Lời nguyện chúc Giáng Sinh của Văn phòng Mục vụ cho người Di Dân và Tỵ Nạn, Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ
Hàng năm, giáo hội Công giáo Hoa Kỳ cử hành tuần lễ cầu nguyện cho người di dân và tỵ nạn ngay sau lễ Giáng sinh. Các vị chủ chăn đã liên kết hình ảnh Chúa Hài Đồng giáng sinh trong khung cảnh nghèo hèn, với việc các nhà hiền sĩ đến thờ lậy, và cuối cùng là tiến trình di cư của thánh gia sang Ai Cập.
Uỷ ban đặc trách người di dân và tỵ nạn (Migration and Refugees Service) mà trong đó có văn phòng Mục vụ cho người Di Dân, Tỵ Nạn và Di Động (Pastoral Care for Migrants and Refugees and People on the Move) đã đüa ra ba cao điểm: Giáng Sinh với con Chúa giáng trần; Các hiền sĩ đến thờ lậy với hình ảnh mọi người, mọi nơi mang lễ vật đến thờ lậy Chúa (All Come Bearing Gifts); và chính Chúa Giêsu với thánh gia cũng là người tỵ nạn.
Thông thường, người ta thích nhìn đến những thành công, những rực rỡ hào quang. Đó cũng là điều tự nhiên và dễ hiểu. Mùa Giáng sinh lại là dịp rất tốt để tặng quà, gửi thiệp mừng, nói lên sự cảm mến và tâm tình tri ân cho nhau. Nhưng bên cạnh việc tri ân Thiên Chúa, tha nhân, nhất là với ông bà, cha mẹ, bằng hữu, chúng ta cũng nên nhớ rằng chính Chúa Giêsu đã là người tỵ nạn. Chúa đã không những nhập thể mà còn sống đời lưu vong nơi xứ lạ như hơn 35 triệu người trên thế giới, và 14 triệu người tại Hoa Kỳ.
Trong những năm tháng gần đây, nhất là sau biến cố 11 tháng 9, nhiều quốc gia đã ngần ngại không muốn đón nhận người di cư và tỵ nạn. Nhiều lần, người di cư và tỵ nạn bị đồng hoá với quân khủng bố, với những người ăn tiền trợ cấp, với gánh nặng. Người ta muốn đóng cửa tình thương lòng mình.
Chúng ta đã là người di dân và tỵ nạn. Hy vọng mọi người vẫn tiếp tục mở rộng lòng từ ái đón nhận thêm những anh chị em muốn tới và sắp tới với chúng ta. Họ là những Giêsu của thế kỷ XXI. Họ là những Giuse và Maria mà cách đây 2000 năm đã không có đủ tiền vào quán trọ. Họ là những người nghèo hèn, cô độc không chỗ nương thân. Những Giêsu, Maria và Giuse này đang ở cạnh và đang cần chúng ta. Xin đừng đóng cửa lòng như khi xưa người ta đã đóng cửa phòng không tiếp nhận Chúa.
Với lòng mong muốn đón tiếp, chào mừng và giúp đỡ những Giêsu, Maria và Giuse trên đường tỵ nạn, văn phòng Mục vụ cho người Di Dân, Tỵ Nạn và Di Động nguyện xin ơn lành hồn xác-những món quà- của Thiên Chúa, của Thánh gia, và lòng dũng cảm của các thánh tử đạo tiền nhân, sẽ tràn đầy trên quý Đức Cha, quý Cha, quý vị tu sĩ nam nữ, quý ông bà anh chị em để rồi chúng ta lại phân phát cho những người khác những món quà đã nhận từ Thiên Chúa.
Giám Đốc Văn phòng Mục vụ cho người Di Dân và Tỵ Nạn
Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ
Hàng năm, giáo hội Công giáo Hoa Kỳ cử hành tuần lễ cầu nguyện cho người di dân và tỵ nạn ngay sau lễ Giáng sinh. Các vị chủ chăn đã liên kết hình ảnh Chúa Hài Đồng giáng sinh trong khung cảnh nghèo hèn, với việc các nhà hiền sĩ đến thờ lậy, và cuối cùng là tiến trình di cư của thánh gia sang Ai Cập.
Uỷ ban đặc trách người di dân và tỵ nạn (Migration and Refugees Service) mà trong đó có văn phòng Mục vụ cho người Di Dân, Tỵ Nạn và Di Động (Pastoral Care for Migrants and Refugees and People on the Move) đã đüa ra ba cao điểm: Giáng Sinh với con Chúa giáng trần; Các hiền sĩ đến thờ lậy với hình ảnh mọi người, mọi nơi mang lễ vật đến thờ lậy Chúa (All Come Bearing Gifts); và chính Chúa Giêsu với thánh gia cũng là người tỵ nạn.
Thông thường, người ta thích nhìn đến những thành công, những rực rỡ hào quang. Đó cũng là điều tự nhiên và dễ hiểu. Mùa Giáng sinh lại là dịp rất tốt để tặng quà, gửi thiệp mừng, nói lên sự cảm mến và tâm tình tri ân cho nhau. Nhưng bên cạnh việc tri ân Thiên Chúa, tha nhân, nhất là với ông bà, cha mẹ, bằng hữu, chúng ta cũng nên nhớ rằng chính Chúa Giêsu đã là người tỵ nạn. Chúa đã không những nhập thể mà còn sống đời lưu vong nơi xứ lạ như hơn 35 triệu người trên thế giới, và 14 triệu người tại Hoa Kỳ.
Trong những năm tháng gần đây, nhất là sau biến cố 11 tháng 9, nhiều quốc gia đã ngần ngại không muốn đón nhận người di cư và tỵ nạn. Nhiều lần, người di cư và tỵ nạn bị đồng hoá với quân khủng bố, với những người ăn tiền trợ cấp, với gánh nặng. Người ta muốn đóng cửa tình thương lòng mình.
Chúng ta đã là người di dân và tỵ nạn. Hy vọng mọi người vẫn tiếp tục mở rộng lòng từ ái đón nhận thêm những anh chị em muốn tới và sắp tới với chúng ta. Họ là những Giêsu của thế kỷ XXI. Họ là những Giuse và Maria mà cách đây 2000 năm đã không có đủ tiền vào quán trọ. Họ là những người nghèo hèn, cô độc không chỗ nương thân. Những Giêsu, Maria và Giuse này đang ở cạnh và đang cần chúng ta. Xin đừng đóng cửa lòng như khi xưa người ta đã đóng cửa phòng không tiếp nhận Chúa.
Với lòng mong muốn đón tiếp, chào mừng và giúp đỡ những Giêsu, Maria và Giuse trên đường tỵ nạn, văn phòng Mục vụ cho người Di Dân, Tỵ Nạn và Di Động nguyện xin ơn lành hồn xác-những món quà- của Thiên Chúa, của Thánh gia, và lòng dũng cảm của các thánh tử đạo tiền nhân, sẽ tràn đầy trên quý Đức Cha, quý Cha, quý vị tu sĩ nam nữ, quý ông bà anh chị em để rồi chúng ta lại phân phát cho những người khác những món quà đã nhận từ Thiên Chúa.
Giám Đốc Văn phòng Mục vụ cho người Di Dân và Tỵ Nạn
Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ