những người Thương Phế Binh Việt Nam. Đêm hôm nay, đêm của Chúa Giêsu, chúng ta hãy nghĩ đến những người anh em kém may mắn nhất này, tuy sự thương nhớ muộn màng, nhưng mong sẽ mang lại những người anh em Thương Phế Binh ở quê nhà chút tình an ủi của mùa Giáng Sinh và ngày đầu Năm sắp đến. Với tư cách là một người lính, tôi tha thiết kính xin quý vị quảng đại giúp đỡ cho những người anh em kém may mắn đang sống lê tấm thân tàn phế nơi đầu đường góc phố để kiếm sống qua ngày. Chúng tôi bảo đảm và chịu trách nhiệm về những đóng góp của tất cả quý vị, và tất cả những đồng tiền này sẽ được gởi về tận tay những anh em Thương Phế Binh Việt Nam. Sau cùng con xin đại diện cho Cộng Đồng Dân Chúa Sydney, Kính chúc quý Cha, quý Tu Sĩ Nam Nữ một mùa Giáng Sinh an lành tràn đầy ơn Chúa và một năm mới an khang. Tôi cũng xin đại diện Hội Đồng Mục Vụ Sydney xin cám ơn đến tất cả quý Cụ, quý Ông Bà, anh chị em đã đến tham dự Thánh lễ và đã giúp Ban Tổ Chức chúng tôi để buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin kính chúc một Giáng Sinh an lành và thịnh vượng trong Năm Mới.


Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn cũng đã thay mặt Ban Tuyên Úy ngỏ lời chúc mừng Giáng Sinh đến tất cả mọi người được an lành trong ơn Chúa và sau đó Thánh lễ kết thúc và bế mạc trong niềm vui Giáng Sinh.